trồng cây gì - nuôi cái gì => để làm giàu và có tiền

  • Thread starter nguyentriphuong
  • Ngày gửi
Trồng cây gì để Giàu - nuôi con gì để giàu

Các cấp chính quyền và đảng ta luôn luôn khuyến khích bà con nhân dân thi đua làm giàu.
Nhưng một vấn đề đặt ra là nếu Nuôi gia câm thì H5N1, nuôi Lơn thì Tai xanh,lở mồm long móng...etc
Trồng cây thì chỗ hạn hán cây không sông đc chưa nói đến việc cho thu hoạch
chố thì ngập úng ngừoi còn không sông được chưa nói gì đên cây..etc
Một sô bà con ở vùng sâu vùng xa thì không có đường sá nên không...
Một bài toàn khá đau đầu.
Có giải pháp nhưng Nhà nước lại không cho phép.
rành thì bó tay chấm Tam thái tử
NGhề nào cũng có người thành công, nghề nào cũng có người thất bại. Người thành công trong hoàn cảnh hiện nay là người biết tạo ra chuổi giá trị cho sản phẩm của mình với giá thành tốt nhất. Theo mình biết không nghề gì là dễ đâu: nhím, heo rtừng, kỳ đà, chồn.. nếu chúng ta thiếu niềm đam mê và biến niềm đam mê thành giá trị.(bác kynongdan_đã nói)
************************************* chốt lại********************************************************
mong muốn nông dân ta có một nghàng nông nghiệp vững mạnh, và VIỆT NAM ta không phải đi nhập thịt, rau củ quả từ trung quốc
- nước ta với 3 miền nam bắc ấy vậy mà sàn phẩm chúng ta làm ra không đủ cung cầu cho thị trường mà phải đi nhập khẩu - đáng buồn
- VIỆT NAM ta là một bán đảo với hàng 1000 km bờ biển vậy mà phải đi nhập xương cá, và cá làm thức ăn chăn nuôi - đáng tức
- sản phẩm nông sản như bắp, lúa mì rất nhiều mà phải đi nhập khẩu sản xuất cho nghành thực phẩm, chăn nuôi - đáng giận
** các doanh nghiệp thì thích đi nhập khẩu cho oai, một là rẻ hơn, hai là tốt hơn, trong khi đó nhà nước thì phê bình doanh nghiệp mà không có chủ trương phát triển đẩy mạnh sản xuất từ nội địa
( đó là sự thật của nông nghiệp nước nhà mình)
bằng chứng là thịt gà, trứng gà vịt, trâu bò các nước khác rẻ hơn nước mình rất nhiều, điển hình là (trung quốc)
vậy vấn đề đó tại sao như vậy
- bác nào có phương án hay, cho nền nông nghiệp nước nhà phát triển, mời cho ý kiến
 


Last edited by a moderator:
- vấn đề này nan giải quá bác phương ơi, em cũng chăn nuôi đủ thứ mà cũng chẳng được bao nhiêu, thức ăn chăn nuôi giá cao quá, nhà nước thì chưa quan tâm đúng mức cho nền chăn nuôi nước nhà, năm thì dịch này, dịch kia, giá thì thất thường, chán quá
- theo em, chúng ta cần tự cải tạo, liên kết phát triển, nếu có tiền nhiều, em sẽ đầu tư mở xưởng chế biến thức ăn chăn nuôi, tân dụng, và sử dụng tối đa sản phẩm nông nghiệp của tỉnh nhà, liên kết hợp tác với những vùng khác, để đẩy mạnh sản xuất thức ăn chăn nuôi xuống
- hiện nay giun quế, đang nuôi rất nhiều, nếu thành lập hiệp hội giun này, chế biến sản phẩm tinh chế, đóng gói, và bán ra thị trường chắc có lẽ là một phương án cải tạo giá thành tốt,
- vấn đề ở đây là làm sao nghiên cứu được thức ăn từ con giun này sao cho dễ vận chuyển, bảo quản trong thời gian dài, mà không bị hư thối, nếu có một viện nghiên cứu về sản xuất thức ăn này thì hay quá, có công thức và chuyển giao công nghệ đến bà con chúng thì tuyệt vời
 
- vấn đề này nan giải quá bác phương ơi, em cũng chăn nuôi đủ thứ mà cũng chẳng được bao nhiêu, thức ăn chăn nuôi giá cao quá, nhà nước thì chưa quan tâm đúng mức cho nền chăn nuôi nước nhà, năm thì dịch này, dịch kia, giá thì thất thường, chán quá
- theo em, chúng ta cần tự cải tạo, liên kết phát triển, nếu có tiền nhiều, em sẽ đầu tư mở xưởng chế biến thức ăn chăn nuôi, tân dụng, và sử dụng tối đa sản phẩm nông nghiệp của tỉnh nhà, liên kết hợp tác với những vùng khác, để đẩy mạnh sản xuất thức ăn chăn nuôi xuống
- hiện nay giun quế, đang nuôi rất nhiều, nếu thành lập hiệp hội giun này, chế biến sản phẩm tinh chế, đóng gói, và bán ra thị trường chắc có lẽ là một phương án cải tạo giá thành tốt,
- vấn đề ở đây là làm sao nghiên cứu được thức ăn từ con giun này sao cho dễ vận chuyển, bảo quản trong thời gian dài, mà không bị hư thối, nếu có một viện nghiên cứu về sản xuất thức ăn này thì hay quá, có công thức và chuyển giao công nghệ đến bà con chúng thì tuyệt vời

Chỗ trùn quế An phú đang làm tốt điều này. Bạn có thể tham khảo được rất nhiều từ đó. Tôi cũng vậy.
 
Trồng cây gì để Giàu - nuôi con gì để giàu

Các cấp chính quyền và đảng ta luôn luôn khuyến khích bà con nhân dân thi đua làm giàu.
Nhưng một vấn đề đặt ra là nếu Nuôi gia câm thì H5N1, nuôi Lơn thì Tai xanh,lở mồm long móng...etc
Trồng cây thì chỗ hạn hán cây không sông đc chưa nói đến việc cho thu hoạch
chố thì ngập úng ngừoi còn không sông được chưa nói gì đên cây..etc
Một sô bà con ở vùng sâu vùng xa thì không có đường sá nên không...
Một bài toàn khá đau đầu.
Có giải pháp nhưng Nhà nước lại không cho phép.
rành thì bó tay chấm Tam thái tử
NGhề nào cũng có người thành công, nghề nào cũng có người thất bại. Người thành công trong hoàn cảnh hiện nay là người biết tạo ra chuổi giá trị cho sản phẩm của mình với giá thành tốt nhất. Theo mình biết không nghề gì là dễ đâu: nhím, heo rtừng, kỳ đà, chồn.. nếu chúng ta thiếu niềm đam mê và biến niềm đam mê thành giá trị.(bác kynongdan_đã nói)
************************************* chốt lại********************************************************
mong muốn nông dân ta có một nghàng nông nghiệp vững mạnh, và VIỆT NAM ta không phải đi nhập thịt, rau củ quả từ trung quốc
- nước ta với 3 miền nam bắc ấy vậy mà sàn phẩm chúng ta làm ra không đủ cung cầu cho thị trường mà phải đi nhập khẩu - đáng buồn
- VIỆT NAM ta là một bán đảo với hàng 1000 km bờ biển vậy mà phải đi nhập xương cá, và cá làm thức ăn chăn nuôi - đáng tức
- sản phẩm nông sản như bắp, lúa mì rất nhiều mà phải đi nhập khẩu sản xuất cho nghành thực phẩm, chăn nuôi - đáng giận
** các doanh nghiệp thì thích đi nhập khẩu cho oai, một là rẻ hơn, hai là tốt hơn, trong khi đó nhà nước thì phê bình doanh nghiệp mà không có chủ trương phát triển đẩy mạnh sản xuất từ nội địa
( đó là sự thật của nông nghiệp nước nhà mình)
bằng chứng là thịt gà, trứng gà vịt, trâu bò các nước khác rẻ hơn nước mình rất nhiều, điển hình là (trung quốc)
vậy vấn đề đó tại sao như vậy
- bác nào có phương án hay, cho nền nông nghiệp nước nhà phát triển, mời cho ý kiến

Cái gì cũng vậy bác ah.Đâu phải ai muốn giàu là giàu.Chỉ có nhưng người có bản lỉnh hoặc chịu thương chiu khó lấy thất bại làm kinh nghiệm cho mình mới giàu được.
Còn vấn đề bác nói là phương án cho nền nông nghiệp phát triển thì nếu thì trước hết bạn phải làm cho nông nghiệp của chính bản thân mình phát triển trước, học hỏi kinh nghiệm trong và ngoài nước và đem khoa học kỹ thuật của nước ngoài về áp dụng cho nông nghiệp của bản thân mình trước nếu thành công thì có thể chia sẽ cho bà con khác thế là cùng nhau phát triển và nông nghiệp nước nhà phát triển. :D
Hiện tại mình cũng thấy nông nghiệp hoặc chăn nuôi của nước mình cũng đang phát triên nhanh đó chứ
VD biết tập trung nuôi một chuẩn loại và nhập con giống nước ngoài về nuôi và biết tận dụng 1 số khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi như mấy ấp trứng gà nè(hồi xưa toàn là cho gà mẹ ấp), dùng mấy ấp trứng gà để ấp trứng bồ câu nè và đặt biệt hơn là thành lập diển đàn như agriviet, hoặc vietpet.com .... để cho bà con tiếp cận học hỏi kinh nghiệm của nhau dể dàng hơn nè đúng không bác :D
 
Last edited by a moderator:
Tôi chưa hiểu dụng ý xâu xa của bạn nguyentriphuong.
Đề nghị bạn phát biểu trước ý kiến của mình đi!
Và có nên đao to búa lớn tới mức cả "nền nông nghiệp nước nhà" hay không?
 
Trồng cây gì để Giàu - nuôi con gì để giàu ''câu lày ở quê em đã có người chả lời/ rồi lần đó có mấy chú ở khuyến nông về quê em và hỏi nông dân rằng, bây giờ ta phải trồng cây gì và nuôi con gì để đời sống khá giả hơn và đã người nông dân vui tính đáp rằng bây giờ ta phải trồng cây săng và nuôi ca ve thì mới giàu nhanh
các bác đừng hiểu lầm em nhé lếu em lói sai thì cho em sin nỗi nhé em ko có ý súc phạm đâu
 
cây "Xăng" và con "ca ve" là chuẩn nhất thật.....
em có ngu ý thế này, ý pác Phuong là mún nói đến sự quan tâm, đầu tư về nguồn vốn, KHKT, tạo điều kiện thuận lợi về con giống, giá thị trường, thuế má......
em ví dụ :
1) dân ta thích ăn thịt rừng là đúng/sai? ta nuôi loại đó bán....thì đúng thị hiếu, lợi nhuận cao, bảo vệ đông vật hoang giả thì tốt/xấu? nhưng lại...cấm hoặc khó dễ...lằng nhằng giấy phép...thành ra khỏi nuôi=>săn bắt tiếp...cho nó....
2) rau sạch khuyến khích trồng nhìu xong...bửa em đọc 1 bài báo thì tại nội KV TP.HCM chỉ tiêu thụ có 40% sản lượng, còn lại....nhập về chắc cho có hàng ta+hàng ngoại cho phong phú...đến củ gừng còn nhập của TQ thì pó tay chấm mắm thật....
3) làm cái nhà máy dầu Dung Quất...hết nhiêu tiền nhỉ? lọc ra ko xài, nhập tiếp hỏi ra thì giá dầu made in Vn cũng xêm xêm giá dầu ngoại nên ...xài hàng ngoại vậy....thành tồn kho, nguy cơ ngưng sx...thế mà vừa rồi còn thêm cái chỉ đạo...giảm thuế nhập khẩu xăng dầu....?chắc tính đem dầu nội và dầu tồn đi tưới cây cho pà con....pó tay tiếp
4) cty Hoàng Anh Gia Lai....hỗng phải pà kon với em àh nha...nói ko có đất trồng rừng, cao su....đi qua campuchia, lào, indo nữa thì phải thuê.....mà trồng còn ta đem cho TQ thuê....chắc nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài...pó tay tập tiếp theo
và còn nhiều nhiều nữa như đất trồng trà ở Bảo Lộc của 1 nhóm nuôi trẻ mồ côi, đang canh tác tốt thì có dự án quy hoạch làm sân gôn.....chắc để đón gió trời hay tắm nắng vì chẳng mấy ai chơi...cứ làm một phép tính là biết VN có bao nhiêu sân gôn...thật quá hãi....pó toàn thân....
 

- mấy bác ơi em từ đầu tư một trung tâm máy tính to nhất thị trấn
một siêu thị điện thoại mini
-một kết quả cuối cùng là 9 ha cao su đi hết 5 ha giờ còn nợ hơn 1 tỷ, mấy bác thấy em quá liều rồi chứ, gia đình thì thất vọng, bạn bè ít nhìn, giờ còn lại 2 anh em bạn chiến hữa, lại lao vào chăn nuôi, em thì buôn bán thêm thuốc tây, hùng vốn, mở cái tiệm điện thoại nho nhỏ.
- giờ con hơn 1 tỷ mỗi tháng trả tiền lời cũng khiếp luôn.
- mua được mảnh đất trồng cà phê, vì thiếu nước tưới nên năm nào cũng lỗ, bỏ cà phê trồng lại điều, lời chút ít, mà không ăn thua
- thiệt là đời buồn quá, không liều thì không bằng ai, liều quá thì thiếu nợ,
 
Bác Nguyetriphuong này nói lung tung chảng hiểu gì cả.
Đang nói chuyện nông nghiệp bác kể gì đau không vậy? chẳng dính liếu gì tới nông nghiệp cả.
 
- mấy bác ơi em từ đầu tư một trung tâm máy tính to nhất thị trấn
một siêu thị điện thoại mini
-một kết quả cuối cùng là 9 ha cao su đi hết 5 ha giờ còn nợ hơn 1 tỷ, mấy bác thấy em quá liều rồi chứ, gia đình thì thất vọng, bạn bè ít nhìn, giờ còn lại 2 anh em bạn chiến hữa, lại lao vào chăn nuôi, em thì buôn bán thêm thuốc tây, hùng vốn, mở cái tiệm điện thoại nho nhỏ.
- giờ con hơn 1 tỷ mỗi tháng trả tiền lời cũng khiếp luôn.
- mua được mảnh đất trồng cà phê, vì thiếu nước tưới nên năm nào cũng lỗ, bỏ cà phê trồng lại điều, lời chút ít, mà không ăn thua
- thiệt là đời buồn quá, không liều thì không bằng ai, liều quá thì thiếu nợ,
Tự nhiên hôm nay "văn phong" của bác Phương khác ngày thường nhỉ? Nghe sao hơi có mùi "buồn"!
Cà ...phê không chịu thì mình cà ...mau. Bây giờ cứ ...cưới vợ làm ăn xem sao (hôm trước tự xưng là chưa vợ phải không?)
Nếu không lời về tiền thì cũng lời về người!
 
Cố lên. Thất bại là mẹ thành công mà. (Tin tưởng đi, bà mẹ này không vô sinh đâu!)
 
Bà Mẹ nầy đã trở thành Bà Ngoại hồi nẫm rồi lận kìa. Bác botienthi có món nào ngon, tẩm bổ cho đứa Cháu Ngoại. Nhắn dùm nó đừng .... làm Mẹ sớm! Nhất là đừng... làm Mẹ nhiều đứa quá!

( * Góp vui chút với quý bạn, xin đừng nghĩ gì nha!).
(* Bác botienthi : Bác ơi, "chuyên nấu rượu" hay "chuyên nấu ăn", cái nào bác "chuyên" trước vậy?).
 
Hic!...! Nhưng bà ấy lại sinh....thiếu tháng rồi.... chết yểu!
=> Phải... "tẩm bổ" đúng mức cho bà ấy trước khi sinh.
Biết không vô sinh là mừng rồi. Còn sinh thiếu tháng, "con zai, con rái hay con ... lại cái" là do mình và do ...trời.
(Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên!!) Phải không các bác?
 
chào bạn nguyentriphuong .
mình củng chả hay ho gì đâu .

mình xin góp ý với bạn là
nếu làm nông nghiệp thì nên làm theo mô
hình vac ( vườn, ao ,chuồng )
mình có tiềm hiểu mô hình vac và thấy là
nguy cơ thua lổ là thấp hơn các mô hình khác


à thêm vụ nhậu là ;mê tửa là hại tâm
đa ...................bại thận

mình mê món đầu hi hi ................
 
Liều thì ăn... nhiều bạn ạ! Cố lên.
Bây giờ muốn giàu nhanh, ta trồng cây Vàng, nuôi con Đề! :rolleyes:
Nhớ đăng ký sẳn vé nằm ờ khách sạn cao cấp Chí Hòa (chỗ nuôi con Đề):2cat:
 
minh thay bac phuong noi dung ma. that la chang ra sao khi nuoc minh la 1 nc nong nghiep chinh hieu ma phai di nhap nong san cua trung quoc. ma may cai nhap ve do o nc minh thi vo so, co thieu cai gi dau ne, an may cai do trung quoc co ngay chet som, cac bac co nghe tin cam trung quoc co tẩm sáp chua. ma sao minh thay toan nhung thứ độc hại, chết nguoi xuat phat tu tq ko nha
 


Back
Top