Con này mới bắt được ...

  • Thread starter xitrum_007
  • Ngày gửi
Sáng nay vừa bắt được con này, không biết có phải con dúi không nữa. Sống ở thành phố chẳng biết mấy con này.
Anh em hướng dẫn em cách nuôi với nhá :wacko:
sieuthiNHANH2011051012919y2yymgflzt1216204.jpeg


sieuthiNHANH2011051012919ntnkzjm3yw1320500.jpeg


sieuthiNHANH2011051012919zju2otg2yw1358984.jpeg


sieuthiNHANH2011051012919mdjmodmzzm1237968.jpeg


Mới nhìn tưởng chuột cống, 4 thằng đang ngồi nhậu bu zào oánh em nó, bị dính 2 chiếc doctor, 1 cây ba vuông nên em nó hơi lừ nhừ ... hiz :confused:
Sẵn tiện giới thiệu luôn đàn thỏ của ông già em :5^:
sieuthiNHANH2011051012919njexnjnhnd1040768.jpeg


sieuthiNHANH2011051012919mddmztzlod1171156.jpeg
 


Con này giống con dúi, mấy bửa trước nhậu ngoài nhà hàng thấy giống như con này.

Sao xitrum_007 không làm lưới B40 trên nóc chuồng để bỏ rau cỏ cho thỏ ăn? bỏ như vậy thỏ dẫm đạp lên rau cỏ, làm dơ rau cỏ, thỏ sẽ bỏ lại không ăn và cũng dể làm thỏ tiêu chảy.
 
Con này giống con dúi, mấy bửa trước nhậu ngoài nhà hàng thấy giống như con này.

Sao xitrum_007 không làm lưới B40 trên nóc chuồng để bỏ rau cỏ cho thỏ ăn? bỏ như vậy thỏ dẫm đạp lên rau cỏ, làm dơ rau cỏ, thỏ sẽ bỏ lại không ăn và cũng dể làm thỏ tiêu chảy.

Hiz, con thử rồi chú ơi, mà chuột nhà con nó to quá, chuồng này ba con đóng 2 lớp lưới để thỏ con không bị kéo chân. Chủ yếu nuôi thỏ sinh sản thôi, còn thỏ thịt và thỏ con tách mẹ thì có lớp lưới B40 làm vách ngăn đựng thực ăn bên trong (kiểu này hơi chật)
Với lại ba cháu cho ăn như zậy lâu nay quen rồi, thấy ít bệnh nên để zị luôn :wub:
 
ở tp sao lại có dúi nhỉ? chắc từ quán nhậu nào đó bò ra đây mà!
 
ở tp sao lại có dúi nhỉ? chắc từ quán nhậu nào đó bò ra đây mà!

Mình cũng không rõ nữa, gần nhà chẳng có quán nhậu thịt rừng nào cả, toàn dân biển thui ... chắc trời cho :)
À mà gần nhà mình có một xí nghiệp chế biến gỗ hôm qua bên đó mới nhập về rất nhiều gỗ lớn, gỗ này được mua bên Lào hay trên tây nguyên gì đấy. Chắc dúi từ bên đó chui qua. Trời cho :cool:
 
Vậy thì nuôi làm kiểng đi bác! Đừng thịt em nó, tội nghiệp lắm! Nhìn thấy dễ thương ghê!
 
chắc là không phải dúi chú dũng ơi.díu chi mà đuôi dài rứa
 

chắc là không phải dúi chú dũng ơi.díu chi mà đuôi dài rứa

Cái này thì mình k rành, chỉ nhìn thấy dúi trong quán nhậu, trông giống giống như con này. Còn con này có phải là con dúi hay k? chắc phải chờ người nào nuôi dúi xác định.

Cái mỏ nó thì thấy rất giống, còn cái đuôi thì hình như nó thẳng đơ, bỏ nó ra, thì cứ đường thẳng mà nó chạy, nắm lấy cái đuôi đưa con dúi lên nó không quay lại cắn mình được.
 
Vậy thì nuôi làm kiểng đi bác! Đừng thịt em nó, tội nghiệp lắm! Nhìn thấy dễ thương ghê!
Không biết em nó có qua khỏi con trăng này không, bị oánh te tua cành me quá, tội nghiệp thiệt ...:wacko:

chắc là không phải dúi chú dũng ơi.díu chi mà đuôi dài rứa
Mới nhìn gần giống chuột cống, nhưng mà quăng khúc mía vào, thấy nó gặm gặm...chắc con dúi:huh:
 
Thì Nó Là DÚi mà . Bạn mà chụp được hai hàm răng vàng chóe của nó nữa là chuẩn 100%.

Con này ra ánh sáng thì lù đà lù đù , đập cũng ko thèm chạy . Nhưng đừng có dùng tay mà bắt nó nhé ... Đớp một phát vỡ ngón tay luôn đó ,Trường hợp nó đớp vào những chỗ da mềm . Nó sẽ nhả ra rồi lại nhanh chóng nghiến tiếp,nghiến đến khi rách tay thì thôi ...
Tốt nhất là bạn giết hoặc mang ra chố khác nuôi . Cái chuồng nuôi thỏ kia không thể nhốt lâu được nó đâu . Gỗ thì nó cắn nát bét,Kể cả sắt thế kia . Nó nghiến cho cong ,thủng đấy

.díu chi mà đuôi dài rứa

Đuôi dúi cũng dài chứ . Ko thì khi bắt nó thế nào ,đuôi mà ngắn nó gồng người quay lại táp chết ngay ^ _^
 
Con này đích thị là con dúi ròi bạn ah. Bạn nhốt nó vào lồng khác chắc chắn hơn chứ ko là nó cắn nát và đi mất đó, em nó có hai cái răng cứng như đá lộ ra đằng trước rất dễ thấy.
 
Thì Nó Là DÚi mà . Bạn mà chụp được hai hàm răng vàng chóe của nó nữa là chuẩn 100%. Cái này đúng rồi anh ơi, hồi chiều nó ngủ em thấy.

Con này ra ánh sáng thì lù đà lù đù , đập cũng ko thèm chạy . Nhưng đừng có dùng tay mà bắt nó nhé ... Đớp một phát vỡ ngón tay luôn đó ,Trường hợp nó đớp vào những chỗ da mềm . Nó sẽ nhả ra rồi lại nhanh chóng nghiến tiếp,nghiến đến khi rách tay thì thôi ... Sao nó dữ zằn vậy anh? Có cách nào khắc phục ko anh?,làm sao bắt mà không bị nó cắn?
Tốt nhất là bạn giết hoặc mang ra chố khác nuôi . Cái chuồng nuôi thỏ kia không thể nhốt lâu được nó đâu . Gỗ thì nó cắn nát bét,Kể cả sắt thế kia . Nó nghiến cho cong ,thủng đấy. Eo ôi ghê thế, em bỏ nó vào lu, khạp được không vậy, nhà em còn dư mấy cái.
 
Bạn bỏ vào lu,khạp nhẵn,cao hơn nửa mét là được . Con này nhìn thì hiền nhưng thuộc loại sát thủ . Đã bị nó cắn cũng khó lành . Mình chỉ thấy một ông đi rừng nói là : Dùng da con kỳ đà đốt cháy bôi vào khi bị Dúi cắn sẽ mau lành .

Mà con Dúi của bạn bị đánh te tua chắc gì đã sống nổi . Bạn muốn nuôi nó để phục vụ mục đích sinh sản cũng phải mất một thời gian rất dài để thuần nó . Chi bằng cho nó lên thớt cho nhanh
 
Ui, không có nuoide cho biết thì mình nhìn bên ngoài cứ tưởng nó hiền & dễ thương như con bọ. Nhìn phớt qua, cũng dễ nhầm là chuột cống!
Tính ra 4 ông nhậu cũng còn hên, 2 dép + 1 gậy mà không bị nó đớp phát nào!
 
Bạn bỏ vào lu,khạp nhẵn,cao hơn nửa mét là được . Con này nhìn thì hiền nhưng thuộc loại sát thủ . Đã bị nó cắn cũng khó lành . Mình chỉ thấy một ông đi rừng nói là : Dùng da con kỳ đà đốt cháy bôi vào khi bị Dúi cắn sẽ mau lành .

Mà con Dúi của bạn bị đánh te tua chắc gì đã sống nổi . Bạn muốn nuôi nó để phục vụ mục đích sinh sản cũng phải mất một thời gian rất dài để thuần nó . Chi bằng cho nó lên thớt cho nhanh
Em muốn nuôi thử, khi nào nó die thì làm thịt ăn sau. Anh chỉ em cách bắt sao cho mình không bị cắn đi, nó làm một phát đi 1 ngón tay chắc em băm nhuyễn nó luôn quá B) . Em thấy nó hiền như cục bột, bắt ra bắt vào cũng im re à. Mới ra thăm em nó đang ngủ rất ngon lành cành đào, chưa có dấu hiệu của cấu xé.B)
Ui, không có nuoide cho biết thì mình nhìn bên ngoài cứ tưởng nó hiền & dễ thương như con bọ. Nhìn phớt qua, cũng dễ nhầm là chuột cống!
Tính ra 4 ông nhậu cũng còn hên, 2 dép + 1 gậy mà không bị nó đớp phát nào!
Mới nhìn tưởng chuột (nhà em hơi nhiều chuột), nhìn cũng ghê ghê, vác đồ ném nó, khi nó nằm im re rồi tới nhìn thì không giống chuột. Mà ông nội nào cũng sợ cắn :wacko: bắt nó mà thấy hiền khô à(chắc nó đau quá :))).
 
trời cho thì phải làm thành trò chơi. Mần thịt nhậu. Vừa nhậu vừa cá độ xem nó là con gì ? ===> thêm 1 độ nhậu sắp xảy ra. Đã là bợm rồi thì có nhiều lý do để cụng ly mà bác hihihi
 
Em thấy nó hiền như cục bột, bắt ra bắt vào cũng im re à. Mới ra thăm em nó đang ngủ rất ngon lành cành đào, chưa có dấu hiệu của cấu xé

Nếu bạn bắt được nó thì nhiều khả năng đây là dúi đã thuần " Dúi rừng khi thấy có người là răng nghiến vào nhau Tạch Tạch ,chui vào góc thủ thể để cắn".
Có thể ai đó nuôi rồi để sổng. Nhưng để cho chắc ăn thì đừng cầm vào thân của nó . Muốn bắt thì cầm đuôi thật rất khoát ,nhấc bổng nó lên,khiến nó ko thể quay lại để căn mình
 
trời cho thì phải làm thành trò chơi. Mần thịt nhậu. Vừa nhậu vừa cá độ xem nó là con gì ? ===> thêm 1 độ nhậu sắp xảy ra. Đã là bợm rồi thì có nhiều lý do để cụng ly mà bác hihihi
Hihihihi, em quyết tâm nuôi em nó, mấy bác cứ dụ em nhậu nó ...:cool: , biết đâu trời cho em con dúi này, rùi sau đó em có cả bày dúi thì sao nhỉ? :wub:

Lúc trước em nuôi thỏ cũng thế, chỉ nuôi cảnh cho zui, giờ nó thành một nùi rùi, mỗi tháng cũng kiếm kha khá cho tía má uống trà. :5^:
---------------
Nếu bạn bắt được nó thì nhiều khả năng đây là dúi đã thuần " Dúi rừng khi thấy có người là răng nghiến vào nhau Tạch Tạch ,chui vào góc thủ thể để cắn".
Có thể ai đó nuôi rồi để sổng. Nhưng để cho chắc ăn thì đừng cầm vào thân của nó . Muốn bắt thì cầm đuôi thật rất khoát ,nhấc bổng nó lên,khiến nó ko thể quay lại để căn mình

Con này hiền khô à anh ơi, chắc ai đó mua về chưa kịp nhậu, chứ xóm em chắc chắn không ai nuôi con này :5^:

Cầm nó như zậy được không anh, chứ em thấy xách đuôi nó tội quá.

ky3.jpg
 
Last edited by a moderator:


Back
Top