Nhật Ký Nông Dân................................

  • Thread starter LyHien
  • Ngày gửi
L

LyHien

Guest
Hy vọng topic này sẽ ghi lại những buồn vui nhọc nhằn của từng ngày qua đi.:mellow:
Nó giống như 1 quyển nhật ký lưu lại những kỷ niệm của nông dân chúng ta.:unsure:
Vậy từ bây giờ bà con cô bác có tâm sự cứ vào đây lưu lại những kỷ niệm đẹp nhé,để thời gian trôi qua trôi qua mọi vật đều thay đổi nhưng những bước chân vẩn còn lưu dấu lại nơi đây.:6^:


Dọn dẹp chuồng trại nuôi gà làm lại tất cả hy vọng vào ngày mai.
 


Trời...mẹ nói, Nhật ký là phải "giấu kỹ " mà...viết ra người ta đọc thì kỳ lắm...
Viết dài hay viết ngắn...đại loại như vậy nhe...

" Hôm nay..vừa bước vào chuồng gà, thấy gà con khoẻ quá!
Lúc này mừng định
7onion51.gif
chạy vào nhà lấy máy ra chụp...thì ...
A!...10.000 đ của ai đánh rơi
kinh ngac.gif
...nhanh như cắt bỏ vào túi
019.gif
lúc nào cũng chẳng biết!
batluc.gif
... ha ha

Vậy được hông?
 
Last edited:
Trời...mẹ nói, Nhật ký là phải "giấu kỹ " mà...viết ra người ta đọc thì kỳ lắm...
Viết dài hay viết ngắn...đại loại như vậy nhe...

" Hôm nay..vừa bước vào chuồng gà, thấy gà con khoẻ quá!
Lúc này mừng định
7onion51.gif
chạy vào nhà lấy máy ra chụp...thì ...
A!...10.000 đ của ai đánh rơi
kinh ngac.gif
...nhanh như cắt bỏ vào túi
019.gif
lúc nào cũng chẳng biết!
batluc.gif
... ha ha

Vậy được hông?
019.gif
Nhìn xuống
kinh%20ngac.gif
lỡ chân đạp chết con gà ...
batluc.gif
 
Trời...mẹ nói, Nhật ký là phải "giấu kỹ " mà...viết ra người ta đọc thì kỳ lắm...
Viết dài hay viết ngắn...đại loại như vậy nhe...

" Hôm nay..vừa bước vào chuồng gà, thấy gà con khoẻ quá!
Lúc này mừng định
7onion51.gif
chạy vào nhà lấy máy ra chụp...thì ...
A!...10.000 đ của ai đánh rơi
kinh ngac.gif
...nhanh như cắt bỏ vào túi
019.gif
lúc nào cũng chẳng biết!
batluc.gif
... ha ha

Vậy được hông?

019.gif
Nhìn xuống
kinh ngac.gif
lỡ chân đạp chết con gà ...
batluc.gif
Chết, quên lời mẹ dạy
kinh ngac.gif
ở đời "tham thì thâm"...
batluc.gif
 

Hôm nay làm thêm chuông nuôi rắn hy vọng chúng sẽ sinh sôi nãy nở.
 

Hôm nay chết 2 con xích buồn quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nuôi xích sinh sản thử nghiệm, mà giờ đây đã thử thịt xích rồi. Công nhận nuôi xích sinh sản mau có ăn quá (đã ăn thịt).
 
Một ngày mới lại bắt đầu, thức dậy dạo qua Agriviet xem có ai chửi mình không ?
Không có, yên tâm rồi ! ha ha
Ai dè chưa kịp tắt máy thì bị Bả phát hiện thế là ... Bả chửi ... huhu!
 
Máy ấp trứng đã làm xong ok ngày mai vận hành thử hy vọng lứa gà đầu tiên chào đời tốt đẹp.
 
Mưa rả rích từ hôm qua tới giờ chưa dứt, lại sắp đến mùa mưa nữa rồi, tự nhiên sao thấy lòng mình buồn thế nhỉ...?!!
 
Mưa rả rích từ hôm qua tới giờ chưa dứt, lại sắp đến mùa mưa nữa rồi, tự nhiên sao thấy lòng mình buồn thế nhỉ...?!!
Con gái,
Mưa lê-thê nó não-nề lắm chứ không phải chơi! Có lần bác cũng trãi qua 1 ngày như vậy trong lúc bác "thực-tập chết"... May mà bác biết cách lái nó đi. Hay con thử "lái cái nổi buồn" đi xem!
Thương,
Bác.
 
Hôm nay mưa to gió lớn vì ảnh hưởng bão. Không biết ở nơi chính bão thì thế nào!
Bà con Nam bộ không quen bão có thiệt hại nhiều như đợt bão mấy chục năm trước không biết!
Bà con diễn đàn có ai trong đó bị ảnh hưởng nhiều không?
Bầu trời âm u...âm u...!
Buồn buồn ngồi lục lại "chuyện xưa tích cũ" xem nhiều lúc không kìm nổi...cười một mình. Bỗng thấy...vui vui!
 
Hôm nay tưởng bảo lớn nên đành đi nhậu! Tính rằng đang cuộc nhậu thì tính chuyện "chạy về" khi mưa lất phất.....
Ai dè, mưa đâu hổng thấy..trời thì chỉ có mây "ui ui"..hết đường chạy thoát...mới tỉnh dậy...:7^:

--------

Có ai biết làm món, thịt heo quay kho không? Chỉ em với?
- Kho với nước mắm hay nước tương?
- Tối quá không có nước dừa..thì chơi nước lạnh được hông?

Đi đám giổ anh bạn tặng mà chẳng biết kho thế nào....rõ khổ..
 
Last edited:
Đám giỗ anh bạn thì kho tặng... chị bạn hả?
-------------
Thịt quay thì kho nước tương nó có mùi hợp gia vị quay hơn.
Không có nớc dừa thì dùng tạm nước lạnh cũng ok, cho thêm bột nêm agri ngon vào chắc cũng lấp liếp đc
-------------
Nói chung có chi dùng nấy, chúc chú kho tốt! B)
 
Chia làm đôi ra, 1 nữa kho nước tương 1 nữa kho nước mắm giống như chia trưng ra nhiều giỏ vậy đó ! kho xong nhớ đưa kêt quả lên Nhật ký nghe chú .
 
Cám ơn hai Bác nhiều..em làm thấy cũng khả quan...:lol:
Tình hình là kho bằng nước + agri ngon.
Cái này kho nước tương luôn vì nhà hết nước mắm..khe khe.
Công thức: Sắc thịt + Khử tỏi --> Vừa xào vừa ốp gia vị + Thêm nước lạnh, nước tương....kho nhẹ...
Mời bà con vào thưởng thức.

4-2-20127-36-55AM.jpg
 


Back
Top