trà trống ăn 1 con lương bị tử vong

Chuyện thật buồn cười,thấy vậy nên post lên để chúng ta cùng chia sẽ kinh nghiệm.
Tôi có 1 con gà điều,chân vàng,vuông vẩy 2 hàng trơn lại có thềm mấy nút mai độ ở cựa.Con gà năng 2,5kg,vừa tròn 8 tháng tuổi,dự kiến mùng năm,tháng năm này sẽ khiêu chiến.vì con điều này đá rất ác liệt ,đòn lớn,chính xác,hy vọng nó sẽ mang lại chiến thắng.thế mà sáng nay tôi cho nó ăn 1 con lương cắt ra làm 4 khúc,ăn xong,nó rút cổ,mặc dù trước khi ăn lương nó rất hung hăng và xung.Sau đó tôi đã tìm mọi cách để cứu chữa,nhưng vẫn ko xong,thế là sau 5 giờ thì con Điều đã ra đi,hi hi hi.Tôi mổ bầu điều ra thì thấy bên trong còn 4 khúc lương.Lúc này mới hiểu ra là do trời lạnh,nên gà chậm tiều,nhìn lại chuồng gà 2-3 con ăn lúa cũng bị đầy diều mà ko tiêu.cuối cùng tôi mới hiểu ra,khi trời lạnh ko nên cho gà ăn no,cũng như ko nên cho gà ăn thức ăn khó tiêu.
Chút kinh nghiệm chia sẽ
 


lươn bên e trước khi cho ăn,họ ngâm tới gần 1 tuần mới cho ăn cho nó nhã hết chất độc.hiện tại e thấy người nuôi gà đá cũng rất ích cho ăn lươn người ta thường cho ăn hột gà bỏ lòng trắng chỉ lấy lòng đỏ rồi cho ăn.....và thường cho ăn thòi lòi nhái..........hôm nào tính qua a kím vài con về chơi mà pm hoài a ko trả lời :|
 
lươn bên e trước khi cho ăn,họ ngâm tới gần 1 tuần mới cho ăn cho nó nhã hết chất độc.hiện tại e thấy người nuôi gà đá cũng rất ích cho ăn lươn người ta thường cho ăn hột gà bỏ lòng trắng chỉ lấy lòng đỏ rồi cho ăn.....và thường cho ăn thòi lòi nhái..........hôm nào tính qua a kím vài con về chơi mà pm hoài a ko trả lời :|
lúc này bận quá nên anh ít lên yahoo.có gì cứ phone cho anh
 
Chuyện thật buồn cười,thấy vậy nên post lên để chúng ta cùng chia sẽ kinh nghiệm.
Tôi có 1 con gà điều,chân vàng,vuông vẩy 2 hàng trơn lại có thềm mấy nút mai độ ở cựa.Con gà năng 2,5kg,vừa tròn 8 tháng tuổi,dự kiến mùng năm,tháng năm này sẽ khiêu chiến.vì con điều này đá rất ác liệt ,đòn lớn,chính xác,hy vọng nó sẽ mang lại chiến thắng.thế mà sáng nay tôi cho nó ăn 1 con lương cắt ra làm 4 khúc,ăn xong,nó rút cổ,mặc dù trước khi ăn lương nó rất hung hăng và xung.Sau đó tôi đã tìm mọi cách để cứu chữa,nhưng vẫn ko xong,thế là sau 5 giờ thì con Điều đã ra đi,hi hi hi.Tôi mổ bầu điều ra thì thấy bên trong còn 4 khúc lương.Lúc này mới hiểu ra là do trời lạnh,nên gà chậm tiều,nhìn lại chuồng gà 2-3 con ăn lúa cũng bị đầy diều mà ko tiêu.cuối cùng tôi mới hiểu ra,khi trời lạnh ko nên cho gà ăn no,cũng như ko nên cho gà ăn thức ăn khó tiêu.
Chút kinh nghiệm chia sẽ
Cho ăn rắn đi ní
 
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top