Đại gia’ Hà Nội hào hứng dốc tiền mua cua giá 'khủng'

Cua Hoàng đế có giá bằng cả tấn thóc chỉ mới có mặt tại Việt Nam nhưng đã trở thành món khoái khẩu của các “đại gia”. Siêu thị cho biết có khá nhiều khách hàng tới hỏi mua loại cua này.>> Cá rô nhiễm chất kháng sinh cấm sử dụng
>> Thương lái Trung Quốc tận thu dừa non
Loài cua "hiếm có khó tìm" đã xuất hiện ở Việt Nam vài năm trước nhưng chỉ ở các nhà hàng sang trọng với các thực khách lắm tiền nên ít người biết đến. Do vậy, khi cua hoàng đế xuất hiện ở siêu thị đã khiến nhiều khách tới mua hàng "choáng váng". Với mức giá 5 triệu đồng/con, chính nhà phân phối cũng nghĩ rằng cua hoàng đế sẽ "kén" người thưởng thức nên mục đích nhập về chỉ nhằm giới thiệu và để khách hàng Việt Nam bắt đầu làm quen với món ăn độc, lạ. Tuy nhiên, điều bất ngờ là có khá đông khách hàng tới tìm hiểu mặt hàng này.
"Cua Hoàng đế mới được chúng tôi nhập về từ đầu tháng 7, cho rằng là sản phẩm mới, ít người mua nên siêu thị chỉ nhập về 6 - 7 con nhưng khách hàng lại rất thích nên bán nhanh, hiện siêu thị chỉ còn lại một con duy nhất. Riêng trong ngày hôm qua đã bán được 3 con", anh Nguyễn Duy Hồng, Trưởng bộ phận bán hàng tươi sống của siêu thị cho hay.
1111.jpg

Cua Hoàng đế giá "khủng" được nhập về từ đầu tháng 7.
2222.jpg

Loài cua này to gấp nhiều lần cua bể thông thường.
Anh Hồng cũng cho biết thêm, thời gian tới, siêu thị sẽ tiếp tục nhập thêm cua Hoàng đế về để phục vụ nhu cầu của khách hàng. Lý giải về mức giá "khủng" của cua Hoàng đế, anh Hồng cho biết, loài cua này chỉ sống ở những vùng biển nước rất lạnh và sâu dưới đáy đại dương nên để đánh bắt được không phải đơn giản, ở nước ngoài loài cua này cũng đã có giá đắt hơn nhiều lần so với cua bể thông thường. Cua Hoàng đế to gấp nhiều lần cua bể, có cân nặng trung bình từ 2-3 kg, có những con to lên tới 7 kg. Mỗi con có 6 chân, 2 càng. Mỗi chân cua Hoàng đế to ngang với càng cua bể. Còn chiều dài càng lên tới 40-50 cm. Khác với loại cua Huỳnh đế Việt Nam không chỉ ở kích thước khổng lồ, loại cua này được tôn lên làm "vua" của các loại cua.
3333.jpg

Mặt sau của cua Hoàng đế
Cua Hoàng đế (King crab) chỉ sống những vùng nước nước rất lạnh và sâu (200- 400 mét dưới mặt biển). Trên thế giới, cua hoàng đế chỉ sống ở một số vùng biển nhất định như Alaska (Mỹ ), Nga và Hàn Quốc. Cua hoàng đế có trọng lượng từ 3,5- 7 kg/con phụ thuộc vào nơi sinh sống. Cua trưởng thành có kích thước bề ngang của thân trung bình từ 15-17 cm, chân dài lên đến 1,5 m. Cua hoàng đế chỉ được phép khai thác cua đực vào mùa lạnh nhất của năm, từ tháng 11 đến tháng 1 năm sau. Đây là sản phẩm đặc biệt chỉ có theo mùa và được chế biến thành nhiều món ăn có hương vị độc đáo như nướng, đút lò, hấp rượu.
(Theo Đất Việt)
 


Bà cô ở Ca về kể ... cũng chỉ vì con cua này mà có bao nhiêu vụ chìm tàu ...

Ngư dân của Nhật Bản,Ca Na Da hay nhảy vào đất Mỹ để khai thác trộm cua ... Tụi mỹ nó cho tàu ngầm đi ở dưới ...

Sau đó trồi lên ...làm cho tàu cá bị lật,chìm,thậm chí chết nó cũng mặc kệ .... Mấy việt kiều ở Ca Na Da chuyên đi săn trộm bị vài phát tởn đến già ...
 
Bà cô ở Ca về kể ... cũng chỉ vì con cua này mà có bao nhiêu vụ chìm tàu ...

Ngư dân của Nhật Bản,Ca Na Da hay nhảy vào đất Mỹ để khai thác trộm cua ... Tụi mỹ nó cho tàu ngầm đi ở dưới ...

Sau đó trồi lên ...làm cho tàu cá bị lật,chìm,thậm chí chết nó cũng mặc kệ .... Mấy việt kiều ở Ca Na Da chuyên đi săn trộm bị vài phát tởn đến già
...


- Bác ở trời Nam lại bốc phét, dóc láo trời Tây ...vừa phải thôi bác

- 1 lóng càng cua King Crab ...lấy thịt ra bằng ngón tay cái dài 20cm

- 90% tàu bắt cua King Crab là ở Seattle, bang Washington ...chổ ở của thằng
Tám Lúa và thằng Bill Gate í.
 
Last edited by a moderator:
Tôi chả dóc láo gì cả và cũng chả khoái nói chuyện với bác ...

Cô tôi ở Ca ... Cộng đồng người Việt ở đó có Tàu đi đánh trộm ... Và họ bị tụi Mỹ nó chơi khăm ...

Dân việt mình thì cái quái gì chả làm ... Còn việc thực hư ra sao thì đó là câu chuyện kể của một Việt Kiều xa xứ như bác . Tôi chả quan tâm đến bang bủng gì của bác hết ...
 
Tôi chả dóc láo gì cả và cũng chả khoái nói chuyện với bác ...

Cô tôi ở Ca ... Cộng đồng người Việt ở đó có Tàu đi đánh trộm ... Và họ bị tụi Mỹ nó chơi khăm ...

Dân việt mình thì cái quái gì chả làm ... Còn việc thực hư ra sao thì đó là câu chuyện kể của một Việt Kiều xa xứ như bác . Tôi chả quan tâm đến bang bủng gì của bác hết ...


- Cộng đồng người Việt ở đó có Tàu đi đánh trộm

Hết xàm cái nầy đến xàm cái kia ...

- Bác biết tàu bắt cua giá là bao nhiêu?
- Mỗi cái lồng bắt cua giá là bao nhiêu?

- Mua tàu đi đánh trộm chứ ko đi đánh chánh thức, biết tụi Mỹ nó phạt bao nhiêu không khi bị bắt gặp?

- 1 con cua thường thôi (tương tựa như cua biển VN) giá 3-4 đô ...đi bắt lậu nó phạt 500 đô 1 con hà.

 
Last edited by a moderator:
Hết xàm cái nầy đến xàm cái kia ...
- Bác biết tàu bắt cua giá là bao nhiêu?
- Mỗi cái lồng bắt cua giá là bao nhiêu?

Bác hết việc để nói rồi à

Tôi đã bảo . Đó là câu chuyện của bà cô tôi ... Đúng hay sai thì kệ đi ... Tôi hoàn toàn không quan tâm đến những vấn đề mà bác nêu bởi điều đó hoàn toàn không liên quan gì đến tôi

Những câu chuyện của cộng đồng việt bên đó .... Như đi câu trộm cá ,câu phải cá gắn chip . Vào khu bảo tồn làm bậy vv rồi bị cảnh sát nó tóm .... Là những câu chuyện mà rất nhiều việt kiều về kể cho bạn bè ...

Ngay cả câu chuyện con cua cũng vậy .... Tôi hoàn toàn không quan tâm đến những gì bác nói ... Nếu bác rảnh đến mức thế thì viết vài bài về đời sống của việt kiều bên đó cho anh em được biết .... Tôi nghe vậy,chỉ nói vậy và hoàn toàn không cần chứng mình gì hết ...

Chấm hết ....:6^:
 

Bác hết việc để nói rồi à

Tôi đã bảo . Đó là câu chuyện của bà cô tôi ... Đúng hay sai thì kệ đi ... Tôi hoàn toàn không quan tâm đến những vấn đề mà bác nêu bởi điều đó hoàn toàn không liên quan gì đến tôi

Những câu chuyện của cộng đồng việt bên đó .... Như đi câu trộm cá ,câu phải cá gắn chip . Vào khu bảo tồn làm bậy vv rồi bị cảnh sát nó tóm .... Là những câu chuyện mà rất nhiều việt kiều về kể cho bạn bè ...

Ngay cả câu chuyện con cua cũng vậy .... Tôi hoàn toàn không quan tâm đến những gì bác nói ... Nếu bác rảnh đến mức thế thì viết vài bài về đời sống của việt kiều bên đó cho anh em được biết .... Tôi nghe vậy,chỉ nói vậy và hoàn toàn không cần chứng mình gì hết ...

Chấm hết ....:6^:


Vậy bác đừng có đem cái chuyện tào lao pắc xế vào đây.

Chuyện Đó Đây là chuyện có Thật ...còn bác vào đây xuyên tạc không đúng sự thật ...bác đã từng là Mod ...bác còn chưa hiểu điều nầy chứ.
 
òn bác vào đây xuyên tạc không đúng sự thật ...bác đã từng là Mod ...bác còn chưa hiểu điều nầy chứ

Link: http://agriviet.com/home/threads/10...ung-doc-tien-mua-cua-gia-khung-#ixzz22DVaHLJE

Tự trọng đi bác ... Rảnh thì kiếm cái gì mà làm cho đỡ đau đầu ...

Tôi chả xuyên tạc cái gì cả ... Tôi nghe sao nói vậy và cũng chả cần phải chứng minh ... 1 phút thư giãn với anh em diễn đàn ... là như thế đó

Nếu như tôi tự nhận mình là chuyên gia thủy sản hay chuyên gia gì gì đó thì mới gọi tôi là tào lao pắc xế nhé bác ... ... cố gẵng bĩnh tĩnh cho vui ....:bop:
 
Tự trọng đi bác ... Rảnh thì kiếm cái gì mà làm cho đỡ đau đầu ...

Tôi chả xuyên tạc cái gì cả ... Tôi nghe sao nói vậy và cũng chả cần phải chứng minh ... 1 phút thư giãn với anh em diễn đàn ... là như thế đó

Nếu như tôi tự nhận mình là chuyên gia thủy sản hay chuyên gia gì gì đó thì mới gọi tôi là tào lao pắc xế nhé bác ... ... cố gẵng bĩnh tĩnh cho vui ....:bop:

Những kẻ như bác không biết tự trọng là gì ...thì có quyền gì để nhắc nhở người khác ...trong diễn đàn quá nhiều người biết bác rồi ...đừng khua môi múa mỏ ...CHOÁN:7^::bop::7^:
 
Mới có 90% à, vẫn còn 10% cho bọn ăn trộm mà các Bác?!

- 10% là tàu của bang Alaska

- Tàu ngầm 2-3 tỉ đô 1 chiếc ...đi đội tàu đánh cua vài triệu đô (thằng Mỹ nó Ngu dại không thể tưởng) ....tàu ngầm ko bị gảy đôi ... không bị thủng ...không bị hư mới là chuyện loạ ...nói ra con nít còn biết ...dám xàm, dám láo ở đây.
 
Last edited by a moderator:
con này mà nấu được nồi cháo mời cả nhà agriviet măm... măm... với vài ly đế đảm bảo quắc cần câu.
 
Các bác cứ hay cãi nhau chí chóe.Đúng thì ta nghe không thì cười trừ.Vậy là cả nhà đều vui.Đúng không nè
 
cho xin đi 2 bác nè.......................trong thành phố HCM có ai bán loại này không hoặc siêu thị nào có,chỉ dùm mình đi,xin đa tạ nè,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 
Thứ này hồi mấy năm trước các nhà máy TS ở Khánh Hòa nhập về gia công tách thịt cho tụi nước ngoài rất nhiều, giá cũng không đến nỗi khủng như vậy đâu. Tụi tui chuyên mua lại những lô hàng thừa định mức của các nhà máy này đem bán cho người nấu súp với giá rẻ bằng 1/2 giá thịt ghẹ luộc, họ chê dở hơn cua mình. Loại cua này chỉ có thịt chân là ăn giòn giòn, hơi ngon. Thịt càng dở hơn chút xíu, còn thịt thân cua thì bình thường thôi.
Hàng này được luộc sẵn rồi cấp đông nên nói thật, nếu giá cỡ 250.000 đ/kg thì các bác cũng nên thử cho biết chứ còn giá như trên mà mua là phí. Tất nhiên không kể các trường hợp xài tiền ngoại lệ.
 
Tàu ngầm 2-3 tỉ đô 1 chiếc ...đi đội tàu đánh cua vài triệu đô (thằng Mỹ nó Ngu dại không thể tưởng) ....tàu ngầm ko bị gảy đôi ... không bị thủng ...không bị hư mới là chuyện loạ ...nói ra con nít còn biết ...dám xàm, dám láo ở đây.

Link: http://agriviet.com/home/threads/10...ung-doc-tien-mua-cua-gia-khung-#ixzz22pLJbmW8

Chỉ có những thằng điên mới đi bới móc hay bịa chuyện ra mà nói. Hoặc những tay thích gây sự cho có chuyện để làm ( rỗi việc quá thì phải).... Tôi đã nói là cô tôi kể và đó là câu chuyện của người xa xứ ... Ông có ở Ca na da quái đâu mà ông đòi biết .... Toàn nói xàm ....hãm :lol:

Mỹ là mỹ mà ca na da là ca na da .... thích tranh cãi tôi cho số điện thoại bà cô tôi bên ca mà tranh cãi nhé :lol:.... Sang ca na da mà điều tra phóng sự ....
 
hi..........:botay: chủ đề này vui,nhưng tóm lại là trong sài gòn mình không biết mua con này ở đâu luôn...:botay:
 


Back
Top