Gà ta có ăn được rau muống biển??

  • Thread starter Larahomestay
  • Ngày gửi
Là tại vì cái trại nhà em rau muống biển nhiều kinh khủng... Cỡ hơn 5000m2 diện tích rau muống biển đang mọc, chưa kể trên đồi cát, mà tháng sau em bắt đầu nuôi gà ta. Em chợt nảy ra ý định dùng rau muống biển thay thế rau muống đồng, vì mấy con heo rừng lai em nuôi tụi nó rất thích cháo cám heo nấu chung với rau muống biển bằm nhỏ, hoặc là ăn rau muống biển ngâm ủ qua đêm cho lên men rồi trộn với cám gạo pha thêm nước. Nhưng gà thì em nghĩ chỉ cho ăn lá rau muống biển xắt nhuyễn trộn cám gạo và bắp hột xay nát. Bác nào có kinh nghiệm chuyện này cho em biết ý kiến với, như giữa rau muống thường và rau muống biển cái nào nhiều chất hơn, ăn nhiều liệu gà ta có bị "phản ứng phụ" gì không ?? Cám ơn các bác nhiều
 


Thực ra nó là chất xơ bác ạ.Em ủng hộ việc bác thử nghiệm 1 phần gà cho ăn rau muống biển.Hồi xưa em cũng ở quê có người cắt rau muống biển cho heo ăn.
Với lượng rau này bác tiết kiệm chi phí rau cho gà đấy.Ở em thì em cho ăn lục bình chứ ko mua rau muống nữa.
Chơi đi bác, heo ăn được thì gà ăn được.Còn ko, cẩn thận thì bác tách riêng 1 số con cho ăn rau muống biển rồi theo dõi.nguồn rau xanh vô tận thế thì tội gì ko thử bác.Em cho cho gà vào vườn cỏ óanh tơi bời
 
Thực ra nó là chất xơ bác ạ.Em ủng hộ việc bác thử nghiệm 1 phần gà cho ăn rau muống biển.Hồi xưa em cũng ở quê có người cắt rau muống biển cho heo ăn.
Với lượng rau này bác tiết kiệm chi phí rau cho gà đấy.Ở em thì em cho ăn lục bình chứ ko mua rau muống nữa.
Chơi đi bác, heo ăn được thì gà ăn được.Còn ko, cẩn thận thì bác tách riêng 1 số con cho ăn rau muống biển rồi theo dõi.nguồn rau xanh vô tận thế thì tội gì ko thử bác.Em cho cho gà vào vườn cỏ óanh tơi bời

Thanks bác, vậy để em thử nghiệm độ 10 con thả trong khu vực riêng, sau 1 tháng sẽ so sánh với bầy gà ăn rau muống đồng. Ông già em thấy rau muống biển nhiều quá nên đang đòi nuôi thêm thỏ rừng dạng bán tự nhiên. Em thì sợ hai con thỏ và gà nó lây bệnh cho nhau, mặc dù nuôi tách biệt nhưng là hai khu liền kề.
 
Ngoài bác đồi cát thích hợp với nuôi dông, sao ko thử xem bác.Hàng quán ở HCM cũng ăn nhiều thứ này.
Còn thỏ thì em không biết đầu ra sao nữa.5000 m2 thích quá nhỉ.
 
Nuôi dông là kế hoạch cuối năm sau bác ạ, vì em dùng con gà để lấy ngắn nuôi dài, em đang tiến hành làm trại gà cỡ 1000 con, và em nuôi theo kiểu cuốn chiếu, bán lẻ trực tiếp cho vài nhà hàng lẩu gà và gà nướng, thêm vài mối của mấy đứa bạn bên Mũi Né.... Em định là mỗi ngày xuất tầm 30 con là vừa. Trại em làm xong từ 2 năm trước, năm ngoái em nuôi thử 50 con, do lu bu công việc cứ phải đi về SG luôn, giao nhà cho người làm trông thì bị ăn cắp sạch sẽ. Em xác định là sẽ sống chết với con gà ta cho tới khi nào thành công thì thôi, chứ 2 năm trước bác hỏi em con gà đẻ một lứa mấy trứng em còn ko biết, nhưng giờ thì em đã lận lưng được kha khá kinh nghiệm rồi.
Trại của em tới 6 hectar đó bác, nằm ngay sát biển luôn, dông hoang dã nhiều kinh khủng, tầm 10 - 15 hang / 100-300 m2. Em mà nuôi thì ko tốn tiền con giống, nhưng hiện giờ em chưa đủ tiền xây rào bao ( em muốn bao rào nuôi dông trên diện tích 1 hectar), cũng đi tong 150 triệu nếu làm luôn hệ thống phun mưa làm mát đất. Vậy nên em nuôi con gà ta trước, rồi tiền dư của con gà em sẽ xây rào bao nuôi dông.
Em ko sợ gà bệnh hay gà chết, hay thất bại, mà em thù nhất cái lũ ăn cắp gà cứ lởn vởn chung quanh trại em. Ba em ổng muốn chăng dây điện cho giựt chết cha tụi nó mà em cản... Nhưng chắc em phải làm đại cái súng điện, bắn cho nó ngất rồi lôi nó giao cho CA giải quyết. Bác thấy sao? Em có nên làm vậy ko?
 
Nuôi dông là kế hoạch cuối năm sau bác ạ, vì em dùng con gà để lấy ngắn nuôi dài, em đang tiến hành làm trại gà cỡ 1000 con, và em nuôi theo kiểu cuốn chiếu(, bán lẻ trực tiếp(Cuốn chiếu +bán lẻ là cái em đang áp dụng) cho vài nhà hàng lẩu gà và gà nướng, thêm vài mối của mấy đứa bạn bên Mũi Né.... Em định là mỗi ngày xuất tầm 30 con là vừâ(1 tháng 1000 con thì bác phải có 4000 con bác-Em nghĩ 1000 con/tháng ko dễ đâu bác ui) . Trại em làm xong từ 2 năm trước, năm ngoái em nuôi thử 50 con, do lu bu công việc cứ phải đi về SG luôn, giao nhà cho người làm trông thì bị ăn cắp sạch sẽ. Em xác định là sẽ sống chết với con gà ta cho tới khi nào thành công thì thôi, chứ 2 năm trước bác hỏi em con gà đẻ một lứa mấy trứng em còn ko biết, nhưng giờ thì em đã lận lưng được kha khá kinh nghiệm rồi. (Em thích cái này nè-thành công khi bác biết sống chết vói nó)
Trại của em tới 6 hectar(Quá ok lun) đó bác, nằm ngay sát biển luôn, dông hoang dã nhiều kinh khủng, tầm 10 - 15 hang / 100-300 m2. Em mà nuôi thì ko tốn tiền con giống, nhưng hiện giờ em chưa đủ tiền xây rào bao ( em muốn bao rào nuôi dông trên diện tích 1 hectar), cũng đi tong 150 triệu nếu làm luôn hệ thống phun mưa làm mát đất. Vậy nên em nuôi con gà ta trước, rồi tiền dư của con gà em sẽ xây rào bao nuôi dông.
Em ko sợ gà bệnh hay gà chết, hay thất bại, mà em thù nhất cái lũ ăn cắp gà cứ lởn vởn chung quanh trại em. Ba em ổng muốn chăng dây điện cho giựt chết cha tụi nó mà em cản... Nhưng chắc em phải làm đại cái súng điện, bắn cho nó ngất rồi lôi nó giao cho CA giải quyết. Bác thấy sao? Em có nên làm vậy ko?
Tàng trữ súng điện là trái luật bác.1000 con thì cần 1000m2 à ko cần phải nhiều bác rào lưới cho gà đừng chạy ra khuôn viên này là dc.làm chuồng cho gà ngủ gần chỗ trại bác ngủ.Tối gà sẽ tự động mò vào.bác nuôi chó dữ chút đề hù dọa.Cuối cùng vẫn phải thủ vũ khi như dao. rựa phòng thân.
Em có được lượng đất như bác thì hoành tá tràng luôn.Sẽ hình thành 1 khu resoft dành riêng cho bác sau 5-10 năm.Bác cứ làm dần dần, trồng cây, cỏ......
 
Cái bọn ăn cắp là phải cho ăn đạn hoa cải.
Đừng nói các bác làm ăn lớn. Em mê gà, nuôi mấy con gà chỉ để ngắm mà tụi nó cũng xực mất.:1^:
Em mà gặp mặt là em cho ăn đạn vào mặt :bash:
 



Back
Top