Con Lươn Vàng

  • Thread starter tranvandang
  • Ngày gửi
Các bác thấy con này có độc không
Agriviet.Com-dcim%2540camera%25402012-08-08_10_150.jpg
 


Hi bạn, theo kinh nghiệm của mình thì,lươn vàng,đen,hay xám,một phần là do môi trường sống của nó.Nói chung là ăn tốt bạn ah.Không sao đâu.hihi
 
đúng hàng con này rất độc đáo. đột biến gen rồi chắc do bạch tạng
 
Những người nuôi lươn họ thường cho lươn ăn ốc bươu vàng, cá tạp bằm nhuyễn ra vẫn còn mùi tanh và chưa ôi thiu - những người đặt trúm cũng hay làm mồi như vậy để bắt lươn nhưng có thêm vài bí quyết tổ truyền:2cat:, nhưng cần có thời gian tập cho lươn quen mồi. Con lươn khi đã quen mồi thì rất khó sửa tính nết của nó. Cũng có người tập cho lươn từ nhỏ ăn thức ăn công nghiệp thì khỏe hơn. Nên cho ăn lúc tối trời thì lươn ăn mạnh hơn vì tập tính hoang dã của nó vốn là như vậy.
 
.....Còn con lươn này làm mình nhớ lại câu chuyện con lươn "hóa rồng" mà báo chí đăng cách đây không lâu, nó cũng có màu giống con lươn của bạn, nhưng dài gần 1m
xem thêm bài báo: http://www.tinmoi.vn/bat-mi-cau-chuyen-luon-hoa-rong-o-long-an-08780871.html :lol:

Con lươn này có màu vàng thôi. màu sắc thì là chuyện thường, thêu dệt thêm là sắp hóa rồng thì quả là quá hoang đường..

Rồng là con vật tưởng tượng của… phong kiến trung quốc , là con vật được trí tưởng tượng kết hợp các con vật lại với nhau : mũi trâu. Sừng nai. Chân gà ,Vuốt cọp. mình rắn. vảy và đuôi của…cá chép..v..v
Theo truyền thuyết thì rồng là con vật cực kì ác độc. không có cánh nhưng lại biết…bay trên mây !!!!
Và do cá tánh rất ác độc nên nó được tượng trưng cho… ông vua
Và vì nó là ông vua , vua thì nhiều tiền(do bóc lột) và nhiều quyền lực ( do có nhiều thuộc hạ ăn theo) nên nó có cái đặc điểm là rất được phụ nữ ưa thích…nên tử vi cho rằng những người tuổi rồng thường có số đào hoa!!

Không biết điều này đúng hay sai với các bác,,,nhưng tôi có 1 người em trai tuổi con rồng…( đang ở bên Mỹ làm ngề viết phần mềm cho điện thoại di động )nó tên rất láu cá..nhiều bạn gái… và nó là tên sở khanh chính hiệu..( mẹ tôi bảo cho tôi biết điều này do có mấy cô gái đến khóc với mẹ tôi)…
Trong tất cả các anh chị em của tôi..thì người chỉ có em trai tuổi rồng này đã làm cho tôi nhiều khổ tâm , rắc rối mà cho giờ này vẫn chưa giải quyết xong!!!

Trở lại chuyện con lươn hóa rồng..đúng là nhảm nhí
Nhưng chuyện con lươn hóa chồn thì tôi có 1 kinh ngiệm :
Hồi đó khi tôi còn tuổi đôi mươi nhà tôi bên cạnh 1 con sông nhỏ.. trên con sông nhỏ này tôi bắt được nhiều cá bằng cái…vợt có điện 220v
Cái vợt điện của tôi luôn bên cạnh bờ sông khi thấy cần tôi đóng cầu dao rồi xục xạo bắt cá ven bờ
Có 1 lần khi tôi dí cái vợt điện xuống…tôi nge 1 tiếng.. ầm . tôi giũ y nguyên cái vợt dưới nước…mặt nước không tung bụi nước nhưng dao động mạnh sau đó im
Tôi ghìm cả 2 phút..nhưng thỉnh thoảng vẫn phải dở vợt lên để không bị nổ cầu chì…
Sau đó tôi xuống mò và vớt lên 1 con vật to bằng cổ chân nhưng chỉ dài khoảng 40 cm
nó là 1 con lươn to, nhưng cụt ngủn, cái đầu của nó to hơn thân và trông giống như mặt 1 con chồn
Cậu tôi bảo rằng bán cho ông để nhậu…và ông cho tôi 1 số tiền…. khá
 

Last edited by a moderator:
loại này thì khoa học đã xác minh cụ thể, nhưng theo tâm linh con này ko nên ăn, hiihhi thấy nó sao sao
 
Con lươn này có màu vàng thôi. màu sắc thì là chuyện thường, thêu dệt thêm là sắp hóa rồng thì quả là quá hoang đường..

Rồng là con vật tưởng tượng của… phong kiến trung quốc , là con vật được trí tưởng tượng kết hợp các con vật lại với nhau : mũi trâu. Sừng nai. Chân gà ,Vuốt cọp. mình rắn. vảy và đuôi của…cá chép..v..v
Theo truyền thuyết thì rồng là con vật cực kì ác độc. không có cánh nhưng lại biết…bay trên mây !!!!
Và do cá tánh rất ác độc nên nó được tượng trưng cho… ông vua
Và vì nó là ông vua , vua thì nhiều tiền(do bóc lột) và nhiều quyền lực ( do có nhiều thuộc hạ ăn theo) nên nó có cái đặc điểm là rất được phụ nữ ưa thích…nên tử vi cho rằng những người tuổi rồng thường có số đào hoa!!

Không biết điều này đúng hay sai với các bác,,,nhưng tôi có 1 người em trai tuổi con rồng…( đang ở bên Mỹ làm ngề viết phần mềm cho điện thoại di động )nó tên rất láu cá..nhiều bạn gái… và nó là tên sở khanh chính hiệu..( mẹ tôi bảo cho tôi biết điều này do có mấy cô gái đến khóc với mẹ tôi)…
Trong tất cả các anh chị em của tôi..thì người chỉ có em trai tuổi rồng này đã làm cho tôi nhiều khổ tâm , rắc rối mà cho giờ này vẫn chưa giải quyết xong!!!

Trở lại chuyện con lươn hóa rồng..đúng là nhảm nhí
Nhưng chuyện con lươn hóa chồn thì tôi có 1 kinh ngiệm :
Hồi đó khi tôi còn tuổi đôi mươi nhà tôi bên cạnh 1 con sông nhỏ.. trên con sông nhỏ này tôi bắt được nhiều cá bằng cái…vợt có điện 220v
Cái vợt điện của tôi luôn bên cạnh bờ sông khi thấy cần tôi đóng cầu dao rồi xục xạo bắt cá ven bờ
Có 1 lần khi tôi dí cái vợt điện xuống…tôi nge 1 tiếng.. ầm . tôi giũ y nguyên cái vợt dưới nước…mặt nước không tung bụi nước nhưng dao động mạnh sau đó im
Tôi ghìm cả 2 phút..nhưng thỉnh thoảng vẫn phải dở vợt lên để không bị nổ cầu chì…
Sau đó tôi xuống mò và vớt lên 1 con vật to bằng cổ chân nhưng chỉ dài khoảng 40 cm
nó là 1 con lươn to, nhưng cụt ngủn, cái đầu của nó to hơn thân và trông giống như mặt 1 con chồn
Cậu tôi bảo rằng bán cho ông để nhậu…và ông cho tôi 1 số tiền…. khá
cách đâ muời mấy năm ba tui làm ruộng ở đồng tháp đã thấy tồng .không chỉ ba tui mà còn nhiều bà con làm đồng ở đó thấy nữa .ba tui kể là. bũa đó trời chuyễn mưa đag làm thì nghe có tiếng người la lớn là rồng kìa thì ba tui nhìn thấy là 1 con vật dày như con trăn dài khoãn 2m .lỏ cở

--------

lớn cỡ cổ chân .hình thù thì như là con rồng trông phim trung quốc vậy .nhung chỉ có 1 màu là xám xịt hà . thấy nó từ duới kinh bay lên trời .rồi xa dần và biến mất .đây là theo lời kể cũa ba tui và bà con làm ruộg lúc đó trông thấy. nói ra rất khó tin . nhung tui tin ba tui và bà con nơi đó là nối thật. vì chẳng lẽ. bà con lại đi nối dối làm j.
 
Last edited by a moderator:
cách đâ muời mấy năm ba tui làm ruộng ở đồng tháp đã thấy tồng .không chỉ ba tui mà còn nhiều bà con làm đồng ở đó thấy nữa .ba tui kể là. bũa đó trời chuyễn mưa đag làm thì nghe có tiếng người la lớn là rồng kìa thì ba tui nhìn thấy là 1 con vật dày như con trăn dài khoãn 2m .lỏ cở

--------

lớn cỡ cổ chân .hình thù thì như là con rồng trông phim trung quốc vậy .nhung chỉ có 1 màu là xám xịt hà . thấy nó từ duới kinh bay lên trời .rồi xa dần và biến mất .đây là theo lời kể cũa ba tui và bà con làm ruộg lúc đó trông thấy. nói ra rất khó tin . nhung tui tin ba tui và bà con nơi đó là nối thật. vì chẳng lẽ. bà con lại đi nối dối làm j.

Nghe bạn kể cứ như truyện cổ tích vậy.
...!?
 
Last edited by a moderator:
tui k quan tâm có ai tin k . tui chỉ kễ ra để xem ai đó ở vùng đồng tháp muời nghe câu chuyện này k . cuộc sống muôn điều thú vị mà . cũng như sự tích con rùa ở hổ gươn vậy .tui có tin đau .nhung tui tin là nguời xưa nối thật . tui viết vậy bạn hiểu tui nối gì chứ.....
 
Trước hồi nhỏ mình cả mấy đứa bạn bắt lươn ngoài đồng thỉnh thoảng cũng có con màu vàng như này , nhưng giờ thì loại này quả thật hiếm gặp lắm!
 
Ngày xưa e thấy trong ao cạnh nhà e cũng có lươn vàng, như vậy thì trong môi trường bình thường cũng có thể gặp loại này :)
 


Back
Top