Hàng triệu thanh niên Triều Tiên đăng ký nhập ngũ

[h=1]Hàng triệu thanh niên Triều Tiên đăng ký nhập ngũ[/h][h=2]Sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố "chiến tranh Triều Tiên lần thứ hai là không thể tránh khỏi", hàng triệu học sinh sinh viên trên toàn Triều Tiên viết đơn xin gia nhập quân đội, sẵn sàng bảo vệ tổ quốc.
> Biên giới Triều Tiên đỏ lửa pháo binh
> Kim Jong-un dọa tấn công đảo, Hàn Quốc báo động cao[/h]
trieu.jpg
Thanh niên Triều Tiên viết đơn tự nguyện nhập ngũ trong bối cảnh căng thẳng với Hàn Quốc tăng cao. Ảnh: ICP

<tbody>
</tbody>
Global Times dẫn nguồn truyền thông Triều Tiên cho biết sau khi Triều Tiên rút khỏi hiệp định đình chiến với Hàn Quốc và cắt đường dây nóng với miền nam từ hôm 5/3, có hơn một triệu học sinh sinh viên trên toàn quốc tự nguyện xin gia nhập quân đội hoặc phục ngũ.
Tại Bình Nhưỡng, có hơn 200.000 thanh niên đăng ký. Các trường đại học lớn, như đại học Tổng hợp Kim Nhật Thành hay đại học Sư phạm Kim Hyong-jik, tổ chức lễ mít tinh, thu hút được hơn 100.000 sinh viên viết đơn xin gia nhập quân đội, sẵn sàng đánh vào "hang ổ của những kẻ xâm lược".
Học sinh vừa tốt nghiệp các trường phổ thông và sắp tốt nghiệp cùng các công nhân, nông dân, trí thức trẻ trên cả nước cũng đồng loạt đăng ký. Ngoài ra, Đoàn thanh niên toàn quốc cũng tổ chức quyên góp được 170.000 vật dụng ủng hộ cho quân đội.
Những ngày này, Triều Tiên liên tiếp tổ chức các cuộc diễn tập quân sự lớn trong cả nước. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng liên tục thị sát và trực tiếp chỉ huy tập trận tại khu vực tiền tiêu, với những cuộc tấn công giả định nhằm vào các đảo của Hàn Quốc.
Triều Tiên đe dọa mở một cuộc chiến tranh Triều Tiên thứ hai, với sự hỗ trợ của vũ khí hạt nhân, nhằm phản đối lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc sau vụ thử hạt nhân hồi tháng hai, cũng như các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn mà Bình Nhưỡng cho là khiêu khích và xâm lược.
Trong khi đó, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-won đến thăm Yeonpyeong, một trong những đảo tiền tuyến gần biên giới biển đang tranh chấp và kêu gọi quân đội chuẩn bị sẵn sàng trước bất cứ sự gây hấn nào từ Triều Tiên. Đồng thời, quan chức trong Bộ Tổng tham mưu Hàn Quốc cho hay họ cũng sẵn sàng đáp trả Triều Tiên nếu bị khiêu khích.
trieu_a.jpg
Các thanh niên Triều Tiên thể hiện quyết tâm trong một cuộc mít tinh. Ảnh:ICP

<tbody>
</tbody>
Vũ Hà
 


Nhập ngũ để có cơm ăn, khỏi phải chịu cảnh thế này :


Hàng trăm ngàn người Bắc Triều Tiên đang phải ăn rễ cây


Tổ chức từ thiện công giáo Caristas Internationalis (hiện diện tại 198 nước, có trụ sở tại Vatican) vừa kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp viện trợ thực phẩm cho người dân Bắc Triều Tiên, đang bị nạn đói đe dọa trong mùa đông khắc nghiệt. Ông Michel Roy, Tổng thư ký Caritas Internationalis trả lời phỏng vấn nhật báo La Croix trong bài viết mang tựa đề : « Chúng ta biết gì về tình hình lương thực tại Bắc Triều Tiên ? »


Một phụ nữ Bắc Triều Tiên

Tình hình thực phẩm tại Bắc Triều Tiên hiện nay là đầy bi kịch, và càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn, từ khi Hoa Kỳ ngưng viện trợ lương thực, còn thực phẩm viện trợ từ Hàn Quốc cũng giảm mạnh. Tệ hại cho đến nỗi chính quyền Bình Nhưỡng phải đưa ra lời kêu gọi các tổ chức quốc tế giúp đỡ hồi tháng Bảy trước đây. Bằng cớ là bí thư thứ nhất của đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại Roma đã đến gặp Caritas International, để tế nhị cho chúng tôi hiểu tình hình lương thực tại nước họ đã trầm trọng đến mức như thế nào, và để biết chắc rằng chúng tôi sẽ tiếp tục viện trợ hay không.

Tôi trở về sau một cuộc họp quan trọng do chúng tôi tổ chức vào giữa tháng 12 tại Seoul, chỉ vài ngày sau khi ông Kim Jong Il qua đời. Cuộc họp quy tụ nhiều nhà hoạt động trong lãnh vực viện trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên, và bức tranh mà các chuyên gia này vẽ ra hết sức rõ ràng : đất nước này đang trong tình trạng đói ăn kinh niên. Hàng mấy trăm ngàn người Bắc Triều Tiên đang phải ăn rễ cây để có thể sống sót.


Kim Jong Un thăm một đơn vị thiết giáp tại Bình Nhưỡng. Thức ăn ê hề như trong ảnh là cảnh “không mơ thấy nổi” đối với người dân BTT.

Cho dù các hình ảnh được truyền hình nhà nước chiếu đi trong buổi lễ tang ông Kim Jong Il tại Bình Nhưỡng tạo ấn tượng là dân chúng sống ở thủ đô không đến nỗi thiếu dinh dưỡng, nhưng có đến một phần tư dân số Bắc Triều Tiên đang đói ăn.

Tỉ lệ suy dinh dưỡng đã vượt quá 50% tại nhiều tỉnh ở miền Trung và miền Bắc. Nạn đói chủ yếu ảnh hưởng đến trẻ em dưới 5 tuổi và người già. Chưa thể nói đến trận đói như năm 1995, nhưng tình hình không còn xa nữa tại một số vùng ở Bắc Triều Tiên. Đó là vì ngay giữa mùa đông như lúc này, với nhiệt độ âm 40°C, không ai có thể sản xuất ra một thứ gì ăn được. Lương thực thường tích trữ trong mùa hè, nhưng năm nay do thời tiết xấu nên không tích lũy được gì.

Còn Trung Quốc thì cũng không chịu lấp đầy khoảng trống viện trợ thực phẩm mà cộng đồng quốc tế thường xuyên dành cho Bình Nhưỡng. Đối với Bắc Kinh, Bắc Triều Tiên phải mãi mãi là một quốc gia cộng sản và là chư hầu của Trung Quốc, là vùng đệm giữa Trung Quốc và Hàn Quốc. Viện trợ của Bắc Kinh cho Bình Nhưỡng chẳng phải là miễn phí !

Với Caritas Internationalis, điều khẩn cấp nhất là cần làm cho thế giới hiểu rằng, hàng triệu người đang phải gánh chịu nạn đói. Cần ra tay giúp đỡ cho những con người này.

Theo: vietsn.com

 
Last edited by a moderator:
Nếu thật sự chơi vũ khí hạt nhân thì xem như chiến tranh thế giới lần thứ3. hầu như chúng ta chưa biết đến 1bộ luật quốc tế đc ém kỹ ko cho sinh viên học, nhưng nếu tìm hiểu ta có thể thấy. Các quốc gia có quyền chiến tranh mở rộng lãnh thổ. Các bạn vào xem luật chiến tranh nhé, có luật hẳn hôi, ko đc đánh phá ở 1số khu vực như di tích lịch sử đền đài..........v..v ko giết đại sứ, ko giết thường dân.....nhiều lắm. Nhưng tại sao lại có luật đc phép gay chiến....đau cái đầu với bộ luật
 
nhà cầm quyền mà để dân đói là tội ác
để dân chết đói là tội ác chống lại loài người
chế độ thối nát sẽ lụi tàn và người đời sẽ nguyền rủa

--------

giờ mà nhập ngũ thì mới có cái ăn

Agriviet.Com-m%25C3%25A8o_ch%25C3%25B3.jpg
 
Last edited by a moderator:
Nhập ngũ để có cơm ăn, khỏi phải chịu cảnh thế này :


Hàng trăm ngàn người Bắc Triều Tiên đang phải ăn rễ cây


Tổ chức từ thiện công giáo Caristas Internationalis (hiện diện tại 198 nước, có trụ sở tại Vatican) vừa kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp viện trợ thực phẩm cho người dân Bắc Triều Tiên, đang bị nạn đói đe dọa trong mùa đông khắc nghiệt. Ông Michel Roy, Tổng thư ký Caritas Internationalis trả lời phỏng vấn nhật báo La Croix trong bài viết mang tựa đề : « Chúng ta biết gì về tình hình lương thực tại Bắc Triều Tiên ? »


Một phụ nữ Bắc Triều Tiên

Tình hình thực phẩm tại Bắc Triều Tiên hiện nay là đầy bi kịch, và càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn, từ khi Hoa Kỳ ngưng viện trợ lương thực, còn thực phẩm viện trợ từ Hàn Quốc cũng giảm mạnh. Tệ hại cho đến nỗi chính quyền Bình Nhưỡng phải đưa ra lời kêu gọi các tổ chức quốc tế giúp đỡ hồi tháng Bảy trước đây. Bằng cớ là bí thư thứ nhất của đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại Roma đã đến gặp Caritas International, để tế nhị cho chúng tôi hiểu tình hình lương thực tại nước họ đã trầm trọng đến mức như thế nào, và để biết chắc rằng chúng tôi sẽ tiếp tục viện trợ hay không.

Tôi trở về sau một cuộc họp quan trọng do chúng tôi tổ chức vào giữa tháng 12 tại Seoul, chỉ vài ngày sau khi ông Kim Jong Il qua đời. Cuộc họp quy tụ nhiều nhà hoạt động trong lãnh vực viện trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên, và bức tranh mà các chuyên gia này vẽ ra hết sức rõ ràng : đất nước này đang trong tình trạng đói ăn kinh niên. Hàng mấy trăm ngàn người Bắc Triều Tiên đang phải ăn rễ cây để có thể sống sót.


Kim Jong Un thăm một đơn vị thiết giáp tại Bình Nhưỡng. Thức ăn ê hề như trong ảnh là cảnh “không mơ thấy nổi” đối với người dân BTT.

Cho dù các hình ảnh được truyền hình nhà nước chiếu đi trong buổi lễ tang ông Kim Jong Il tại Bình Nhưỡng tạo ấn tượng là dân chúng sống ở thủ đô không đến nỗi thiếu dinh dưỡng, nhưng có đến một phần tư dân số Bắc Triều Tiên đang đói ăn.

Tỉ lệ suy dinh dưỡng đã vượt quá 50% tại nhiều tỉnh ở miền Trung và miền Bắc. Nạn đói chủ yếu ảnh hưởng đến trẻ em dưới 5 tuổi và người già. Chưa thể nói đến trận đói như năm 1995, nhưng tình hình không còn xa nữa tại một số vùng ở Bắc Triều Tiên. Đó là vì ngay giữa mùa đông như lúc này, với nhiệt độ âm 40°C, không ai có thể sản xuất ra một thứ gì ăn được. Lương thực thường tích trữ trong mùa hè, nhưng năm nay do thời tiết xấu nên không tích lũy được gì.

Còn Trung Quốc thì cũng không chịu lấp đầy khoảng trống viện trợ thực phẩm mà cộng đồng quốc tế thường xuyên dành cho Bình Nhưỡng. Đối với Bắc Kinh, Bắc Triều Tiên phải mãi mãi là một quốc gia cộng sản và là chư hầu của Trung Quốc, là vùng đệm giữa Trung Quốc và Hàn Quốc. Viện trợ của Bắc Kinh cho Bình Nhưỡng chẳng phải là miễn phí !

Với Caritas Internationalis, điều khẩn cấp nhất là cần làm cho thế giới hiểu rằng, hàng triệu người đang phải gánh chịu nạn đói. Cần ra tay giúp đỡ cho những con người này.

Theo: vietsn.com


Cám ơn bác cho đọc bài.
Tội-nghiệp dân Triều-Tiên bị bít mắt. Bởi họ thiếu:
- In-tẹc-lét
- Nên không có Agrikorea.com
Họ mà có 2 thứ nầy, thì sẽ có nhiều bài như trên để đọc. Rồi sáng mắt, sáng lòng.
 
nhà cầm quyền mà để dân đói là tội ác
để dân chết đói là tội ác chống lại loài người
.....................................

giờ mà nhập ngũ thì mới có cái ăn

Đây là chiến thuật rất hiệu quả của các nhà độc tài : “siết vật chất để mua rẻ linh hồn”
bắt phải đói quá sẽ phải vâng lời để có việc làm .có cơm ăn…còn các quan chức thì tuyệt đối trung thành và sẵn sàng hi sinh liều mạng để còn có đặc quyền đặc lợi mà người dân nằm mơ cũng không thể có được ( có phước mới được làm quan)

Khi Kim Jong il qua đời cả nước đều phải khóc…ai không khóc sẽ bị…kỉ luật…nhẹ nhất là cắt lương thực
Phải nặn nước mắt ra mà Khóc để còn có cơm cho mình và gia đình ăn..
Người dân được xem như..con chó…trung thành để có miếng ăn

Ngừời dân không mấy người có tới cái xe đạp để đi thì lãnh tụ Kim jong il có tới 6 cái Merceder đời mới

Nhà độc tài gaddafi Sau 42 năm cầm quyền, Gaddafi đã có 1 tài sản tới 200 tỉ USD gấp 4 lần Bill gates

Nhà Độc tài Saddam Hussein có tới vài tỉ đô đó là chỉ tính chỉ riêng 1 ngân hàng Thụy Sỹ thôi
v..v.
Tiền đã làm người ta thành độc tài và miếng ăn để sống qua ngày đã bắt người ta phải trung thành
 

Với Caritas Internationalis, điều khẩn cấp nhất là cần làm cho thế giới hiểu rằng, hàng triệu người đang phải gánh chịu nạn đói. Cần ra tay giúp đỡ cho những con người này.
Theo: vietsn.co

Dường như là ... chẳng phải vậy . Bởi vì cả Thế giới đều thấy và hiểu chỉ riêng có Triều Tiên ( nói chung ) là không hiểu .

Giúp lương thực để họ rãnh rang dồn tiền vào nghiên cứu vũ khí ah ? Một đất nước nghèo đói ... mà năm lần bảy lượt phóng tên lửa ? Những cuộc thử nghiệm này tốn kém chẳng phải là ít , trong khi người dân thì ... đang đói . Giá như họ có được những suy nghĩ cao cả như những nhà lãnh đạo của 2 nước Đông Đức và Tây Đức thì tốt biết bao nhiêu !

* Thế giới dù có thương cũng chẳng thể nào "cứu" họ được .Trước tiên họ phải tự cứu mình . Nhắc đến nạn đói ... lại nhớ đến VN ( vì cũng đã từng chịu nạn đói ) . Có cái khác là nhân dân VN đã tự biết cứu mình ...
 

Những chuyện liên quan đến chính trị , chiến tranh thì hầu như ít ai nói thật , chẵng qua đều là nói xấu lẩn nhau , đây là tâm lý chiến .
VN ta từng có câu chuyện cộng sản 7 người đu 1 tàu đu đủ không gãy vì ốm đói ...nhưng vẫn thắng được Mỹ .
 
Nhưng các tổ chức lương thực của thế giới đều nói thật về tình hình thực phẩm của các quốc gia khốn khổ …vì họ là nơi bộ máy của các nhà độc tài đến xin viện trợ lương thực

“Gót chân Achilles” của các nhà độc tài là thực phẩm nước họ luôn luôn thiếu…vì nông dân bất mãn nên họ không sản xuất hết công xuất…mà chỉ làm cầm chừng...nhưng nhà đọc tài không thể biết tâm lí này để bắt tội nông dân
 
Last edited by a moderator:
Quan điểm cá nhân : Tôi muốn mỹ nó dẹp thằng bắc triều tiên đi cho rảnh .... Thứ nhất: Gia đình trị .thứ nhì để cho dân đói khổ ... quanh năm xin viện trợ ... Thà một lần đau liên quân làm một phát cho thế hệ sau đỡ khổ :7^:
 
Chiến tranh xảy ra, dân đen gánh nỗi khổ.......!
Còn họ thì sao..?!!!
 
Last edited by a moderator:
Điều đáng tiếc là sự hiểu biết của tui quá hạn-hẹp, nên có nhiếu cái lấn-cấn lắm! Tỷ như, nếu tui nói tui làm cái nầy dùm cho bạn, thì khi làm xong, tui đâu có thể nhận thành-quả đó cho tui được. Cái đó là của bạn mà! Phải không nào?
Người Việt mình luôn giữ lời. Đây là một điều phải hãnh-diện. Dân thường như tui thì giữ chuyện nhỏ đời thường, cấp lãnh-đạo thì giữ lời trong những việc lớn lao, quốc-gia đại-sự. Ngày xưa TBT Lê Duẫn nói: "Chúng ta đánh đây (đánh Mỹ) là đánh dùm cho ông Trung-quốc". Nên sau khi đánh Mỹ bỏ chạy dùm Trung-quốc, thì bây giờ chúng ta phải giữ lời. Không biết có đúng vậy không, mà thực-tế trước mặt thấy lo quá!

Nhưng cũng may là Mỹ thua. Bởi nếu nó thắng, nó chiếm Việt-nam như chiếm Đài-loan, Nhựt-bổn, Nam-hàn thì dân mình khổ! Bởi dân mấy nước đó bây giờ khổ quá! Làm việc chết bỏ! Rồi chở hàng-hóa ra cho các nước xài. Trong khi Việt-nam mình khỏe re, không cần làm cực, mà vẫn có đủ đồ dùng.
Vậy mà thằng Mỹ trước đây 2 lần ve-vản bang-giao, bồi-thường tội-lỗi chiến-tranh ngày xưa, mình thẳng-thừng từ-chối! Tụi nó bị một trận tẽn-tò! Sau đó thấy tội, mình cho nó bang-giao đó chứ!

Mà ngon nhứt vẫn là Bắc-hàn!

Anh nầy ngon nhứt! Cứ chế vũ-khí bán cho mấy nước hung-hăng khủng-bố. Dân đói quá thì thế-gìới nhào vô năn-nỉ xin cho gởi thực-phẩm vào. Nói "năn-nỉ" là dùng đúng chữ chứ không phải dùng bậy. Cái thằng Vua con cha truyền con nối, mặt búng ra sữa chỉ cần hăm-he: "Tui bây coi chừng, tao ngưng "nhận" viện-trợ", là anh-hùng tứ-phương xanh mặt!

Thôi! Đừng đánh! Đánh thì chỉ trúng dân, chứ đâu có trúng mặt cái thằng bị thịt!

Nhân dịp Lễ kính Hai Bà Trưng, xin mời xem dân ta nhớ lại lịch-sữ:

Lễ Gọi hồn Mã Viện chứng giám Hai Bà Trưng sang chuộc tội ở Quảng Tây(Buổi lên đồng của đoàn văn công Việt nam biểu diễn tại Quảng Tây, Trung quốc)
Hai Bà Trưng dâng rượu chuộc tội với Mã Viện
(Buổi lên đồng của đoàn văn công Việt nam biểu diễn tại Quảng Tây, Trung quốc)
 
Last edited:
Nhưng các tổ chức lương thực của thế giới đều nói thật về tình hình thực phẩm của các quốc gia khốn khổ …vì họ là nơi bộ máy của các nhà độc tài đến xin viện trợ lương thực

“Gót chân Achilles” của các nhà độc tài là thực phẩm nước họ luôn luôn thiếu…vì nông dân bất mãn nên họ không sản xuất hết công xuất…mà chỉ làm cầm chừng...nhưng nhà đọc tài không thể biết tâm lí này để bắt tội nông dân
- Đúng là như vậy . Nhưng cứ mãi như vậy thì không biết đến khi nào người dân mới hết khổ ...

- "Cùng tắc biến , biến tắc thông" . Muốn thông ... phải cần "biến" . Vì vậy mới nói : Họ phải TỰ CỨU mình . Việc Thế giới viện trợ lương thực chỉ là giải quyết phần ngọn , chỉ là biện pháp "chữa cháy" mà thôi ...
 
tui cũng có ý như bác vậy, và đề nghị VN không dược cung cấp gạo cho cái đám thích đánh đấm đó nũa. viện trợ nó để nó nuôi quân đội, ai đi lính thì có gao ăn. không biết dân bắc hàn có biết là gạo và lương thực là do viện trợ mà có không?

Quan điểm cá nhân : Tôi muốn mỹ nó dẹp thằng bắc triều tiên đi cho rảnh .... Thứ nhất: Gia đình trị .thứ nhì để cho dân đói khổ ... quanh năm xin viện trợ ... Thà một lần đau liên quân làm một phát cho thế hệ sau đỡ khổ :7^:
 
Phải đánh BTT thôi. Không thể dùng chính sách nhân đạo được nữa. Người dân BTT phải gánh chịu hậu quả này vì họ quá nhu nhược. Tôi ủng hộ quan điểm tiêu diệt Bắc Triều Tiên. Thằng nhóc mặt thịt kia phải đền tội và cũng có thể thời điểm này là vận hạn gia đình trị của thằng nhóc ấy đã đến hồi kết. Đó là điều xui khiến thằng nhóc non nớt ấy phát binh gây chiến với Bắc Hàn.

--------

Bác Thủy canh sưu tập ở đâu cái hình ảnh Hai Bà ưng chuộc tội với Mã Viện ấy thế nhỉ? Sao lại thế ? Đoàn văn công nào làm cái việc nhục nhã thế kia? Hai Bà Trưng là biểu tượng bất khuất của nước Đại Cồ Việt sao lại dám cả gan làm hoen ố như thế. Thật là đáng hổ thẹn.
 
Last edited by a moderator:
Nếu BTT ko đi theo con đường sở hữu Vk hạt nhân thì đã bị mỹ vs HQ dẹp từ lâu. BTT bị cô lập gần như hoàn toàn với TG bên ngoài nhưng quốc gia vẫn phát triển, đường xá giao thông, nhà cao tầng, tàu điện ngầm sâu hàng trăm mét dưới lòng đất, làm chủ sản xuất sử dụng VK, tên lửa, công nghệ hạt nhân... mỹ và các nước phương tây đc phép sở hữu vk hạt nhân thì tại sao BTT ko đc sở hữu? HQ phóng vệ tinh sao ko ai phản đối? phải chăng kẻ mạnh là đúng? Irac, syria, libya.... đc gì nhờ sự can thiệt của nước ngoài? đường xá tan hoang, bom nổ mỗi ngày, dân thường chết hàng vạn người như thế mới là công bằng sao?
 
hàng triệu thanh niên triều tiên đi tòng quân ư, hehe, đi bảo vệ gia đình 1 người để rồi cả dân tộc đói khổ, bị nhồi sọ ngu dân hết mức.

theo kinh nghiệm của việt nam và TQ thì Cuba và Triều tiên sẽ ko bao giờ có internet. Thành quả vĩ đại của VN từ 1945 là có internet
 
Chiến tranh xảy ra, dân đen gánh nỗi khổ.......!
Còn họ thì sao..?!!!
Bác nói rất đúng. E ủng hộ.
Tất cả người dân thường trên thế giới đều yêu chuộng hòa bình ghét chiến tranh còn VN là một nc yêu chuộng hb. Chăm lo sx lao động để dân ấm no.
Còn đánh đấu nhau để làm gì khi người phải chịu khổ là dân thường. Chiến tranh thì ai chết . lính . dân thường trẻ em người già.
Chiến tranh ai lợi...... Ai ko chết. Ai được vinh quang . mình ko muốn chỉ thẳng mặt . vì từ xưa đến nay đều vậy.
Còn làm đơn tự nguyện đi lính thì ai biết và ai chắc rằng họ tự nguyện và thỏa lòng khi phải vác súng giết người và phải xa gia đình thì chắc chỉ có người trong cuộc mới biết.
Mà thằng lính nào chết mà chẳng có cái đơn tự nguyện xin nhập ngủ chứ. Dù nó ko muốn đi.( nói thẳng)Các bác có in-ti-nit gì đó lên mạng đọc nhiều thông tin do người cấp tin hiểu biết rất nhiều điều hay. Nhưng có cái này chắc không nhiều bắc biết nè.
Việt nam mình còn người thiếu ăn phải ăn độn sắn với cơm kg. 5 phần sắn 1 phần cơm.
Còn người thiếu mặc ấm vào mùa đông không.
Nghe như chuyện ngày xưa phải ko.
Có đó. Không tin mình dẫn đi tới nơi. mổi lần xem mấy tin đó mình đã suy nghĩ rất nhiều .
Thế còn đòi đánh nhau nữa ko
 
Last edited by a moderator:


Back
Top