Các bác ạ tôi có ý kiến thế này. Thực sự là thịt bò thì ngày càng cao giá, con bò các cụ nói ăn có uống nước lã nhưng giờ thì đồng cỏ chả còn. Nên nuôi nhốt là phương pháp bắt buộc nhưng theo ý tôi là nếu bạn nào phải mua đất mà vài trăm triệu một ha rồi đầu tư mua giống đắt quá từ 1 đến 2 chục triệu một ha rồi còn chi phí trồng cỏ mua pep tưới. Nếu rẫy nào có điện thì rẻ chứ mà tưới dầu thì lại càng đắt, làm gì cũng phải tính hiệu quả kinh tế. Những trang trại bò như An Phú là của nhà nước đất họ không phải mua chứ ta mua. Vậy ta phải tính toán nếu bác nào có đất sẵn thì có thể làm ăn nhớn ngay từ đầu còn nếu ít tiền thì ta làm dần dần, cứ mua bò nhỏ về rồi nếu địa phương nào có trung tâm khuyến nông thì ta mua tinh của họ về gieo, nếu không thì mới phải mua bò đực rồi cải tạo dần đàn bò, khi nào thế hệ F1 ra đời rồi thì ta bán dần đàn bò nền, rồi ta lai dần dần, chứ mua con bò đực giống to về chỉ phối giống được cho đàn bò nền thôi đến thế hệ F1 nếu ta vẫn giữ con bò đó thì sẽ bị đồng huyết thế hệ F2 sẽ không tốt.Cách đây gần 10 năm tôi có nuôi kiểu này rồi, mua bò cái địa phương rồi mua con bò đực Bradman hồi đó mua 13,5 triệu. Thế mà sau 1 năm thế hệ F1 sinh ra rất đẹp (hồi đó không có gieo tinh). Tuy nhiên hồi đó dính dịch lở mồm long móng thế nên tôi thất bại chứ hồi đó tôi mua đàn bò nền có hơn chục con (bò cái đang sinh sản) thế mà đến lúc nó sinh ra cả vài chục con. mẹ đẻ con, con đẻ cháu rồi. Hồi đó nếu mà không bị dịch thì tôi lời lớn vì hồi đó nuôi thả công chăn rất ít có 700 ngàn tháng. Nếu chỉ nuôi bò cỏ thì chả sao chết cái là tôi mua thêm bò từ Sài Gòn chuyển lên 10 Triệu con nên thua lỗ.Tôi là phụ nữ tôi có một số ý kiến nhỏ như thế mong các bạn đọc và góp ý nhé, tôi rất cầu tiến vì tôi cũng đã có dự định về hưu tôi sẽ lên Gia lai nuôi bò theo cách nêu trên. Các bạn nhớ phản biện nhé.