Thương lái địa phương

  • Thread starter tigonyeuthuong
  • Ngày gửi
Xét thấy đầu ra của ngành chăn nuôi gà là hết sức quan trọng. Nhưng chưa hẳn người mới vào nghề nào cũng nắm chắc trong tay thông tin về các thương lái, nơi tiêu thụ. :5^:
Đây sẽ là Pic chia sẽ thông tin các bạn nhé! Ai, vùng nào, gà xuất bán cho nhà hàng hay thương lái - lớn hay nhỏ.... các bạn cập nhật lên đây cho bà con cùng tham khảo nha! Cảm ơn mọi người nhiều nhiều! :9^::9^::9^::9^::9^::9^::9^::9^::9^:


Tigon mở hàng trước nha, Bạn nào ở Gò Công Đông hoặc Gò Công Tây - Tiền Giang, các bạn liên hệ anh Bình, SĐT: 0987.762.291
. Một thương lái lớn, bắt xe tải 1.000 - 5.000 con các bạn nhé.
 


Last edited by a moderator:
Bạn nào ở Bình Phước thì liên hệ a Hoàng(1983); sđt 0974.303.529; số lượng bao nhiêu anh cũng tiêu thụ được hết.
 
Em mới vào nghề nên chẳng biết ai về thương lái mua thịt, nhưng mấy anh có biết trứng gà ta số lượn lớn tiêu thụ ở đâu ko
 
Ở chủ tôi Đức Huệ, Long An gà thả vườn cứ mang ra chợ,từ chợ ấp, xã, huyện gì cũng có người tất tần tật . Giá cả tùy vào mùa vụ. Như hiện nay gà rẻ vì nước ngập người chăn nuôi lẻ tẻ bán tháo chạy nước, và đến lúc nước hạ xuống bán rẻ 1 lần nửa vì vào mùa gieo sạ , và từ đó giá ổn định. Giá ở đây không ép được vì có rất nhiều người mua cùng chợ.
Ở quê tôi khổ nổi với con gà: Mùa nước bán chạy lũ, mùa nước rút bán tránh phá gieo mới sạ, nước cạn hẳn thường bệnh dịch xảy ra lúc cuối mùa mưa. Rồi đến mùa nắng thoải mái được mấy tháng, thì lại bị dịch bệnh giao mùa nắng sang mưa. Ôi sao con già quê tôi khổ thế ...........
 
Ở chủ tôi Đức Huệ, Long An gà thả vườn cứ mang ra chợ,từ chợ ấp, xã, huyện gì cũng có người tất tần tật . Giá cả tùy vào mùa vụ. Như hiện nay gà rẻ vì nước ngập người chăn nuôi lẻ tẻ bán tháo chạy nước, và đến lúc nước hạ xuống bán rẻ 1 lần nửa vì vào mùa gieo sạ , và từ đó giá ổn định. Giá ở đây không ép được vì có rất nhiều người mua cùng chợ.
Ở quê tôi khổ nổi với con gà: Mùa nước bán chạy lũ, mùa nước rút bán tránh phá gieo mới sạ, nước cạn hẳn thường bệnh dịch xảy ra lúc cuối mùa mưa. Rồi đến mùa nắng thoải mái được mấy tháng, thì lại bị dịch bệnh giao mùa nắng sang mưa. Ôi sao con già quê tôi khổ thế ...........

Chà, bác Xuân Vũ ở chỗ nào mà chạy lũ ghê vầy nè?
Chỗ bác nó khổ với con gà nhưng sung sướng với con cá, con tôm...chứ trời mà ổng cho bác thuận lợi đủ đường thì ai mà chịu cho thấu bác?! :lol:
 
mùa nước lũ mà thuận con cá con tôm hả bác, quê e mùa lũ tới họ lo quá trời, có người còn bỏ ao ko nuôi cá mùa mưa
 

Chà, bác Xuân Vũ ở chỗ nào mà chạy lũ ghê vầy nè?
Chỗ bác nó khổ với con gà nhưng sung sướng với con cá, con tôm...chứ trời mà ổng cho bác thuận lợi đủ đường thì ai mà chịu cho thấu bác?! :lol:
Miền Tây Nghèo khổ quê tôi TIGONYEUTHUONG ơi . Nơi mà mùa nắng thì đồng khô cằn cỏ cháy, đất phèn chua muối nặng, Mùa mưa thì nước lũ theo sông tràn về. Nhưng được cái là có đồng lúa bao la, làm no dạ nông dân ta. Cá tôm theo lũ lại về mang cho nguồn thức ăn vô tận, và cả cây rau xanh như bông súng, điên điển, rau hẹ v v Làm mát lòng dân vùng lũ. Rồi lại có rắn , rùa, chim, chuột ... là món đặc sản đồng quê tôi. Đấy là những cái mà tôi không sao quên được quê hương. Dù mưa lũ thì gây lụt lội, nắng thì khô phèn ...
 
nghe tới đặc sản em thấy thèm quá he he. ở em có 2 lái nhưng giá bèo lắm . đợt rồi lai nòi bắt có 75K/kg :wacko:
 
nghe tới đặc sản em thấy thèm quá he he. ở em có 2 lái nhưng giá bèo lắm . đợt rồi lai nòi bắt có 75K/kg :wacko:

Giá theo thời điểm mà TienChip, Gò Công - Tiền Giang có thời điểm còn 55ngàn/ kg nòi đất đó em.


--------

Miền Tây Nghèo khổ quê tôi TIGONYEUTHUONG ơi . Nơi mà mùa nắng thì đồng khô cằn cỏ cháy, đất phèn chua muối nặng, Mùa mưa thì nước lũ theo sông tràn về. Nhưng được cái là có đồng lúa bao la, làm no dạ nông dân ta. Cá tôm theo lũ lại về mang cho nguồn thức ăn vô tận, và cả cây rau xanh như bông súng, điên điển, rau hẹ v v Làm mát lòng dân vùng lũ. Rồi lại có rắn , rùa, chim, chuột ... là món đặc sản đồng quê tôi. Đấy là những cái mà tôi không sao quên được quê hương. Dù mưa lũ thì gây lụt lội, nắng thì khô phèn ...

Trước con cũng ở Miền Tây đó Bác, nhưng giờ về rừng rồi. Mà vẫn chưa nếm mùi chạy lũ lần nào. Nghe bác Xuân Vũ kể hình dung một bác nông dân nặng tình quê hương quá. Hồi đó, nghe mấy người "doạ", về dưới đó lo học bơi, không chết đuối có ngày...Hi...Hi...Chắc họ tới chỗ bác Vũ rồi!



--------

mùa nước lũ mà thuận con cá con tôm hả bác, quê e mùa lũ tới họ lo quá trời, có người còn bỏ ao ko nuôi cá mùa mưa

Lũ miền Tây khác với miền Trung em ạ. Mùa nào lũ ít là dân miền Tây buồn buồn á, ít cá tôm, ít phù sa cho mùa màng, đúng vậy không bác Xuân Vũ?
 
Last edited by a moderator:
nếu 55k/1kg thì bà con lấy gì lãi mà ăn chị nhỉ. nghĩ buồn thật
Bây giờ chị tigon chuyển đi đâu vậy , tỉnh nào thế chị . núi rừng chắc chỉ có tây nguyên nhỉ
 
Giá cả chênh nhau nhiều vậy ta, hôm nay tại chợ gà ngay ngã tư Đức Lập huyện Đức Hòa tỉnh Long An giá gà chạ lai nòi khoảng 2kg 1 con là gà trống 80-90k/kg gà mái 100-110/kg sáng nay kẹt tiền mới lựa chục em ra bán.
 
Tiền giang ở cái bè, cai lậy còn lái nào nửa khôg chị tigon, chị có biết lái nào mua gà tam hoàn không?
 
"<b style="color: rgb(62, 62, 62); line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important;">
Lũ miền Tây khác với miền Trung em ạ. Mùa nào lũ ít là dân miền Tây buồn buồn á, ít cá tôm, ít phù sa cho mùa màng, đúng vậy không bác Xuân Vũ




</b>
Dân miền Tây trước kia sợ lũ bây chừ sống với lũ quen rồi. Nếu năm nào lũ nhỏ, thì sản phẩm mùa mưa ít hơi buồn đấy . Lũ mang vè phù sa cho đồng ruộng, tôm cá, rùa rắn cho sông ngòi, và rau cho ruộng đồng v v...
 
nếu 55k/1kg thì bà con lấy gì lãi mà ăn chị nhỉ. nghĩ buồn thật
Bây giờ chị tigon chuyển đi đâu vậy , tỉnh nào thế chị . núi rừng chắc chỉ có tây nguyên nhỉ

Ờ..ờ...lỗ chắc luôn rồi, bởi vậy trong pic "Tập tành nuôi gà" Tigon có đề cập tới việc canh thời điểm để thả gà đó.
Tigon hiện ở Đăk Lăk nè, mai mốt có dịp ghé nhớ alo Tigon cà phê hén!


Giá cả chênh nhau nhiều vậy ta, hôm nay tại chợ gà ngay ngã tư Đức Lập huyện Đức Hòa tỉnh Long An giá gà chạ lai nòi khoảng 2kg 1 con là gà trống 80-90k/kg gà mái 100-110/kg sáng nay kẹt tiền mới lựa chục em ra bán.

Hè..hè...đọc cho kỹ à nghen! Tigon nói thời điểm thấp nhất là vào mấy tháng trước chớ bộ. Giờ thì ở đâu giá gà thịt cũng cao hết á. Bà con mình đợt này trúng quá rồi, mừng ghê!

Tiền giang ở cái bè, cai lậy còn lái nào nửa khôg chị tigon, chị có biết lái nào mua gà tam hoàn không?

Hì...Chịu thôi em ơi! Thử gọi cho anh Bình coi, có về dưới đó bắt không. Đầu ra gà Tam Hoàng Tigon cũng không nắm luôn! Rất rất lấy làm tiếc...hì..hì..

"<b style="color: rgb(62, 62, 62); line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important;">
Lũ miền Tây khác với miền Trung em ạ. Mùa nào lũ ít là dân miền Tây buồn buồn á, ít cá tôm, ít phù sa cho mùa màng, đúng vậy không bác Xuân Vũ




</b>
Dân miền Tây trước kia sợ lũ bây chừ sống với lũ quen rồi. Nếu năm nào lũ nhỏ, thì sản phẩm mùa mưa ít hơi buồn đấy . Lũ mang vè phù sa cho đồng ruộng, tôm cá, rùa rắn cho sông ngòi, và rau cho ruộng đồng v v...


Bác Xuân Vũ chơi hàng độc không hà, nên mong lũ về lắm (^__^)
 
em trước ở Chư Sê , Gia Lai, cách Buôn Me Thuột 150Km về hương Nam.
Giờ em lại về Biên Hòa rồi. khi nào có dịp thì nhất định sẽ alo chị nhé hihi
Trên daklak nuôi gà tốt mà chị, hay chị qua làm TM - DV rồi ,
 
em trước ở Chư Sê , Gia Lai, cách Buôn Me Thuột 150Km về hương Nam.
Giờ em lại về Biên Hòa rồi. khi nào có dịp thì nhất định sẽ alo chị nhé hihi
Trên daklak nuôi gà tốt mà chị, hay chị qua làm TM - DV rồi ,

Hiện thì làm ...thinh và làm...biếng đó TienChip. Rãnh lắm mới có thời gian ngồi lê trên agri suốt ngày nè.
Mai mốt Tigon lại nuôi gà lại, yêu nghề lắm đó! ^^
 
Cập nhật số điện thoại của 1 thương lái tại DakLak, số lượng bao nhiêu họ cũng mua.
anh này tên Đức: 0974875754.. một đầu mối để các bạn nuôi gà thịt có thêm sự lựa chọn nhé

Ọc..ọc...nuôi Heo rừng mà gì cũng biết hết anh?!
 


Back
Top