Họp mặt nhà Mai Khuyến - Long Thành - Đồng Nai 1-12-2003

  • Thread starter Trường Giang
  • Ngày gửi
Chủ Nhật 1-12-2013, anh em Agriviet tụi tui được ghé thăm nhà anh Mai Khuyến. Cảm ơn anh Khuyến đã có buổi tiếp đãi tình thương mến thương, cho anh em tụi tui xem mô hình chăn nuôi sản xuất của thành viên lâu năm thân thương của diễn đàn.

1467391_180802278792006_1544625369_n.jpg
Gà trắng Ai Cập​
577570_180802048792029_748302178_n.jpg


1469886_180802125458688_853998719_n.jpg

Với diện tích chuồng heo cũ, anh Khuyến đã tái sử dụng là chuồng trại chăn nuôi gà trắng Ai Cập. Anh đã cho Trường Giang và anh em thấy tác dụng hữu hiệu thực tế của BePro!

Xem thêm thông tin:
Thuốc khử mùi khử trùng cho trang trại chăn nuôi
Cách sử dụng hiệu quả thuốc khử mùi BePro cho chuồng gà

Chỉ với mùn cưa, không sử dụng thêm men vi sinh, mỗi tuần 1 lần anh xịt ướt đẫm chế phẩm sinh học BePro. Tự tay anh cầm chất độn chuồng đưa cho mọi người kiểm chứng, và chính mũi Trường Giang ngửi thử. Hoàn toàn không có mùi hôi thối của phân chuồng, chỉ nghe mùi chất mùn

Theo anh, 6 tháng mới thay chất độn chuồng 1 lần, hàng tuần anh phun xịt ướt đẫm bề mặt chất độn chuồng theo tỉ lệ 1 BePro : 100 nước. Khử hoàn toàn mùi phân chuồng, tốc độ hóa mùn của mùn cưa diễn ra nhanh hơn, điều ấy có nghĩa là sự phân hủy phân chuồng thành chất mùn cũng nhanh hơn, cho hiệu quả an toàn hơn.

Chất độn chuồng: Mùn cưa + chế phẩm sinh học Bepro
1450198_180801775458723_136353415_n.jpg


1451463_180801712125396_39895966_n.jpg
BUỔI LIÊN HOAN
1426470_180801098792124_1779000683_n.jpg


1480674_180801002125467_1291477917_n.jpg


Cánh gà thả vườn chiên giòn
1488285_180801218792112_16333072_n.jpg


Gỏi bắp chuối trộn gà xé phay
960188_180801118792122_888470140_n.jpg


Bé Út nhà anh Mai Khuyến
1453560_180801228792111_1573100098_n.jpg


1463063_180801332125434_1163841190_n.jpg


Năm hết, tết đến xin gửi lời chúc sức khỏe và sự thành công trong các dự án chăn nuôi tiếp theo của anh Mai Khuyến.
 


Rất cám ơn mọi người đã bớt chút thời gian ,không quản đường xá xa xôi đã ghé cái túp lều nhỏ của tôi,do cũng còn bận nhiều việc nên cuộc tiếp đón chưa chu đáo mong mọi người thông cảm,nhất định lần sau ghé sẻ có rất nhiều thay đổi vì có một số dự định chưa làm được,hy vọng lần sau sẽ được đón tiếp nhửng anh chị em có cùng sở thích yêu thích nghề nông.
 
Sáng đó rất tiếc em có việc, nên không cùng mấy anh em off được. Thành thật cáo lỗi cùng anh Maikhuyen, tanthanh...
 
Em thèm lần sau được tự ra khu đất anh sắp làm trại mới bắt 1 con gà làm mồi đơn giản rồi ngồi nhậu dưới tán cây thôi.
Dân nhà nông mà anh mời vào trong nhà + mồi cầu kỳ thì khác nào đem chim rừng nhốt vô lồng.
Như hôm bữa thôi thì cũng đã là vui lắm rồi anh Khuyến ơi.
 
:bang:Rất cảm ơn bác Mai Khuyến :
Bác rất hiếu khách và rất nhiệt tình chia sẻ kinh nghiêm thực tế với anh em .
Thực ra buổi gặp mặt này cũng là tình cờ mà anh em tụ lại với nhau . Đám ăn mày chúng tôi tới nhà bác được bác tiếp đãi rất chu đáo và cởi mở . Do bác Ngọc cần một số tre nên xuống Lonh Thành tìm tới Mai Khuyến .

Đã hứa tìm giùm tre rồi lại còn tặng luôn cả bảo đao nữa .

Agriviet.Com-SAM_1595_T%25E1%25BA%25B7ng_dao.JPG


Híc .. Mấy tay ăn mày này khó tính , đã xin bảo đao được rồi còn thử độ bén nữa .....

Agriviet.Com-SAM_1596_th%25E1%25BB%25AD_dao.JPG


Tay này còn kỹ hơn nữa nè các bác ơi !!!!

Agriviet.Com-SAM_1563_T%25E1%25BA%25A5n_Th%25C3%25A0nh.JPG


Mấy tay này dúng là bẩn có hạng , ăn chưa xong đã nhảy vào chuồng gà , bốc cứt gà lên ngửi ka ka ka ...

Agriviet.Com-SAM_1583_xem_ph%25C3%25A2n.JPG


* Thực ra đoàn quân tụi em kéo nhau đi xin Tre về dựng trại . Tới nhà bác Mai Khuyến không ngờ được một bữa no nê ha ha ... Bất ngờ nhất vẫn là chủ nhân của sản phẩm thuốc khử mùi và sát trùng chuồng trại :173::eye_wide::131::bigemo_harabe_net-0. Vừa được no nê lại tận mắt thất uy lực của sản phẩm ha ha ha .... Có mỗi mình em là chả có cái gì :1^::1^: hu hu ... Xách cái xe thồ đi xin tre , tới nơi bị bác chủ nhà đẩy cho mấy ly rượu sâm Ba Kích , lại thêm gần chục lon 333 nữa :165: Ngậm ngùi quay về ngủ :1: Thế là rắn nhà em hôm đó bị nhịn đói:150: bắt đền .
 
Em thèm lần sau được tự ra khu đất anh sắp làm trại mới bắt 1 con gà làm mồi đơn giản rồi ngồi nhậu dưới tán cây thôi.
Dân nhà nông mà anh mời vào trong nhà + mồi cầu kỳ thì khác nào đem chim rừng nhốt vô lồng.
Như hôm bữa thôi thì cũng đã là vui lắm rồi anh Khuyến ơi.
Bộ lòng xào mướp, thịt gà hấp lá sen hoặc nướng nguyên con, xé ăn. Đơn sơ mà ngon tuyệt đấy cụ ạ! :5^:

* Thực ra đoàn quân tụi em kéo nhau đi xin Tre về dựng trại . Tới nhà bác Mai Khuyến không ngờ được một bữa no nê ha ha ... Bất ngờ nhất vẫn là chủ nhân của sản phẩm thuốc khử mùi và sát trùng chuồng trại :173::eye_wide::131::bigemo_harabe_net-0. Vừa được no nê lại tận mắt thất uy lực của sản phẩm ha ha ha .... Có mỗi mình em là chả có cái gì :1^::1^: hu hu ... Xách cái xe thồ đi xin tre , tới nơi bị bác chủ nhà đẩy cho mấy ly rượu sâm Ba Kích , lại thêm gần chục lon 333 nữa :165: Ngậm ngùi quay về ngủ :1: Thế là rắn nhà em hôm đó bị nhịn đói:150: bắt đền .
Cơm no rịu say, quên mất chộp hình đống tre mà bác Khuyến đốn sẵn chuẩn bị dựng trại. Vừa to vừa dài mà lại thẳng nữa :lol:
 

E hèm!
Có người kê khống kìa. Lần sau gặp lại là em ép cho đủ lượng hôm nay nói mới được à nha (^_^,)

Nhìn đống tre của anh Khuyến mà thèm. Ở SG này kiếm ko ra 1 cây để ngắm mà ảnh để không nguyên đống. Bùn ghê. Hihi
Nói nhỏ anh Khuyến nghe nha. Anh chịu khó vác bình BP lên tưới ướt đống tre đó, cho nó ngấm vào để phòng trừ mối mọt được đó anh.

Khu của anh Khuyến mà có đất sét thì coi bộ em ghé qua dài dài. Mồi bén quá mà. Hehe
 
E hèm!
Có người kê khống kìa. Lần sau gặp lại là em ép cho đủ lượng hôm nay nói mới được à nha (^_^,)

Nhìn đống tre của anh Khuyến mà thèm. Ở SG này kiếm ko ra 1 cây để ngắm mà ảnh để không nguyên đống. Bùn ghê. Hihi
Nói nhỏ anh Khuyến nghe nha. Anh chịu khó vác bình BP lên tưới ướt đống tre đó, cho nó ngấm vào để phòng trừ mối mọt được đó anh.

Khu của anh Khuyến mà có đất sét thì coi bộ em ghé qua dài dài. Mồi bén quá mà. Hehe
Từ hôm chặt về củng quên xử lý cái vụ tre ,cuối tuần phải xử lý mới được, có đất sét luôn hôm nào làm lại cái vụ này mới được.
 
vậy tấn thành phải tranh thủ ngâm thêm rượu rồi , hôm bửa uống có 2 vòng là hết ..........chưa mềm môi gì cả
 


Back
Top