Vải thiều: Nếu không xuất qua Trung Quốc thì đi về đâu

  • Thread starter Xuan Vu
  • Ngày gửi
Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa tiếp tục có văn bản đề nghị các cấp, ngành tập trung quảng bá thương hiệu và xúc tiến thương mại tiêu thụ vải thiều.


SU-UN-TAC-DE-CHIU_WEWU.jpg.ashx
Vải đang mùa thu hoạch rộ tại các địa phương ở phía Bắc.



Theo đó, bộ này giao Cục Xúc tiến thương mại chủ động làm việc với Sở Công Thương Bắc Giang để hướng dẫn, xây dựng đề án xúc tiến thương mại cho vải thiều.

Bộ Công Thương cũng chỉ đạo các cơ quan thương vụ, cơ quan đại diện thương mại của Việt Nam tại nước ngoài nắm bắt nhu cầu thị trường, cung cấp thông tin kịp thời cho Bộ, các địa phương và các hiệp hội, doanh nghiệp trong nước... giúp tiêu thụ vải thiều.

Theo Bộ Công Thương, hiện vải thiều vẫn đang được xuất khẩu (XK) sang Trung Quốc. Theo thống kê từ Ban quản lý Khu kinh tế Lào Cai, tính đến ngày 9.6, khối lượng quả vải tươi XK qua các cửa khẩu Lào Cai đạt 4.285 tấn, đạt gần 2 triệu USD.

Năm 2013 đã có hơn 44 nghìn tấn vải thiều, trong đó từ Bắc Giang là chủ yếu, XK qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai, đạt giá trị hơn 13 triệu USD. Dự báo, sản lượng vải thiều Bắc Giang năm nay ước đạt 140.000 tấn quả tươi, trong đó XK chiếm khoảng 40% tổng sản lượng.

Mai Hương•07:07 - 16 tháng 6, 2014, báo dân Việt

************************************************
Làm ăn không có chuẩn bị trước, lúc bị sa cơ..... Chứ mãi tin rằng bán cho 1 chỗ là được rồi. Giờ đây nước tới trôn rồi, mới bắt đầu nhảy à, chết theo nước ......................
 


Xoài, dâu, thanh long, ớt, giờ tới vải...thi nhau mất giá. Rồi tới cái gì đây?
 
Có lẻ sẽ con nhiều cây trái, con vật nữa ... nhưng rồi đây cũng có hướng đi mới thôi.
 
vải sấy khô thì sao nhỉ?
Ở các nước Châu Âu nếu muốn xuất vải khô thì quy trình sản xuất phải hữu cơ thì khi sấy vải mới đảm bảo chất lượng. Thay đổi quy trình thôi thì sẽ đổi đc thị trg, phải ko?
Vãi, Nhãn VN mà xuất qua NHật, Châu âu mà ko bị trả về mới lạ, hàm lượng thuốc trừ sâu quá cao.
bác nào làm nhãn rồi thì chắc biết rỏ vụ này.
Mong là VietGAP, GGAP sớm được áp dụng
 
các bạn không làm trong ngành nông nghiệp, cứ ở ngoài kêu la hoài. cứ vào làm đi rồi sẽ biết nó như thế nào nhé ! Chính sách nhà nước ta nó khác, và kinh tế còn hạn hẹp. nhưng người dân thì trình độ thế nào? có chịu tiếp thu hay không hay về tận nơi hướng dẫn một đằng làm một nẻo
 
các bạn không làm trong ngành nông nghiệp, cứ ở ngoài kêu la hoài. cứ vào làm đi rồi sẽ biết nó như thế nào nhé ! Chính sách nhà nước ta nó khác, và kinh tế còn hạn hẹp. nhưng người dân thì trình độ thế nào? có chịu tiếp thu hay không hay về tận nơi hướng dẫn một đằng làm một nẻo

Chính sách nhà nước ta có khác ???
Tôi đang nuôi rắn và lươn nè !
Các bác làm bên ngành nông nghiệp dung túng cho bọn lừa đảo , bán giống kém chất lượng thì các bác nghĩ sao ???
Xin lỗi đời đi ạ ! Cây vải và cây nhãn là những cây lâu năm chứ đâu phải ngày một ngày hai ??? Đừng có đổ thừa cho bà con không làm theo chính sách . Mà vì chính sách của các bác không có lợi cho bà con và chính sách đó có lợi cho một số cán bộ ăn trên ngồi chốc nên bà con mới không làm theo .
Mỗi khi có một dự án nông nghiệp mới của chính phủ là một số cán bộ chuẩn bị gom lợi xây nhà hoặc mua bất động sản rồi thì lấy đâu ra ngân sách cho nông nghiệp hả ???
 
Chính sách nhà nước ta có khác ???
Tôi đang nuôi rắn và lươn nè !
Các bác làm bên ngành nông nghiệp dung túng cho bọn lừa đảo , bán giống kém chất lượng thì các bác nghĩ sao ???
Xin lỗi đời đi ạ ! Cây vải và cây nhãn là những cây lâu năm chứ đâu phải ngày một ngày hai ??? Đừng có đổ thừa cho bà con không làm theo chính sách . Mà vì chính sách của các bác không có lợi cho bà con và chính sách đó có lợi cho một số cán bộ ăn trên ngồi chốc nên bà con mới không làm theo .
Mỗi khi có một dự án nông nghiệp mới của chính phủ là một số cán bộ chuẩn bị gom lợi xây nhà hoặc mua bất động sản rồi thì lấy đâu ra ngân sách cho nông nghiệp hả ???
cái này chính là cái điều mà em muốn nói nè bác. em đang công tác tại Đại Học Nông Nghiệp Hà nỘi. em cũng ko thích cách họ làm nhưng ko thích cũng phải theo, vì ta là nhân viên mà. còn vấn đề của bà con: 1 câu luôn nói: bán ra ở đâu? giá thế nào?
 
. nhưng người dân thì trình độ thế nào? có chịu tiếp thu hay không hay về tận nơi hướng dẫn một đằng làm một nẻo

Xin lỗi ông bạn nhé??????????? Ông đừng dùng câu trình độ với nông dân nhé. Chưa chắc những người không là nông dân ,chưa hẳn học giỏi , hiểu biết nhiều đâu nha. .
Ông nên nhớ dù là nông dân nhưng không hẳn là ngu dối hết đâu, vì họ không có cơ hội, hay không có thế chân dựa mà thôi.
 
Chính sách có về tới tay nông dân đâu mà bảo kêu một đằng làm một nẻo. Có chăng là tới tay người thân cán bộ nông nghiệp thì đủ số cho chính sách rồi, làm gì có chuyện tới tay người nông dân thật sự.
Chủ đề đã nói rõ điểm yếu chung của ngành nông nghiệp, đó là sự yếu kém toàn diện của Bộ nông nghiệp. Sự yếu kém của cơ chế quản lý nhà nước. Người trực tiếp sản xuất ra các sản phẩm nông nghiệp chính là nông dân chứ không phải doanh nghiệp nhưng dường như các chính sách đã quên điều này. Mọi thứ dường như nông dân tự bơi là chính.....và chỉ biết bơi mãi trong sự đói nghèo. Nông dân chỉ chăm bẫm lo sản xuất thì làm gì....ăn nói lại các anh thương lái, làm gì tính toán lại các anh Doanh Nghiệp. Vậy có chính sách nào can thiệp điều đó ko? Là một nước Nông Nghiệp có luật pháp, có hiến pháp nhưng để người nông dân - người sản xuất thật sự làm ra sản phẩm nông nghiệp- phần lớn tự bơi là một sự bất lực. Nếu không phun, xịt thuốc trừ ........sâu tham nhũng trên diện rộng thì tình hình sẽ khó mà thay đổi.
Mà thôi....thời thế đã vậy...chỉ biết cùng cố gắng bơi thôi bà con ơi. Ai hụt hơi......ráng chịu!
 
Thật sự buồn cho người nông dân. Miền bắc bán Vãi Chỉ 6 nghìn 1 kg Nếu chuyển hàng vào đến miền nam thì giá trị lên đến 30 kg Chỉ riêng đó thôi thấy thị trường đã khác, Chính sách nhà nước chưa thật sự quan tâm đến người nông dân cần gì..! Mọi thứ đều phải tự làm tự bán giá thì bị ép. Đáng buồn. Không bảo quản đc không tìm đc nguồn thu. Thiệt thòi vẫn là người nông dân.
 
Nhà nông luôn luôn trong nom nóm phập phồng lo sợ khi mùa thu hoạch đến. Được mùa thì không biết giá cả thế hạ đến đâu, và bán cho ai. Thất mùa thì sợ không có sản lượng bán ra để có tiền sinh hoạt cho gia đình. Thế thì nhà nông phải gì bây giờ đây. Được mùa cũng lo, mất mùa cũng sợ ... Trời ơi... Vậy phải làm sao??????????????
 
Nhà nông luôn luôn trong nom nóm phập phồng lo sợ khi mùa thu hoạch đến. Được mùa thì không biết giá cả thế hạ đến đâu, và bán cho ai. Thất mùa thì sợ không có sản lượng bán ra để có tiền sinh hoạt cho gia đình. Thế thì nhà nông phải gì bây giờ đây. Được mùa cũng lo, mất mùa cũng sợ ... Trời ơi... Vậy phải làm sao??????????????
Lão nông như Bố mà cũng kêu trời sao?
Với Bố giờ nông nghiệp phải nằm lòng rồi chứ ah! Lúc được mùa có phương án A, mất mùa chuyển qua phương án B...? Giờ gác kiếm ngồi truyền kinh nghiệm 1 thời chứ Bố?
 
Nhà nông luôn luôn trong nom nóm phập phồng lo sợ khi mùa thu hoạch đến. Được mùa thì không biết giá cả thế hạ đến đâu, và bán cho ai. Thất mùa thì sợ không có sản lượng bán ra để có tiền sinh hoạt cho gia đình. Thế thì nhà nông phải gì bây giờ đây. Được mùa cũng lo, mất mùa cũng sợ ... Trời ơi... Vậy phải làm sao??????????????
Việt Nam còn cần lắm những ngừoi nông dân có kiến thức. Nhưng thật sự làm nông nghiệp vuớng phải rào cản xã hội và nhất là gd. Mình cuối năm tốt nghiệp cũng muốn làm nông dân thật sự mà gd thì nói học xong phải làm nhà nứoc cứ như thế liệu có bao nhiêu bạn trẻ bỏ kiến thức và sức mình ra nghiên cứu cho ngành nông nghiệp nứoc nhà và gd. Tôi sẽ làm nông nghiệp là mục tiêu tôi xác định. Mong trên diễn đàn đc học thêm kinh nghiệm.
 
Việt Nam còn cần lắm những ngừoi nông dân có kiến thức. Nhưng thật sự làm nông nghiệp vuớng phải rào cản xã hội và nhất là gd. Mình cuối năm tốt nghiệp cũng muốn làm nông dân thật sự mà gd thì nói học xong phải làm nhà nứoc cứ như thế liệu có bao nhiêu bạn trẻ bỏ kiến thức và sức mình ra nghiên cứu cho ngành nông nghiệp nứoc nhà và gd. Tôi sẽ làm nông nghiệp là mục tiêu tôi xác định. Mong trên diễn đàn đc học thêm kinh nghiệm.
Đúng rồi bạn à... Ý kiến của GD bạn là đúng đấy. Phải làm việc nhà nước, có học hay không cũng nên làm. Vì làm cho nhà nước dù cho mưa gió bảo bùng , ngập lụt, lũ quét... gì đi nửa cũng có đồng lương. Rồi về hưu cũng an nhàn cái thân. Đừng nói chi lúc còn đang chức vụ.
Lão nông như Bố mà cũng kêu trời sao?
Với Bố giờ nông nghiệp phải nằm lòng rồi chứ ah! Lúc được mùa có phương án A, mất mùa chuyển qua phương án B...? Giờ gác kiếm ngồi truyền kinh nghiệm 1 thời chứ Bố?

Bố kêu trời là kêu giúp những bác nông dân mình, đang lâm vào cảnh ngộ éo le đấy con gái à. Còn đối với Bố thì Bố chạy giỏi lắm, không bao giờ để nước ngập mới nhảy đâu con gái. Tội cái là người nông dân không bỏ được mảnh đất, miếng vườn thân yêu của họ, không bỏ được cây trồng vật nuôi mà họ thương yêu. Vì thế họ phải ôm lấy những cái đau thương , được mùa mất giá, được giá mất mùa là thế đấy.
 


Back
Top