ngành chăn nuôi bò thịt sắp chết !

  • Thread starter hac long
  • Ngày gửi
Chào !
Ngành chăn nuôi bò thịt sắp chết ! Đây là theo đánh giá của tôi.
Tôi nghĩ là khoản năm 2024 ngành chăn nuôi bò thịt sẽ giống như ngành trồng cao su năm 2014: nông dân nuôi đều lỗ.

Cách đây 4 năm, tôi đọc rất nhiều tài liệu của nước ngoài về bò thịt.
Tôi download về laptop cũng phải 3-4 ghz.
Tôi mơ ước có 1 trang trại bò.
Và bây giờ thì việt nam đã có người làm được, đó là "bầu đức".

Nhưng cách làm của anh ta khác cách tôi đã nghĩ đến về con bò rất nhiều, và hai hôm nay tôi suy nghĩ rất nhiều về bầu đức: tại sao anh ta làm như vậy ?

Tôi và anh ta chưa từng gặp nhau, chúng tôi chưa thù oán gì với nhau, nhưng tương lai sẽ gặp nhau sau khi tôi quyết định công bố 1 bí mật, một bí mật có thể ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế từ góc nhìn của tôi.

Cách đây 10 năm, tôi đã nhìn thấy cây cao su có tương lai như ngày hôm nay, và tôi nói nhưng không ai đồng ý và cũng không ai bác bỏ. Bạn bè tôi, họ để mặc cho tôi nói vì họ không quan tâm nhiều về 10 năm sau.

Và ngày hôm nay, tôi đã công bố bí mật về cây cao su "tại sao nông dân trồng cao su chết ? Và đâu là lối thoát cho nông dân ?"

Bây giờ đến bí mật về con bò thịt ! Tôi đã tìm rất nhiều trên google.com rồi, nhưng không tìm thấy và cũng chưa tìm thấy. Phải chăng Việt Nam mình không có được một người dự báo trước cho người nông dân điều gì sắp xảy ra để họ còn lên kế hoạch sao ?

Tại sao thịt bò nước ngoài rẻ hơn thịt bò trong nước ? Theo bạn, nó có vô lý không ?Tôi nghiên cứu rất kỹ về bò của nước ngoài, mặc dù tôi chưa từng sờ hay chạm vào con nào.

Angus đúng không ? Vậy theo bạn angus úc khác angus anh ở chổ nào ? Và khác angus mỹ ở chổ nào ? Làm sao để biết được con bò nào là angus ? Ngành chăn nuôi bò thịt của mỹ bâu giờ khác với năm 1945 như thế nào ?

Tôi biết những thứ đó, nó rất có ích cho tôi 4 năm trước. Nhưng bây giờ, thì tôi không cần.

Thịt bò của úc nhập khẩu qua tới việt nam vẫn còn rẻ hơn bò vàng của việt nam, thật vô lý và vì sao ?

Ngoài tôi ra, tôi nghĩ Vissan và bầu đức rất hiểu câu trả lời và câu trả lời thật sự chưa từng xuất hiện trên google.com

Một bí mật khủng khiếp, nếu tôi không vén nó lên bây giờ thì năm 2024 toàn bộ nông dân nuôi bò thịt sẽ lỗ y chan như toàn bộ nông dân trồng cao su 2014.

Vậy, đâu là bí mật và bí mật đó ở đâu ?

Ngày 14.07.2014 tôi sẽ trả lời tại ngay topic này, nếu bạn là nông dân thì bạn nên biết câu trả lời !

Thân !Nếu câu trả lời của tôi có ích cho các nhà nông và gây hại rất lớn cho các tập đoàn + doanh nghiệp lớn thì khi tôi bị tấn công, những ai sẽ đứng ra ủng hộ cho tôi ?
Vì khi màn vén lên, tất cả mọi người sẽ khủng hoảng và tôi chưa đánh giá hết được tầm ảnh hưởng của nó.

Có thể nó không tốt cho tôi !

Vậy khi tôi bị tấn công, bạn có ủng hộ tôi không ? .Nếu ủng hộ tôi, thì bạn bấm "thích" bài viết của tôi liền đi.
 


Last edited by a moderator:
Nghe hác long nói mình run quá. Vì mình đang làm chuồng chuẩn bị nuôi bò thịt đây. Híc. Chắc khóc ròng quá
 


điều đáng nói
ngôi làng kibbutzim có hình dáng nhìn từ trên xuống hay nói cách khác là thiết kế y chan làng Gia Cát của Trung Quốc.
Gia Cát Lượng tự là Khổng Minh
trước khi xuống núi có để lại một bản thiết kế buôn làng của mình (giống như Khu Phú Mỹ Hưng zậy đó)
về sau, thì danh tiếng Gia Cát vang rộng
gia đình Gia Cát mở bảng thiết kế ra và thi công y chan vậy

nó có tên là "bát quái" nhưng nữa thổ nữa thủy ở trung tâm làng.
từ trung tâm đi ra 16 hướng (8 phương) đều nhau.

nghe nói ban đêm không cần khóa cửa, vì người lạ vào bát quái thì không thể đi trở ra và người ở trong cũng không thể đi trở về.
ngày xưa, quân Nguyên Mông bành trướng, vậy mà đại quân của Nguyên Mông chỉ đứng cách làng gia cát có 2 dặm nhưng không biết có sự hiện diện của làng gia cát.
bây giờ thì làng gia cát vẫn còn
và kibbutzim cũng vẫn còn

con cháu của Gia Cát giờ vẫn còn ở Trung Quốc, những người họ Gia Cát (giống như họ Trần ở VN vậy)

tôi nhìn 2 cái thấy nó y chan nhau, có suy nghĩ nhưng không ra.
tôi cũng đã từng định thiết kế trang trại theo bát quái tựa làng Gia Cát.
nhưng khi thấy kibbutzim thì tôi cũng kinh ngạt.

tôi cũng không biết nếu thiết kế như vậy có lợi hại gì không, đôi khi tôi cũng rất tin vào phong thủy.
chào bạn jokovic !
bạn có thể chia sẽ cho mình biết là bạn đang dự định nuôi bao nhiêu con bò và bò gì không ?Nghe hác long nói mình run quá. Vì mình đang làm chuồng chuẩn bị nuôi bò thịt đây. Híc. Chắc khóc ròng quá

chào bạn jokovic !
bạn có thể chia sẽ cho mình biết là bạn đang dự định nuôi bao nhiêu con bò và bò gì không ?
 
Mình chưa có kinh nghiệm nên mình định nuôi hai con bò cái, 2 con bò đực. Mình không có vốn nhiều nên định gầy dựng từ từ. Híc. Hác long ơi. Mình phải làm sao đây
 
bò gì mới được ?bò ta hay bò ....
giống gì ..... đó mà
 
bò vàng việt nam, hay bò mỹ, hay bò úc, ...'giống gì nữa jokovic oi
 
Chết thì chẳng ai chết đâu bạn à. Nhà mình có 5ha cao su nhưng rẻ quá k đủ tiền nhân công nên ko cạo. Cứ để đấy cho nó lớn thêm thôi. Gạo chưa ăn thì vẫn còn đó. Thậm chí có rẻ chục năm nữa ta bán gỗ vẫn có tiền.
Tôi chẳng phải là chuyên gia kinh tế nhưng cũng đủ hiểu cái gì cũng có một thời, lúc lên lúc xuống. Ví dụ BDS hay chứng khoán hoặc cây cafe. Có thời giá cafe chỉ có 5 - 6000d 1kg.
Dân chỗ tôi chặt caosu cung khá nhiều đó là vì họ ít đất quá, nhìn họ chặt mà thấy tiếc. Riêng quan điểm của tôi lúc này nếu có tiền tôi vẫn tiếp tục mua caosu vì đơn giản 1 ha đất trắng 200tr trong khi cao su gần kinh doanh chỉ tầm 250 300tr thôi. Mua cứ để đấy chờ thời :D

tôi cũng mới nuôi bò dc mấy tháng. Như bạn nói thì tôi sắp phá sản tới nơi rồi nhỉ. Caosu thì chết rồi, nuôi bò thì gần chết. Đó là ý bạn còn ý tôi là sắp tới tôi phát triển thêm nhiều nữa chứ ko chỉ dừng lại ở đấy. Vì như bạn nói chục năm nữa mới chết thì từ giờ tới đó giá mà cứ thế này tôi cũng kiếm dc bộn rồi. bán bò thì bán cái rẹc à đâu phải như trồng cây. Đường này đi ko dc tôi đổi đường khác.

tôi nhận thấy ở Việt Nam nếu làm nông nghiệp mà chỉ độc canh 1 thứ duy nhất thì không ổn tý nào. Tôi mang quan điểm đa canh nhiều thứ. May mắn cho tôi là cha mẹ tôi tương đối nhiều đất. Cây công nghiệp gì cũng có Tiêu, cafe, caosu, ao cá, chăn nuôi bò. Caosu rẻ tôi có tiêu, tiêu rẻ tôi có cafe và bò, mai mốt tiêu rẻ bò rẻ cafe rẻ thì cao su đắt cá đắt.
Cái này nó bù cái kia, thể nào tôi cũng sống.
 
chào lecongtuananh !
bạn quan tâm đến tôi, suy nghĩ về tôi
tôi rất cám ơn bạn
mặc dù tôi chả quan tâm gì đến bạn

tôi không phải ẩn sĩ
tôi chỉ nghiên cứu binh pháp trung quốc cổ
tôi cũng không phải khoa học hiện đại
tôi chỉ đọc nhiều sách kinh doanh thuộc những sách bán chạy thôi

tôi không biết nguyen hoang long
và tôi có đọc một số bài của Muc Tu
tôi thấy Muc Tu viết rất hay và tôi rất quan tâm tới những bài viết của anh ta

nếu bạn lên diễn đàn chỉ để chưởi thề thì tôi cũng hiểu được 1 phần con người của bạn
...
việc bạn lấy nick là lecongtuananh (một kẻ tự tử vì tình) thì phần nào cũng nói lên con người của bạn.
...mừng vì Hoangthang có kinh tế vững chắc
nhưng số nông dân có kinh tế vững chắc như bạn thì không nhiều đâu hoangthang à.

ông cố tôi ngày xưa có rất nhiều đất
sau khi giải phóng thì nhà nước trả góp 8 năm mới hết số tiền bồi thường đất đã thu hồi.
nhưng ông nội tôi về già thì không có đất chôn.
ba tôi cũng là một nông dân, nhưng 15 năm trước ông đã chuyển sang kinh doanh rồi.

hướng đi của cha mẹ bạn vô cùng hợp lý.
bạn đang có những thứ mà rất nhiều người mơ ước, kể cả trí tuệ của bạn.
 

Mình nuôi 2 con bò cái giống, bò đực mình nuôi lấy thịt. Bò cái giống là dạng bò bô. 1 co. Hết 32 triệu. Chắc kỳ này trăm triệu dành dụm mất trắng quá hác long ơi. Híc hHac long đâu rồi. Ko trả lời nữa à. Hic
 
trời
jokovic nuôi bò thì có ai phụ bạn không ?hình như bạn hơi lười
nhưng thông minh, can đảm, trung thực và quan trọng là khát khao.

bạn muốn một năm bạn sẽ thu nhập được bao nhiêu từ 1000 m2 đất nông nghiệp này ?jokovic
 
Chào !
Ngành chăn nuôi bò thịt sắp chết ! Đây là theo đánh giá của tôi.
Tôi nghĩ là khoản năm 2024 ngành chăn nuôi bò thịt sẽ giống như ngành trồng cao su năm 2014: nông dân nuôi đều lỗ.

Cách đây 4 năm, tôi đọc rất nhiều tài liệu của nước ngoài về bò thịt.
Tôi download về laptop cũng phải 3-4 ghz.
Tôi mơ ước có 1 trang trại bò.
Và bây giờ thì việt nam đã có người làm được, đó là "bầu đức".

Nhưng cách làm của anh ta khác tôi rất nhiều, và hai hôm nay tôi suy nghĩ rất nhiều về bầu đức: tại sao anh ta làm như vậy ?

Tôi và anh ta chưa từng gặp nhau, chúng tôi chưa thù oán gì với nhau, nhưng tương lai sẽ gặp nhau sau khi tôi quyết định công bố 1 bí mật, một bí mật có thể ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế từ góc nhìn của tôi.

Cách đây 10 năm, tôi đã nhìn thấy cây cao su có tương lai như ngày hôm nay, và tôi nói nhưng không ai đồng ý và cũng không ai bác bỏ. Bạn bè tôi, họ để mặc cho tôi nói vì họ không quan tâm nhiều về 10 năm sau.

Và ngày hôm nay, tôi đã công bố bí mật về cây cao su "tại sao nông dân trồng cao su chết ? Và đâu là lối thoát cho nông dân ?"

Bây giờ đến bí mật về cây cao su ! Tôi đã tìm rất nhiều trên google.com rồi, nhưng không tìm thấy và cũng chưa tìm thấy. Phải chăng Việt Nam mình không có được một người dự báo trước cho người nông dân điều gì sắp xảy ra để họ còn lên kế hoạch sao ?

Tại sao thịt bò nước ngoài rẻ hơn thịt bò trong nước ? Theo bạn, nó có vô lý không ?Tôi nghiên cứu rất kỹ về bò của nước ngoài, mặc dù tôi chưa từng sờ hay chạm vào con nào.

Angus đúng không ? Vậy theo bạn angus úc khác angus anh ở chổ nào ? Và khác angus mỹ ở chổ nào ? Làm sao để biết được con bò nào là angus ? Ngành chăn nuôi bò thịt của mỹ bâu giờ khác với năm 1945 như thế nào ?

Tôi biết những thứ đó, nó rất có ích cho tôi 4 năm trước. Nhưng bây giờ, thì tôi không cần.

Thịt bò của úc nhập khẩu qua tới việt nam vẫn còn rẻ hơn bò vàng của việt nam, thật vô lý và vì sao ?

Ngoài tôi ra, tôi nghĩ Vissan và bầu đức rất hiểu câu trả lời và câu trả lời thật sự chưa từng xuất hiện trên google.com

Một bí mật khủng khiếp, nếu tôi không vén nó lên bây giờ thì năm 2024 toàn bộ nông dân nuôi bò thịt sẽ lỗ y chan như toàn bộ nông dân trồng cao su 2014.

Vậy, đâu là bí mật và bí mật đó ở đâu ?

Ngày 14.07.2014 tôi sẽ trả lời tại ngay topic này, nếu bạn là nông dân thì bạn nên biết câu trả lời !

Thân !Nếu câu trả lời của tôi có ích cho các nhà nông và gây hại rất lớn cho các tập đoàn + doanh nghiệp lớn thì khi tôi bị tấn công, những ai sẽ đứng ra ủng hộ cho tôi ?
Vì khi màn vén lên, tất cả mọi người sẽ khủng hoảng và tôi chưa đánh giá hết được tầm ảnh hưởng của nó.

Có thể nó không tốt cho tôi !

Vậy khi tôi bị tấn công, bạn có ủng hộ tôi không ? .Nếu ủng hộ tôi, thì bạn bấm "thích" bài viết của tôi liền đi.
Chào bạn,tôi đang dự định làm 1 trang trại nuôi bò vỗ béo,nghe bạn nói cũng phát hoảng vì bao nhiêu vốn liếng tôi đều đỗ cả vào đây.Sao lại phải đợi đến 14-7 vậy,nói ra luôn đi,rất mong tin của bạn.Sao lại sợ thù ghét chứ,có ai biết bạn là ai đâu,"có chơi có chịu mà".
 
Việt Nam chiếm 80% cao su toàn cầu??? Việt Nam dẫn đầu thế giới về sản xuất cao su???:Botay: . Bác có biết thị trường cao su khác thị trường bò thịt chỗ nào không? Bác đang tỏ ra nguy hiểm nhỉ. :Haha:
 
Tôi nghĩ nhoangcr và nhanong nôn nóng muốn biết chuyện gì đang diễn ra.
Như trên, tôi nói ngày 14.07.2014 tôi sẽ công bố, thì ...
Bây giờ tôi quyết định dời lại thêm 1 tháng nữa, tức là ngày 14.08.2014 tôi sẽ công bố.
Ông này chảnh quá,thôi khỏi nói cũng được,để dành 1 mình ông biết luôn đi,"ko có mợ chợ vẫn đông".
 
Tại vì mình là phụ nữ. Đôi khi con bò to quá mình dắt đâu có nổi. Mình chỉ cần mỗi tháng kiếm thêm tiền cho con ăn học
 
con bạn ăn học gì mà 10 triệu dữ vậy ?trường quốc tế hả ?tôi thấy bạn hơi mơ mộng, sống nội tâm và không hoạt bát lắm.

em bạn thì bạn tính nó 1 tháng bao nhiêu tiền lương ?
mỗi ngày nó là mấy tiếng đồng hồ ?bạn đã mua bò chưa ?vốn 100 triệu
muốn kiếm mỗi tháng 10 triệu = mỗi năm 120 triệu = 120%

khó chứ khônng dễ
nhưng ko phải là không có cách
 
Mình 2 đứa con. Tiền đi học 2 đứa là bao nhiêu. Tiền ăn. Tiền sữa. ......
 
em bạn thì bạn tính nó 1 tháng bao nhiêu tiền lương ?
mỗi ngày nó là mấy tiếng đồng hồ ?
--- @ 2 phút trước ---
bạn đã mua bò chưa ?
--- @ Vài giây trước ---vốn 100 triệu
muốn kiếm mỗi tháng 10 triệu = mỗi năm 120 triệu = 120%

khó chứ khônng dễ
nhưng ko phải là không có cách


 
Mình đã đặt cọc mua bò rồi. Hích. Khổ quá. Bạn chỉ mình điBạn chỉ mình được ko.
 


Back
Top