Nhờ các chuyên gia xác định đây là chim gì?

  • Thread starter dientumotcuocgoi
  • Ngày gửi
Chào các bác, các chú, các anh/ chị em!
Hôm chủ nhật về quê có chú em bắt được 1 con chim bị gẫy cánh do mấy cậu choai choai bắn. Chú em định làm thịt nhưng thấy thương tình nên mình định nuôi cho lành vết thương rồi thả đi. Trước đây mình cũng hay nuôi chim nhưng giờ bận quá nên sợ không chăm sóc được. Mình thấy cánh bị bắn gẫy nên có bôi thuốc và buộc tạm lại không biết có lành được không? Có một anh ở gần nhà nói là chim Khách, loại chim này chỉ kêu thôi chứ không hót. Mình làm kinh tế nên anh ấy nói là nuôi con đó cũng được vì duy tâm nó sẽ mang đến nhiều "khách hàng".
Nhờ các bác, các chú, anh em trên diễn đàn xác định giúp mình xem đây là loại chim gì? Có nên nuôi hay là chờ nó khỏe rồi thả nó đi (Mình thấy cái cánh của nó không chắc có lành lại được không).
Đây là ảnh của chú chim này.
322d71.jpg

401ec0.jpg

1a22f0.jpg

Chân thành cảm ơn các bác, các chú, các anh/ chị em rất nhiều
 


Có vẻ giống chim Khách lắm.

Chim Khách ở giữa Quạ và Sáo. Nó to hơn
Sáo, nhỏ hơn Quạ. Mỏ nó nhỏ như mỏ Sáo,
chứ không bự như mỏ Quạ.

Chim Khách theo mê tín dị đoan thì rất xấu
mang lại rủi ro cho chủ và những người xung
quanh. Không mê tín thì cho rằng nó tốt.
Ngày xưa, nhiều nhà có ngõ dài sâu, có vườn
cây ăn trái, có nhiều tre, thì hay có chim
khách làm tổ, và chúng đều cặp đôi. Mỗi khi
có thú vật lạ, như rắn bò trên cành cây gần
tổ, hay trâu bò với lưỡi lên ăn lá tre, hay
có người lạ đi vào ngõ, thì chúng kêu ầm ỹ lên.
Có lẽ đó là lý do người ta nói chúng báo có
khách. Chủ nhà và con cháu đi ra vào ngõ thì
nó quen rồi, nên không kêu chi cả. Nó kêu to
lắm, khỏi phải có còi báo động.

Vì vậy, tốt nhất là nuôi cho nó lành cánh đi
rồi thả ra về với hoang dã. Nuôi nó có khi rủi.
 
Có vẻ giống chim Khách lắm.

Chim Khách ở giữa Quạ và Sáo. Nó to hơn
Sáo, nhỏ hơn Quạ. Mỏ nó nhỏ như mỏ Sáo,
chứ không bự như mỏ Quạ.

Chim Khách theo mê tín dị đoan thì rất xấu
mang lại rủi ro cho chủ và những người xung
quanh. Không mê tín thì cho rằng nó tốt.
Ngày xưa, nhiều nhà có ngõ dài sâu, có vườn
cây ăn trái, có nhiều tre, thì hay có chim
khách làm tổ, và chúng đều cặp đôi. Mỗi khi
có thú vật lạ, như rắn bò trên cành cây gần
tổ, hay trâu bò với lưỡi lên ăn lá tre, hay
có người lạ đi vào ngõ, thì chúng kêu ầm ỹ lên.
Có lẽ đó là lý do người ta nói chúng báo có
khách. Chủ nhà và con cháu đi ra vào ngõ thì
nó quen rồi, nên không kêu chi cả. Nó kêu to
lắm, khỏi phải có còi báo động.

Vì vậy, tốt nhất là nuôi cho nó lành cánh đi
rồi thả ra về với hoang dã. Nuôi nó có khi rủi.
Chân thành cảm ơn bác. Để em nuôi nó lành cánh rồi sẽ thả nó về với tự nhiên.Em nghe nói là chim Khách thì chỉ kêu giống từ Khách, Khách,.. Mà sao con chim này nó lại hót nhỉ? Để lúc nào em quay phim lại rồi up lên nhờ các bác thẩm định lại hộ.
 
Last edited by a moderator:
Có thể chim Khách hót những tiếng khác, nhưng
khi có khách lạ, thì nó kêu to để báo động, hình
như "khèn khẹt" hay "Quèn quẹt" chi đó.

Bạn nuôi trong lồng, không ở tự nhiên, thì nó
không có báo động đâu.
 


Back
Top