Em vào thẳng vấn đề luôn nhé, như tiêu đề :
- Có người chỉ nói cho chim ăn thức ăn nhiều quá sẽ bị " nâng " dẫn đến đẻ không nổi có đúng không các bác, lại có người chỉ em cho chim ăn tấm ( người này bảo chim ăn tấm tốt lắm như ông ấy nuôi cho ăn toàn tấm mười mấy năm đến giờ mà bc ông ấy vẫn còn )
- Em nuôi trong ô chồng kích thước 50-50-50, em có gác cây cho chim đậu với làm ổ đẻ trên cao vậy có tốn không gian chuồng không vậy, có người nói không gian hẹp quá bc đạp mái khó đậu hơn ( em thì thấy làm ổ dưới thấp với không có cây cho chim đậu thì tối chim vào ổ ngủ rồi đi phân vào ổ dơ quá, từ khi em gác cây chim ngủ trên cây với em để lại chim đậu trên cây rỉa lông thoải mái lắm, nhìn mướt hẳn )
- Chim đẻ vào buổi nào vậy các bác ? Từ khi chim đẻ trứng đầu tiên đến khi nở là bao lâu vậy ?
- Các bác ghép đôi chim như thế nào ? Em thì nhốt chung mấy con tơ với nhau khi nào thấy chúng kết đôi thì bắt nhốt riêng, nhưng chim cắn nhau ghê quá tuần trước có con bị cắn trọc cả cổ rướm máu nhìn tội lắm. Em định ghép các cặp anh em ( nhốt riêng từng cặp từ lúc chim tách bố mẹ ) cho đỡ cắn nhau mà sợ bị trùng huyết gì đó,em phân vân vụ này quá các bác ơi.
- Có người chỉ nói cho chim ăn thức ăn nhiều quá sẽ bị " nâng " dẫn đến đẻ không nổi có đúng không các bác, lại có người chỉ em cho chim ăn tấm ( người này bảo chim ăn tấm tốt lắm như ông ấy nuôi cho ăn toàn tấm mười mấy năm đến giờ mà bc ông ấy vẫn còn )
- Em nuôi trong ô chồng kích thước 50-50-50, em có gác cây cho chim đậu với làm ổ đẻ trên cao vậy có tốn không gian chuồng không vậy, có người nói không gian hẹp quá bc đạp mái khó đậu hơn ( em thì thấy làm ổ dưới thấp với không có cây cho chim đậu thì tối chim vào ổ ngủ rồi đi phân vào ổ dơ quá, từ khi em gác cây chim ngủ trên cây với em để lại chim đậu trên cây rỉa lông thoải mái lắm, nhìn mướt hẳn )
- Chim đẻ vào buổi nào vậy các bác ? Từ khi chim đẻ trứng đầu tiên đến khi nở là bao lâu vậy ?
- Các bác ghép đôi chim như thế nào ? Em thì nhốt chung mấy con tơ với nhau khi nào thấy chúng kết đôi thì bắt nhốt riêng, nhưng chim cắn nhau ghê quá tuần trước có con bị cắn trọc cả cổ rướm máu nhìn tội lắm. Em định ghép các cặp anh em ( nhốt riêng từng cặp từ lúc chim tách bố mẹ ) cho đỡ cắn nhau mà sợ bị trùng huyết gì đó,em phân vân vụ này quá các bác ơi.