Hỏi đáp Có ai như em không ?!

  • Thread starter Nhìn Cái Gì
  • Ngày gửi
Tình hình là thế này các cụ ạ
Em thì ở tỉnh thôi - Đà nẵng ạ
Em thì năm nay cũng mới 29 tuổi nhưng đã có 2 vợ 2 con ạ :D , cũng làm nhà nước ở Sở Thương Binh và Xã Hội Đa Nẵng lun ạ
Các bác cũng biết rồi đấy , làm nhà nước như em thì có 1 triệu 500 ! Mà vừa lo cho vợ lo cho con đã thiếu lên thiếu xuống , hằng đêm ngủ mà ngủ không có được :(

Và rồi em cũng quyết định nuôi , em đăng ký nuôi 1 số con rùa ( rùa xấu và rùa cạnh " hay gọi là rùa Sa Nhân " đó ạ , để kiếm thêm chút ít chi phí sinh hoạt cho các con trong nhà
Số lượng thì cũng không nhiều ạ , Sa Nhân 40 con , xấu 30 con

Em nuôi cũng được gần 10 tháng rồi các cụ ạ , nỗi khổ của em , là khổ vô cùng

Sa Nhân em nuôi thì giờ cân nặng cũng được rồi ạ , tăm 0.7 => 0.9 kg rồi ạ , rùa xấu thì cũng 05.06 thôi :( , sinh sản ra cũng được 20-30 chú vừa xấu vừa Sa Nhân

... Em kiệt kê sơ qua nếu các cụ có đọc thì cũng hiểu được 1 chút :(

Em nghỉ cuối năm nay thì em cũng có dư được 1 chút từ số rùa đấy , nên em cũng thầm mừng . Nhưng buồn lắm các bác à :( ,
Em chả hiểu mấy anh quản lý thị trường này , kiểm lâm này làm sao nữa
- Lúc em xin cái giấy phép nuôi 2 loại rùa này , chi phí làm giấy và bồi dưỡng cho mấy anh cũng gần 20 chục triệu rồi ( trong khi lương tháng em làm đứt hơi cũng 1 triệu 500 )
- Buồn thêm nữa , cứ 1 tháng đến 1 tháng 10 ngày , thì lại có 1-2 anh Kiểm Lâm hay Quản Lý Thị Trường đến cơ sở chăn nuôi em nói siêng nói xỏ , ý là muốn kiếm chút ít hoa hồng trong việc nuôi của em đấy ạ , em thì vẫn dẫn cho đi coi đàn rùa mấy anh đấy thấy cũng làm ngơ nên em cũng im lặng lun , rồi đẩy qua vấn đề mấy anh đi khám bện , kiếm chút ít bồi dưỡng thuốc than :( em cũng móc 200K bồi dưỡng .
- Rồi cách 1 tháng 15 ngày - 2 tháng ( có vài tháng đến móc liên tục ) nhất là tình trạng Kiểm Lâm và Quản Lý Thi Trường ăn nhậu ở quán nào đấy gần no nê rồi gọi bắt em ra cho bằng được , thế là mỗi lần em ra cũng mất 2-3 triệu trả tiền nhậu cho mấy sếp
Buồn , đã cực đã khổ mấy Sếp còn làm như thế thì em còn gì để mà cho con ? Em cũng nuôi đạt hiệu quả gì đâu cơ chứ

- Em tuổi đời còn non nên cũng không biết luật lệ gì , xin các bác chia sẽ cho em chút ít kinh nghiệm để đối phó với mấy anh Kiểm Lâm hay Quản Lý Thị Trường với ạ
- Chứ cứ như cái kiểu này em thà không làm gì còn hơn em chăm sóc cả năm nay , ra đường còn không dám ăn gì , mà cứ để mấy Sếp bắt nạt thế này thì em làm còn có nghĩa lý gì ?!

Xin các bác chia sẽ , ở nước mình có luật nào cấm những vấn đề trên không ạ
 


Đọc mà thấy tức. Đúng là bọn nhà nước, quân cướp ngày đây mà. Đấm vào mỏ tụi nó đi a. E ủng hộ đó,
 
ấy ấy, bác @Trangtraicumgar nóng tính quá, từ từ mà tìm cách giải quyết chứ đấm vào mỏ tụi nó k khéo mất hết mấy trăm chú rùa mà còn ngồi tù như chơi.:2cat:
 
Đọc mà thấy tức. Đúng là bọn nhà nước, quân cướp ngày đây mà. Đấm vào mỏ tụi nó đi a. E ủng hộ đó,
Chủ thớt củng làm nhà nước, theo mình bạn đừng nuôi mấy con đó nữa, kiếm mô hình khác nuôi. Nhức óc lắm
 
Việt Nam đất nước tôi yêu !

tôi chỉ mong một ngày được cầm súng - vì VN đất nước tôi yêu - khuyên bạn thì tui củng không dám khuyên còn nói thì tui củng không thiết gì để nói

P/S : toppic này sẽ có nhiều người bị xóa và bị treo nick lắm đây - hy vọng ko có tôi !

Trả lời Toppic của bạn là : ở VN ai củng như bạn cả - thậm chí họ gấp mấy chục lần mấy trăm lần như bạn - bạn là hạnh phúc rồi đấy - chứ gặp mấy người khác có lẻ 1/2 số rùa đó nằm trên bàn nhậu - Xẽ thịt 1 con mà ăn mừng đi bạn - tự thưởng cho mình cái gọi là có chân và có tay

Chia sẽ kinh nghiệm thực tế - là dân VN nếu muốn nuôi thì mổi thứ vài con - nuôi giấu nhiều nơi - khi bị phát hiện thì thịt - khi gặp nhà nước thì dẹp
Riêng bạn thì đem giấu hết rùa đi - chừa lại vài con bằng 2 ngón tay chéo ấy ( để giử lại cái giấy phép ) mà bán - tụi nó có hỏi thì nói chết hết rùi còn mấy con thôi - nuôi vài năm sau để gầy lại con giống - còn bây giờ có vài ba con đó - muốn làm gì thì làm đi - khi nào bán thì chạy ra xin giấy cho tặng người thân - nói chán rùi cho người ta chứ ko kinh doanh nữa - hì hì ! cứ cho với tặng mới là nghĩa cử tốt đẹp của con người VN - kha kha !
Sau đó xin cái giấy phép nuôi rùa kiểng - dẹp giấy phép kinh doanh đi - lúc nào trong nhà củng vài con thôi - còn bao nhiêu thì cho mấy em về quê nội, quê ngoại - lâu lâu ôm lên vài em - nói là nó sinh sản ra - bán thì xin giấy cho tặng vật nuôi

làm cái gì - buôn thúng bán bưng củng phải xin giấy phép kinh doanh - rồi mẹ ơi - bao la loại thuế má trên trời và mấy ông phường xã - cuối cùng phải nuôi " 1 con " mới im chuyện mà làm ăn

Không ai ngu mà củng chẳn ai lười - nhưng ở VN củng ko ai dám nói mình giàu

Dể sống quá chắc toàn dân VN điều là tỷ phú
 
Last edited by a moderator:
Hơhơ ... Mấy anh em hỏi mình thủ tục lập trại nuôi ĐVHD mình toàn bảo về nhà kêu bà già đứng tên giùm . Ai không tiện để bà già đứng tên thì kêu vợ đứng tên ...
Nó nhậu say không lẽ kêu bà già mình ra hầu ???
Nó mà kêu vợ mình vào quán nhậu thì nó thấy bà nó luôn .
Tốt nhất bạn nên chuyển nhượng lại cơ sở cho cô em vơ hay chị gái gì gì đó ( miễn là phụ nữ có chồng ) đi nhé !!!
 
Mấy thằng chó săn này nó mà ăn quen một lần là nó đến miết,nếu bác có giấy tờ rõ dàng thì sợ gì bọn này.
Tôi trên này trồng hoa Ly,có ông anh vợ trước đây cũng bài bạc rồi quen với mấy thằng CA phường,vậy là cứ đến dịp tết là hết thằng này vào xin bình Ly rồi đến thằng kia.
Tết năm ngoái tôi và 2 anh em khác điên quá chửi thẳng mặt bọn chó này,Ly mình chưa thò kéo cắt,mà nó đến cứ như của cha nó,lựa cây đẹp nhiều bông nhổ.
Cái thế của bác nó không giống tôi nên cũng hơi mệt với bọn cẩu này,tốt nhất giải thể nuôi cái con mà tránh được mặt bọn sâu mọt hại dân này ra.
Tôi đọc cũng thấy cục tức nó nằm trên cổ.
 

nghe nói đã nẵng đáng sống lắm mà sao còn tình trạng này,bác làm nhà nước còn bị hành vậy thì nông dân sống sao?
 
Chém hết bạn ơi :Bang:
Đùa chứ đừng làm thật nha kkk
Bác nói khéo mấy ảnh xem sau kkk
Không được thì kiện luôn :Huh:
 
Cái gì cũng có luật và sách vỡ ra , nhưng nhà nông mình thì học Luật cũng sơ xài làm sao mà dám kiện hả bác ?!

- Giấy tờ em có đàng hoàng , không thiếu 1 loại gì cả vẫn bị xin xỏ đấy thôi
- Muốn không bị xin xỏ kiểu này nữa , chỉ còn cách mò tài liệu về Luật để giảm bớt thôi , em cũng đang search google mà cũng không ra :(
 
Cái gì cũng có luật và sách vỡ ra , nhưng nhà nông mình thì học Luật cũng sơ xài làm sao mà dám kiện hả bác ?!

- Giấy tờ em có đàng hoàng , không thiếu 1 loại gì cả vẫn bị xin xỏ đấy thôi
- Muốn không bị xin xỏ kiểu này nữa , chỉ còn cách mò tài liệu về Luật để giảm bớt thôi , em cũng đang search google mà cũng không ra :(
Em có ý này không biết giúp được không , cái này em thử rồi và đã thành công
Bác gài nó đi, ghi âm lại , quay video gì đó rồi cho mấy ẻm xem
 
Em có ý này không biết giúp được không , cái này em thử rồi và đã thành công
Bác gài nó đi, ghi âm lại , quay video gì đó rồi cho mấy ẻm xem
Cái này thì em nhà em đã có sẵn rồi ạ :D , từ khi bước vào nhà đã có camera nhà ghi lại hết ! nhưng em nghỉ theo cách này , bọn nó không làm thì nhóm khác cũng nhãy vào hại mình thôi . Có khi nó lại tước quyền giấy phép thành ra công cốc luôn ấy chứ

- Chỉ có thể còn các nói Luật và nhẹ nhàng với mấy sếp thì may ra thôi
 
Cái này thì em nhà em đã có sẵn rồi ạ :D , từ khi bước vào nhà đã có camera nhà ghi lại hết ! nhưng em nghỉ theo cách này , bọn nó không làm thì nhóm khác cũng nhãy vào hại mình thôi . Có khi nó lại tước quyền giấy phép thành ra công cốc luôn ấy chứ

- Chỉ có thể còn các nói Luật và nhẹ nhàng với mấy sếp thì may ra thôi
Làm theo cách này đi bác
Hơhơ ... Mấy anh em hỏi mình thủ tục lập trại nuôi ĐVHD mình toàn bảo về nhà kêu bà già đứng tên giùm . Ai không tiện để bà già đứng tên thì kêu vợ đứng tên ...
Nó nhậu say không lẽ kêu bà già mình ra hầu ???
Nó mà kêu vợ mình vào quán nhậu thì nó thấy bà nó luôn .
Tốt nhất bạn nên chuyển nhượng lại cơ sở cho cô em vơ hay chị gái gì gì đó ( miễn là phụ nữ có chồng ) đi nhé !!!
 
Làm theo cách này đi bác
Càng không được , tại vì ở quê em cũng có 1 trang trại của mẹ em :D , mấy sếp ở quê em nghỉ quê nên kiếm chút máu não nên cũng đành thương
Ai ngờ ở Tp còn táo bạo hơn nữa , công khai luôn :D
 
Xã hội vn ta bây giờ nhũng nhiểu khấp nơi,sâu bọ khấp chốn đến chủ tịch Trương tấn sang củng phải nói câu.Tham nhũng bây giờ không còn riêng lẽ nửa mà chúng đã cấu kết thành bè phái,khi phát hiện tham nhũng thì ngân hàng từ chối cung cấp thông tin tài khoản của họ nên nhà nước chỉ thu hồi được 30% số tài sản tham nhũng còn lại 70% không thu lại được,nên chúng ta cũng đành phải chịu
 
Tình hình là thế này các cụ ạ
Em thì ở tỉnh thôi - Đà nẵng ạ
Em thì năm nay cũng mới 29 tuổi nhưng đã có 2 vợ 2 con ạ :D , cũng làm nhà nước ở Sở Thương Binh và Xã Hội Đa Nẵng lun ạ
Các bác cũng biết rồi đấy , làm nhà nước như em thì có 1 triệu 500 ! Mà vừa lo cho vợ lo cho con đã thiếu lên thiếu xuống , hằng đêm ngủ mà ngủ không có được :(

Và rồi em cũng quyết định nuôi , em đăng ký nuôi 1 số con rùa ( rùa xấu và rùa cạnh " hay gọi là rùa Sa Nhân " đó ạ , để kiếm thêm chút ít chi phí sinh hoạt cho các con trong nhà
Số lượng thì cũng không nhiều ạ , Sa Nhân 40 con , xấu 30 con

Em nuôi cũng được gần 10 tháng rồi các cụ ạ , nỗi khổ của em , là khổ vô cùng

Sa Nhân em nuôi thì giờ cân nặng cũng được rồi ạ , tăm 0.7 => 0.9 kg rồi ạ , rùa xấu thì cũng 05.06 thôi :( , sinh sản ra cũng được 20-30 chú vừa xấu vừa Sa Nhân

... Em kiệt kê sơ qua nếu các cụ có đọc thì cũng hiểu được 1 chút :(

Em nghỉ cuối năm nay thì em cũng có dư được 1 chút từ số rùa đấy , nên em cũng thầm mừng . Nhưng buồn lắm các bác à :( ,
Em chả hiểu mấy anh quản lý thị trường này , kiểm lâm này làm sao nữa
- Lúc em xin cái giấy phép nuôi 2 loại rùa này , chi phí làm giấy và bồi dưỡng cho mấy anh cũng gần 20 chục triệu rồi ( trong khi lương tháng em làm đứt hơi cũng 1 triệu 500 )
- Buồn thêm nữa , cứ 1 tháng đến 1 tháng 10 ngày , thì lại có 1-2 anh Kiểm Lâm hay Quản Lý Thị Trường đến cơ sở chăn nuôi em nói siêng nói xỏ , ý là muốn kiếm chút ít hoa hồng trong việc nuôi của em đấy ạ , em thì vẫn dẫn cho đi coi đàn rùa mấy anh đấy thấy cũng làm ngơ nên em cũng im lặng lun , rồi đẩy qua vấn đề mấy anh đi khám bện , kiếm chút ít bồi dưỡng thuốc than :( em cũng móc 200K bồi dưỡng .
- Rồi cách 1 tháng 15 ngày - 2 tháng ( có vài tháng đến móc liên tục ) nhất là tình trạng Kiểm Lâm và Quản Lý Thi Trường ăn nhậu ở quán nào đấy gần no nê rồi gọi bắt em ra cho bằng được , thế là mỗi lần em ra cũng mất 2-3 triệu trả tiền nhậu cho mấy sếp
Buồn , đã cực đã khổ mấy Sếp còn làm như thế thì em còn gì để mà cho con ? Em cũng nuôi đạt hiệu quả gì đâu cơ chứ

- Em tuổi đời còn non nên cũng không biết luật lệ gì , xin các bác chia sẽ cho em chút ít kinh nghiệm để đối phó với mấy anh Kiểm Lâm hay Quản Lý Thị Trường với ạ
- Chứ cứ như cái kiểu này em thà không làm gì còn hơn em chăm sóc cả năm nay , ra đường còn không dám ăn gì , mà cứ để mấy Sếp bắt nạt thế này thì em làm còn có nghĩa lý gì ?!

Xin các bác chia sẽ , ở nước mình có luật nào cấm những vấn đề trên không ạ


Quay phim chụp hình! đăng lên facebook! đảm bảo là chấn động cả nước luôn!
 
Sao thế nhỉ... Tôi không tin cán bộ kiểm lâm và quản lý thị trường nơi bạn ở tệ quá như vậy. Bạn à ,bạn là cán bộ của sở nên mới bị 2 cơ quan đó quấy nhiễu. Còn bà con nông dân thì không.
Lý do:
- Trong qui luật của cán bộ ... là phải biết chung chi và phải biết bôi trơn ... Đó là qui luật ngầm của cán bộ công nhân viên nhà nước hiện nay chiếm trên 50%.
- Thật ra ở quê tôi, nuôi con gì nếu có giấy tờ hợp lệ thì chã sợ ai và chã lo gì cho ai.
Cái sai trên là do bạn:
- Bạn là cán bộ của Sở, mà bạn đã tiếp tay tham nhũng ( bạn lót tiền làm giấy 20 chai) Đây là cái sai của bạn.
Vấn đề làm giấy gây nuôi động vật hoang dã chẳng tốn 1 đồng nào hết, bạn có biết không?
Bạn là người gian, khi làm giấy đưa tiền lo lót, cái này nếu đỗ vở ra bạn sẽ mất Đảng và mất công việc luôn đó.
Theo tôi 2 ngành đó kiếm chuyện như bạn nói, tôi ghi âm hay ghi hình .. là bọn nó chỉ đi tu chưa rửa hết tội đó bạn à. Còn bạn thì không dám làm như tôi đâu , vì bạn là người sai trước cơ mà.
Lời thật xin bạn đừng buồn nhé
Hiện nay cán bộ công chức nhà nước lương bèo như rau lá hẹ. Mà sao xin mãi không được vào. Có khi lo nhiều tiền mà cũng chưa được. mặt dù trình độ rất cao, cao hơn người được vào.
- Người Việt Nam tốt thật, lương cán bộ công chức thấp, mà ai cũng muốn vào. Đó là tấm lòng tốt , để phục vụ cho dân . Hay thật ////// Thời buổi giờ lạ thật, Đầy Tớ là Ông cố nội NGầm của ông chũ ???????????????? Tôi xin dừng ở đây để mai đây tôi không có tên vào sổ ....
Rùa xấu, ở quê tôi gọi là rùa Pulkin, rùa vàng tạp.... Hiện nay cũng có giá lắm đó năm 2014 có lúc lên đến 800k/kg, bán tại Sài gòn. Giờ thì hạ rồi, còn rùa sa nhân là loại rùa kiểng, có ít lắm và cũng chưa có số lượng nhiều để xuất khẩu, và sa nhân cũng không phải là rùa thịt.
Mùa khô năm tới rùa xấu giá tăng lại, vì mùa khô rùa năm nào giá cũng cao
 
Sao thế nhỉ... Tôi không tin cán bộ kiểm lâm và quản lý thị trường nơi bạn ở tệ quá như vậy. Bạn à ,bạn là cán bộ của sở nên mới bị 2 cơ quan đó quấy nhiễu. Còn bà con nông dân thì không.
Lý do:
- Trong qui luật của cán bộ ... là phải biết chung chi và phải biết bôi trơn ... Đó là qui luật ngầm của cán bộ công nhân viên nhà nước hiện nay chiếm trên 50%.
- Thật ra ở quê tôi, nuôi con gì nếu có giấy tờ hợp lệ thì chã sợ ai và chã lo gì cho ai.
Cái sai trên là do bạn:
- Bạn là cán bộ của Sở, mà bạn đã tiếp tay tham nhũng ( bạn lót tiền làm giấy 20 chai) Đây là cái sai của bạn.
Vấn đề làm giấy gây nuôi động vật hoang dã chẳng tốn 1 đồng nào hết, bạn có biết không?
Bạn là người gian, khi làm giấy đưa tiền lo lót, cái này nếu đỗ vở ra bạn sẽ mất Đảng và mất công việc luôn đó.
Theo tôi 2 ngành đó kiếm chuyện như bạn nói, tôi ghi âm hay ghi hình .. là bọn nó chỉ đi tu chưa rửa hết tội đó bạn à. Còn bạn thì không dám làm như tôi đâu , vì bạn là người sai trước cơ mà.
Lời thật xin bạn đừng buồn nhé
Hiện nay cán bộ công chức nhà nước lương bèo như rau lá hẹ. Mà sao xin mãi không được vào. Có khi lo nhiều tiền mà cũng chưa được. mặt dù trình độ rất cao, cao hơn người được vào.
- Người Việt Nam tốt thật, lương cán bộ công chức thấp, mà ai cũng muốn vào. Đó là tấm lòng tốt , để phục vụ cho dân . Hay thật ////// Thời buổi giờ lạ thật, Đầy Tớ là Ông cố nội NGầm của ông chũ ???????????????? Tôi xin dừng ở đây để mai đây tôi không có tên vào sổ ....
Rùa xấu, ở quê tôi gọi là rùa Pulkin, rùa vàng tạp.... Hiện nay cũng có giá lắm đó năm 2014 có lúc lên đến 800k/kg, bán tại Sài gòn. Giờ thì hạ rồi, còn rùa sa nhân là loại rùa kiểng, có ít lắm và cũng chưa có số lượng nhiều để xuất khẩu, và sa nhân cũng không phải là rùa thịt.
Mùa khô năm tới rùa xấu giá tăng lại, vì mùa khô rùa năm nào giá cũng cao
Vấn đề bác nói ở trên em cũng đã tìm hiểu rất kỹ rồi ạ
nguyên văn , em copy của nhà nước ra :
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính ;
a. Cơ quan có thẩm quyền QĐ: UBND thành phố Đà Nẵng
b. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng
c. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng:
d. Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND xã, phường; Chi cục Thú y;Sở Tài nguyên và Môi trường; Phòng Cảnh sát Môi trường.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Giấy chứng nhận.
- Lệ phí : Không
- Tên mẫu đơn, tờ khai : Giấy đề nghị đăng ký trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :
------ Còn bác nói ? em hối lộ 20 triệu ?! làm gì có cái chuyện điên rồ như thế , em là cán bộ mà đã là cán bộ thì bão em bôi trơn 20 triệu á ? không phải đâu bác à
- 20 triệu đấy em là em bồi dương trong vấn đề làm giấy tờ hoàn chỉnh cho em , có sai sót gì thì chỉ bão em làm cho đầy đủ để sau này khỏi phải lăn tăn vi phạm và không vi phạm mà thôi
- Còn bác nói về vấn đề xin việc , em xin miễn luận ạ ! Cái này quy mô và đa dạng em xin phép ạ

- Còn câu chuyện em tâm sự với các bác các cụ , đó là sự thật và em đang phải trải qua hằng ngày ! em không biết là cán bộ kiểm lâm hay quản lý thị trường có tốt hay không ...thật sự em không biết nên mới lên ... Hỏi các cụ các bác , để cho em vài lời khuyên thật sự
Giấy tờ , em đã kiểm chứng , và đem so sánh ở 2 trang trại nhà em . Đều không thiếu 1 loại giấy tờ nào khác nữa ( 1 của em ở , 2 là ở quê nhà " của gia đình mẹ em nhé " ) !!!!

...
http://thiennhien.org/co-so-du-lieu-luat em cũng đang tìm hiểu thêm 1 chút tài liệu , nhưng chưa tìm đúng cái mình cần phải tìm ạ
 
Theo kinh nghiệm dân gian thì lủ chó chỉ xứng đáng với chó mà thôi - tôi thấy nhà nào có nuôi chó becghe thì không thấy bị làm phiền - không tin bác cứ xem xét thực tế coi tôi rút kết kinh nghiệm có đúng không

bác nuôi con chó becghe - cho nó ở trong phòng tối
Nếu nhà bác có cổng rào thì khi tụi nó đến kêu cửa thì thả con chó becghe ra rùi ra mở cửa - củng giả bộ la con chó 1,2 tiếng nhỏ nhỏ cho có lệ và cho tụi nó biết là mình ko thích bọn chó tụi nó
nếu nhà bác ko có cổng rào thì làm chuồn chó ngay trước cổng trại rùa - rồi kêu nó vào đó mà kiểm tra đi

Cho chó vật 1 lần là mãi mãi ko con chó nào dám vào nhà bác kiếm chuyện nữa đâu - nó chỉ mời bác lên xã làm việc thôi

Vô nhà bác - bị chó bác cắn thì bác chỉ đền tiền chích ngừa thôi - nếu có chết thì củng ko có luật nào bắt bác phải đi tù cả

Chó là phải chơi với chó - thôi !

Ai nói đúng luật không sợ - ừ thì đúng luật không sợ nhưng củng dẹp luôn khỏi làm - có ông kia làm nghề tài xế - ông ấy muốn mình luôn đúng luật và tuân thủ mọi quy định - và sau khi học xong thì ông ta bỏ nghề - ai củng biết vì sao mà phải không ?
Còn anh kia chạy xe gắn máy bình thường - tuân thủ đầy đủ luật lệ và quy định - bị CSGT đồng nai thổi lại - sau khi đôi co vì anh ta ko vi phạm củng như thực hiện đầy đủ quy định - Cuối cùng CSGT hỏi anh ấy muốn chơi luật gì ? - Sau đó móc ĐT ra và gọi 1 người với câu nói " mày xuống đây gấp tao có việc cho mày làm nè " - anh kia nghe thế hiểu rùi - " thôi phạt gì cứ phạt tôi gởi tiền ko cần biên lai " - lên flash mà coi hàng ngàn chuyện ko giành cho người bệnh tim

tôi muốn đừng ai nói sai sự thật - coi lại sự thật đi - ko bi sâu bọ chẳn qua mình biết gốc bự hoặc có tay chân mà thôi.
 


Back
Top