Cần mua Nho Phan Rang

Loan Nguyen

Con gái Đất Võ
Loan đang có nhu cầu mua Nho Phan Rang để làm rượu Nho. Số lượng 200 kg/ tuần. Nhận hàng ngày thứ 7 hoặc CN
Ai có thể cung cấp được vui lòng liên hệ @Loan Nguyen SĐT: 0984 79 0202

cgVFti.jpg
 


Em mua chanh Long An làm rượu chanh không, anh tặng cho 1 tấn đầu để làm thị trường nhé!
Anh mờ tặng 1 tấn chắc em làm chanh muối tặng mỗi thành viên 1 ít, được á anh @leviet_law :hoa::hoa::hoa::hoa:
...........................
P/s: Nói về nho, có mấy ngày đăng bài mà đã gom 1 vài thứ... nói đến nho nó mang 1 nỗi buồn không tên
 
anh chị mình có cơ sở sản xuất rượu nho phan rang nè. sdt: 0918560106
 
Anh mờ tặng 1 tấn chắc em làm chanh muối tặng mỗi thành viên 1 ít, được á anh @leviet_law :hoa::hoa::hoa::hoa:
...........................
P/s: Nói về nho, có mấy ngày đăng bài mà đã gom 1 vài thứ... nói đến nho nó mang 1 nỗi buồn không tên
Làm nước giải khát chanh đó em à, nguyên liệu nước chanh, nước sạch, đường, tất cả cho vào chai, xác định áp suất lên men yếm khí (dục nguyên chai xuống đáy giếng) sẽ cho một chai nước giải khát có ga uống hay lắm, thử xem.
Hồi nhỏ anh phá lắm, đọc sách gì đó hồi nhỏ mà quên tên sách rồi, nhưng cách làm thì nhớ, cũng chẳng biết giải thích như thế nào luôn; Nhưng cách làm thì nhớ.
Để hôm nào vui vui làm thử vài chai rồi ngâm dưới đáy sông đem lên uống thử xem có uống được không rồi kể lại cho nghe nhé.
Việc xác định áp suất lên men trong nồi thì phải có chuyên môn rồi, rất tiếc là anh không có chuyên môn này.
 

Mình có người chị gái cùng cha khác mẹ là dân chính gốc phan rang .dân tộc chăm. Nhà gần chợ tháp chàm
Mỗi khi mình ra phan rang chơi chị 2 mình ưa đi mua nho dạt (rụng giập rời xấu) về nấu với đường. Xong đem hổn hợp đó bỏ vô miếng vải vắt lấy nước bỏ xác. Nước đó không biết kêu bằng rượu nho hay mật nho nữa.
Chị 2 gởi về gia đình ở tây ninh dùng dần. Nước đó pha với rượu trắng uống cũng được, hoặc đập đá giống nước chanh đường uống cũng được.
Không biết chị loan mua về làm giống vậy không?
Nếu có nhu cầu để mình hỏi thăm dùm xem sao.vì gần nhà trồng nho rất nhiều.
"Biết đâu gặp được kèo thơm thì sao"!
 
Mình có người chị gái cùng cha khác mẹ là dân chính gốc phan rang .dân tộc chăm. Nhà gần chợ tháp chàm
Mỗi khi mình ra phan rang chơi chị 2 mình ưa đi mua nho dạt (rụng giập rời xấu) về nấu với đường. Xong đem hổn hợp đó bỏ vô miếng vải vắt lấy nước bỏ xác. Nước đó không biết kêu bằng rượu nho hay mật nho nữa.
Chị 2 gởi về gia đình ở tây ninh dùng dần. Nước đó pha với rượu trắng uống cũng được, hoặc đập đá giống nước chanh đường uống cũng được.
Không biết chị loan mua về làm giống vậy không?
Nếu có nhu cầu để mình hỏi thăm dùm xem sao.vì gần nhà trồng nho rất nhiều.
"Biết đâu gặp được kèo thơm thì sao"!
Anh cho Loan số điện thoại chị đó đi, Loan làm theo cách của Loan, Mai mốt offline mời mọi người uống rượu Nho made in Loan Nguyen
Làm nước giải khát chanh đó em à, nguyên liệu nước chanh, nước sạch, đường, tất cả cho vào chai, xác định áp suất lên men yếm khí (dục nguyên chai xuống đáy giếng) sẽ cho một chai nước giải khát có ga uống hay lắm, thử xem.
Hồi nhỏ anh phá lắm, đọc sách gì đó hồi nhỏ mà quên tên sách rồi, nhưng cách làm thì nhớ, cũng chẳng biết giải thích như thế nào luôn; Nhưng cách làm thì nhớ.
Để hôm nào vui vui làm thử vài chai rồi ngâm dưới đáy sông đem lên uống thử xem có uống được không rồi kể lại cho nghe nhé.
Việc xác định áp suất lên men trong nồi thì phải có chuyên môn rồi, rất tiếc là anh không có chuyên môn này.
Ở SG kiếm đâu ra cái Giếng mà làm theo cách của anh.
Anh làm em nhớ ngày xưa quá, nhớ hồi đó làm gì có tủ lạnh như bây giờ, nhưng nước dùng thì lúc nào củng mát lạnh. Ba em thường giã nát rau má, rau dắp cá, vắt lấy nước cho vào chai nhựa thả trong gàu nưóc suốt 1 đêm, sáng ra có nước rau má, rau dắp cá mát lạnh luôn.:):):):hoa::hoa::hoa:
Anh làm đi nhé! Có thành quả alo em lên nếm thử :Haha:
 
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top