Làm sao để lên VIP ?

  • Thread starter motnua
  • Ngày gửi
M

motnua

Guest
Tôi đủ tiêu chuẩn lên VIP chưa ?
Cần gì nữa để có thể lên VIP ?
Không biết lên VIP khó hay dể .
Thân !
 


Tiêu chuẩn đã đủ. Tiền đã dư.lên vip rất dễ.
Tại chú em không biết cách để tự mình lên vip mà thôi!
 
Tiêu chuẩn đã đủ. Tiền đã dư.lên vip rất dễ.
Tại chú em không biết cách để tự mình lên vip mà thôi!
GIÚP với nào !
Ai cũng lên VIP rồi còn mình thì chưa .
Cách nào thế bạn ?
 
Tự tìm hiểu đi nhá!
Tui đây cũng đủ chuẩn nè.mà chưa chịu lên vip .biết sao không?
Tại tui " ngu" đó mà!!!!
 
Tự tìm hiểu đi nhá!
Tui đây cũng đủ chuẩn nè.mà chưa chịu lên vip .biết sao không?
Tại tui " ngu" đó mà!!!!
Thật không ?
Nghe nói có 2 loại VIP .
1 loại là do BQT phong tặng - Loại này không tốn phí và cũng không có thời hạn .
Loại thứ 2 là thành viên tự bỏ tiền ra mua tốn chừng 50 , 70 k gì đó và có thời hạn .
Mình muốn VIP loại 1 là do BQT phong tặng .
Không biết BQT nghĩ sao nhỉ ?
 
Last edited by a moderator:
Tôi không biết lúc nào mình lên VIP.
Chắc BQT quý mến mà cất nhắc thôi.

Tự xét mình có cái gì hay cái gì dở:

1- Số bài nhiều. Chất lượng bài tốt.

Người ghen ghét nói rằng tôi chỗ nào
cũng tham gia, để khoe giỏi. Chắc rằng
chẳng thể nào giỏi đủ mọi báck khoa toàn
thư được. Chỉ là khoe khoang thôi. Nói
thế cũng có lý. Thế nhưng khoe khoang
cũng có cướp cơm của ai đâu? Những cô
gái tô son trát phấn, mặc áo lòe loẹt
đi trên đường cũng đáng ghét vậy sao?
Không thấy họ làm đẹp cho cả đất nước
và cả trái đất sao? BQT nghĩ vậy, nên
cho dù cái tội khoe khoang đáng ghét,
cũng cho rằng đấy là điểm son. Xã hội
cần nhiều trai gái trẻ đẹp, ăn mặc tươm
tất, thì diễn đàn cần người khoe giỏi.

2- Hay chê xấu, vạch sai bài người khác.

Người bị chê xấu, vạch sai thì rất tức
bực. Hẳn rồi. Chẳng những thế, bạn bè
người ấy cũng tức hộ, bực lây. Thế nhưng
tôi chỉ nói vào nội dung bài, chứ rất ít
khi tấn công người viết bài. Đôi khi có ý
nói, người viết bài không có đủ kiến thức
như học sinh phổ thông, hay không xứng với
danh vị tự xưng cao quý của họ. Điều này
là sai. Lẽ ra tôi không được nói như vậy.
Chẳng qua không nhịn được cảm xúc của mình
thôi. Tôi sẽ cố gắng không viết thế nữa.
Chê xấu, vạch sai thường bị người ta cố
tình đấu tố gán cho cái tội là thiếu xây
dựng, phá đám. Không sai. Tôi cố tình phá
đám những trò gian dối, lừa đảo, làm người
đọc có thể bị thiệt hại vì sai kỹ thuật,
mất mùa, phá sản. Vì thế, cho dù có bị ghét
bị tấn công, tôi vẫn liều chết chiến đấu
cho chân lý.

3- Kinh nghiệm, kiến thức của tôi đã cũ, và
kiến thức mới thì chỉ cóp nhặt trên Internet
chứ thực tế tôi chẳng làm được gì.

Kinh nghiệm, kiến thức cũ vẫn có thể để tham
khảo, chứ không thể sai. Đó là sự thực muôn
đời. Người bây giờ không biết thì có thể làm
sai, bị thiệt hại. Những gì không cần, thì
đâu có phải bắt buộc học những kinh nghiệm,
kiến thức cũ?

Kiến thức cóp nhặt trên Internet cũng chỉ
để tham khảo. Cần có cái óc của mình, chứ
đâu phải cóp nhặt từng câu từng chữ? Vả lại,
hoàn cảnh từng người khác nhau, làm sao cópy
được kỹ thuật cao của thế giới? Ví dụ người
ta nuôi heo lợn mới cai sữa thì cho ăn bột
sữa và bột đậu nành, thì ai có điều kiện vẫn
cũng có thể làm theo kia mà? Ví dụ người ta
nuôi Thỏ thì tốn rất ít thức ăn so với nuôi
Dê và Bò, thì mình biết lý thuyết như vậy,
chứ chắc gì mình nuôi Thỏ rất ít thức ăn?
Người Mỹ bán thịt Thỏ đắt gấp đôi thịt gà,
nhưng số lượng thịt gà bán ở chợ thì gấp
mười thịt thỏ. Tình hình của ta, thì mỗi
chợ một khác. Chợ quê thì khác chợ Hà Nội,
Sài Gòn, thì nuôi Thỏ cũng thế thôi. Nuôi
rắn mối bán ở Sài Gòn được, chứ bán ở Hà
Nội thì ai dám ăn? Không có Internet thì
làm sao biết điều đó? Tôi có thể đọc được
tài liệu tiếng Anh và tiếng Tàu, nên cóp nhặt
tài liệu cũng nhiều, đôi khi giúp được bà
con khi cần. Tôi chẳng cần phải thực tế nuôi
hàng trăm vật nuôi, hàng nghìn héc ta cây rừng
hay rau trái để có kinh nghiệm kể với bà con.
Những bài dịch tóm lược của những công trình
nghiên cứu sâu (của trường đại học) và rộng
(tìm tòi thực tế và thí nghiệm) có thể cho ta
kiến thức mà quanh ta không thể có.
 

sao chưa thấy ý kiến admin nhỉ ?
BQT cũng nên đưa ra tiêu chuẩn VIP để AE diễn đàn ai muốn lên VIP sẽ phải cố gắn hơn, hoàn thiện cac tiêu chuẩn BQT đưa ra để được VIP,
Motnua ơi tôi cũng đang muốn lên VIP nè. mà chắc còn lâu mới lên, vì kiến thức nông nghiệp ít,kinh nghiệm chăn nuôi thì còn rất yếu nên vào đây rât ít đăng bài, sợ viết không đúng kỹ thuật lại làm nhiều người bực bội ,ném đá .... hihii
Thôi thì motnua à mọi chuyện cứ tùy duyên, mình đã cố gắn hết sức là được rồi.

Chúc cả nhà vui vẽ sớm lên VIP
Đợi mùa quýt đi nhé!:Bash::Bash::Bash::Haha::Haha::Haha:
Là sao LoanNguyen . khi nào cây quýt có trái là Motnua được lên VIP à, hihi
Hay những ai muốn lên VIP đều phải đợi đến mùa quýt ? mỗi năm 1 lần
 
Loan thấy bạn hiểu như vậy đã là quá đủ để biết làm sao để lên thành viên VIP rồi.
Còn riêng câu trả lời đó Loan chỉ dành cho @motnua :hoa:
Ngày xưa người ta có một câu nói là : Bao giờ cho đến tháng mười .
Câu đó ý rằng tháng mười đến rồi , lúa chưa chín sao ?
Ngày xưa lúa 5 tấn bây giờ thì 8 tấn rồi phải thây đổi chứ ?
Tôi không biết lúc nào mình lên VIP.
Chắc BQT quý mến mà cất nhắc thôi.

Tự xét mình có cái gì hay cái gì dở:

1- Số bài nhiều. Chất lượng bài tốt.

Người ghen ghét nói rằng tôi chỗ nào
cũng tham gia, để khoe giỏi. Chắc rằng
chẳng thể nào giỏi đủ mọi báck khoa toàn
thư được. Chỉ là khoe khoang thôi. Nói
thế cũng có lý. Thế nhưng khoe khoang
cũng có cướp cơm của ai đâu? Những cô
gái tô son trát phấn, mặc áo lòe loẹt
đi trên đường cũng đáng ghét vậy sao?
Không thấy họ làm đẹp cho cả đất nước
và cả trái đất sao? BQT nghĩ vậy, nên
cho dù cái tội khoe khoang đáng ghét,
cũng cho rằng đấy là điểm son. Xã hội
cần nhiều trai gái trẻ đẹp, ăn mặc tươm
tất, thì diễn đàn cần người khoe giỏi.

2- Hay chê xấu, vạch sai bài người khác.

Người bị chê xấu, vạch sai thì rất tức
bực. Hẳn rồi. Chẳng những thế, bạn bè
người ấy cũng tức hộ, bực lây. Thế nhưng
tôi chỉ nói vào nội dung bài, chứ rất ít
khi tấn công người viết bài. Đôi khi có ý
nói, người viết bài không có đủ kiến thức
như học sinh phổ thông, hay không xứng với
danh vị tự xưng cao quý của họ. Điều này
là sai. Lẽ ra tôi không được nói như vậy.
Chẳng qua không nhịn được cảm xúc của mình
thôi. Tôi sẽ cố gắng không viết thế nữa.
Chê xấu, vạch sai thường bị người ta cố
tình đấu tố gán cho cái tội là thiếu xây
dựng, phá đám. Không sai. Tôi cố tình phá
đám những trò gian dối, lừa đảo, làm người
đọc có thể bị thiệt hại vì sai kỹ thuật,
mất mùa, phá sản. Vì thế, cho dù có bị ghét
bị tấn công, tôi vẫn liều chết chiến đấu
cho chân lý.

3- Kinh nghiệm, kiến thức của tôi đã cũ, và
kiến thức mới thì chỉ cóp nhặt trên Internet
chứ thực tế tôi chẳng làm được gì.

Kinh nghiệm, kiến thức cũ vẫn có thể để tham
khảo, chứ không thể sai. Đó là sự thực muôn
đời. Người bây giờ không biết thì có thể làm
sai, bị thiệt hại. Những gì không cần, thì
đâu có phải bắt buộc học những kinh nghiệm,
kiến thức cũ?

Kiến thức cóp nhặt trên Internet cũng chỉ
để tham khảo. Cần có cái óc của mình, chứ
đâu phải cóp nhặt từng câu từng chữ? Vả lại,
hoàn cảnh từng người khác nhau, làm sao cópy
được kỹ thuật cao của thế giới? Ví dụ người
ta nuôi heo lợn mới cai sữa thì cho ăn bột
sữa và bột đậu nành, thì ai có điều kiện vẫn
cũng có thể làm theo kia mà? Ví dụ người ta
nuôi Thỏ thì tốn rất ít thức ăn so với nuôi
Dê và Bò, thì mình biết lý thuyết như vậy,
chứ chắc gì mình nuôi Thỏ rất ít thức ăn?
Người Mỹ bán thịt Thỏ đắt gấp đôi thịt gà,
nhưng số lượng thịt gà bán ở chợ thì gấp
mười thịt thỏ. Tình hình của ta, thì mỗi
chợ một khác. Chợ quê thì khác chợ Hà Nội,
Sài Gòn, thì nuôi Thỏ cũng thế thôi. Nuôi
rắn mối bán ở Sài Gòn được, chứ bán ở Hà
Nội thì ai dám ăn? Không có Internet thì
làm sao biết điều đó? Tôi có thể đọc được
tài liệu tiếng Anh và tiếng Tàu, nên cóp nhặt
tài liệu cũng nhiều, đôi khi giúp được bà
con khi cần. Tôi chẳng cần phải thực tế nuôi
hàng trăm vật nuôi, hàng nghìn héc ta cây rừng
hay rau trái để có kinh nghiệm kể với bà con.
Những bài dịch tóm lược của những công trình
nghiên cứu sâu (của trường đại học) và rộng
(tìm tòi thực tế và thí nghiệm) có thể cho ta
kiến thức mà quanh ta không thể có.
Con là thành viên rất hiểu và quý bác với lại trên face con cũng thấy bác nhiều lần rồi nên rất hiểu .
Con là người ít hiểu biết nhưng con có một cảm quan rất tốt và nhận ra rằng bài viết của bác có rất nhiều cái hay - cái hay của bác phần nhiều không ở nội dung mà ở lối suy nghĩ và cách viết của bác - nó rất tuyệt vời .
Con đọc bài của ai là con để ý đến tư tưởng của người viết hơn là nội dung - bởi vì lý đó mà con rất hiểu bác .
Con cũng bị nhiều người ghét lắm - khác với bác là chữ nghĩa của con chỉ bằng học sinh lớp 7 còn kiến thức thì thuộc dạng lượm nhặt .
Thân .
Mà nhiều lúc con thấy bác phí thời gian với in tơ nét quá nhiều thì rất phí phạm - Nhưng suy nghĩ lại thì không hề phí phạm - nhờ vào việc học hỏi từ nơi này nơi kia rồi dạy người khác nơi này nơi kia + cảm xúc vui buồn lẫn lộn mà giúp bác sống khỏe hơn và lâu hơn đó bác .
Thân !
 
Last edited by a moderator:
20506083466_1b9f030f97_o.png

Đợi mùa quýt đi nhé!:Bash::Bash::Bash::Haha::Haha::Haha:
chắc dùng tiền mua phải k chị loan nguyen??
 
[QUOTE="LeMinhHieu

chắc dùng tiền mua phải k chị loan nguyen??[/QUOTE]
Đúng rồi bạn. Admin cho dùng tiền credit mua á. Nhưng VIP có " thời hạn" bạn ah chứ không phải mãi mãi.
 
[QUOTE="LeMinhHieu

chắc dùng tiền mua phải k chị loan nguyen??


Tôi đã cho đi hơn 50.000$ ...rồi mới đây tôi bị trừ 9.000$ ( không biết lý do)
Bây giờ tôi còn lại. 164.524đ ..

Chủ đề tôi tham gia mỗi ngày có khoảng 500 lượt đọc...tháng cao điểm ( đầu và cuối năm) 1 ngày 1.000 lượt đọc
Lên Vip liệu số lượt đọc có cao hơn không ??
Nếu cao hơn tôi bán số tiền này cho KTD để lên VIP được không ?
 
Để nâng cấp lên thành viên Vip ta làm như sau :
1/ bạn đọc hướng dẫn tại đây
http://agriviet.com/threads/huong-dan-su-dung-website-co-ban.186411/

2/ sau đó Click vào đây http://agriviet.com/account/upgrades

Chủ đề tôi tham gia mỗi ngày có khoảng 500 lượt đọc...tháng cao điểm ( đầu và cuối năm) 1 ngày 1.000 lượt đọc
Lên Vip liệu số lượt đọc có cao hơn không ??
Nếu cao hơn tôi bán số tiền này cho KTD để lên VIP được không ?

Bác hiện đang là VIP mà, con cũng không rỏ lắm việc này, nhưng nếu bác cần, con sẽ chuyển VIP từ nick kia qua cho Bác.
 


Back
Top