Hỏi đây là chim gì?

  • Thread starter thunguyenphong
  • Ngày gửi
Tình hình là hôm nay đi chơi nhà bác @Secon
Mua rẻ được chú này, vì thấy thằng cu nhà mình nó thích.
Cũng chẳng biết là giống gì? và chăm sóc ra sao?



21029663378_f16b845851_o.jpg


21029663378_f16b845851_o.jpg

55ed9006024ca.jpg

55ed90339808e.jpg

21191390686_dfe502c4e1_o.jpg

ZOBF72.jpg

55ed90d58e7fb.jpg

21225618981_085e798813_o.jpg

hpWF27P.jpg

21030911049_6ecb624f2b_o.jpg

 


Tháng 7 - phóng sinh đi anh - coi như làm được việc tốt - cầu phước sẽ tới với anh
 
Nó còn non quá. Chưa thể sống tự lập đc. Nên phải tạm hoãn vụ phóng sinh. Nó chưa bay được.
Cho e thay goi la chim go kien.
Bạn xem lại nhé. Chính xác nó có tên như mình nói. Còn gõ kiến khác. Chắc bạn nhầm. Chứ nếu không, ở bạn chim gõ kiến gọi là mô?
Tháng 7 - phóng sinh đi anh - coi như làm được việc tốt - cầu phước sẽ tới với anh
Cũng tính như vậy, nhưng để chăm cho cu cậu tự lập được thì may ra em nó sống sót dc.
Còn làm việc tốt- để cầu phước. Mình cũng không ham lắm vụ này. Xưa nay mình làm gì để cho sau này đỡ ân hận, hoặc tâm hiện tại thoải mái, thì làm. Có phước hay không, mình cũng không chắc lắm, mà cũng thật không ham hố lắm. Bất hạnh, đôi khi nó thử thách mình thôi. Và có tác dụng hơn hạnh phúc ảo. Hì HÌ.
Mình suy nghĩ kỳ khôi vậy đó.
Bất hạnh, khiến mình buồn, nhưng suy nghĩ lại khi qua đi, mình thấy biết ơn rất nhiều.
P

hong sinh de roi bi bat lai..va lai phong sinh..toi nghiep tui no.
"Tội nghiệp chim".

Mình chỉ có thể cố gắng làm tốt việc xảy ra trước mắt mình thôi. Chứ lo cả việc sau lưng mình, thì mệt mỏi lắm, và cũng chẳng có thể được.

Giống như kiểu hỏi, mình thấy con rắn đang tấn công con ếch thì mình làm gì?
ko cứu, thì ếch chết.
Cứu thì rắn đói, mình lại có lỗi với rắn.
Mình đâu có thể là vệ sĩ của ếch mãi được.

Mình chỉ cứu con ếch lúc này thôi, trông chừng 1 lúc, rồi mình bận việc cs của mình, gia đình mình, người thân mình.

Rồi, có thể vẫn quay về câu chuyện con rắn tấn công con ếch... nhưng không có sự hiện diện của mình.
 
Nó còn non quá. Chưa thể sống tự lập đc. Nên phải tạm hoãn vụ phóng sinh. Nó chưa bay được.

Bạn xem lại nhé. Chính xác nó có tên như mình nói. Còn gõ kiến khác. Chắc bạn nhầm. Chứ nếu không, ở bạn chim gõ kiến gọi là mô?

Cũng tính như vậy, nhưng để chăm cho cu cậu tự lập được thì may ra em nó sống sót dc.
Còn làm việc tốt- để cầu phước. Mình cũng không ham lắm vụ này. Xưa nay mình làm gì để cho sau này đỡ ân hận, hoặc tâm hiện tại thoải mái, thì làm. Có phước hay không, mình cũng không chắc lắm, mà cũng thật không ham hố lắm. Bất hạnh, đôi khi nó thử thách mình thôi. Và có tác dụng hơn hạnh phúc ảo. Hì HÌ.
Mình suy nghĩ kỳ khôi vậy đó.
Bất hạnh, khiến mình buồn, nhưng suy nghĩ lại khi qua đi, mình thấy biết ơn rất nhiều.

"Tội nghiệp chim".

Mình chỉ có thể cố gắng làm tốt việc xảy ra trước mắt mình thôi. Chứ lo cả việc sau lưng mình, thì mệt mỏi lắm, và cũng chẳng có thể được.

Giống như kiểu hỏi, mình thấy con rắn đang tấn công con ếch thì mình làm gì?
ko cứu, thì ếch chết.
Cứu thì rắn đói, mình lại có lỗi với rắn.
Mình đâu có thể là vệ sĩ của ếch mãi được.

Mình chỉ cứu con ếch lúc này thôi, trông chừng 1 lúc, rồi mình bận việc cs của mình, gia đình mình, người thân mình.

Rồi, có thể vẫn quay về câu chuyện con rắn tấn công con ếch... nhưng không có sự hiện diện của mình.
theo tui thi bat luon 2 con lam moi ru them 2 thang ban la co 1 bua no say,2 thang cam on minh la co phuoc roi.
xin loi vi may hu khong go duoc dau!!!
 


Back
Top