Hỏi đáp Bỏ nghề về làm nông dân

  • Thread starter LeBaoNam
  • Ngày gửi
Chào các bác. Lên diễn đàn đọc 1 thời gian cũng ngấm rồi, 2 vợ chồng em định lên kế hoạch bỏ nghề hiện tại để mở trang trại mô hình nhỏ. Thu nhập 2 vợ chồng khoảng 12tr, nhưng lại làm khác tỉnh. Muốn quy lại 1 mối tiện chăm sóc con cái, ông bà nên tính nghỉ việc. Hiện tại bọn em chưa có j trong tay cả ngoài căn nhà chung cư bố mẹ cho ở Hà Đông. Tiền thì có thể xoay khoảng 300tr vay ngân hàng. Chưa có đất vườn và chưa biết mối mua giống vật nuôi. Với dự định thuê đất khoảng 3000-4000m2. Mua vài cặp bò, kết hợp nuôi giun quế, gà chạy bộ và trồng rau sạch. Mô hình như vậy mà vay ngân hàng thời điểm này liệu có khả thi đc k các bác. Muốn các bác đã làm trang trại tư vấn thêm kinh nghiệm. Có địa chỉ em đến học hỏi thì em cảm kích vô cùng. Và muốn hỏi bác nào biết chỗ nào cho thuê đất vườn quanh khu Hà Đông và chỗ nào bán bò giống gần nhất ạ. Cảm ơn các bác.
 


tôi thì mới tham gia diễn đàn nhưng tôi cũng đang làm nông dân, trước đây tôi cũng học đại học và đi làm một thời gian thấy ko khá lên đc nên bỏ về quê làm nông dân. Làm nông thì vất vả nhưng tự do và không gò bó gì cả, chủ yếu bạn phải xác định rõ nguồn lực của mình gồm: đất đai và vốn sau đó mới lựa chọn mô hình thích hợp. Nuôi bò thì chắc chắn và an toàn vì ở quê thì nhiều thức ăn như rơm, cây ngô đi lấy về rồi ủ cho ăn dần. Đất thuê ruộng trồng cỏ cũng dễ và rẻ. Làm nông thì phải kiên trì sẽ thành công, mình là lớp trẻ có học có tư duy sáng tạo vậy thêm kiên trì nhất định sẽ thành công. Ở gần chỗ tôi nông dân chăn nuôi mua xe ô tô sang ko phải ít, lợi nhuận có khi hàng tỷ/ năm.
Chúc bạn sẽ thành công
 


tôi thì mới tham gia diễn đàn nhưng tôi cũng đang làm nông dân, trước đây tôi cũng học đại học và đi làm một thời gian thấy ko khá lên đc nên bỏ về quê làm nông dân. Làm nông thì vất vả nhưng tự do và không gò bó gì cả, chủ yếu bạn phải xác định rõ nguồn lực của mình gồm: đất đai và vốn sau đó mới lựa chọn mô hình thích hợp. Nuôi bò thì chắc chắn và an toàn vì ở quê thì nhiều thức ăn như rơm, cây ngô đi lấy về rồi ủ cho ăn dần. Đất thuê ruộng trồng cỏ cũng dễ và rẻ. Làm nông thì phải kiên trì sẽ thành công, mình là lớp trẻ có học có tư duy sáng tạo vậy thêm kiên trì nhất định sẽ thành công. Ở gần chỗ tôi nông dân chăn nuôi mua xe ô tô sang ko phải ít, lợi nhuận có khi hàng tỷ/ năm.
Chúc bạn sẽ thành công
Em mới nghiên cứu đã thấy nhiều vấn đề nan giải chứ cũng không đơn giản. Nhưng em vote 1 phiếu cho bác với tinh thần là "Kiên trì thì cái gì cũng có"
 
Tôi cũng đã nghỉ việc quản lý tại 1 cty điện tử! Và hiện tại đang nuôi 2 bò sinh sản 3 bò thịt 900 m2 ao nuôi cá và ít gà lai chọi. Về nhà chăn nuoi thu nhập không cao như làm cty nhưng được cái ung dung tự tại và khoẻ ra!
 
Tôi đã đọc qua các bài đống góp ý kiến, và biết tình hình của chủ thới nên theo kinh nghiệm tôi có đôi lời thế này: bạn muốn về quê làm nông là muốn có một tương lai sáng lạng,đó là điều chắc chắn, nhưng mọi thứ bắt đầu từ con số âm (vay NH) vậy bạn phải có một dự án mang tính đột phá phát triển cây con giống gì đó. Hai nữa phải có phương án nhỏ hơn để nuôi gia đình và cái dự án lớn (lấy ngắn nuoi dài) có như vậy mói an toàn, chưa có kinh nghiệm thì khoan làm đã cứ đi học hỏi kinh nghiệm đi, chậm mà chác,(quân tử làm giàu 10 năm chưa muộn mà).
 
Chịu khó làm thêm một đến hai năm lấy vốn rồi hãy nghỉ .về nhà không có thu nhập trước mắt để tồn tại, cộng với khoản nợ lớn dẫn đến nản trí không muốn làm. Mà đã làm rồi thì tiến không được lùi không xong. Tôi góp ý vậy thôi có gì thông cảm
 
Ko biết bác đã làm chưa ,nếu bác chưa em nghĩ là Bác nên bình tĩnh ,h ko nên nghỉ việc cả 2 ,một mình bác nghỉ thôi còn vợ bác vẫn đi làm để duy trì sinh hoạt gia đình.
Còn vấn đề thuê đất ở gần Hà Nội rất đắt.
Nếu Bác thiện chí làm thì về quê em . Hải Phòng ạ .
Em thì chưa có vốn , nhưng nhà có đất . Nếu bác làm em sẵn sàng cho bác mượn đất ,lúc nào bác có sản phẩm ra có lãi thì thanh toán cho e cũng đc.

Nuôi bò thì sau lưng nhà em có đồi để thả bò đẻ,đồi trc trồng sắn nhiều thì ko thả đc ,h họ trồng cây keo thì thả thoải mái ,cỏ thì cắt ở quanh vùng .
Còn nuôi bò thịt có 3 sào đất ruộng tiềng ,dùng để trồng cỏ + vườn .
1 bạt đồi thấp có thể trồng cỏ .một bạt đồi cao ko biết có thể trồng cỏ ko ,nhưng có thể trồng sắn cao sản ,sấy,phơi khô làm thức ăn tinh .
Nhà a trai e làm đại lý xay xát ,nghiền ....ngô ,mì ...luôn.
6 sào ruộng cấu lúa nhà e bơm bùn rồi ,cấy lúa vẫn năng suất ,hoặc trồng cỏ (ko biết có giống cỏ chịu nước nào ko )
Ruộng sát mương chảy ra sông ,có bờ to ,thuận lợi tưới tiêu ,có thể làm ao nuôi cá ,ếch ,lươn ,chạch gì đó ....
Ruộng trồng cỏ mà thiếu em có thể đi mượn hoặc thuê thêm cho bác .
Chỗ em thóc có 600k/ tạ , xay làm thức ăn tinh ,trộn ,ngô ,sắn nữa...
Nhà e có hố biogas xử lí phân rồi , chuồng thì h nhà có 4 ô để nhốt bò rồi ,nhiều thì chỉ cần xây thêm vài ô nữa....
Phân bò thì nuôi trùn , cho gà hoặc lươn .
Mà nếu nuôi trùn lâu thu hoặc thì nuôi giòi lính đen luôm cũng đc ,cho gà hoặc sấy khô nghiền làm thức ăn tih.
Ngoài ra nhà a em còn nuôi sâu ,1 ngày ra khoảng 100kg phân sâu( có thể mua giá rẻ) về nuôi giòi , siêu nhiều hơn cả phân gà ...
Bác nên suy nghĩ theo hướng đầu tư nông nghiệp , có thể mở thành trang trại ,thành công ty ,và thuê người làm nếu quá nhiều việc ,đừng suy nghĩ làm nông dân.
Nếu bác quan tâm có thể liên lạc 01655103753
Hoặc nick fb Đông Phương Huyền Vũ .
Vì dạo này e ở trại sâu suốt nên ko có thời gian vào diễn đàn
Em ở đâu Hải phòng? Cho anh tò mò chút.
 

chào vc bạn! lúc trứoc tôi còn thê thảm hơn bạn nhìeu,chẳng có 1 đồng trong tay nữa huống chi là bạn có 300tr và công việc 12 tr.thang,mình không biết làm gì để cuộc sống đầy đủ như người ta nên tôi nuôi gà ,lúc đầu nuôi chỉ 30 con gà con ,rồi từ từ tìm hỉeu bệnh họan của gà tôi nuôi sang chim trĩ ,gà cảnh và tìm hiểu đựoc ky thuat nuôi,và giờ có 1 trang trại đủ để cung cấp xa gần.thì theo tôi bạn nên cho vợ vẫn tiếp tục công việc để có đòng ra đồng vào ,bạn thì tính chuyện trangtrại nuôi con gì đó phù hợp,vừa cung ứng thị trường vừa là đam mê nữa,chăn nuôi cũng đam mê nha! chứ không đam mê nản lắm đó,bạn thì sao tôi không biết,nếu đam mê thì cứ bắt tay vào mà làm ,chúc bạn sẽ thành công .www.chimtridalat.tk zalo 0903096269
 
chào vc bạn! lúc trứoc tôi còn thê thảm hơn bạn nhìeu,chẳng có 1 đồng trong tay nữa huống chi là bạn có 300tr và công việc 12 tr.thang,mình không biết làm gì để cuộc sống đầy đủ như người ta nên tôi nuôi gà ,lúc đầu nuôi chỉ 30 con gà con ,rồi từ từ tìm hỉeu bệnh họan của gà tôi nuôi sang chim trĩ ,gà cảnh và tìm hiểu đựoc ky thuat nuôi,và giờ có 1 trang trại đủ để cung cấp xa gần.thì theo tôi bạn nên cho vợ vẫn tiếp tục công việc để có đòng ra đồng vào ,bạn thì tính chuyện trangtrại nuôi con gì đó phù hợp,vừa cung ứng thị trường vừa là đam mê nữa,chăn nuôi cũng đam mê nha! chứ không đam mê nản lắm đó,bạn thì sao tôi không biết,nếu đam mê thì cứ bắt tay vào mà làm ,chúc bạn sẽ thành công .www.chimtridalat.tk zalo 0903096269
bạn nói rất đúng nếu có đủ lòng đam mê với nghề sẽ thành công, bây giờ là thế kỉ 21 mục tiêu chính của mỗi người phải tự xác định cho chín chắn và làm đến cùng. Chúc tất cả hãy giữ niềm đam mê đối với công việc mà mình yêu thích.
 


Back
Top