Chăm sóc cây mai trong chậu

Không có 1 công thức và 1 qui trình nào đúng cho tất cả các cây trồng nói chung và cây mai trong chậu nói riêng.
Tùy theo chất trồng, tùy theo sức khỏe cây, tùy theo mùa vụ, .. sẽ có những việc làm khác nhau:
- Nếu chất trồng trong chậu của bạn là 1 hổn hợp các chất tơi xốp, khả năng giử phân kém thì bạn phải bón thường xuyên hơn các cây có chất trồng chứa nhiều thành phần giử phân như đất thịt, chất hữu cơ hoai mục.
- Với cây mạnh thì bạn phải bón phân nhiều hơn cây yếu, thậm chí với cây quá yếu thì không nên bón phân.
- Vào mùa sinh trưởng và lúc cây chuẩn bị ra cơi đọt mới bạn phải bón phân đón đọt còn vào thời điểm cây đã làm nụ hoàn chỉnh và bước vào giai đoạn ngủ nghỉ thì bạn không nên "vác phân đi ngang qua sân để mai"

Bạn tham khảo thêm:
cách thức bón phân và loại phân nào dùng bón cho mai

vincent đã viết:
con chào bác dovando, nhờ bác giúp con chút ạ, cây mai mà trồng trong chậu thì khoảng bao lâu mới bón phân 1 lần vậy bác? và bón những loại phân gì? và bón như thế nào gần lúc têt để mai có nhiều nụ được vậy bác? mong chờ tin hồi âm của bác, thanks bác nhiều
 


File đính kèm

  • Mai Vàng.docx.pdf
    1.4 MB · Lượt xem: 981
“đau bụng thì uống nước sông, Đau mắt lấy nhựa xương rồng mà tra”
Bác sỹ tran the : làm ơn nhận xét dùm bài thuốc dân"gian” truyền khẩu trên
Dạ có con đây hii!!! con chịu thua thôi Bác . nước sông ngày xưa ,nước sông bây giờ ngửi còn chịu ko nỗi nữa !!???

một ví dụ nữa là : ngày xưa nói nhổ răng xong ngậm nước muối ,bây giờ ko nên nghe vì sau khi nhổ răng ngậm nước muối -->>máu sẻ chảy hoài ,ko đông máu được -->>nguy hiểm !!!nghe các Bạn hii
 


Last edited:
các bạn ơi mình có cay mai lá xanh miên trung gốc to vành 350 cây trông chậu nhưng bị chết nhiều nhánh còn hai nhánh có lá nhiều. lá yếu, người ta cho, thân chết một nửa .vây có sống được không , các bạn tư vấn cho mình để cướu em nó với
 
yrRfvsK.jpg

cây này chết ,còn đúng 1 cái đọt !! đọc hết các bài của Bác -->>bây giờ như thế này ,được 1 năm rồi !!!
trong tay chỉ có : phân trùn quế,phân loãng ..!!! thuốc phun bọ trĩ !!
 
Last edited:
E có
hãm nụ phát triển thành hoa bạn à, nhưng nó k dùng lâu dài dc vì rể sẽ yếu, nó hãm nụ làm chậm nở vài ba ngày thôi
phương pháp tưới nước khoảng 30độ nữa, vào 1 vài đêm của ngày rét gần tết cũng kích hoa nở nhanh tí, nói chung 2 cách trêncần kinh ngiệm
 
Last edited by a moderator:
Kieu-Phong:
“đau bụng thì uống nước sông, Đau mắt lấy nhựa xương rồng mà tra”
Bác sỹ tran the : làm ơn nhận xét dùm bài thuốc dân"gian” truyền khẩu trên

ước sông ngày xưa ,nước sông bây giờ ngửi còn chịu ko nỗi nữa !!???

Tôi không biết nước sông ngày xưa có sạch không ..nhưng tôi biết chắc chắn là nước sông không phải là thuốc chữa bịnh đau bụng

Mà chính nó là nguồn lây lan nhiều bịnh..

Còn với xương rồng…thì dù xưa ngày nay, nhựa xương rồng mà văng vô mắt thì coi chừng mù mắt luôn

Mấy cú tuyệt kỹ dân gian rỉ tai để truyền khẩu…xúi dại nhau
Mà kì lại 1 điều : mấy cái chuyện thì thầm nói nhỏ nhỏ người ta lại dễ tin
 
kính gửi Bác!!!
1.sân phía trước thì cây mai được ánh sáng buổi sáng đến trưa
2.sân bên thì cây mai được ánh sáng buổi trưa
3.sân sau thì cây mai được ánh sáng buổi chiều
xin Bác cho con vài hướng dẫn nên chọn sân nào để mai ,cám ơn Bác !!!
Đầu tuần chúc anh em làm việc vui vẻ !!!hi
 
kính gửi Bác!!!
1.sân phía trước thì cây mai được ánh sáng buổi sáng đến trưa
2.sân bên thì cây mai được ánh sáng buổi trưa
3.sân sau thì cây mai được ánh sáng buổi chiều
xin Bác cho con vài hướng dẫn nên chọn sân nào để mai ,cám ơn Bác !!!
Đầu tuần chúc anh em làm việc vui vẻ !!!hi

Quang phổ của ánh sáng mặt trời là tổng hợp của 7 màu : đỏ. Cam. Vàng. lục. lam .chàm ..tím
đi từ các bước sóng dài ( đỏ cam vàng) đến sóng ngắn (lục lam chàm) và rất ngắn : tím còn 1 sóng nữa: cực tím ( không thấy được) ultravilolet: xanh cực..tử ngoại
nuôi dưỡng và phát triển sự sống là các ánh sáng có bước sóng dài ( đỏ vàng cam) * bất lợi cho sự sống là lục,lam, chàm
hủy diệt sự sống là tím (vì trong đó có ẩn chứa cực tím)

Túm lại ánh sáng mặt trời sẽ diễn biến như sau trong 1 ngày
1 - Bình minh đến khoảng 10 giờ trưa: nuôi dưỡng sự sống
2- Từ 11 giờ đến khoảng 2 giờ trưa : hủy diệt sự sống ( trong đó có diệt vi trùng)
3- Từ 3 giờ chiều đến chiều tà ; nuôi dưỡng sự sống
4- Cuối cùng là đêm đen..để cho vạn vật ngỉ mệt ???! sau 1 ngày mặt trời rong chơi

Cây cối thich hợp để phát triển trong trường hợp 1 và 3
nhưng trường hợp 3 không bằng 1 vì nhiệt độ buổi chiều....cao
Bác tùy ngi...tùy hoàn cảnh mình mà ứng biến vậy...vì vườn lão mỗ có nắng từ sáng đến chiều...nên chưa từng trải cái éo le của bác..

*= do đó nhà quay hướng đông. là người trong nhà có số đào hoa vì hướng này là hướng của sức sống.. sự sống..sự sanh đẻ


Bịnh vàng lá 1 căn bịnh phổ biến nhất của mai vàng :

Hình dưới đây là gốc mai to bằng bắp vế giaỏ nguyên cây
Bứng năm ngoái,,, phải 2 tháng sau mới ra tược.. cây phát lên mạnh..

Chất trồng sau khi bứng, là mua của cửa hàng Út Tài ( tổng thư ký hội hoa lan cây cảnh HCM)
Chất trồng này cấu tạo gồm tro trấu mịn + trấu sống+ sơ dừa+ vỏ đậu phụng đã đập nát + phân bò+ 1 ít đất cục
Khi vào chậu tôi trộn thêm trichro..

Tết vừa qua tàng đã xum xuê..và có bông...tháng 4 năm nay, cây vàng lá hầu như toàn bộ..có nhiều lá bạc tái mất hết sắc tố
Lí do rất đơn giản..chất trồng sau 1 năm rưỡi đã nát rồi...giữ nhiều nước

Rễ sau hơn 1 năm rưỡi đã dài ra và phát triển tới đáy chậu là chỗ sũng nhiều nước nhất..
Khi sũng nước nấm Phytophthora.. Rhizoctonia sp... Fusarium..vi khuẩn độc..v.v.phát triển gây thối rễ...cây ngộ độc biểu hiện qua lá vàng và có lá mất luôn sắc tố

Hình dưới đây mới chụp cây đã khỏi bịnh xanh rì...nhưng còn 1 cành ngọn vẫn còn giữ lại vết tích của bịnh và đợt đọt mùa thu của cành này đang chuẩn bị phóng ra




Sau hơn 1 tháng đi chơi..Tháng 4 tôi về phát hiện ra toàn bộ cây đã vàng lá.. đọt non cũng vàng..

Chữa như sau :
- tưới vào đất 1 lần thuốc tím pha loãng...để diệt vi khuẩn
-Vài ngày sau tưới 1 lần mocap ( diệt tuyến trùng)
- vài ngày sau tưới 1 lần Rydomil gold và phun vào lá để diệt nấm hại
-1 tuần sau tưới thêm 1 lần rydomil nữa
-1 tuần sau trộn và đất 250 gram trichro.tạo nấm bảo vệ
- trộn và đất chậu 1kg phân trùng quế loại mới ra lò để gầy lại vi sinh
- Đồng thời giảm tưới.

Và bây giờ bịnh đã khỏi hoàn toàn..:
 
Last edited:
..Con khoái nhất câu này hii
!!cám ơn Bác !!!

Kiêu-Phong đã viết:
*= do đó nhà quay hướng đông. là người trong nhà có số đào hoa vì hướng này là hướng của sức sống.. sự sống..sự sanh đẻ
Cũng có ngĩa là người ở trong nhà hướng đông sẽ rất giỏi đẻ con và cũng giỏi làm cho người khác..... phải đẻ
bác khoái..nhưng bác có đủ năng lực giáo dưỡng đám nhóc này và các bà mẹ của tụi nó không ( kể cả họa họ mang lại ...bác có đủ bản lãnh không)
 
Bác đoán rất đúng ,Bà xã khoái sinh lắm Bác ah!!!dạ con có 3 cháu rồi ,Bà xã rủ tai nói nhỏ hoài ,sinh tiếp hiii
mấy cháu học giỏi và thông minh hết !!!!rất mừng !!
Con nghĩ tuổi Cọp ,có lẻ cầm cương được (Bà xã tuổi ngựa )!!!hii
 
Last edited:
Bác đoán rất đúng ,Bà xã khoái sinh lắm Bác ah!!!dạ con có 3 cháu rồi ,Bà xã rủ tai nói nhỏ hoài ,sinh tiếp hiii
mấy cháu học giỏi và thông minh hết !!rất mừng !!
Con nghĩ tuổi Cọp ,có lẻ cầm cương được (Bà xã tuổi ngựa )!!!hii
Ô, bác tran the có nghiên cứu về kiên trúc nhưng kiến trúc hiện đại không thể xa rời phong thủy nha các bác. Theo sơ đồ bát quái thì hướng hợp của bác phải là:
1canf%20duong%20cungj.JPG

Hướng tốt nhất của bác phải là Tây Bắc (Thiên Y), cụ thể như sau:
Giáp Dần: Nam
Năm sinh dương lịch: 1974
Năm sinh âm lịch: Giáp Dần
Quẻ mệnh Cấn ( thổ) thuộc Tây tứ mệnh
Ngũ hành: Đại Khe Thủy (Nước khe lớn )
- Hướng tốt: Tây Bắc (Thiên Y); Đông Bắc (Phục Vị); Tây Nam (Sinh Khí); Tây (Diên Niên);
- Hướng xấu: Bắc (Ngũ Quỷ); Đông (Lục Sát); Đông Nam (Tuyệt Mệnh); Nam (Hoạ Hại);
Em thì không rành lắm về phong thủy, chỉ chuyên tâm nghiên cứu Kinh dịch thôi, nhưng cũng còn mông lung lắm các bác ạ, viết bài này mục đích có gì bác tran the tham khảo thêm.
 
Mình nghĩ do may mắn !!cuộc sống cần có may mắn !!!hii nắm bắt cơ hội liền!!!cơ hội đi qua khó trở lại ..!!!chúc anh em gặp nhiều may mắn !!l "làm nhiều việc tốt cơ hội may mắn sẻ đến với mình" !!!đó là kinh nghiệm cuộc sống của mình !!!
 
Mình nghĩ do may mắn !!cuộc sống cần có may mắn !!!hii nắm bắt cơ hội liền!!!cơ hội đi qua khó trở lại ..!!!chúc anh em gặp nhiều may mắn !!l "làm nhiều việc tốt cơ hội may mắn sẻ đến với mình" !!!đó là kinh nghiệm cuộc sống của mình !!!
bác phải nói chính xác hơn khi kiếm dc tiền thì nên trích 10phần trăm số tiền kiếm dc từ công việc đó để giúp ng nghèo khổ, k cần phải giúp đâu xa vd anh chị em, họ hàng, ,hàng xóm, tiến xa hơn là những mãnh đời bất hạnh trong xã hội. việc làm đó mới tạo phúc và giữa dc tài sản của bạn, điều đó là 1 vị giáo sư từng trải hiểu đạo khuyên mình. vài lời góp ý
 
Nhà hướng Đông và số đào hoa :

đào hoa có mấy loại..đào hoa
- đào hoa rồi thành "tình lụy"...ngĩa là được người khác yêu thương rồi họ móc túi bác, mà bác rất hãnh diện được cung phụng...lúc đó bác thành tình lụy, hết của cải..và người kia thành đào hoa

- đào hoa biến thành "đào hoa sát" ngĩa là người ta yêu thương quá ...biến thành họ sẽ giết bác vì ghen tuông
Hoặc họ ám toán..giết vợ..”chồng” bác..để chiếm đoạt bác

Tất cả các cái đó là họa..để giải tỏa cái họa của số đào hoa...người trung quốc cổ xưa chế tạo ra “con gà bằng đồng đứng trên 1 đống vàng” gọi là 1 linh vật
...Linh vật Con gà đồng này sẽ giải tỏa cái họa do đào hoa mang lại..lúc này chỉ còn là đào hoa mà có lợi cho mình...ngĩa là cô nào mê bác cô đó sẽ mang cả đống vàng đến cho bác ( con gà trên đống vàng)

Nó còn mang ý ngĩa để chính mình hoặc người phối ngẫu của mình sẽ không thích ngoại tình không ai quyến rũ tán tỉnh được
Nói chung là không thích “mèo mả gà đồng” vì trong nhà đã có ...”gà đồng” rồi

Tượng con gà bằng đồng giả cổ tuyệt đẹp của làng đúc đồng Hà Nội sản xuất nặng khoảng 1kg đồng đặc...giá chỉ khoảng 500 ngàn con trống .con mái khoảng 400 ngàn vì nó nhỏ hơn

Bán đầy ắp ở con đường Lê công Kiều ( trước cửa chợ bến Thành)

tôi cũng có 1 cặp ...1 trống 1 mái tuyệt đẹp chưng ở trong tủ kiếng ( để con cháu không bị... phạm đào hoa sát)

linh vật gà đồng của hong kong mắc tiền gấp 4 nhưng không đẹp bằng của hà Nội :
gà đồng hongkong :
ga-dong-lon-d1321.jpg


2.248.000 VNĐ

+ Chất liệu và xuất xứ: Tượng lớn bằng đồng nguyên chất (Hồng Kông).
+ Kích thước (dài x rộng x cao): 14cm x 10cm x 23cm
+ Khối lượng: 1.2kg
+ Ý nghĩa: hóa giải đào hoa sát từ người bạn đời, mang lại hạnh phúc và may mắn cho gia chủ.
+ Cách sử dụng: đặt trong tủ quần áo, phòng khách
..

Người có số đào hoa...người khác chỉ nhìn thấy 1 lần sẽ yêu thầm có thể đến ...chết

Thôi hộ đười Đường 1 lần mùa đông di xem hoa đào nở
Khát nước kêu cổng 1 nhà ven đường để xin nước uống
1 cô gái trẻ mở cổng và mời vào sân..cô gái nói :
- vì nhà không có ai...khách quan vui lòng ngồi tại đây để tiểu muội mang trà ra

Khi tra mang ra cô gái đứng dưới cây hoa đào đang nở.chờ Thôi Hộ uống nước...
Thôi Hộ vừa uống trà nhìn gô gái đứng dưới gốc cây hoa đào sắc diện hồng hào...bất giác khen thầm ...tuyệt đẹp

Uống xong Thôi Hộ cám ơn rồi cáo lui
Từ đó Thôi hộ âm thầm nhớ thương cô gái dù chỉ thấy 1 lần

Mùa hoa đào năm sau lại nở..Thôi Hộ lại lên đường tìm đến căn nhà năm ngoái gõ cổng nhưng không có ai mở vì nhà không có người
Thôi Hộ đành lấy bút viết 1 lên cổng 1 bài thơ :

Khứ niên kim nhật thử môn trung
Mãn diện đào hoa tương ánh hồng
Nhân diện bất tri hà xứ khứ?
Đào hoa y cựu tiếu đông phong!


Ngày này năm ngoái ngay cổng này...mặt người và hoa đào hòa chung 1 ánh màu hồng...người có khuôn mặt mà tôi không biết tên đó
Bây giờ đã đi đâu rồi...hoa đào vẫn nở như để cười với gió đông


Xong Thôi Hộ đi về

1 tháng sau lòng Thôi Hộ bứt rứt lúc nào cũng như lửa đốt..Thôi Hộ phải lên ngựa rồi tìm đến căn nhà ven đường đó..gõ cổng
1 ông già ra mở cổng..Thôi Hộ xin phép được hỏi thăm cô gái ở trong nhà..
Ông cụ nhìn chằm chằm rồi nói :
- Có phải anh là người đề bài thơ lên cổng
Thưa phải

Ông cụ khóc ầm lên...vậy là anh giết con gái tôi rồi
Tôi chỉ có 1 mụn con thôi..sau mùa hoa đào năm ngoái bỗng dưng nó thành thẫn thờ..ít ăn uống..nó yếu đi trông thấy...trông nó thẫn thờ đến tiều tụy... tháng trước tôi đưa nó đi chơi cho bớt buồn...khi về thấy bài thơ trên cổng nó khóc sau đó thổ huyết nằm liệt giường rồi...chết

Ông cụ dắt Thôi Hộ ra thăm mộ..

Câu chuyện trích trong “ người đàn bà trong tướng mệnh học” Chương số đào hoa...của Học Giả Vũ Tài Lục xuất bản năm 1970
 
Last edited:
Con rất thích theo người lớn tuổi học những kinh nghiệm này!!cám ơn Bác !!
Con cũng được nhiều cô gái theo ,mọi người hay gọi là Đào hoa ,. ,ko phải là Mình có tính trăng hoa nhưng vì con có lối sống tình cảm nên cũng thấy thương thương ..nhưng con cảm nhận ,con gái yêu mình đúng là hết lòng ,hết dạ ..tình cảm người con gái khi yêu khác với đàn ông ..!!rất đáng quí và trân trọng ..
dạ con viết ít ít thôi ,bà xã con hay lên đây đọc bài viết của con hiii
mấy năm nay con cố quên ,chỉ biết đi làm và về nhà ..hii hình như ko biết có phải cái số ko !!?? tiếp xúc với phụ nữ là được thương ..hiii
Bác nói đúng Đào hoa cũng là cái họa..!!!



 
Last edited:
Có vẻ cháu gặp được đồng môn rồi. Hjhj.
Chào anh bạn trẻ (lời này bác Mục đã dùng, tôi chỉ dùng lại), bác đã nhận đồng môn thì sư huynh cũng phải có chút thịnh tình với hiền đệ, định để lúc nào rảnh rỗi post bài riêng cho bác nhưng sáng nay tự nhiên có hứng nên phải viết luôn kẻo sau này nguội thì bài viết nhạt mất bác lại phải tốn thêm chút muối thì nguy. (Xin admin thông cảm đừng xóa nếu bài này có gì không phù hợp với chủ đề chăm sóc mai nhé vì em viết theo cảm hứng. Cám ơn bác KTD trước)
Trước hết, tại sao tôi đề cao nguyên lý? Bác học bách khoa và có bác LeMinhHieu là kỹ sư điện nên tôi lấy ví dụ: Để phát ra điện thì về nguyên tắc phải có 2 phần chính Roto và Stato, các phần làm việc với nhau, tạo ra chuyển động tương đối giữa từ trường và điện, do đó tạo ra điện. (Chuyên sâu hơn 1 tý thì: Stato / phần cảm: là thành phần không thể di chuyển. Nó gồm một tập hợp các dây dẫn điện quấn lại thành dạng cuộn trên một lõi sắt.
Roto / Phần ứng: là thành phần chuyển động tạo ra một từ trường quay. Roto tạo ra sự di chuyển từ xung quanh stato, từ đó tạo ra sự khác biệt điện áp giữa các cuộn dây của stato. Điều này tạo ra dòng cảm ứng bên trong máy phát điện.)
Hay như cái máy lạnh bác dùng trong mùa nóng thì nguyên lý của nó là môi chất lạnh bay hơi mang theo nhiệt lượng nóng nên nó làm lạnh giàn bay hơi - ta hay gọi là giàn lạnh (ví dụ như bác tắm xong mà không lau khô người, ra đứng trước một cái quạt thì sẽ có cảm giác rất mát mẻ do nước bốc hơi mang theo nhiệt nóng đi đó bác).
Còn các bác chạy xe (xe gắn máy, xe hơi) đi học, đi làm, đi hóng gió.. thì cái phần chính sinh công tạo ra chuyển động là cái động cơ (đốt trong). Ngày nay, dù khoa học phát triển có nhiều cách để tối ưu hóa hoạt động và tieetsw kiệm nhiên liệu nhưng trái tim của xe (động cơ) thì vần tuân theo một nguyên lý bất dịch.
Nói thế bác cũng đủ hình dung ra tại sao mình tôn sùng bác Mục, bởi vì theo mình bác ấy là người đưa ra quy trình chăm sóc mai (miễn phí) phù hợp nhất(cho đến lúc này theo hiểu biết của mình) vì bác đã Mục nói rõ mai không phải là cây lương thực như lúa, bắp, đậu .. nên chưa có giáo trình chính thống về chăm sóc mại. Để có thể giải đáp kịp thời thắc mắc của các bác trong chăm sóc mai (đặc biệt là phân bón) thì bác Mục đã nhiều lần trích sách của nhà nông học Hoàng Đức Phương (Cựu viện trưởng nông lâm Huế) cọng với thực tế chăm sóc gần 200 cây mai mới thấy được bác ấy đã nắm vững lý thuyết sinh trưởng của cây cối đến mức nào. Đã có lý thuyết vững rồi thì làm việc gì cũng chẳng ngại thất bại đâu bác kỹ sư tương lai.
giống như: khi nhà ko có Bố ,con sẻ đứng lên ..!!!còn Bố ,con còn tình yêu thương!!!! nhờ cậy Bố !!hii
Bác còn trẻ thì phải phấn đấu ngay từ bây giờ, không nên và không thể chậm trễ. Câu trên của bác tran the đúng với tư tưởng Nho giáo (Quân, Sư, Phụ - Vua, Thầy, Cha) của người Á Đông chúng ta, tôn trọng, hiếu thảo với cha mẹ là đức tính tốt nhưng cũng có câu "Con hơn cha là nhà có phúc", theo mình câu tục ngữ này mang ý nghĩa rộng lớn hơn, khái quát hơn: thế hệ đi sau phải giỏi giang hơn, vẻ vang hơn thế hệ đi trước. Điều đó hoàn toàn đúng với lịch sử phát triển của nhân loại, các bác thấy xã hội ngày càng phát triển hơn, có những tiến bộ vượt bậc về khoa học kỹ thuật -> Nếu 20 năm sau trên diễn đàn ta có người chăm sóc mai giỏi hơn bác Mục thì sẽ là niềm hạnh phúc và tự hào của bác ấy đó. Nói đâu cho xa, trên diễn đàn có bác Toại Nguyện dù đã đoạt giải đặc biệt nhưng qua hành văn thì thấy đang tự nhận mình mới đạt đẳng cấp .. học trò của bác Mục.
Tình thương yêu của cha mẹ đối với con cái thì xã hội ta khác nhiều so với Tây phương, họ cho con tự lập khi đủ 18 tuổi, ngủ riêng từ khi còn nhỏ.. Hay như nhà đầu tư đại tài Warren Buffett cũng có cách dạy con như thế này (tôi cóp nhặt từ nhiều nguồn và hơi dài nên bác chịu khó đọc hết, cũng đáng để đọc lắm đó chàng trai trẻ):
"Khi nhóm Graham (nhóm bạn đầu tư được dẫn dắt bởi người thầy Benjamin Graham) tranh luận về chủ đề để lại tài sản thừa kế cho các con bao nhiêu là hợp lý. Buffett cho rằng chỉ một vài trăm nghìn là đủ. Điều này khiến những người bạn triệu phú của ông tỏ ra kinh ngạc. Tất cả họ, trong một lần hiếm hoi, đều phản đối và bác bỏ luận điểm của Buffett.
Tuy vậy, Buffett thực sự rất quan tâm đến các con của ông. Ông là người cha khoan dung và là tấm gương để chúng học tập. Ông luôn cổ vũ các con làm theo thần tượng mà chúng ngưỡng mộ và không hề trách cứ trước thất bại của chúng. Cả trong công việc và đời sống riêng tư. Buffett luôn ủng hộ các con chạy theo niềm đam mê của chính mình. Cho dù công vệc đó có mang lại nhiều tiền hay không.
Buffett từng nói rằng “Hãy cho chúng (các con) vừa đủ để chúng có thể làm bất cứ điều gì chúng muốn, nhưng không quá nhiều để chúng chẳng muốn làm gì cả.” Ông tin các con của minh và nhiều người khác đã được sinh ra trên một nền tảng quá tốt rồi. Cho chúng lợi thế về gia tài quá lớn sẽ là không công bằng. Điều đó giống như cho chúng một sự khởi đầu trước quá xa trong cuộc đua so với bè bạn.
Vì thế, các con của Buffett đều đi học trường công (ngôi trường được chính phủ tài trợ học phí). Thậm chí, suốt thời niên thiếu các con của ông đều đi làm thêm để kiếm tiền tiêu vặt vào những ngày nghỉ hè. Tất cả họ còn không biết cha mình là một người siêu giàu có. Peter, con trai út của Buffett chỉ biết đến điều này khi đọc được một tờ tạp chí có đăng tin về cha mình. Susie, người con cả thì tưởng rằng công việc của cha là người lắp đặt hệ thống báo trộm trong nhà bởi vì ông hiếm khi đi ra ngoài. Điều đó cho thấy ông là một người công bằng và cực kỳ khiêm tốn. Buffett đã kiềm chế rất nhiều để không phô trương tài sản với các con. Nhìn thấy các con thành công và đi lên bằng chính năng lực của mình với ông là điều rất quan trọng. Họ đã có tấm gương từ Buffett để làm động lực học tập. Vì thế, sự nghiệp của họ khi lớn lên thành công theo những phương diện rất khác nhau.

Tại Trung Quốc, người ta tôn sùng Warren Buffett như một vị thánh. Mỗi khi ông đến Trung Quốc, giới truyền thông săn đón từng động thái, nhất cử nhất động của ông. Tại Trung Quốc, đã có tới hơn 40 cuốn sách về Warren Buffett được dịch ra tiếng Trung.
Thế nhưng Peter Buffett, con trai thứ 2 của Warren Buffett, nổi tiếng ở Trung Quốc theo cách của riêng ông. Không phải mọi người nghĩ đến ông bởi gien đầu tư tài giỏi của người bố đã tồn tại trong con người ông.
Peter Buffett là một nhạc sỹ thành danh kiêm nhà soạn nhạc nổi tiếng, ông viết nhạc phim cho nhiều chương trình truyền hình và phim điện ảnh (có kể kể đến phim “Khiêu vũ với bầy sói”). Gần đây, ông chơi nhạc tại Beijing Tanglewood, sân khấu ngoài trời hoành tráng gần Vạn Lý Trường Thành.
Peter Buffett được sinh viên và những nghệ sỹ trẻ tuổi Trung Quốc yêu quý bởi ông luôn mang theo bài học cuộc sống cùng với âm nhạc của mình. Thông điệp quan trọng nhất của ông: tiền không phải tất cả - thông điệp khá trái ngược tại Trung Quốc hiện nay. Vị thế của Warren Buffett cho chúng ta biết xã hội Trung Quốc hiện đang trọng cái gì, sự thành công của Peter Buffett có thể cho chúng ta thấy rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu.
Đầu năm 2011, một nhà xuất bản tại Bắc Kinh muốn tận dụng cơ hội kiếm tiền từ sự ưa thích của người Trung Quốc với những gì liên quan đến gia đình Buffett và dịch một cuốn sách mà Peter Buffett đã viết từ năm 2010 với tựa đề tạm dịch: Cuộc sống do bạn quyết định; Hãy tự tìm con đường riêng đến sự hoàn thiện. Cuốn sách này bán rất chậm ở Mỹ. Sách được bắt đầu bán ở Trung Quốc vào tháng 3/2011.
Tại Trung Quốc, với tựa đề “Hãy là chính mình”, đến cuối tháng 8/2011, đã có 320 nghìn cuốn được bán hết, một con số ấn tượng ngay cả với một đất nước 1,3 tỷ dân. Còn trong mùa xuân và mùa hè vừa qua, tổng biên tập của New World Press cho biết họ bán được mỗi ngày 1 nghìn bản trực tuyến, một con số gây choáng váng.

Mùa xuân năm 2011, Peter Buffett đã có chương trình quảng bá âm nhạc tại 4 thành phố của Trung Quốc. Ông đã có 25 cuộc phỏng vấn với giới truyền thông và xuất bản trung ương cũng như địa phương, trong đó cả một cuộc phỏng vấn trực tuyến với sinh viên và một số nghệ sỹ trẻ Trung Quốc. Chủ đề này được quan tâm nhất trên tiểu blog Sina.com (phiên bản Twitter của Trung Quốc).
Đây là lần thứ 2 ông đến Trung Quốc. Dù trước đó ông ý thức được vị thế của cha mình tại Trung Quốc, ông cũng không thể ngờ tầm ảnh hưởng của cha ông lớn đến như vậy. Một ngày trước buổi hòa nhạc của riêng ông tại đại sân khấu gần Vạn Lý Trường Thành, ông nói: “Đây không phải điều tôi mong muốn. Người ta đón tiếp tôi như đón Tổng thống hay cái gì đó tương tự như vậy. Phóng viên ở khắp mọi nơi.”
Cần phải nhớ rằng dù Peter Andrew Buffett là con trai thứ 2 của tỷ phú nổi tiếng Warren Buffett, ông không hề quen với việc được đón tiếp như một ngôi sao. Ông và gia đình có căn hộ ở New York nhưng dành phần lớn thời gian sống ở khu vực Ulster County yên tĩnh, cách New York khoảng 90 dặm về phía Bắc.
Ngoài việc theo đuổi niềm đam mê âm nhạc, ông và những người anh em trong gia đình, có quỹ từ thiện riêng với nguồn hỗ trợ khá dồi dào của người bố. Quan trọng nhất ở con người Peter Buffett đó là ông luôn cư xử hết sức giản dị, bình thường. Ông cho biết: “Tôi toàn nhận được những lời nói kiểu như: con trai của Warren Buffett hả? sao mà tầm thường thế.”

Người Trung Quốc cực kỳ tò mò khi họ biết sự thật rằng tỷ phú Warren Buffett thông báo ông sẽ dành phần lớn tài sản cho quỹ từ thiện được điều hành bởi Bill Gates. Tỷ phú Buffett đã thực hiện đúng nguyên tắc sống của mình: để cho con cái lượng tiền đủ để chúng làm được nhiều thứ chứ không phải tất cả mọi thứ.
Tuy nhiên, dù có tò mò đến thế nào đi nữa, cũng không thể nào người ta bán được nhiều sách do Peter Buffett đến như vậy. Người ta yêu thích những gì ông viết bởi thông điệp của ông truyền tải gây ra tiếng vang với nhiều người trẻ Trung Quốc.
Thông điệp này xuất phát từ cuốn tự truyện của của Peter Buffett: “Tôi luôn luôn yêu âm nhạc. Mẹ tôi bảo tôi thường hát trước khi nói”. Ông là một sinh viên giỏi, từng học tại đại học Stanford, một trong những trường đại học nổi tiếng nhất nước Mỹ. Tuy nhiên, ông không hề cảm thấy hứng thú với chương trình của trường đại học và bỏ học sau chỉ 1 năm bởi nhận ra âm nhạc mới là “hơi thở” của ông.
Với một người cha không bao giờ nuông chiều con cái, Warren Buffett không muốn con có tâm lý tự mãn và thiếu chí tiến thủ. Chính Peter Buffett cũng đã có tâm lý ỉ lại cho đến năm 20 tuổi khi cha anh bắt anh ra ở riêng với 90 nghìn USD cổ phần của tập đoàn Berkshire. Ông tin rằng với số tiền này, Peter Buffett sẽ phải tự bươn chải để lo cho cuộc sống của mình. 90 nghìn USD cổ phần này hiện có giá tới khoảng 70 triệu USD.

Dù là bậc thầy trong đầu tư tài chính, Warren Buffett không bắt con cái phải theo mình. Ông khuyến khích anh đi theo âm nhạc và ví tình yêu âm nhạc của anh cũng giống như niềm đam mê của ông dành cho Berkshire, tập đoàn mà ông đã cứu nó từ lúc làm ăn thua lỗ lên tập đoàn đa ngành hàng đầu thế giới.
Peter Buffett sau đó đến sống tại San Francisco và khởi nghiệp bằng việc sáng tác đoạn nhạc ngắn 10 giây cho kênh MTV. Cần tiền cho sự nghiệp âm nhạc, anh đã bán số cổ phần tại Berkshire.
Cuối cùng, anh đã thành danh. Hiện anh là một trong những nhạc sỹ nổi tiếng tại Mỹ, giành được giải Emmy (giải Oscar của truyền hình). Anh chuyên sáng tác nhạc nền cho nhiều bộ phim.
Anh chia sẻ anh đã được thừa hưởng gia tài của người cha còn đáng giá hơn tiền: đạo đức sống và sự độc lập. Anh muốn mang đến cho thế giới một thông điệp: Hãy dậy cho con cái mình những giá trị của cuộc sống và đừng bao giờ đáp ứng mọi đòi hỏi của con cái."
Thôi viết dài quá bác KTD cắt mất thì lại uổng công sức cứ thế nhé chàng kỹ sư tương lai.
 
Back
Top