Lời thật mất lòng thằng trồng hoa .

  • Thread starter ungnguyen
  • Ngày gửi
U

ungnguyen

Guest
Có thằng đó nó đăng ảnh vườn hoa của nó lên kacebook với mục đích gì thì tôi không biết nhưng tôi lại bình luận một dòng thật lòng và ngắn gọn như thế này : '' Năm nay hoa tết ế là cái chắc , đừng buồn ''
Đơn giản thế thôi mà nó chửi tôi là đầu đất .
Nhân tiện đây tôi lập lại lời tôi nói '' NĂM NAY THỊ TRƯỜNG HOA TẾT ( Tỉnh thành phố chứ không phải chợ hay thôn xóm ) GIẢM ( ít nhất 20 % ) VỀ DOANH THU LẪN SỐ LƯỢNG HOA BÁN ĐƯỢC ''
+++++++++++
Nói thì mọi người không tin vì tôi chẳng có trồng hoa lại cũng không bán hoa , zậy dựa vào đâu mà tôi có thể dự đoán được chứ .
Thật ra tôi có tài năng nhìn được những điều ít người nhìn được ...thời gian tôi ở chợ và ở đường rất nhiều , nhiều đến mức có thể cảm nhận được những điều mà người bình thường không thể nhận ra , thêm nữa là tôi là thằng lắm chuyện nhiều lời ( hay hỏi lung tung , bạ đâu hỏi đó mà nhiều khi người ta cũng trả lời hết mình )
Cũng giống như tôi không phải dân biển mà vẫn có thể dự đoán trời mưa trước 15 phút ( nghĩa là trời thì chưa mưa mà tôi có thể biết 15 ...30 phút nữa thì trời sẽ mưa và biết được nó là cơn mưa to hay mưa nhỏ luôn ...thế mới hay )
CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI BÁN HOA ĐƯỢC GIÁ .
Thân !
Thêm nữa nè : BQT đã nhiều lần đuổi tôi đi nhưng tôi vẫn chưa đi ...lần này nếu tôi nói sai , có nghĩa là tôi bị khùng không thể ở lại thêm được nữa ...lời cho BQT .
 


Last edited by a moderator:
Có thằng đó nó đăng ảnh vườn hoa của nó lên kacebook với mục đích gì thì tôi không biết nhưng tôi lại bình luận một dòng thật lòng và ngắn gọn như thế này : '' Năm nay hoa tết ế là cái chắc , đừng buồn ''
Đơn giản thế thôi mà nó chửi tôi là đầu đất .
thằng bán nó đăng lên mạng thì bạn chỉ bị chữi thôi , chứ nó mà bán ở ngoài thị trường , vừa khai trương mà nhận được câu " Năm nay hoa tết ế là cái chắc , đừng buồn '' thì coi như bạn " xong phim " rồi đấy - nó chém cho mà bay đầu , mấy ng buôn bán ngta " tâm linh " lắm pác à !
 
Bạn nhận định tình hình hoa tết rất đúng - một người đi chợ ở Sài Gòn 10 năm xác nhận
 
Tôi ở Saigon 60 năm

Chợ hoa Hồ Thị Kỷ ( chợ này tự phát sau 1975) ngày nào cũng nhộn nhịp ngĩa là nhu cầu hoa tươi vẫn bình thường...vậy ngày tết nhu cầu còn cao hơn...không nhà nào mà không có hoa tươi

Vấn đề là mỗi năm lực lượng tham gia sản xuất nông ngiệp mỗi tăng vì ...em yêu nông ngiệp hơn ngề được nhà trường đào tạo

Vậy lực lượng cung cấp hoa tết năm nay sẽ tăng...trong khi nhu cầu không tăng vẫn bình thường như tết mọi năm

Kết quả...1 số hoa sẽ không bán được do giá cao... hoặc do hoa không đẹp..không đạt yêu cầu của người mua

Gọi là ế...và năm nào cũng có 1 số lượng hoa bị ế..phải bỏ đống rác...và không năm nào lúc trước giao thừa mà đống rác công cộng không có nhiều hoa tưoi
 
Tết mà ai có đi chợ hoa thì nhớ là nên chờ đến tối 30 sẽ được mua hoa ế ( bán chậu tặng hoa ) chứ đừng dại mua sớm nha mọi người .
Thân !
 
Tết mà ai có đi chợ hoa thì nhớ là nên chờ đến tối 30 sẽ được mua hoa ế ( bán chậu tặng hoa ) chứ đừng dại mua sớm nha mọi người .
Thân !
Tào lao,hoa ế còn lại đa số là hoa xấu hoặc tang nát hết rồi
Lựa sớm mới chọn được hoa đẹp như ý !!!
Có thằng đó nó đăng ảnh vườn hoa của nó lên kacebook với mục đích gì thì tôi không biết nhưng tôi lại bình luận một dòng thật lòng và ngắn gọn như thế này : '' Năm nay hoa tết ế là cái chắc , đừng buồn ''
Đơn giản thế thôi mà nó chửi tôi là đầu đất .
Nhân tiện đây tôi lập lại lời tôi nói '' NĂM NAY THỊ TRƯỜNG HOA TẾT ( Tỉnh thành phố chứ không phải chợ hay thôn xóm ) GIẢM ( ít nhất 20 % ) VỀ DOANH THU LẪN SỐ LƯỢNG HOA BÁN ĐƯỢC ''
+++++++++++
Nói thì mọi người không tin vì tôi chẳng có trồng hoa lại cũng không bán hoa , zậy dựa vào đâu mà tôi có thể dự đoán được chứ .
Thật ra tôi có tài năng nhìn được những điều ít người nhìn được ...thời gian tôi ở chợ và ở đường rất nhiều , nhiều đến mức có thể cảm nhận được những điều mà người bình thường không thể nhận ra , thêm nữa là tôi là thằng lắm chuyện nhiều lời ( hay hỏi lung tung , bạ đâu hỏi đó mà nhiều khi người ta cũng trả lời hết mình )
Cũng giống như tôi không phải dân biển mà vẫn có thể dự đoán trời mưa trước 15 phút ( nghĩa là trời thì chưa mưa mà tôi có thể biết 15 ...30 phút nữa thì trời sẽ mưa và biết được nó là cơn mưa to hay mưa nhỏ luôn ...thế mới hay )
CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI BÁN HOA ĐƯỢC GIÁ .
Thân !
Thêm nữa nè : BQT đã nhiều lần đuổi tôi đi nhưng tôi vẫn chưa đi ...lần này nếu tôi nói sai , có nghĩa là tôi bị khùng không thể ở lại thêm được nữa ...lời cho BQT .
Người bình thường là sao bạn?
Là không bị tưng "?????
 
Người bình thường là sao bạn?
Là không bị tưng "?????
Nhiều người nói tôi tưng tửng rồi .
Có chuyện này tôi kể bạn nghe :
Tôi đi ăn đám cưới em con cậu - chiều tiệc tan mà vẫn còn nhiều người khen chú rể tài giỏi , cô dâu may mắn gặp được người chồng vừa học rộng , tài cao ...v...v...Khen nó nhiều đến mức tôi cũng thấy bực . Bực quá tôi đi ngang qua nói nhỏ 1 câu '' tài nhiều thì tật cũng nhiều '' :D . Nhiều người nghe lắm nhưng chẳng ai để ý nhiều đến câu tôi nói ...nhưng chỉ chưa đến 10 năm sau mà lời tôi nói được người khác nhắc lại ...thằng em cậu tôi nó cũng tài mà lại con nhà giàu nữa chứ nhưng xét lại nó chẳng bằng tôi , bây giờ nó nghèo hơn tôi nữa là .:eek:
Tào lao,hoa ế còn lại đa số là hoa xấu hoặc tang nát hết rồi
Lựa sớm mới chọn được hoa đẹp như ý !!!
Cũng chưa biết , lỡ người ta giảm chi tiêu , giảm đi xem chợ hoa thì sao ...đợi đến cuối ngày thì mua nó rẻ hơn .
Bạn cũng đừng:Anggry:khinh thường ai làm gì . Chắc gì bạn đã cao quý , tốt đẹp ...
 

Ppppppp..........?????
@kinhkha79 là người chuyên xoi mói diễn đàn này đúng không ? Nhiều lần tôi đọc bài viết ngớ ngẩn của bạn về việc chê trách bác @anhmytran chuyện này chuyện nọ phải không ? Ha ha ...tự nhiên mình bị nó cắn .
Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đế việc mua hoa ...như thời tiết , kinh tế , cảm xúc , tư tưởng và rất nhiều yếu tố khác như hoa được mùa ...v..v...
Nói chung là hãy chờ :D
 
Bạn ungnguyen nói đúng lắm, nhưng mà là lối
nói của người trẻ. Khi tôi còn trẻ cũng thế.
Càng có tuổi, thì càng bớt nói thật những câu
không đúng chỗ, không đúng lúc đi. Có thể bạn
cho là giả dối, nhưng ta nên nói những câu làm
vừa lòng nhau. Người tinh vi thì họ sớm biết
làm như vậy, nhưng người bỗ bã như tôi thì
chậm hiểu hơn. Khi mình bị người ta chửi, đôi
khi mình chẳng làm gì họ, mà chỉ là khác họ
thôi, thì cũng thông cảm với họ. Họ có cái
đau khác.

Ví dụ, tôi coi YouTube công an Cao bằng đàn
áp phá hủy nhà mồ của người Mông, thì tôi bình
luận rằng người Mông theo tôn giáo mới, làm
nhà mồ để làm đám ma rồi chôn trong vài ngày,
chứ không như trước kia, làm đám rất lâu ngày,
xác thối rữa mất vệ sinh. Người khởi xướng
tôn giáo này bị chính phủ bắt đi tù vì tội
lừa tiền, và tôn giáo này bị coi là trò lừa
đảo của anh ta. Sau khi giải thích vậy, tôi
còn viết thêm rằng, người dân Mông làm nhà
mồ làm đám tang chôn người chết, cho dù bị
coi là mê tín nhảm nhí, nhưng Hiến pháp cho
chúng ta tự do tín ngưỡng. Thế mà công an hàng
trăm người xông vào giằng kéo đàn bà đứng yên
trước nhà mồ của họ, đánh đập đến chảy máu,
rồi cuối cùng đập phá tan tành nhà mồ của họ.
Vậy là phạm pháp hình sự về tội cố ý gây
thương tích và phá hoại tài sản.

Ấy thế mà tôi bị mấy thằng xúm vào chửi tàn
tệ là phản động, ăn tiền của nước ngoài, âm
mưu lật đổ nhà nước Việt Nam. Vừa giận vừa
thương hại những đứa ngu dốt đến mức không
thể tưởng tượng nổi.
 
@kinhkha79 là người chuyên xoi mói diễn đàn này đúng không ? Nhiều lần tôi đọc bài viết ngớ ngẩn của bạn về việc chê trách bác @anhmytran chuyện này chuyện nọ phải không ? Ha ha ...tự nhiên mình bị nó cắn .
Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đế việc mua hoa ...như thời tiết , kinh tế , cảm xúc , tư tưởng và rất nhiều yếu tố khác như hoa được mùa ...v..v...
Nói chung là hãy chờ :D
Xin lỗi tui chưa chửi bạn tui chỉ nói sự thật là hoa 30 tết còn gì là hoa đẹp vì nó bị lựa tang tàng rồi.
Còn bạn lúc nào cũng muốn cắn người khác nên nghĩ vậy thôi
Tôi từ lúc vào dđ tới giờ chưa bao giờ chọc ghẹo hay soi mói ai,cũng như a mytran cả nha
Amy
Bạn ungnguyen nói đúng lắm, nhưng mà là lối
nói của người trẻ. Khi tôi còn trẻ cũng thế.
Càng có tuổi, thì càng bớt nói thật những câu
không đúng chỗ, không đúng lúc đi. Có thể bạn
cho là giả dối, nhưng ta nên nói những câu làm
vừa lòng nhau. Người tinh vi thì họ sớm biết
làm như vậy, nhưng người bỗ bã như tôi thì
chậm hiểu hơn. Khi mình bị người ta chửi, đôi
khi mình chẳng làm gì họ, mà chỉ là khác họ
thôi, thì cũng thông cảm với họ. Họ có cái
đau khác.

Ví dụ, tôi coi YouTube công an Cao bằng đàn
áp phá hủy nhà mồ của người Mông, thì tôi bình
luận rằng người Mông theo tôn giáo mới, làm
nhà mồ để làm đám ma rồi chôn trong vài ngày,
chứ không như trước kia, làm đám rất lâu ngày,
xác thối rữa mất vệ sinh. Người khởi xướng
tôn giáo này bị chính phủ bắt đi tù vì tội
lừa tiền, và tôn giáo này bị coi là trò lừa
đảo của anh ta. Sau khi giải thích vậy, tôi
còn viết thêm rằng, người dân Mông làm nhà
mồ làm đám tang chôn người chết, cho dù bị
coi là mê tín nhảm nhí, nhưng Hiến pháp cho
chúng ta tự do tín ngưỡng. Thế mà công an hàng
trăm người xông vào giằng kéo đàn bà đứng yên
trước nhà mồ của họ, đánh đập đến chảy máu,
rồi cuối cùng đập phá tan tành nhà mồ của họ.
Vậy là phạm pháp hình sự về tội cố ý gây
thương tích và phá hoại tài sản.

Ấy thế mà tôi bị mấy thằng xúm vào chửi tàn
tệ là phản động, ăn tiền của nước ngoài, âm
mưu lật đổ nhà nước Việt Nam. Vừa giận vừa
thương hại những đứa ngu dốt đến mức không
thể tưởng tượng nổi.
amytran từ đó giờ tôi chưa bao giờ soi mói hay bàn luận về top của a nha
Và cũng chưa bao giờ đăng những bài vô bổ cả a xem lại nha
 
Có gì đâu trời, cái thằng Một nữa này nó chửi tôi ấy mà. Nhưng cũng có nhiều thằng hưởng ứng theo nó thật.
Dân trồng bông chúng tôi mà gặp những người như nó và những thành phần ỉa ra cứt sắt kia mua bông về chưng Tết cho ông bà thì có lẽ nghề hoa chúng tôi nên dẹp con mẹ nó đi.
Khi cứt thúi rồi, mà còn mua về chưng cho ông bà mình... Đúng là toàn bọn nói mà hàm răng nó không hở nổi thật.
Vậy mà miệng bọn nó cứ bô bô như cái xô ỉa chảy là Người Việt dùng hàng Việt,dùng cái con mẹ chúng mày à khi chúng mày đợi đến tối 30 tết với dám bỏ đồng tiền ra mua về một bó bông chưng lên bàn thờ dòng họ chúng mày?
Thất vọng quá... mình muốn mang sản phẩm tốt về, với giá cả hợp túi tiền người nông dân mà bị bọn này phủ đầu ko ngốc lên nổi.
Lời thật mất lòng thằng trồng hoa... một câu nói xúc phạm đến những người trồng hoa vậy không hiểu sao nó vẫn được tồn tại ở đây.
Và loại trẻ trâu đó nó có kiến thức và kinh nghiệm kiểu gì mà giám dự đoạn tết năm nay bông sẽ bị nọ kia... Và cũng có nhiều thành phần râu tóc bạc con mẹ nó rồi vào a dua theo nó.
Toàn loại đầu đất, người dân trồng bông mà chờ những chiết lý bàn phím chúng mày thì họ chết lâu rồi nghe chưa.
Mong ad đừng xóa bài viết này vì sợ đụng chạm nhé.
 
Last edited by a moderator:
Trời đất ơi! Tui phải xem lại con cháu, đến Tết thì hăng hái đi mua thức ăn cho khoái khẩu, ăn suốt mấy ngày Tết, giá bi nhiêu thì bi! Rồi chờ canh me, lẩn-quẩn chợ hoa chiều 30 Tết, rinh vài chậu hoa rẻ mạt, chưng lên bàn thờ!
Thưa, tui sẽ làm chuyện nầy thật kỹ, xem trong dòng họ có đứa dám dâng lên Tổ Tiên cái lòng bủn-xĩn, keo-kiết bằng những đóa hoa vét chợ chiều Ba Mươi Tết của con đượi nào, thằng mất dạy nào?

Để tui từ nó, gạch tên nó ra khỏi "dòng họ Agriviet" của riêng tui. Trước hết, tui không nhận bà con với bất cứ con cháu nào, dám gọi những nông-dân trồng hoa bằng "thằng", mà tư-cách của nó thì hỡi ôi...! không biết gì về nuôi trồng mà luôn phách lối, trong khi kinh-nghiệm, hiểu biết là con số không... lại phách lối, ngạo-mạn! Mà xem lại, trời ạ, miệng nó còn hôi sửa!

Tội-nghiệp những Lão Nông!
 
Last edited:
Tết mà ai có đi chợ hoa thì nhớ là nên chờ đến tối 30 sẽ được mua hoa ế ( bán chậu tặng hoa )...
- Xin nói rõ hơn ở đây là '' Chợ hoa '' là chợ dành riêng cho những chậu hoa , hoặc có xen vài cây quật cam ổi gì nữa chứ không có bánh trái hoa quả bày bán với mục đích thờ cúng mà ở đây người ta tập trung lại thành một cái chợ hoa nhằm phục vụ du cầu chưng cảnh , làm đẹp ngày tết .
Dân việt thì cũng nhiều tầng lớp khác nhau , có người ngày đi chợ 3 lần , xem hoa 4 lần ...nhưng có người trước khi mua hoa thì việc trước tiên là xem nhà xem cửa , xem tiền , xem bạc và nhiều lúc mua một chậu hoa cũng là điều bắt buộc để không có cái gọi là thiếu sót khi bà con đến thăm tết .
Ở huế , chính sát hơn là phú vang , nơi có rất nhiều nhà trồng hoa , làng hoa mậu tài và nhiều làng nữa cũng trồng hoa , và tôi không trồng hoa nhưng đôi lúc tôi lại đi chở hoa thuê . Đâu phải năm nào hoa cũng được mùa được giá ??? Có năm cây hoa 1 k , cũng có năm chuối với hoa vất đầy đường đầy chợ chẳng ai thèm ngó đến .
Còn về việc đi xem chợ hoa thì người giàu nó đi mua thì chỉ biết mỗi năm một cái tết thì phải mua cho được đồ đẹp đồ tốt , còn giá mắt một tí cũng không sao ...nhưng đâu phải ai cũng như ai . Nhìn cái chợ hoa mỗi năm mỗi khác , có năm người mua hoa nhiều , người xem hoa ít . Có năm người xem hoa chẳng thèm vào chợ hoa nữa là .
Trời đất ơi! Tui phải xem lại con cháu, đến Tết thì hăng hái đi mua thức ăn cho khoái khẩu, ăn suốt mấy ngày Tết, giá bi nhiêu thì bi! Rồi chờ canh me, lẩn-quẩn chợ hoa chiều 30 Tết, rinh vài chậu hoa rẻ mạt, chưng lên bàn thờ!
Thưa, tui sẽ làm chuyện nầy thật kỹ, xem trong dòng họ có đứa dám dâng lên Tổ Tiên cái lòng bủn-xĩn, keo-kiết bằng những đóa hoa vét chợ chiều Ba Mươi Tết của con đượi nào, thằng mất dạy nào?

Để tui từ nó, gạch tên nó ra khỏi "dòng họ Agriviet" của riêng tui. Trước hết, tui không nhận bà con với bất cứ con cháu nào, dám gọi những nông-dân trồng hoa bằng "thằng", mà tư-cách của nó thì hỡi ôi...! không biết gì về nuôi trồng mà luôn phách lối, trong khi kinh-nghiệm, hiểu biết là con số không... lại phách lối, ngạo-mạn! Mà xem lại, trời ạ, miệng nó còn hôi sửa!

Tội-nghiệp những Lão Nông!
Bây giờ con mới thọ giáo được hai chữ
đáng yêu --- bác thuy-canh đáng yêu và luôn nói lời thân thiện của con đây sao ?
 
Last edited by a moderator:
Bạn tui làm việc trong hãng computer Dell. Nó nói, mỗi năm, nó được mua 1 máy computer, được bớt giá 15%. Nó nói, trong sản-xuất, lắp ráp, mà không được 100%, có khi chỉ có tì một chút thôi, là quăng ngay xuống thùng phế-thải. Bạn tui nói, tiếc thì tiếc, nhưng sản-phẫm không được hoàn-hảo, thì không được phép ra khỏi hãng.

Bà con trồng hoa ơi! Tui mơ có một ngày, chợ hoa, mỗi chiều Tết ba mươi, đồng hồ chỉ đúng 12 trưa, thì hủy bỏ tất cả, không cho, mà cũng không bán rẻ... Bà con nông-dân ơi!

Tui vừa gõ, mà rơi nước mắt!
 
Last edited:
Bạn tui làm việc trong hãng computer Dell. Nó nói, mỗi năm, nó được mua 1 máy computer, được bớt giá 15%. Nó nói, trong sản-xuất, lắp ráp, mà không được 100%, có khi chỉ có tì một chút thôi, là quăng ngay xuống thùng phế-thải. Bạn tui nói, tiếc thì tiếc, nhưng sản-phẫm không được hoàn-hảo, thì không được phép ra khỏi hãng.

Bà con trồng hoa ơi! Tui mơ có một ngày, chợ hoa, mỗi chiều Tết ba mươi, đồng hồ chỉ đúng 12 trưa, thì hủy bỏ tất cả, không cho, mà cũng không bán rẻ... Bà con nông-dân ơi!

Tui vừa gõ, mà rơi nước mắt!

Có lần đài BBC viết về người VN ở quốc ngoại..:
Người VN rất cần cù..ngề gì họ cũng làm, nhưng Người VN trọng nhân phẩm, nhiều sĩ diện...nên chỉ có 2 ngề duy nhất họ không làm, đó là: hốt rác và moi ống cống..

Thiếu nhân công thì ráng mà tuyển chính người Mỹ hoặc Anh Pháp,,,không thể tuyển người VN vào 2 ngề này
......
Bà con trồng hoa ơi! Tui mơ có một ngày, chợ hoa, mỗi chiều Tết ba mươi, đồng hồ chỉ đúng 12 trưa, thì hủy bỏ tất cả, không cho, mà cũng không bán rẻ... Bà con nông-dân ơi!
Tui vừa gõ, mà rơi nước mắt!

Bác làm như tết về là nhà nào cũng có sẵn tiền vậy

Người VN trong nước cũng trọng sĩ diện...nên hay nói dóc
Do đó phải ra đống rác lượm hoa tươi về cúng ...mời ông bà, tổ tiên về ăn tết là chuyện....bất đắc dĩ lắm đấy

Có lần vào ngày cuối năm... thời bao cấp..lúc đó tôi còn trẻ lắm và chưa có con..dù nhà chỉ có 2 vợ chồng...nhưng cuối năm tôi đều gói bánh tét..theo truyền thống..

Để có gạo nếp tốt tôi phải khó khăn lắm mới kiếm được nếp thứ thật của người nông dân bán lén lút ( thời bao cấp mà)
Đang gói thì thấy 1 người phụ nữ khoảng 40 đi từ cổng vào và nói rằng :
Anh à..2 ngày nay nhà tôi không còn miếng gạo..túi tôi không có 1 đồng..các con tôi đang đói lắm...anh làm ơn giúp tôi 1 chút được không

Tôi nhận ra chị là người xóm bên cạnh.......v..v.
......
Thủy Canh : chị này sẽ làm gì để có hoa tươi cho ngày tết...khi mà đang lâm hoàn cảnh như thế ?

Và thí dụ người phụ nữ dưới đây nếu không ra đống rác...sẽ làm như thế nào để có hoa tươi ngày cuối năm và có 1 cái tết..theo đúng hình thức của truyền thống :

Đau xót 8 mẹ con ngủ dưới đất, ăn chung 1 gói mì tôm

(Dân trí)- “Có lần tôi đến thấy 8 mẹ con nấu 1 nồi nước to, bỏ 1 gói mì tôm vào để 8 mẹ con ăn chung, nhìn chảy cả nước mắt. Cả tài sản nhà chị ấy tôi định giá chưa tới 40 nghìn đồng”, ông Nguyễn Văn Ký, Chủ tịch UBND xã An Trung, nghẹn ngào.


Ấy là tình cảnh của 8 mẹ con chị Đinh Thị Nguyên, hiện trú làng Blô, xã An Trung, huyện Kông Chro, Gia Lai. Nhà chị Nguyên không có nổi cái giường, 1 manh chiếu để ngủ, không có một mảnh giấy tờ tùy thân, không quần áo… và ngay cả tuổi của mình và các con là bao nhiêu chị cũng đầu hàng.

Chúng tôi tới nhà chị Nguyên vào một buổi trưa của đầu mùa mưa này, nói là nhà cho sang chứ thực chất chỗ tá túc của mẹ con chị chỉ là một túp lều rộng chừng 5m2, phía trên lợp mấy tấm tôn cũ rách, 3 bên hông trống rỗng, còn 1 bên được che bằng tấm bạt cũ. Trong “nhà” chỉ có đứa con út 7 tháng tuổi của chị đang khóc ngằn ngặt dưới nền đất, còn đứa thứ 6 chừng 2 tuổi đang xúc cơm trắng ăn. Chị Nguyên và đứa con gái chừng 4 tuổi đang đi xin lửa ở nhà hàng xóm về nhen bếp.......

..................

http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/dau-xot-8-me-con-ngu-duoi-dat-an-chung-1-goi-mi-tom-1368936555.htm


Kimh coran viết, thánh alah dạy rằng :Khi nhà con có tiệc tùng thì con cũng phải có 1 bàn tiệc đặt bên ngoài cổng...để những người khốn khổ đói khát đến ăn

Khi con đi gặt lúa..nếu con gặt lúa sạch sẽ quá...con sẽ có tội trước mặt đức chúa trời..vì những người khốn khổ sẽ không mót được hột lúa thừa thãi hay rơi rớt nào..v.v.
 
Last edited:
Bà con trồng hoa ơi! Tui mơ có một ngày, chợ hoa, mỗi chiều Tết ba mươi, đồng hồ chỉ đúng 12 trưa, thì hủy bỏ tất cả, không cho, mà cũng không bán rẻ... Bà con nông-dân ơi!

Tui vừa gõ, mà rơi nước mắt!
Thế bác có bao giờ cảm nhận được sự đói khát trên từng cây hoa của người bán .
Chính sự đói khát trên từng cây hoa đó mà có những nơi , những góc khuất của cuộc sống này vẫn có những bà mẹ , chị thậm chí là anh, cha , chú ...cố gắn bán cho hết hoa để có tiền đon gạo ngày tết . Nói bác thuy-canh không tin chứ ở việt nam 12 giờ đêm 30 tết vẫn còn người bán hoa - chỉ đến khi hết pháo hoa thì trên đất nước việt nam này lúc đó mới có thể hết người đang bán hoa .
Năm xưa cháu đi bán vé số giữa cái giờ giao thừa , người người xe xe , nói nói , ồn ồn , BUỒN LẮM BÁC ƠI .
Thân !
Tui vừa gõ, mà rơi nước mắt!
THẾ LÀ BÁC CHƯA HIỂU CON RỒI .
 
Có lần đài BBC viết về người VN ở quốc ngoại..:
Người VN rất cần cù..ngề gì họ cũng làm, nhưng Người VN trọng nhân phẩm, nhiều sĩ diện...nên chỉ có 2 ngề duy nhất họ không làm, đó là: hốt rác và moi ống cống..

Thiếu nhân công thì ráng mà tuyển chính người Mỹ hoặc Anh Pháp,,,không thể tuyển người VN vào 2 ngề này


Bác làm như tết về là nhà nào cũng có sẵn tiền vậy

Người VN trong nước cũng trọng sĩ diện...nên hay nói dóc
Do đó phải ra đống rác lượm hoa tươi về cúng ...mời ông bà, tổ tiên về ăn tết là chuyện....bất đắc dĩ lắm đấy

Có lần vào ngày cuối năm... thời bao cấp..lúc đó tôi còn trẻ lắm và chưa có con..dù nhà chỉ có 2 vợ chồng...nhưng cuối năm tôi đều gói bánh tét..theo truyền thống..

Để có gạo nếp tốt tôi phải khó khăn lắm mới kiếm được nếp thứ thật của người nông dân bán lén lút ( thời bao cấp mà)
Đang gói thì thấy 1 người phụ nữ khoảng 40 đi từ cổng vào và nói rằng :
Anh à..2 ngày nay nhà tôi không còn miếng gạo..túi tôi không có 1 đồng..các con tôi đang đói lắm...anh làm ơn giúp tôi 1 chút được không

Tôi nhận ra chị là người xóm bên cạnh.......v..v.
......
Thủy Canh : chị này sẽ làm gì để có hoa tươi cho ngày tết...khi mà đang lâm hoàn cảnh như thế ?

Và thí dụ người phụ nữ dưới đây nếu không ra đống rác...sẽ làm như thế nào để có hoa tươi ngày cuối năm và có 1 cái tết..theo đúng hình thức của truyền thống :

Đau xót 8 mẹ con ngủ dưới đất, ăn chung 1 gói mì tôm

(Dân trí)- “Có lần tôi đến thấy 8 mẹ con nấu 1 nồi nước to, bỏ 1 gói mì tôm vào để 8 mẹ con ăn chung, nhìn chảy cả nước mắt. Cả tài sản nhà chị ấy tôi định giá chưa tới 40 nghìn đồng”, ông Nguyễn Văn Ký, Chủ tịch UBND xã An Trung, nghẹn ngào.


Ấy là tình cảnh của 8 mẹ con chị Đinh Thị Nguyên, hiện trú làng Blô, xã An Trung, huyện Kông Chro, Gia Lai. Nhà chị Nguyên không có nổi cái giường, 1 manh chiếu để ngủ, không có một mảnh giấy tờ tùy thân, không quần áo… và ngay cả tuổi của mình và các con là bao nhiêu chị cũng đầu hàng.

Chúng tôi tới nhà chị Nguyên vào một buổi trưa của đầu mùa mưa này, nói là nhà cho sang chứ thực chất chỗ tá túc của mẹ con chị chỉ là một túp lều rộng chừng 5m2, phía trên lợp mấy tấm tôn cũ rách, 3 bên hông trống rỗng, còn 1 bên được che bằng tấm bạt cũ. Trong “nhà” chỉ có đứa con út 7 tháng tuổi của chị đang khóc ngằn ngặt dưới nền đất, còn đứa thứ 6 chừng 2 tuổi đang xúc cơm trắng ăn. Chị Nguyên và đứa con gái chừng 4 tuổi đang đi xin lửa ở nhà hàng xóm về nhen bếp.......

..................

http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/dau-xot-8-me-con-ngu-duoi-dat-an-chung-1-goi-mi-tom-1368936555.htm


Kimh coran viết, thánh alah dạy rằng :Khi nhà con có tiệc tùng thì con cũng phải có 1 bàn tiệc đặt bên ngoài cổng...để những người khốn khổ đói khát đến ăn

Khi con đi gặt lúa..nếu con gặt lúa sạch sẽ quá...con sẽ có tội trước mặt đức chúa trời..vì những người khốn khổ sẽ không mót được hột lúa thừa thãi hay rơi rớt nào..v.v.
Bác nói thật đúng về người Việt không học nghề Plumbing - Thợ Ống nước, nhưng nghề đổ rác thì có. Còn đi làm khách-sạn, thay drap giường và lau quét thì miễn cưỡng, nhưng lau quét trong phòng tắm thì không chịu, bỏ việc... bởi tụi Tây, lông cả người, lông rụng đầy sàn phòng tắm!
Hy-vọng mùa hoa năm nay nông-dân không cuốn gói bỏ chạy...
Nói tới đó, tui thấy hình ảnh các nam-thanh nữ-tú được người Nhựt chưng bày Hoa Anh-đào, thật là xấu hổ! Bác hả?
Thân.
*
Gởi chủ Topic:
Tết năm nay, lại có thằng, có con vái trước bàn thờ:
"Ông Ngoại, bà Ngoại! Con hên quá! Con canh sớm, nên có hoa đẹp chưng bàn thờ mà không tốn tiền, mặc kệ cái "thằng" bán hoa, mặt dài như mặt ngựa!"
 
Last edited:


Back
Top