Cát Tặc và vấn đề nan giải!!!! HELP ME!!!!

  • Thread starter allala
  • Ngày gửi
Tình hình là em đang có mảnh ruộng hơn 2 mẫu nhưng xung qua toàn ao hồ (nông dân bán ruộng cho chủ lò gạch để khai thác đất sét), hết khai thác đất sét giờ đến bọn cát tặc lộng hành cả ngày lẫn đêm vì lợi nhuận của cát mang lại quá cao, làm cho em đau đầu vì sạt lỡ mảnh ruộng đó, gây bể bờ bao, bao nhiêu nước bao nhiêu phân chảy xuống hố hết. Em ko biết cơ quan nhà nước nào có thể giải quyết vấn đề này (có bác nào rành hướng dẫn giúp em). Em có gọi điện báo cho CA xã rồi Huyện nhưng chúng nó đùn đẩy cho nhau. bữa trước mẹ em gặp có anh CA nói "khi nào tụi nó hút cát, hãy điện thoại cho cháu, cháu sẽ lên" nhưng hôm nay gọi cho anh ấy, anh ấy lại nói "đội khác làm rồi cô ơi, cháu không làm mảng này nữa". Mong bác nào có kinh nghiệm hướng dẫn và cho em lời khuyên!!!! Hiện trường mảnh ruộng đây các bác!!!
5694730ca635d.jpg

56947310ef8aa.jpg

23699982864_d086e4b3f0_o.jpg

5694731d41d6a.jpg

23701384763_89992f19e8_o.jpg

5694732c692c2.jpg

569473310eb52.jpg

56947335885d6.jpg

23699991174_3f721b72c7_o.jpg

569473425e171.jpg

24219999172_8d10a6f2ac_o.jpg

24328212575_e5e035fb74_o.jpg

em úp ảnh sạt lỡ lên sau!
 


Last edited by a moderator:
Khổ người nông dân. Chính quyền địa phương ở đâu chứ. Hàng năm tốn kém bao nhiêu tền cho bộ máy nhà nước mà.
 
Có mỗi nguồn nước tưới tiêu, nó cũng đưa máy múc vô đào xới cắt đứt đường nước, hút cát, múc đất sét sát bờ ruộng làm cho nông dân nản, ko muốn canh tác đẻ bán ruộng đất cho chúng.... Công bằng ở đâu chứ, cơ quan nhà nước ở đâu chứ, ko thấy can thiêp gì hết. điện thoại báo thì đổ cho cơ quan này cơ quan khác, cho người này người khác. Một khi nông dân ko có đất canh tác thì họ phải dựa vào đâu để sinh sống, để nuôi sống bản thân và gia đình cơ chứ....
 
Gọi điện thoại lên đường dây nóng của Dân trí. Vnex.. sẽ có hiệu quả hơn

Những vụ như thế này ... chính quyền nó ngậm phong bì rồi.. chưa kể có cổ phần trong đó nữa:D
 
Gọi điện thoại lên đường dây nóng của Dân trí. Vnex.. sẽ có hiệu quả hơn

Những vụ như thế này ... chính quyền nó ngậm phong bì rồi.. chưa kể có cổ phần trong đó nữa:D
để tí search kiếm số gọi ^^ ko trông chờ vào mấy anh cán bộ được phải nhờ báo chí vậy ^^
 
Khổ người nông dân. Chính quyền địa phương ở đâu chứ. Hàng năm tốn kém bao nhiêu tền cho bộ máy nhà nước mà.
gọi cho anh này, anh này ăn 1 miếng rồi đẩy cho anh kia, anh kia lại ăn 1 miếng. Rốt cuộc vẫn khổ người nông dân, phạm pháp vẫn cứ thế nhởn nhơ và giầu lên, chỉ khổ cho người nông dân chất phát thôi ;)
nhắn tin riêng nhé chủ thớt. mình cần trao đổi
để inbox bác :D
 

Có mỗi nguồn nước tưới tiêu, nó cũng đưa máy múc vô đào xới cắt đứt đường nước, hút cát, múc đất sét sát bờ ruộng làm cho nông dân nản, ko muốn canh tác đẻ bán ruộng đất cho chúng.... Công bằng ở đâu chứ, cơ quan nhà nước ở đâu chứ, ko thấy can thiêp gì hết. điện thoại báo thì đổ cho cơ quan này cơ quan khác, cho người này người khác. Một khi nông dân ko có đất canh tác thì họ phải dựa vào đâu để sinh sống, để nuôi sống bản thân và gia đình cơ chứ....
Xuất khẩu lao động nha thím .. cảng và nhà nghỉ đang phát triển mô hình này:D:D
 
Xuất khẩu lao động nha thím .. cảng và nhà nghỉ đang phát triển mô hình này:D:D
cảm thấy không liên quan! cuộc sống tuy bất công nhưng cũng chưa đến nỗi bác à.
mẹ kiếp, gọi điện thoại cho cán bộ, tụi nó nghe nữa chừng tụi nó cúp máy, chắc cát tặc nó ĐÁNH BÃ hết mẹ rồi
 
chỗ này cty Hoài Đức ở Tánh Linh làm. Nó làm ở Xã Đức Tân nữa.
 
Cắt tặc này bá đạo lắm. Bác thử làm một cái bè gỗ chất đầy rơm sau đó đem gần máy cái thằng hút cát đot.
No có hỏi thì nói của tao tao đốt có cháy gì mồ mã tổ tiên mhà mày chưa?. Nếu tụi bay hút lỡ dất nhà tao thì tao sẽ đốt nhiều hơn đống rơm này nữa....
 


Back
Top