Làm thế nào để bán bò trắng

  • Thread starter Trần văn tá
  • Ngày gửi
Chào các tiền bối nuôi bò. Các bác cho e hỏi nuôi bò trắng có bán được ko ak ?
Em ở long an. Lần đầu có được 1 số vốn định nuôi bò kiếm lời mà mua nhằm bò trắng. H ko lái nào thèm ngó tới. Các bác có biết cách nào để bán được hay có biết chổ nào thu mua bò trắng ko... hướng dẫn e vs... thật sự h ko bán được e rầu lắm ak.... mong được các bác hướng dẫn chỉ bảo ạk.!
 


Bán bò cho lò mổ thịt, thì màu gì cũng được. Bạn muốn bán cho người buôn, đôi khi họ mê tín, không dám mua bò trắng. Vậy bạn cứ gọi điện cho lò mổ, thỏa thuận giá cả, rồi dắt bò đến cho họ mà cân đong rồi tính tiền.
 
Bán bò cho lò mổ thịt, thì màu gì cũng được. Bạn muốn bán cho người buôn, đôi khi họ mê tín, không dám mua bò trắng. Vậy bạn cứ gọi điện cho lò mổ, thỏa thuận giá cả, rồi dắt bò đến cho họ mà cân đong rồi tính tiền.
Dạ vâng... nếu được vậy thì hay quá... cám ơn bác n ak
 
Vâng tại e mới nuôi nên chưa biết.mong các bậc tiền bối chỉ dạy nhiều ak... mà ko hiểu sao trên e bò trắng ng ta ko chuộng lắm... e rầu thối ruột...
Vâng tại e mới nuôi nên chưa biết.mong các bậc tiền bối chỉ dạy nhiều ak... mà ko hiểu sao trên e bò trắng ng ta ko chuộng lắm... e rầu thối ruột...
 
Tìm khu dân cư đông đoạn nhiều người đi chợ qua lại ấy , mổ bò rồi bán thôi . Hoặc liên hệ với mấy mụ bán thịt ở chợ ấy rồi mổ ra đưa cho họ đem bán ...1 , 2 con cũng ít chứ không nhiều , 1 người bán thịt đã bán hơn 1 con trên ngày rồi
 
Bò này - thịt của nó bị đen
Một số chợ như chợ Phạm Văn Hai TpHCM họ ko dùng hàng này nữa.
Bác liên hệ với một số sạp thịt ở chợ tạm/ chợ cóc ven đường - khu vực đông công nhân có khu công nghiệp.
( ngã 3 Mỹ Hạnh - Đức Hòa - khu vực này có 3 chợ phát sinh; khu vực tỉnh lộ 10 cách trung tâm Đức Hòa khoảng 3km cũng có 2 chợ tạm khá lớn; khu vực tỉnh lộ 824 đoạn xã Hựu Thạnh... )
 

Mua màu vàng mấy chị em hay nhuộm tóc về nhuộm mà bán
thói comment của bạn "khốn nạn" thật đấy!
Bỏ luôn đi ko có ngày bạn khó khăn,cũng gặp lại comment tương tự "cảm giác rất yomost" nhé:da:
 
thói comment của bạn "khốn nạn" thật đấy!
Bỏ luôn đi ko có ngày bạn khó khăn,cũng gặp lại comment tương tự "cảm giác rất yomost" nhé:da:
Chủ thớt bán bò hay bạn bán vậy? Tôi chỉ góp nghe hay ko thì tùy. Chưa mua phải bò nhuộm bao h nên chưa biết hả. Chiêu này tui gặp hoài. Thuốc nhuộm 6 tháng ko phai nhé cu. Ko biết thì tịt loa đi ngồi đó mà tỏ ra nguy hiểm. Tôi ko đụng tới niêu cơm của ai cả mà chỉ góp ý với bạn thớt vậy thôi. Dạo này " sửu nhi" loạn thật
 
Chủ thớt bán bò hay bạn bán vậy? Tôi chỉ góp nghe hay ko thì tùy. Chưa mua phải bò nhuộm bao h nên chưa biết hả. Chiêu này tui gặp hoài. Thuốc nhuộm 6 tháng ko phai nhé cu. Ko biết thì tịt loa đi ngồi đó mà tỏ ra nguy hiểm. Tôi ko đụng tới niêu cơm của ai cả mà chỉ góp ý với bạn thớt vậy thôi. Dạo này " sửu nhi" loạn thật
Xui người làm ác có vẻ như nghề của bác:)
 
Nhà ngươi nghĩ giúp thớt bán được hàng là điều ác? Vậy ngươi vô hóng đây làm gì hay chỉ quẫy đục nước sủi tăm cho đã chứ ko biết gì đời. Có lẽ ta nói đụng tới ngươi chăng? Ta đúng là đang phí lời mà.
 
Xui người làm ác có vẻ như nghề của bác:)
Xã hội là hai phạm trù đối lập , ác với thiện rồi thật với giả cũng chỉ là hai phạm trù đối lập ...đôi khi sống ác mà là thiện , đôi khi sống thiện thì lại là ác ...nói chung sống thật là đúng nhất ...người đáng khinh nhất trên đời này không phải người ác hay thiện mà là người bất chấp thủ đoạn để thỏa mãn lòng tham của mình mới đáng thật khinh
 


Back
Top