Khởi nghiệp nông nghiệp

  • Thread starter Hoang tea
  • Ngày gửi
Chào các cô các bác và các anh chị trên diễn đàn , có chút tâm sự mong mọi nguời góp ý . cháu (e) đã âm thầm theo dõi diễn đàn mình khá lâu ( từ khi còn là sinh viên năm nhất ) nhưng hôm nay mới đăng kí thành viên . Vì cái mong muốn làm nông dân đã ngấm vào máu rồi , trong time qua thì em cũng có học được chút ít về nông nghiệp nhờ tìm hiểu trên diễn đàn và internet , quyết định làm nông nghiệp cũng không hề dễ dàng với e , trước tiên thì bị gia đình phản đối dữ dội ,vì họ không muốn e theo nghề nông , nhưng e đã thuyết phục thành công rồi ạ .
CÓ CHÚT VẤN ĐỀ THẾ NÀY
quê em vốn phần lớn làm nông nghiệp nhưng cuộc sống họ thì quá vất vả và khổ cực , quanh năm chỉ trồng lúa và nuôi lợn gà số lượng cũng không nhiều , thậm chí còn không đủ ăn , huống gì là trang trải cuộc sống và làm giàu được .nông dân gì mà thu hoạch lúa song không đủ ăn vẫn đi mua gạo , mua rau các thứ hằng ngày như kiểu bọn sinh viên bọn em học xa nhà , rau thì nhập dưới hà nội , gạo thì chắc cũng không phải tự trồng , nghĩ tới là bực mình . Xung quanh còn quá nhiều người ngèo khổ ,E nghĩ mình phải làm gì đó . Nên qđ vào nghề ..
Thật ra thì e cũng chuẩn bị tư tưởng kỹ càng rồi . Quản lí , makerting , chăn nuôi , trồng trọt , mỗi thứ biết chút ít , nên cũng không quá phải lo lắng khi khởi nghiệp nữa .
Gia đình em có một trang trại , hiện tại thì có 1 ha đất đồi , có suối tự nhiên chảy xung quanh , đã có nhà ở , có 2 cái ao khá rộng đã thả cá , xung quanh là đồi núi . Đường bê tông chạy qua farm luôn , điện thì chỉ cần kéo vào thôi ạ (2km) . Có điều là e chưa biết nuôi gì cho hợp và hiệu quả kinh tế ạ . Hiện tại thì chỉ vài ông dê thôi ạ , bọn dê này thì không quá mệt vs chúng nó , buổi trưa thì mở cửa chuồng cho nó ra , nó tự chèo đồi đi ăn rồi chiều nó tự về. Vì thế nhàn rỗi quá , à e cũng nuôi và chục em gà chín cựa , sáng ra cho bọn nó ăn rồi nó cũng lên đồi tự kiếm ăn , chiều lại tự về như dê , farm em hiện tại chỉ có thế , bọn dê với gà chưa nuôi nhiều , và cũng chả thu được gì cả , theo các tiền bối với dk như vậy em có thể nuôi gì cho phù hợp và hiệu quả cao ạ , dê và gà thì chắc chắn e sẽ phát triển thêm , à cách farm 1,5 km nhà e cũng có mẫu đất ruộng cạn , khá bằng phẳng , e định trồng rau hữu cơ được không ạ , vì quê em đang thiếu , mà cái gì thiếu thì e sẽ làm , để không phụ thuộc từ nơi khác , còn vấn đề đầu ra e nghĩ không quá lo , chỉ là nuôi , trồng theo phương pháp hữu cơ thì khá lâu , mà farm em thì không biết nuôi gì để có nhiều phân chuồng , đem ủ bón cho bọn rau kia cả . Có nhiều cái đau đầu phết , còn tiền vốn thì e không cần nhiều lắm. Tiền thi luc nào mà chạ thiếu đúng không ạ , nếu thiếu thì thiếu nhiều chứ k thiếu ít , tìm nhà đầu tư thì ít nhiều bị ng ta chi phối , quản lí thì mệt óc ra . Thôi thì tự lực đi từng bước , các tiền bối tư vấn cho em với ạ , nuôi con gì và trồng cây gì mà liên kết vs nhau được ạ , cái chuỗi thức ăn em vẽ rồi mà không biết up lên web như nào , thôi thì mong chờ các tiền bối tư vấn cho e cái chuỗi phù hợp ạ , e cảm ơn .
 


Bạn trồng rau đay, bầu, bí, chuối, cải,... toàn là những loại rau ít bị bệnh, nhưng nhìn bạn trồng kiểu đó. Tôi nhìn chả thấy có tiềm năng gì. Tôi trồng sinh hóa, sài thuốc bvtv rất nhiều, thuốc cỏ có, trừ sâu, bệnh có hết. Nhưng tôi cảm nhận được con đường tôi đi là con đường đúng đắn đối với các loại cây công nghiệp, còn về rau màu tôi đang nghiên cứu tìm hiểu mà nghe kiểu mấy bạn bị bệnh về nấm khuẩn, thán thư,..là nhỏ bỏ thì không hợp với tôi.

Còn việc vi sinh vật bạn nói tôi phá hủy. Vâng đúng là tôi phá hủy nó, tôi phá hủy nhưng tôi lại tái tạo. Mà tôi tái tạo thường xuyên, cũng như bài trước tôi và bạn đã tranh luận theo thuyết tiến hóa về nấm ký sinh côn trùng, tôi phải bổ sung liên tục. Còn rau màu bạn cũng sài vi sinh vậy thì rau vip đấy.
Xem file đính kèm 6496 Xem file đính kèm 6497 Xem file đính kèm 6498 Xem file đính kèm 6499 Xem file đính kèm 6500 Xem file đính kèm 6501
chính vậy nên mỗi người một hướng đi..cứ đi theo con đường mình cho là đúng.. mọi sai lầm đều trả bằng tiền là tâm lực..
 


Dùng Hóa để trị, Dùng sinh để phòng. Muốn bốc dùng hóa, muốn bền theo sinh. Đó là cốt lỗi trong lối đi hóa sinh của mình.

Còn vụ cây khỏe mạnh không bệnh tật gì thì bạn nói cũng vô lý, các bệnh thán thư, héo rũ do nấm khuẩn, bệnh lở cổ rễ do nấm gây ra, thối quả,...Những bệnh này các bác trồng các bác gặp thì nhổ bổ chứ làm gì nữa, đúng không. Các bác trồng rau ngắn ngày, như rau muống, cải, hành,...thì ít gặp các bệnh đó. Còn khi trồng nhưng rau kinh tế hơn 1 chút thì thường xuyên gặp đấy. Không có chuyện tôi sài hữu cơ là ít bệnh hơn đâu. Bệnh nó như nhau cả thôi, đến tuổi là nó bị thôi. Chắc gặp các loại bệnh trên theo tôi chỉ có nhổ bỏ.
Liên hệ vào con người cho vuông đi , 1 thằng được ăn uống đủ chất cơ thể phát triển khỏe mạnh , có sức đè kháng tốt cảm sốt các thứ ít gặp hơn có sốt cảm thì cũng mau khỏi , còn 1 thằng còi cọc sức đề kháng yếu gió mùa về là sụt sịt . Đau ốm lay lắt . Đó là cái vd về cây khỏe mạnh đầy đủ chất thì sẽ ntn
Còn mấy cái bệnh ông nói thì nó cũng như Hiv hay ung thư ở nguời vậy . Nặng quá k chữa nổi nhổ quách đi chứ còn gì , ko lây sang cây khác .
Ông nói là cứ trồng cây kinh tế chút là gặp thán thư các thứ hả . Còn tùy ông chăm sóc nó nhu nào nữa ... làm gì mà có chuyện thằng nào lớn lên cũng ung thư , chỉ là nó không ăn rau hữu cơ bọn tôi trồng thôi :v

(Cây cối cũng có điẻm giống con nguời . Ông cần ăn , cần uống để sống , cây cũng cần bón phân tưới nước để sống . Nhưng nếu ôg ăn uống bẩn thỉu ông sẽ ntn . Cây bón phân giả hay nước bẩn sẽ ntn . Cứ liên hệ vào bản thân ông sẽ biết mình phải làm gì khi dấn thân vào nông nghiệp hc nói riêng và nn nói chug .)
Tôi chả bằng ai nhưng tôi nói vậy , ông sẽ hiểu thôi , tí ra vườn của ông nhắm mắt lại sờ vào ngực ông sẽ biết mình phải làm gì . Thôi top này chắc nên dừng ở đây thôi .
Có ai biết bác ebook hunter không ạ . E cần chút thông tin
 
chính vậy nên mỗi người một hướng đi..cứ đi theo con đường mình cho là đúng.. mọi sai lầm đều trả bằng tiền là tâm lực..
Bạn trồng chanh dây hoàn toàn bằng sinh học, thì bạn là người trồng chanh dây giỏi nhất cái nước này rồi đó. Tôi kể đơn giản như bệnh đốm đầu do vi khuẩn, bệnh đóm nâu. bệnh đốm xám, bệnh thối hạch,bệnh khô thân, bệnh virut,...bạn bị các bệnh trên bạn xử lý ntn hay là nhổ bỏ, cứ hữu cơ mà đi đi. Toàn chém gió
 
Liên hệ vào con người cho vuông đi , 1 thằng được ăn uống đủ chất cơ thể phát triển khỏe mạnh , có sức đè kháng tốt cảm sốt các thứ ít gặp hơn có sốt cảm thì cũng mau khỏi , còn 1 thằng còi cọc sức đề kháng yếu gió mùa về là sụt sịt . Đau ốm lay lắt . Đó là cái vd về cây khỏe mạnh đầy đủ chất thì sẽ ntn
Còn mấy cái bệnh ông nói thì nó cũng như Hiv hay ung thư ở nguời vậy . Nặng quá k chữa nổi nhổ quách đi chứ còn gì , ko lây sang cây khác .
Ông nói là cứ trồng cây kinh tế chút là gặp thán thư các thứ hả . Còn tùy ông chăm sóc nó nhu nào nữa ... làm gì mà có chuyện thằng nào lớn lên cũng ung thư , chỉ là nó không ăn rau hữu cơ bọn tôi trồng thôi :v

(Cây cối cũng có điẻm giống con nguời . Ông cần ăn , cần uống để sống , cây cũng cần bón phân tưới nước để sống . Nhưng nếu ôg ăn uống bẩn thỉu ông sẽ ntn . Cây bón phân giả hay nước bẩn sẽ ntn . Cứ liên hệ vào bản thân ông sẽ biết mình phải làm gì khi dấn thân vào nông nghiệp hc nói riêng và nn nói chug .)
Tôi chả bằng ai nhưng tôi nói vậy , ông sẽ hiểu thôi , tí ra vườn của ông nhắm mắt lại sờ vào ngực ông sẽ biết mình phải làm gì . Thôi top này chắc nên dừng ở đây thôi .
Có ai biết bác ebook hunter không ạ . E cần chút thông tin
e cần gặp thợ săn làm gì.
 
chính vậy nên mỗi người một hướng đi..cứ đi theo con đường mình cho là đúng.. mọi sai lầm đều trả bằng tiền là tâm lực..
Xa hội luôn thay đổi mà , nên con người phải thay đổi , phải thích nghi , cứ phát huy sáng tạo cái mới ,thế mới lên được a ạ :v bê nguyên cái sách vào làm y nguyên như 1 số bà trong nhóm cuộc cách mạng 1 cọng rơm kia e thấy buồn cười quá :))
 

Liên hệ vào con người cho vuông đi , 1 thằng được ăn uống đủ chất cơ thể phát triển khỏe mạnh , có sức đè kháng tốt cảm sốt các thứ ít gặp hơn có sốt cảm thì cũng mau khỏi , còn 1 thằng còi cọc sức đề kháng yếu gió mùa về là sụt sịt . Đau ốm lay lắt . Đó là cái vd về cây khỏe mạnh đầy đủ chất thì sẽ ntn
Còn mấy cái bệnh ông nói thì nó cũng như Hiv hay ung thư ở nguời vậy . Nặng quá k chữa nổi nhổ quách đi chứ còn gì , ko lây sang cây khác .
Ông nói là cứ trồng cây kinh tế chút là gặp thán thư các thứ hả . Còn tùy ông chăm sóc nó nhu nào nữa ... làm gì mà có chuyện thằng nào lớn lên cũng ung thư , chỉ là nó không ăn rau hữu cơ bọn tôi trồng thôi :v

(Cây cối cũng có điẻm giống con nguời . Ông cần ăn , cần uống để sống , cây cũng cần bón phân tưới nước để sống . Nhưng nếu ôg ăn uống bẩn thỉu ông sẽ ntn . Cây bón phân giả hay nước bẩn sẽ ntn . Cứ liên hệ vào bản thân ông sẽ biết mình phải làm gì khi dấn thân vào nông nghiệp hc nói riêng và nn nói chug .)
Tôi chả bằng ai nhưng tôi nói vậy , ông sẽ hiểu thôi , tí ra vườn của ông nhắm mắt lại sờ vào ngực ông sẽ biết mình phải làm gì . Thôi top này chắc nên dừng ở đây thôi .
Có ai biết bác ebook hunter không ạ . E cần chút thông tin
Cái tôi nói các bác còn chưa hiểu, tôi không nói đến các loại rau ai cũng làm hữu cơ được. Tôi đang hướng đến 1 Công Nghệ CNC nào đó trồng ngoài bằng hữu cơ trồng được các loại rau kinh tế cao hơn mà ở đó chắc chắn là gặp thán thư, héo rũ, thối quả, nấm khuẩn,.. Còn mấy bạn trồng rau muống, rau lang, rau đay,.. Xl nhé mình có 1 ít hạt giống mồng tơi hay rau đay mình ném bừa xuống đất tưới nước đầy đủ k phân tro gì nó cũng ầm ầm. Mong các b hiểu vấn đề đi, đừng có cái kiểu khỏe là kháng hết, không có chuyện đó đâu, dù hóa học, sinh sinh, sinh học đều gặp hết.
 
Bạn trồng chanh dây hoàn toàn bằng sinh học, thì bạn là người trồng chanh dây giỏi nhất cái nước này rồi đó. Tôi kể đơn giản như bệnh đốm đầu do vi khuẩn, bệnh đóm nâu. bệnh đốm xám, bệnh thối hạch,bệnh khô thân, bệnh virut,...bạn bị các bệnh trên bạn xử lý ntn hay là nhổ bỏ, cứ hữu cơ mà đi đi. Toàn chém gió
oa.. thế thì kinh nhỉ..nói nhỏ thôi không lên tivi cmn giờ..hội mình toàn thế bạn ạ.. củng vài cây bị vi rút, xoắn lá... nhưng nói bạn nghe, mấy trái đó ăn rất ngọt đấy..mình toàn để nguyên vậy..đố bạn vào vườn mình tìm được chai hay vỏ thước BVTV đấy..bạn cứ tiếp tục nuôi bọn bán thuốc đi.. mình ý kiến gì đâu.. mình lười không phun thuốc dưỡng trái này kia thì mình thu hoạch ít,trái nhỏ nhưng vị thật của trái cây..bù trừ qua tiền thuốc cũng không đáng lắm.. họ bán giá 18 mình bán có 35 ak.. Tính ra nhờ mấy người dùng thuốc như bạn làm khách hàng sợ mình vs bán đc hàng đấy..Cho mình cảm ơn nhé...
p/s biết bạn sẻ vặn nên mình chụp hình cái tổ kiến trong vườn chanh đó..nếu bạn dùng thuốc liệu rằng chúng dám làm tổ ở đó không..trong vườn nhiều kiến lắm nhé :d
Nhờ a thợ săn bắn phát súng mở đầu khai sáng cho một cuộc cách mạng , nông nghiệp mới không theo sách giáo khoa a ơi :)))
hihi... cuộc chơi bắt đầu tuè lâu rồi mà e.. nhờ mấy bạn như Huy mọi người với tỉnh ra đấy.. kinh nghiệm cha ,ông đây không chịu học tập cứ tin mấy thằng đc bọn bán thuốc chi tiền nghiên cứu và viết sách rôuf tự hào tiến bộ khoa học kỷ thuật..nực cười.
Cái tôi nói các bác còn chưa hiểu, tôi không nói đến các loại rau ai cũng làm hữu cơ được. Tôi đang hướng đến 1 Công Nghệ CNC nào đó trồng ngoài bằng hữu cơ trồng được các loại rau kinh tế cao hơn mà ở đó chắc chắn là gặp thán thư, héo rũ, thối quả, nấm khuẩn,.. Còn mấy bạn trồng rau muống, rau lang, rau đay,.. Xl nhé mình có 1 ít hạt giống mồng tơi hay rau đay mình ném bừa xuống đất tưới nước đầy đủ k phân tro gì nó cũng ầm ầm. Mong các b hiểu vấn đề đi, đừng có cái kiểu khỏe là kháng hết, không có chuyện đó đâu, dù hóa học, sinh sinh, sinh học đều gặp hết.
chắc theo Huy NNCNC là làm nhà kính bón các loại muối hết nhỉ.
 
oa.. thế thì kinh nhỉ..nói nhỏ thôi không lên tivi cmn giờ..hội mình toàn thế bạn ạ.. củng vài cây bị vi rút, xoắn lá... nhưng nói bạn nghe, mấy trái đó ăn rất ngọt đấy..mình toàn để nguyên vậy..đố bạn vào vườn mình tìm được chai hay vỏ thước BVTV đấy..bạn cứ tiếp tục nuôi bọn bán thuốc đi.. mình ý kiến gì đâu.. mình lười không phun thuốc dưỡng trái này kia thì mình thu hoạch ít,trái nhỏ nhưng vị thật của trái cây..bù trừ qua tiền thuốc cũng không đáng lắm.. họ bán giá 18 mình bán có 35 ak.. Tính ra nhờ mấy người dùng thuốc như bạn làm khách hàng sợ mình vs bán đc hàng đấy..Cho mình cảm ơn nhé...
p/s biết bạn sẻ vặn nên mình chụp hình cái tổ kiến trong vườn chanh đó..nếu bạn dùng thuốc liệu rằng chúng dám làm tổ ở đó không..trong vườn nhiều kiến lắm nhé :d

hihi... cuộc chơi bắt đầu tuè lâu rồi mà e.. nhờ mấy bạn như Huy mọi người với tỉnh ra đấy.. kinh nghiệm cha ,ông đây không chịu học tập cứ tin mấy thằng đc bọn bán thuốc chi tiền nghiên cứu và viết sách rôuf tự hào tiến bộ khoa học kỷ thuật..nực cười.

chắc theo Huy NNCNC là làm nhà kính bón các loại muối hết nhỉ.
Thôi, đây không có chỗ cho tôi. Tôi đi đây, bạn trồng chanh dây không sài hh vào đúng thời điểm là cũng ghê rồi. K cần năng suất chỉ cần hữu cơ thôi. Tôi đi đây. Um tôi bị ng ta dụ dỗ, chúc bạn và mọi người ở đây thành công trên con đường hữu cơ.

Cây của các bạn cũng là giống siêu kháng bênh, siêu khỏe rồi. Làm như các bạn tôi không làm được, nếu tôi sài hoàn toàn bằng hữu cơ 1 năm thì tôi chỉ có ăn lá. Xin lỗi tôi không thể làm theo được, tôi chỉ có dùng hóa để bốc, để lm cây sung tức thời thôi. Chào mấy bạn.
 
Chắc là mua súng săn gà rừng cho hữu cơ :Haha::Haha:
Xa hội luôn thay đổi mà , nên con người phải thay đổi , phải thích nghi , cứ phát huy sáng tạo cái mới ,thế mới lên được a ạ :v bê nguyên cái sách vào làm y nguyên như 1 số bà trong nhóm cuộc cách mạng 1 cọng rơm kia e thấy buồn cười quá :))
Bạn trồng chanh dây hoàn toàn bằng sinh học, thì bạn là người trồng chanh dây giỏi nhất cái nước này rồi đó. Tôi kể đơn giản như bệnh đốm đầu do vi khuẩn, bệnh đóm nâu. bệnh đốm xám, bệnh thối hạch,bệnh khô thân, bệnh virut,...bạn bị các bệnh trên bạn xử lý ntn hay là nhổ bỏ, cứ hữu cơ mà đi đi. Toàn chém gió
Mình kể chuyện này nghe.. hồi mình còn là sinh viên xinvaof làm cộng tác viên cho cgame, cũng làm mod đấy, công việc đơn giản là khích người này cảinguowif kia hoặc mình gây xung đột giửax các nhóm khiến tụi nó cay cú đổ thêm tiền vào game..nhờ tụi nó đấu đá mà game nổi hẵn lên.. kể ra làm mod đau đầu thật.. nghĩ giờ mình thấy còn cans rứt lắm.
 
Mình kể chuyện này nghe.. hồi mình còn là sinh viên xinvaof làm cộng tác viên cho cgame, cũng làm mod đấy, công việc đơn giản là khích người này cảinguowif kia hoặc mình gây xung đột giửax các nhóm khiến tụi nó cay cú đổ thêm tiền vào game..nhờ tụi nó đấu đá mà game nổi hẵn lên.. kể ra làm mod đau đầu thật.. nghĩ giờ mình thấy còn cans rứt lắm.
Trời bạn làm mod thủ đoạn vậy sao =))
 
Cái tôi nói các bác còn chưa hiểu, tôi không nói đến các loại rau ai cũng làm hữu cơ được. Tôi đang hướng đến 1 Công Nghệ CNC nào đó trồng ngoài bằng hữu cơ trồng được các loại rau kinh tế cao hơn mà ở đó chắc chắn là gặp thán thư, héo rũ, thối quả, nấm khuẩn,.. Còn mấy bạn trồng rau muống, rau lang, rau đay,.. Xl nhé mình có 1 ít hạt giống mồng tơi hay rau đay mình ném bừa xuống đất tưới nước đầy đủ k phân tro gì nó cũng ầm ầm. Mong các b hiểu vấn đề đi, đừng có cái kiểu khỏe là kháng hết, không có chuyện đó đâu, dù hóa học, sinh sinh, sinh học đều gặp hết.
Hiểu mà , sao mà không hiểu . Nhưng sao ông lại chắc chắn sẽ gặp mấy bệnh đó , theo ý ông cứ trồng mấy cây đó thì sẽ gặp bệnh đó như mình ăn chanh sẽ bị chua đúng không , vậy thì vô tư thôi sao phải sợ nó nhỉ . Ông chắc cũng biết cây nó cũng có sức đề kháng đúng không nếu nó khỏe dù có bị bệnh nó cũng tự tiết ra sức đề kháng để chống lại bệnh đó , cây thì chịu được ngập úng , cây thì chịu được khô hạn , không phải tự nhiên bọn nó làm thế được . Xương rồng nếu được trồng ở chỗ nhiều nước thì có cây ra lá , nhưng nếu ở xa mạc thì toàn gai . Nó cũng tự thích nghi mà ra thôi , nếu ông chắc chắn khi trồng sẽ bị bệnh đó thì lo gì bọn cây nó coi như việc hít thở thôi , vì quen mà :v
 
Chào các cô các bác và các anh chị trên diễn đàn , có chút tâm sự mong mọi nguời góp ý . cháu (e) đã âm thầm theo dõi diễn đàn mình khá lâu ( từ khi còn là sinh viên năm nhất ) nhưng hôm nay mới đăng kí thành viên . Vì cái mong muốn làm nông dân đã ngấm vào máu rồi , trong time qua thì em cũng có học được chút ít về nông nghiệp nhờ tìm hiểu trên diễn đàn và internet , quyết định làm nông nghiệp cũng không hề dễ dàng với e , trước tiên thì bị gia đình phản đối dữ dội ,vì họ không muốn e theo nghề nông , nhưng e đã thuyết phục thành công rồi ạ .
CÓ CHÚT VẤN ĐỀ THẾ NÀY
quê em vốn phần lớn làm nông nghiệp nhưng cuộc sống họ thì quá vất vả và khổ cực , quanh năm chỉ trồng lúa và nuôi lợn gà số lượng cũng không nhiều , thậm chí còn không đủ ăn , huống gì là trang trải cuộc sống và làm giàu được .nông dân gì mà thu hoạch lúa song không đủ ăn vẫn đi mua gạo , mua rau các thứ hằng ngày như kiểu bọn sinh viên bọn em học xa nhà , rau thì nhập dưới hà nội , gạo thì chắc cũng không phải tự trồng , nghĩ tới là bực mình . Xung quanh còn quá nhiều người ngèo khổ ,E nghĩ mình phải làm gì đó . Nên qđ vào nghề ..
Thật ra thì e cũng chuẩn bị tư tưởng kỹ càng rồi . Quản lí , makerting , chăn nuôi , trồng trọt , mỗi thứ biết chút ít , nên cũng không quá phải lo lắng khi khởi nghiệp nữa .
Gia đình em có một trang trại , hiện tại thì có 1 ha đất đồi , có suối tự nhiên chảy xung quanh , đã có nhà ở , có 2 cái ao khá rộng đã thả cá , xung quanh là đồi núi . Đường bê tông chạy qua farm luôn , điện thì chỉ cần kéo vào thôi ạ (2km) . Có điều là e chưa biết nuôi gì cho hợp và hiệu quả kinh tế ạ . Hiện tại thì chỉ vài ông dê thôi ạ , bọn dê này thì không quá mệt vs chúng nó , buổi trưa thì mở cửa chuồng cho nó ra , nó tự chèo đồi đi ăn rồi chiều nó tự về. Vì thế nhàn rỗi quá , à e cũng nuôi và chục em gà chín cựa , sáng ra cho bọn nó ăn rồi nó cũng lên đồi tự kiếm ăn , chiều lại tự về như dê , farm em hiện tại chỉ có thế , bọn dê với gà chưa nuôi nhiều , và cũng chả thu được gì cả , theo các tiền bối với dk như vậy em có thể nuôi gì cho phù hợp và hiệu quả cao ạ , dê và gà thì chắc chắn e sẽ phát triển thêm , à cách farm 1,5 km nhà e cũng có mẫu đất ruộng cạn , khá bằng phẳng , e định trồng rau hữu cơ được không ạ , vì quê em đang thiếu , mà cái gì thiếu thì e sẽ làm , để không phụ thuộc từ nơi khác , còn vấn đề đầu ra e nghĩ không quá lo , chỉ là nuôi , trồng theo phương pháp hữu cơ thì khá lâu , mà farm em thì không biết nuôi gì để có nhiều phân chuồng , đem ủ bón cho bọn rau kia cả . Có nhiều cái đau đầu phết , còn tiền vốn thì e không cần nhiều lắm. Tiền thi luc nào mà chạ thiếu đúng không ạ , nếu thiếu thì thiếu nhiều chứ k thiếu ít , tìm nhà đầu tư thì ít nhiều bị ng ta chi phối , quản lí thì mệt óc ra . Thôi thì tự lực đi từng bước , các tiền bối tư vấn cho em với ạ , nuôi con gì và trồng cây gì mà liên kết vs nhau được ạ , cái chuỗi thức ăn em vẽ rồi mà không biết up lên web như nào , thôi thì mong chờ các tiền bối tư vấn cho e cái chuỗi phù hợp ạ , e cảm ơn .
mô hình hữu cơ có chi phí khá đắt đỏ.bên trại mình nuôi lợn gà hữu cơ,phân gà thì không thấm vào đâu,phân lợn nếu không có nhà kính mưa to cũng trôi đi nhiều.nếu bạn xác định làm cả chuỗi mà không xác định được đầu ra riêng thì mình e rằng khó mà có lãi được.dù sao cũng ủng hộ những người làm nông nghiệp sạch
 
ga ban bi sau an lông đó.ban dùng thuoc xịt muỗi kiên xịt no thư xem ji ga mình cũng bi vậy mình xịt thấy no hết chu y kg xịt vào mắt no
Nó rụng lông. Chứ cắn nhau thì cũng gần như ko xẩy ra. Thỉnh thoảng lắm thì có phát. Mình thả vườn chứ ko nuôi nhốt. Chỉ tối nó mới vào chuồng ngủ thôi. Mình tắt điện chứ ko thắp. Nên xịt như bạn nói mình nghĩ ko phải cách
 


Back
Top