Trồng thủy canh bán ra chợ không có lãi !!

  • Thread starter nuôiheo
  • Ngày gửi
em trồng cải thìa và cải ngồng, trừ hết chi phí thì bán ra chợ là lỗ vốn, chán quá các bác ạ !
20179551_10203876675393104_1729880246_n.jpg 20182564_10203876675313102_1080990945_n.jpg 20187169_10203876675873116_550627160_o.jpg
 


Chào bạn nuôiheo để làm quen,
Bạn trồng trong nhà kính? Diện-tích? Và đã trồng bao lâu rồi vậy bạn?
Tui xin hỏi thêm, bạn tính vào đâu để gọi là lỗ vốn?
Thân.
 
Chào bạn nuôiheo để làm quen,
Bạn trồng trong nhà kính? Diện-tích? Và đã trồng bao lâu rồi vậy bạn?
Tui xin hỏi thêm, bạn tính vào đâu để gọi là lỗ vốn?
Thân.
Bạn hiền ơi , ở Việt nam ta giá rau sạch và giá rau bẩn cứ lẩn thẩn với nhau. Nếu giá cao thì không bán được đâu. Còn bán bằng giá thì lỗ chứ có gì đâu

Việt Nam ta nói giá rau
Rau nào cũng vậy giá cao ế hàng
Người mua họ cứ bàng hoàng
Rau nào giá rẻ sẳn sàng mua ngay
Cho dù sạch bẩn cả hai
Nhìn mà khoái mắt mua vài lạng thôi
Than ôi ăn bẩn lâu rồi
Với tiền cũng ít lo nồi cơm thôi
Làm sao thay đổi chỗ ngồi
Thay rau sạch bẩn đổi ngôi mới là
Thế là rau sạch thiết tha
Con thằng rau bẩn về nhà cho heo
Nhưng heo cũng cữ bẩn phèo
Heo ăn lây bệnh làm nghèo ta thôi
 
Bạn hiền ơi , ở Việt nam ta giá rau sạch và giá rau bẩn cứ lẩn thẩn với nhau. Nếu giá cao thì không bán được đâu. Còn bán bằng giá thì lỗ chứ có gì đâu

Việt Nam ta nói giá rau
Rau nào cũng vậy giá cao ế hàng
Người mua họ cứ bàng hoàng
Rau nào giá rẻ sẳn sàng mua ngay
Cho dù sạch bẩn cả hai
Nhìn mà khoái mắt mua vài lạng thôi
Than ôi ăn bẩn lâu rồi
Với tiền cũng ít lo nồi cơm thôi
Làm sao thay đổi chỗ ngồi
Thay rau sạch bẩn đổi ngôi mới là
Thế là rau sạch thiết tha
Con thằng rau bẩn về nhà cho heo
Nhưng heo cũng cữ bẩn phèo
Heo ăn lây bệnh làm nghèo ta thôi
Hì hì, anh Xuân Vũ,
Tui bị rau bẩn nó quần tui bầm mình, may mà có cái hộp Cù-là của anh, thoa vô, đỡ quá!
Tội-nghiệp dân trồng rau sạch, tốn kém nhiều mà bán thì cứ bị khách hàng không thèm dòm tới... Vậy mà, bạn già ơi! Người mình, nhà cửa không kín, mà trồng thì phải kiểng mắc tiền; rau ăn thì rau sạch không ai muốn trả thêm một chút cho người trồng có đường sống với! Vậy mà không! Thà ăn rau bẩn!
Còn điều nầy, với tui là "trái khoáy" quá lắm! Đó là, xứ thì nghèo, nếu chê rau bẩn, thì ăn rau sạch cũng OK mà? Tại sao lại phải đòi cho được rau Hữu-cơ?
Tui không biết? Còn anh, anh biết không?
(Hì hì! Lỡ nói rồi, không biết anh có cùng nghĩ như tui không? Hay là hai đứa mình : "ông nói gà, bà nói vịt" làm cho cô Jen cười tũm-tĩm kia kià!)
Thân.
 
Last edited:
Anh Xuân Vũ biết không, quê tui nghèo lắm! Và cả dòng họ Nội/Ngoại cũng đều nghèo. Đó là lý-do mỗi khi tui thích một cây kiểng, một con vật, một con chim... tui không dám bỏ tiền ra mua, vì tui nghĩ tới thân-nhân ruột, tui biết, họ không quan-tâm gì tới chuyện rau sạch/rau bẩn cả....
Thân.
 
Xin chào các Chú, các anh chị.
Mình cũng không thể trách người tiêu dùng trong nước ở thời buổi hiện nay.
Hãy đặt mình (với tư cách) là người mua hàng mà nghĩ xem.
Người tiêu dùng họ cũng rất cần được ăn rau an toàn, họ muốn bảo vệ sức khỏe của chính họ, rau có đắt họ cũng vẫn chấp nhận. Tuy nhiên, khi ra quầy rau: Rau rẻ chắc chắn nó kém chất lượng hay cụ thể là ít an toàn, còn rau đắt tiền thì ..... nó cũng chưa chắc được an toàn, vì trong thời buổi kinh doanh như hiện nay. Vậy làm sao người tiêu dùng có thể tin được cái giá tiền chênh lệch người ta bỏ ra để được thu về một cách xứng đáng.
Một khi niềm tin đã mất thì tất cả sẽ bị thiệt hại. trong kinh doanh thường có câu "Niềm tin giảm thì chí phí tăng".
Trở lại với vấn đề sản xuất rau an toàn. Thật ra chi phí (giá thành) để sản xuất rau an toàn cũng không cao hơn sản xuất rau theo cách cũ là bao nhiêu. Nhưng cái khác ở đây là chi phí ban đầu bỏ ra để đầu tư.
Cùng diện tích, sản xuất rau theo kiểu cũ người nông dân chỉ bỏ vốn đầu tư giống, phân, thuốc BVTV và công chăm sóc nhưng các chi phí này họ đầu tư từ từ trong quá trình sản xuất; còn nếu sản xuất rau an toàn thì nông dân phải bỏ chi phí ban đầu rất cao để xây dựng nhà lưới (nhà màng, nhà kính....) hay hệ thống thủy canh... nên nhiều hộ dân không thể thực hiện được nhưng trong quá trình sản xuất thì họ giảm được chuyện phun thuốc, giảm lượng phân... Nhưng để có được lòng tin và chỗ đứng trên thị trường thì 1 vài nông dân nhỏ lẻ không thể làm được (em suy nghĩ quá tiêu cực). Nhưng em vẫn tin vào cải tiến của thế hệ trẻ như chúng em, và nhớ ơn sự hy sinh mở đường của các bậc tiền bối cho sự phát triển của "ngành" rau an toàn.
 

Tui thật là cảm-động khi có người hiểu mình!
..... còn nếu sản xuất rau an toàn thì nông dân phải bỏ chi phí ban đầu rất cao để xây dựng nhà lưới (nhà màng, nhà kính....) hay hệ thống thủy canh... nên nhiều hộ dân không thể thực hiện được nhưng trong quá trình sản xuất thì họ giảm được chuyện phun thuốc, giảm lượng phân... Nhưng để có được lòng tin và chỗ đứng trên thị trường thì 1 vài nông dân nhỏ lẻ không thể làm được.....
Không lẻ tui cứ ôm một mối "u tình"? Bây có được người chia sẻ... bắt tay một cái em há!
Thân.
 
Dạ thưa bác Thủy Canh, cháu dựa vào Thu - Chi, Năng Suất - Giá Bán ạ. Cháu trồng 158m2, trồng cải thìa pháp ạ.
I. Chi phí
Phân : 300.000vnđ, điện 960.000vnđ ( 20 ngày ), giá thể 576.000vnđ ( cháu dùng mút trồng ạ ), Nước máy 200.000nvđ, Hạt giống 60.000vnđ, Công ươm - thu 500.000vnđ.
Tổng : 2.596.000 vnđ
II . Thu
158m2 cải thìa, cháu thu được 339kg rau, nhưng ra chợ, cứ 100kg rau họ bắt cháu bớt 5kg bì, vậy là còn 324kg. Bán giá ở chợ đầu mối nông sản là 14.000 vnđ/kg, cháu thu được 4.536.000vnđ.
Sau 20 ngày, cháu lời 1.946.000vnđ.
Nhưng đây là giá hiện tại là mùa mưa, còn vào mùa khô thì chỉ khoảng 5000 ~ 7000vnđ/kg thôi ạ !
 
Dạ thưa bác Thủy Canh, cháu dựa vào Thu - Chi, Năng Suất - Giá Bán ạ. Cháu trồng 158m2, trồng cải thìa pháp ạ.
I. Chi phí
Phân : 300.000vnđ, điện 960.000vnđ ( 20 ngày ), giá thể 576.000vnđ ( cháu dùng mút trồng ạ ), Nước máy 200.000nvđ, Hạt giống 60.000vnđ, Công ươm - thu 500.000vnđ.
Tổng : 2.596.000 vnđ
II . Thu
158m2 cải thìa, cháu thu được 339kg rau, nhưng ra chợ, cứ 100kg rau họ bắt cháu bớt 5kg bì, vậy là còn 324kg. Bán giá ở chợ đầu mối nông sản là 14.000 vnđ/kg, cháu thu được 4.536.000vnđ.
Sau 20 ngày, cháu lời 1.946.000vnđ.
Nhưng đây là giá hiện tại là mùa mưa, còn vào mùa khô thì chỉ khoảng 5000 ~ 7000vnđ/kg thôi ạ !
Vậy là bấp-bênh quá! Mà lại bấp-bênh theo chiều xuống dốc!
Vậy em có nghĩ tới những ngày sắp tới...? Tiếp-tục, hay bỏ chạy? Tui thật lòng muốn chia sẻ với em!
Thân.
 
Khó mà tạo được uy tín về rau sạch. Vì người trồng rau sạch chưa có bản lĩnh. Vì thế người tiêu dùng đa nghi....
 
Khó mà tạo được uy tín về rau sạch. Vì người trồng rau sạch chưa có bản lĩnh. Vì thế người tiêu dùng đa nghi....
Anh Xuân Vũ, anh nói thấu tim đen của tui:
- Làm sao tui chứng-minh được, đợt trồng vừa rồi các cơ-quan chức-năng đến kiểm-tra : Ô-kê!
- Tháng sau, không ai tới. Tới làm gì, nông-trại nầy trồng tốt mà!
Đó là uy-tín! Đó là niềm tin! Và những quý báu đó đã trôi theo lợi-nhuận thấp hèn!
Anh Xuân Vũ! Tui rủ (rê) anh khôi-phục lại niềm-tin đó! Anh có tiếp tay không? (Hì hì, làm ơn!)
Thân.
Bạn già,
Tui tới thăm một người cháu. Hôm trước, bụng của tui nó cứ đòi tui đi Toilet. Tui hỏi cháu, nó dắt tui cái hố lộ-thiên, có 2 gốc điều cắt ngang làm chỗ ngồi, ruồi nhặng bay tứ-tung... lúc đó trời mưa lâm-râm... Vào nhà, nó đã dọn sẵn bàn ăn, trên đó có nhiều dĩa rau...
Bạn già ơi! anh biết, lúc đó tui ngồi và đang nghĩ gì...
Thân.
 
Vậy là bấp-bênh quá! Mà lại bấp-bênh theo chiều xuống dốc!
Vậy em có nghĩ tới những ngày sắp tới...? Tiếp-tục, hay bỏ chạy? Tui thật lòng muốn chia sẻ với em!
Thân.
Dạ thưa bác, con nghĩ là con sẽ tiếp tục. Nhưng tiếp tục theo hướng khác, con định chào mời bán tại các giáo xứ công giáo xung quanh. Con ở Hố Nai - Biên Hòa , là xứ đạo. Con sẽ bán với giá 17.500 ~ 25.000 vnđ/kg, trong đó con sẽ trích ra từ 2500 5000 vnđ/kg gửi vào xứ nơi con bán ạ.
 
Anh Xuân Vũ, anh nói thấu tim đen của tui:
- Làm sao tui chứng-minh được, đợt trồng vừa rồi các cơ-quan chức-năng đến kiểm-tra : Ô-kê!
- Tháng sau, không ai tới. Tới làm gì, nông-trại nầy trồng tốt mà!
Đó là uy-tín! Đó là niềm tin! Và những quý báu đó đã trôi theo lợi-nhuận thấp hèn!
Anh Xuân Vũ! Tui rủ (rê) anh khôi-phục lại niềm-tin đó! Anh có tiếp tay không? (Hì hì, làm ơn!)
Thân.
Bạn già,
Tui tới thăm một người cháu. Hôm trước, bụng của tui nó cứ đòi tui đi Toilet. Tui hỏi cháu, nó dắt tui cái hố lộ-thiên, có 2 gốc điều cắt ngang làm chỗ ngồi, ruồi nhặng bay tứ-tung... lúc đó trời mưa lâm-râm... Vào nhà, nó đã dọn sẵn bàn ăn, trên đó có nhiều dĩa rau...
Bạn già ơi! anh biết, lúc đó tui ngồi và đang nghĩ gì...
Thân.
Hi hi hãy nghĩ ngay trên bàn .....
Tôi tin anh và rất tin về rau sạch của anh
 
chào các bác tiền bối đã đi trước về rau,
em vốn không sạch ưa hút thuốc, thích nhậu nhẹt (toàn ko an toàn) nhưng vớ tính liều lĩnh và yên cây cỏ nên em luôn mong tao ra sản phẩm sạch cho người tiêu dùng. năm rồi mở quán cà phê ko hợp đã sang lỗ 1tram 20 triệu. em quyết định mua đất và đầu tư nông nghiệp vì đó là công việc mình thích ko áp lực mình có thể làm ngày làm đêm và thực tế đang làm ngày đêm để xong nhà lưới. tiền hiện tại đã bỏ ra gần 400 triệu mà nghe các bác bàn luận thế này em thấy cũng lay động hiii. hiện em đã gần hoàn thiện 700m2 nhà màng. đang muốn mở rộng thêm 1500m2 nữa nhưng chưa biết trồng cây gì hiii. Cô bác ai có nhu cầu đầu ra sản phẩm xin tư vấn và mong được hợp tác. Cái em sợ nhất là khâu đầu ra cho sản phẩm, rất mong các bác tư vấn chỉ giáo
Dạ thưa bác, con nghĩ là con sẽ tiếp tục. Nhưng tiếp tục theo hướng khác, con định chào mời bán tại các giáo xứ công giáo xung quanh. Con ở Hố Nai - Biên Hòa , là xứ đạo. Con sẽ bán với giá 17.500 ~ 25.000 vnđ/kg, trong đó con sẽ trích ra từ 2500 5000 vnđ/kg gửi vào xứ nơi con bán ạ.
chào anh, em ở sông trầu, trảng bom, đồng nai rất mong được sự hợp tác hỗ trợ từ anh Nuoiheo
 
chào các bác tiền bối đã đi trước về rau,
em vốn không sạch ưa hút thuốc, thích nhậu nhẹt (toàn ko an toàn) nhưng vớ tính liều lĩnh và yên cây cỏ nên em luôn mong tao ra sản phẩm sạch cho người tiêu dùng. năm rồi mở quán cà phê ko hợp đã sang lỗ 1tram 20 triệu. em quyết định mua đất và đầu tư nông nghiệp vì đó là công việc mình thích ko áp lực mình có thể làm ngày làm đêm và thực tế đang làm ngày đêm để xong nhà lưới. tiền hiện tại đã bỏ ra gần 400 triệu mà nghe các bác bàn luận thế này em thấy cũng lay động hiii. hiện em đã gần hoàn thiện 700m2 nhà màng. đang muốn mở rộng thêm 1500m2 nữa nhưng chưa biết trồng cây gì hiii. Cô bác ai có nhu cầu đầu ra sản phẩm xin tư vấn và mong được hợp tác. Cái em sợ nhất là khâu đầu ra cho sản phẩm, rất mong các bác tư vấn chỉ giáo

chào anh, em ở sông trầu, trảng bom, đồng nai rất mong được sự hợp tác hỗ trợ từ anh Nuoiheo
Em Thaivanky,
- Tui thích em "dám bạo" nhưng tui không thích em với tính liều-lĩnh. Bởi tui thích "bạo, nhưng không ẫu!"
- Tui đã suy-nghĩ và muốn em chậm lại để nghe lời chia sẻ của tui. Em xem lời "đối-thoại" của tui nhé!
Thân.
 
Phải kiên nhẫn thôi các bác ạ. Nếu mua hàng ngoài chợ thật sự không phân biệt cái nào là sạch cái nào không. Trừ khi vào các siêu thị uy tín.
 
Mình ít vốn, không có sản lượng, ra chợ bị ép giá, có thể nói là ở vn làm nông dân là nghề bấp bênh nhất.
 
bỏ mấy trăm triệu vào cái trại nhỏ nhỏ mà phiêu quá các bác ạ, cơ bản nhất vẫn 200 vịt siêu đẻ lớn nhanh ăn nhiều hai tuần đầu nó quất cám chóng mặt tuần thứ 3 em sắm con máy của bác hải phòng về nào là đầu cá chợ, cám ngô, ít cám viên và vườn chuối đã cạn dần nay đã một tháng mà bằng cách đây 20 năm nuôi 2 tháng cả khu vườn mấy trăm trăm triệu nhìn ngon nhất đàn vịt và 100m2 rau muống nước. tiền ra chóng mặt...
 


Back
Top