1001 điều về hoa

Hương hoa

Vừa đi phố núi, ghé thăm một vườn hoa. Cô chủ là một người phụ nữ xấp xỉ 60. Xưa là hoa khôi của Đà Lạt.

Trong vườn, cô dắt chúng tôi đi xem từng cây, say sưa giới thiệu tên từng loại hoa, nhất là hoa dại.

[http://agriviet.com]

Khi đi ngang một chậu hoa màu trắng, cô dừng lại: "Hoa này thơm thắm nè con!". Thế là cả nhóm "phàm phu tục tử" kê mấy cái mũi vào hoa hít hít. "Sao hổng thơm gì hết nè?"- nghe một bạn trong nhóm thắc mắc, cô mới giải thích: "Không thể cứ kê mũi vào là nghe hương hoa. Con cứ đi trong một vườn hoa, khi nghe thoang thoảng hương thì mới ngoái đầu nhìn lại xem hoa nào tỏa ra mùi hương ấy. Phải ngửi hoa bằng tâm!".

Nghe câu chuyện này có người sẽ cho rằng người phụ nữ này yêu hoa đến dở hơi. Thế nhưng, nhớ hình ảnh mấy cái mũi hỉnh chĩa sát vào bông hoa đẹp hít hít, chợt he hé hiểu ý người nghệ sĩ già, tôi phì cười.

Viết bình luận






    Lưu ý: Các bài viết quảng cáo sẽ bị xóa bỏ.

Bài viết liên quan:

Copyright © 2009 NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM AGRICULTURE WEBSITE (Online: 1990 | 380)
Agriviet.Com với mục tiêu Góp phần vào sự phát triển chung của nền nông nghiệp Việt Nam do Nhà nước khởi xướng và khuyến khích.
ĐT: (08) 35.515.665 - FAX: (08) 35.515.668 - Di động: 0948 10.10.10 - email: mth@Agriviet.com