-
Những loài hoa kỳ lạ
Hoa ăn thịt
Đó chính là loài hoa nắp ấm (Pitcher-plant). Do thường xuyên sống trên đất nghèo nitơ, chúng đã học được cách làm bổ sung thêm lượng nitơ không thoả đáng trong đất nhờ bắt giữ và tiêu thụ các côn trùng. Bên trong chiếc lá hình ống của nó, những đám lông tơ chúc đầu xuống dưới sẵn sàng chặn đường thoát thân của những kẻ xấu số đã vô tình lọt vào. Dịch tiêu hoá dưới đáy ống sẽ phân huỷ con mồi nhanh chóng.
-
Tháng 5- hoa phượng và hương ngọc lan
Rồi thì tháng 5 cũng về. Cây phượng ở gần nhà nở đỏ rực. Một màu đỏ đau đáu mà nồng nàn, tha thiết. Một màu đỏ da diết, như bắt người ta phải quay về với những kỷ niệm một thời.
-
Hoa mọc lên từ …ống thép
Một hiện tượng hết sức kỳ lạ đã xảy ra trong vườn rau của một người đàn ông Trung Quốc. Ông đã thực sự bất ngờ khi phát hiện một đám hoa mảnh mai, màu trắng nở trên một ống thép nhẵn.
-
Rắn -Có Thể Bạn Chưa Biết ?!
Rắn là một loài vật khá quen thuộc với loài người chúng ta. Ngay cả một đứa trẻ bốn tuổi cũng có thể đã từng nghe qua danh tiếng của loài rắn. Khi nhắc đến rắn, ai cũng nghĩ ngay đến những điều xấu xa, tồi tệ nhất, thậm chí còn nghĩ rằng nó là một tên sát nhân đáng sợ. Nhưng các bạn hãy hiểu rằng, rắn cũng có loài hiền loài dữ, có loài có hại nhưng cũng có loài có ích. Chúng ta hãy thử tìm hiểu sâu hơn về rắn thử xem!
-
Cây....nhưng không phải là cây
Từ trên cao nhìn xuống, ngỡ trước mắt là một cây sồi già khổng lồ. Thực chất đây chỉ là một vùng rừng bị sạt lở, nhờ kiến tạo của thiên nhiên và bàn tay xếp đặt của con người mà tạo nên khung cảnh đẹp như tranh vẽ.
-
Yêu hoa
Hồi tôi còn nhỏ nhà lúc nào cũng cắm đầy hoa...
Mẹ tôi đi học cắm hoa về xách lỉnh kỉnh nào là đế ghim (hồi đó chưa có miếng xốp cắm hoa như bây giờ), bình, kéo và hàng loạt dụng cụ đặc biệt làm nên một bình hoa đẹp. Mẹ thích cắm hoa lắm. Mỗi lần mẹ cắm hoa là tôi mon men tới gần thấy cái hoa hay lá nào bị dạt ra là tranh thủ gom cho hết, tí nữa tôi sẽ cắm một bình hoa con con cho riêng tôi!... Tính mẹ tôi bình dị nên bình hoa cũng giản đơn theo, giản đơn nhưng tinh tế... Mẹ say mê những cúc đồng tiền, cẩm chướng đặc biệt là phong lan... Cái sân nhỏ trước nhà tôi ngợp trời đinh lăng, thuỷ trúc, dương xỉ đến lưỡi cọp lưỡi mèo,...! Hoa thì vô khối, chen chúc nhau mọc đầy khoảnh sân vuông... Mỗi dịp lễ tết là cả xóm xúm lại xin lá, cắt cho tiêu điều hết đám lá xanh để những chồi non mọc lên tiếp... Tôi còn nhớ có đêm 30 Tết mấy người bên nhà thờ Fatima gõ cửa xin mấy nhánh thuỷ trúc về cắm hoa, mẹ tôi thì có bao nhiêu đem cho hết, đến sáng mùng 1 thì bụi thuỷ trúc nham nhở những vết cắt trông xấu tệ... Có một điều lạ là mẹ không bao giờ cắm hoa hồng, cái loài hoa xinh đẹp vương giả đó không khi nào xuất hiện trong nhà tôi, có lẽ vì nó quá đẹp không cần đến nghệ thuật cắm hoa công phu...
-
Nơi nào có hoa sữa, nơi đó có tình yêu
Tình yêu, đôi khi nồng như hoa sữa trong đêm. Thứ hoa nhỏ li ti li ti, và không quản góp phần mình ấy mang lại cho em cảm giác về 1 sự hiến dâng trọn vẹn. Chẳng được nhìn hoa sữa nở. Những đoá hoa bắt gặp trên đường, đâu đó thì xanh mác, đâu đó thì hơi có ánh vàng, tựa như nắng chỉ kịp quệt vào đấy 1 lớp chổi mỏng mảnh. Bầu trời quanh tàn hoa sữa luôn là 1 bầu trời đặc biệt. Nơi ấy ánh sáng toả khum thành vòm cong và mỗi bong bóng khí mang trong mình 1 nhị hương. Bóng khí bay lên, chạm vào vòm ánh sáng ấy để vỡ oà hắt xuống triệu triệu nhuỵ hương. Để mà thơm ngát.
-
Hoa của lãng quên
(Một loài hoa chỉ nở vào đêm và tàn úa vào sáng sớm. Loài hoa của lãng quên.
Liệu em đã lãng quên em hay chưa?)
-
Quả chanh khổng lồ
Các cư dân làng Psevdhas ở đảo Cyprus đã ngạc nhiên khi nhận thấy năm nay những cây chanh do họ trồng đã cho ra những quả to gần bằng quả bóng đá. Một trong những cây chanh trong làng này ở cách thủ đô Nicosia khoảng 30 kilômét đã cho ra những quả với đường kính từ 10 đến 20 centimét.
-
Hoa Nửa đêm ngoài phố
Thành phố về khuya, với những ánh đèn vàng lung linh và thật huyền ảo...
Đã thật lâu không còn nhớ những đêm lang thang ngoài phố cùng đám bạn. Cũng đã bỏ những bữa nhậu qua đêm, gần sáng mới về. Đi ngoài trời lành lạnh và trong men rượu trong những ngày lãng tử. Thành phố cảm giác về đêm thật đẹp và bình yên làm sao.
-
Vì sao gà thích ăn sạn?
Hạt thóc, hạt mạch đối với gà có thể coi là “sơn hào hải vị” rồi. Thế mà chúng vẫn cứ bới đông, mổ tây tìm ăn những hạt sạn, cát hoặc hạt than vụn, dù bạn đã cho chúng ăn no ngô thóc. Tại sao gà lại quái tính như vậy?