Tìm thuê đất trồng cây

  • Thread starter youtet
  • Ngày gửi
Em đang định kiếm diện tích đất khoảng 5-10ha trong Tây Nguyên hoặc Đông Nam Bộ để trồng cây ăn trái và làm trang trại, bác nào nhiều đất không dùng hết thì cho em thuê lại với ạ, em định thuê từ 7-10 năm trở lên, các bác có nguồn thì cho em biết nhé, hoặc bác nào biết chỗ thì giới thiệu em với ạ, Em xin cảm ơn.
Email: phamdangtung@gmail.com
sdt: 09.737.00.332
 


Last edited by a moderator:
Bác có thuê đât khu vực lâm đồng không ? em kiếm cho bác vài miếng..
Cái vụ qua Lào như Bác Hoàng Thắng nói trên em cũng thây ham quá.. em cũng mới đi làm bên lào về năm ngoái giờ đang tìm hướng quay lại đó làm kinh tế
 


Tôi thì lại thích bon chen lắm. Bây giờ còn
đang phải hầu mấy đứa con cho nó lớn lên đi
học đại học thì mới rảnh. Lúc ấy thì gần đất
xa trời, bon chen một chút cho nó vui. Cho
dù có mất trắng, thì mình vẫn là mình, vẫn
còn thừa thời gian vui cho đến lúc về trời
mà. Đâu cần phải lời lãi đâu? Cũng như cầm
một xấp tiền đi đánh bạc. Đánh hết xấp tiền
thì được một lần thỏa chí bon chen, mấy khi
được bạc? Cho dầu được bạc, món tiền được ấy
cũng tiêu vung cho hết, chứ đâu có để làm giàu!
Các bạn nhớ chờ và nhắc tôi khi thằng út tôi
vào đại học nhé. Bây giờ nó vào học lớp 3.
 
mua thì em chưa đủ tầm bác ah, cảm ơn bác, em cũng đinh thuê trước đã, chứ mua chắc em cần vài năm nữa,hi
em đang có người nhà đang có ý định thuê, khả năng trồng cây ngắn ngày, hiện giờ em đang ở ngoài bắc nên khó liên hệ, bác có đầu mối nào thì cho em xin nhé, em thì e chỉ trồng cây lâu năm, cái này em hỏi hộ
bác có thể hỏi hộ em được không ạ? em cung có ý định thuê đất làm trang trại. thanks bác nhiều
 
Bác có thuê đât khu vực lâm đồng không ? em kiếm cho bác vài miếng..
Cái vụ qua Lào như Bác Hoàng Thắng nói trên em cũng thây ham quá.. em cũng mới đi làm bên lào về năm ngoái giờ đang tìm hướng quay lại đó làm kinh tế
bác xem có chỗ nào hay giới thiệu em, hôm nào e vào ngắm
 
Bác có thuê đât khu vực lâm đồng không ? em kiếm cho bác vài miếng..
Cái vụ qua Lào như Bác Hoàng Thắng nói trên em cũng thây ham quá.. em cũng mới đi làm bên lào về năm ngoái giờ đang tìm hướng quay lại đó làm kinh tế
Tớ cũng muốn đi Lào làm kinh tế theo cái máu mạo hiểm của tớ. Nhưng chỉ suy nghĩ thôi... ở VN làm còn không hết việc, muốn nhậu lúc nào thì nhậu, đặc sản 3 miền đọc được tiếng việt và hiểu hết nên cũng dễ hưởng thức...
Còn nữa, nếu chấp nhận mạo hiểm đi Lào thì tớ cần phải có cỗ máy ổn định làm ra tiền ở VN cái đã, sang đó mà ko có tiền ở VN thì mạo hiểm khám phá lại trở thành "kiếp phiêu bạt" khổ lắm...
 
Bác có thuê đât khu vực lâm đồng không ? em kiếm cho bác vài miếng..
Cái vụ qua Lào như Bác Hoàng Thắng nói trên em cũng thây ham quá.. em cũng mới đi làm bên lào về năm ngoái giờ đang tìm hướng quay lại đó làm kinh tế
Bác giới thiệu cho em miếng như bác chủ thớt được không. Lâm đồng hay dak nông cũng được.
 
Bây giờ bác còn chỗ nào giới thiệu em nhé, trước cứ thích gần nhà nhưng mãi chưa ổn, giờ em đang trong Tân Lập, chỗ trạm thu phí từ Phú Giáo sang
Đất bạn định thuê dự định là ở khu vực nào chưa?
Đưa thêm một ít thông tin nếu có anh em chỉ cho.
Bác có thuê đât khu vực lâm đồng không ? em kiếm cho bác vài miếng..
Cái vụ qua Lào như Bác Hoàng Thắng nói trên em cũng thây ham quá.. em cũng mới đi làm bên lào về năm ngoái giờ đang tìm hướng quay lại đó làm kinh tế
Lâm Đồng giờ có chỗ nào khả thi không bác, em lại vẫn đang tìm mà chưa được
Tôi thì lại thích bon chen lắm. Bây giờ còn
đang phải hầu mấy đứa con cho nó lớn lên đi
học đại học thì mới rảnh. Lúc ấy thì gần đất
xa trời, bon chen một chút cho nó vui. Cho
dù có mất trắng, thì mình vẫn là mình, vẫn
còn thừa thời gian vui cho đến lúc về trời
mà. Đâu cần phải lời lãi đâu? Cũng như cầm
một xấp tiền đi đánh bạc. Đánh hết xấp tiền
thì được một lần thỏa chí bon chen, mấy khi
được bạc? Cho dầu được bạc, món tiền được ấy
cũng tiêu vung cho hết, chứ đâu có để làm giàu!
Các bạn nhớ chờ và nhắc tôi khi thằng út tôi
vào đại học nhé. Bây giờ nó vào học lớp 3.
Tôi thì lại thích bon chen lắm. Bây giờ còn
đang phải hầu mấy đứa con cho nó lớn lên đi
học đại học thì mới rảnh. Lúc ấy thì gần đất
xa trời, bon chen một chút cho nó vui. Cho
dù có mất trắng, thì mình vẫn là mình, vẫn
còn thừa thời gian vui cho đến lúc về trời
mà. Đâu cần phải lời lãi đâu? Cũng như cầm
một xấp tiền đi đánh bạc. Đánh hết xấp tiền
thì được một lần thỏa chí bon chen, mấy khi
được bạc? Cho dầu được bạc, món tiền được ấy
cũng tiêu vung cho hết, chứ đâu có để làm giàu!
Các bạn nhớ chờ và nhắc tôi khi thằng út tôi
vào đại học nhé. Bây giờ nó vào học lớp 3.
Năm nay đã lớp 4 rồi, bây giờ bác trồng cây rừng vẫn kịp
 

Lâm Đồng giờ có chỗ nào khả thi không bác, em lại vẫn đang tìm mà chưa được


Năm nay đã lớp 4 rồi, bây giờ bác trồng cây rừng vẫn kịp

Bác thông cảm em trả lời muộn nhé, dạo này bận quá nên ko có thời gian vào đây
Nếu bác có người quen ở trên lâm đồng thì nhờ họ dẫn vào xã tân lâm, di linh khu đất này nằm trên trục qlo28 từ đó ra qlo 20 khoảng 20km, gần trường câp 1,2,3, trạm xá///
đất giá hiện tại khá là rẻ vài tháng trc e có hỏi thì khoảng 100tr or thấp hơn nữa cho 1 ha đất trắng có sổ xanh mà đất ko dốc lắm,đồi thoai thoải, có đập thủy lợi và điện đường boxit lớn và các trục đường đá
 
Em đang định kiếm diện tích đất khoảng 5-10ha trong Tây Nguyên hoặc Đông Nam Bộ để trồng cây ăn trái và làm trang trại, bác nào nhiều đất không dùng hết thì cho em thuê lại với ạ, em định thuê từ 7-10 năm trở lên, các bác có nguồn thì cho em biết nhé, hoặc bác nào biết chỗ thì giới thiệu em với ạ, Em xin cảm ơn.
Email: phamdangtung@gmail.com
sdt: 09.737.00.332
Mình có đất dọc quốc lộ 36 hét ,loại đất thích hợp trồng cây an ai trái , thuê mấy hét củng đc . điện nước đầy đủ. GT thuận tiện
Cho thuê giá rẽ .Ai nhu cầu đt : 0902499989 long
 


Back
Top