...Thành Công ?...

Lão Đại ơi là Lão Đại ! Lão làm tui nổi sân lên rồi ... Lão nói hết ráo rồi còn phần đâu nữa tui nói ?
Chính xác luôn

Tham sân si ái ố hỉ nộ là nguyên nhân của đau khổ...?
Bác ngĩ chuyện sẽ ra sao khi người thân qua đời đột ngột khi tuổi còn rất trẻ tươi lai đầy hứa hẹn...mà mình dửng dưng không chút xót thương ?
Vô cảm sao ?

Không yêu thương ..không oán giận...không vui buồn...con người thành như gỗ đá ..!!!
Điều quan trọng là biết xử dụng nó đúng lúc và biết cân bằng nó để nó chỉ sinh ra lợi...mà không tác hại :
- Cái gì cũng đừng quá ! Đó cũng nằm trong nguyên lý Kinh Dịch . Thậm chí vui quá cũng có thể dẫn tới đột tử .
---------
- Kể lão nghe : Có lần TL đi viếng đám hàng xóm . Có một chị Phật tử ( Theo Pháp môn Niệm Phật ) đến an ủi gia chủ ( Cũng là Phật tử theo Pháp môn Niệm Phật ) rằng : Chị đừng buồn , hãy phấn chấn lên vì ... Nghe tới đây , TL khẽ lắc đầu , chị ta không nói nữa . Khi ra về , Chị ấy hỏi nhỏ : " Bộ sai sao ? " . TL bèn bảo : Không sai , chỉ là không phải lúc .
------------------
- À ! Cái từ Vô cảm gợi TL nhớ chuyện xưa ... Và khi ấy , Tl cũng không phản bác dù TL hiểu rằng nói ai . Vì sao ? Bởi vì TL hiểu rất rõ về nó và TL biết sử dụng nó đúng cách để sinh lợi như lời Lão đã nói . hi hi
 


Nếu phải lựa chọn giữa thành công và hạnh phúc, các bác sẽ chọn cái nào?ngày trước mình chọn hạnh phúc nhưng bây giờ mình chọn thành công. Sau bao năm hạnh phúc mà chẳng thành công (theo người khác nhìn nhận) mình mới nhận ra thành công có ý nghĩa hơn cho cuộc sống này. Chọn hạnh phúc thì chỉ cho riêng mình. Còn thành công thì không chỉ cho riêng mình. Nếu thành công mà mất đi cái hạnh phúc của riêng mình cũng chấp nhận.
 
Last edited by a moderator:
Thành công là khi ta cảm thấy mình đã thành công
Hạnh phúc là khi ta cảm thấy mình đanh hạnh phúc...
khi trong đầu vẫn còn thắc mắc "ta đã thành công chưa..?" thì có nghĩa là ta vẫn chưa thành công..
Khi vẫn còn tự hỏi "ta đã hạnh phúc chưa...?" thì có nghĩa hạnh phúc vẫn còn đâu đó... mà ta chưa thấy..
 
Cuộc đời còn quá nhiều thứ ta chưa làm tốt . Có nhiều điều tưởng chừng như bình thường nhưng thật sự nó còn quý giá hơn bất kỳ điều gì . Hạnh phúc ư ? Thành công ư ? Nó quá bé nhỏ !
2 thứ ấy chỉ nằm ở vị trí sau rất nhiều thứ ví dụ như :
Nhất - hiếu
Nhì - lễ
Tam - tín
Tứ - nghĩa
Ngũ - nhân
... Hạnh phúc và thành công nó chỉ nằm ở đoạn này thôi các bạn ạ . Hiếu không trọn thì lễ cũng bỏ - Thiếu lễ thì tín cũng thừa - Thiếu tín thì nghĩa cũng hư cả - Thiếu nghĩa thì nhân cũng khó thành - Thiếu Ôn hòa khiếm nhã thì hạnh phúc khó vung đầy - Thiếu hạnh phúc thì phải chăng thành công chỉ là trò cười .
Vậy bạn muốn hạnh phúc muốn thành công thì bạn cần phải làm tốt từ trên trước .
Thân chào .
 
Last edited by a moderator:
...Chọn hạnh phúc thì chỉ cho riêng mình. Còn thành công thì không chỉ cho riêng mình. Nếu thành công mà mất đi cái hạnh phúc của riêng mình cũng chấp nhận.
Cái này chắc được đúc kết từ kinh nghiệm bản thân.
Đúng là khi còn trẻ, nghĩ chưa tới, ai cũng chọn hạnh phúc cho riêng mình. Trưởng thành thêm chút nữa có lẽ cái của riêng mình ấy chưa gọi là hạnh phúc lớn.
 
Cái này chắc được đúc kết từ kinh nghiệm bản thân.
Đúng là khi còn trẻ, nghĩ chưa tới, ai cũng chọn hạnh phúc cho riêng mình. Trưởng thành thêm chút nữa có lẽ cái của riêng mình ấy chưa gọi là hạnh phúc lớn.
Trưởng thành thêm chút nữa thì '' tưởng '' rằng làm việc lạc quan như người thành công
Yêu thương chân thành như một đứa trẻ là một thành công trong nhận thức cũng như hạnh phúc cho riêng mình .
 
Các bác học rộng,hiểu biết uyên thâm phân tích đi phân tích lại nhưng tại hạ vẫn không hiểu!

Vì đơn giản thôi HẠNH PHÚC & THÀNH CÔNG chẳng liên quan gì tới nhau cả. Nếu có thì cũng chỉ bổ trợ cho nhau, thúc đẩy nhau theo cách nhìn nhận của từng người.
Hạnh phúc! Chỉ nghe thôi đã dễ thấy nó thuộc về thỏa mãn trái tim nóng rồi. Nó mang nhiều cảm xúc tinh thần
Thành công mang nặng sự toan tính và thuộc phần lí trí.
Chỉ có kế hoạch cho thành công chứ chẳng ai lập kế hoạch cho hạnh phúc được cả.nhưng 2 cụm từ này giống nhau nhất ở mỗi điểm là không có 1 tiêu chuẩn nào để đo lường được cả mà chỉ mang tích ước lượng và thỏa mãn thôi.
Chúc các vị tiền bối luôn hạnh phúc và thành công!
 

Các bác học rộng,hiểu biết uyên thâm phân tích đi phân tích lại nhưng tại hạ vẫn không hiểu!

Vì đơn giản thôi HẠNH PHÚC & THÀNH CÔNG chẳng liên quan gì tới nhau cả. Nếu có thì cũng chỉ bổ trợ cho nhau, thúc đẩy nhau theo cách nhìn nhận của từng người.
Hạnh phúc! Chỉ nghe thôi đã dễ thấy nó thuộc về thỏa mãn trái tim nóng rồi. Nó mang nhiều cảm xúc tinh thần
Thành công mang nặng sự toan tính và thuộc phần lí trí.
Chỉ có kế hoạch cho thành công chứ chẳng ai lập kế hoạch cho hạnh phúc được cả.nhưng 2 cụm từ này giống nhau nhất ở mỗi điểm là không có 1 tiêu chuẩn nào để đo lường được cả mà chỉ mang tích ước lượng và thỏa mãn thôi.
Chúc các vị tiền bối luôn hạnh phúc và thành công!
Mọi thứ dừng lại ở sự hài lòng thì chắc nhiều người sẽ thuộc nhóm VỪA THÀNH CÔNG- VỪA HẠNH PHÚC.:)
Agriviet.Com-images.jpg
 
Vì đơn giản thôi HẠNH PHÚC & THÀNH CÔNG chẳng liên quan gì tới nhau cả. Nếu có thì cũng chỉ bổ trợ cho nhau, thúc đẩy nhau theo cách nhìn nhận của từng người.
Hạnh phúc! Chỉ nghe thôi đã dễ thấy nó thuộc về thỏa mãn trái tim nóng rồi. Nó mang nhiều cảm xúc tinh thần
Thành công mang nặng sự toan tính và thuộc phần lí trí.
Cũng không hẳn là vậy .

Giả dụ có một chàng trai trẻ yêu thật lòng một cô gái và tỏ rõ lòng mình , nhưng mờ ... cô ta không nhận lời . Anh chàng vì quá yêu nên vẫn kiên trì theo đuổi . Một thời gian sau ... Anh ta bảo với bạn : Mình đã thành công . Cô ấy đã nhận lời . Mình cảm thấy rất hạnh phúc .

Vậy ở trường hợp này thì thành công & hạnh phúc là sóng đôi . Và thành công này cũng không hẳn xuất phát từ lý trí .
 
Cũng không hẳn là vậy .

Giả dụ có một chàng trai trẻ yêu thật lòng một cô gái và tỏ rõ lòng mình , nhưng mờ ... cô ta không nhận lời . Anh chàng vì quá yêu nên vẫn kiên trì theo đuổi . Một thời gian sau ... Anh ta bảo với bạn : Mình đã thành công . Cô ấy đã nhận lời . Mình cảm thấy rất hạnh phúc .

Vậy ở trường hợp này thì thành công & hạnh phúc là sóng đôi . Và thành công này cũng không hẳn xuất phát từ lý trí .
Cái này không phải là thành công & hạnh phúc đi đôi mà đúng hơn là thành công đi trước và hạnh phúc kèm theo sau . Nhưng thành công này theo thời gian nếu không bỏ công tu chỉnh thường xuyên thì sẽ là thất bại tiếp bước hạnh phúc ...
Và thành công này cũng không hẳn xuất phát từ lý trí . ( sai )
Chàng trai mà không có sự hoặc động của lý trí chọn lựa đối phương để yêu thì không bao giờ có 2 chữ tình yêu .
Anh ta không thể yêu mà không chọn lựa và không thể thành công nếu không dùng lý trí và bỏ công tích điểm trong trái tim cô gái . Còn cô gái không thể chỉ với trái tim và cảm xúc có thể chấp thuận đối phương được , và càng không thể không dùng lý trí bản thân để chọn lựa và so sánh giữa người khác và anh ta trước khi cảm xúc và tình yêu manh mún đâm chồi ...
Nói chung muốn có thành công bạn phải bỏ ra một cái giá nào đó tương xứng ...
 
Chàng trai mà không có sự hoặc động của lý trí chọn lựa đối phương để yêu thì không bao giờ có 2 chữ tình yêu .
Anh ta không thể yêu mà không chọn lựa và không thể thành công nếu không dùng lý trí và bỏ công tích điểm trong trái tim cô gái . Còn cô gái không thể chỉ với trái tim và cảm xúc có thể chấp thuận đối phương được , và càng không thể không dùng lý trí bản thân để chọn lựa và so sánh giữa người khác và anh ta trước khi cảm xúc và tình yêu manh mún đâm chồi ...
Nói chung muốn có thành công bạn phải bỏ ra một cái giá nào đó tương xứng ...
Với trường hợp của những người yêu bằng lý trí thì những điều bạn viết là chính xác .
 
Last edited:
Nếu ở vào trường hợp của những người yêu bằng lý trí thì những điều bạn viết là chính xác .
Chẳng có ai lại yêu không dùng lý trí ... ít hay nhiều mà thôi .
Mọi thứ dừng lại ở sự hài lòng thì chắc nhiều người sẽ thuộc nhóm VỪA THÀNH CÔNG- VỪA HẠNH PHÚC.:)
Agriviet.Com-images.jpg
Hài lòng nằm ở nơi nào ? và tiêu chuẩn hài lòng là chừng nào ? Nó có tăng lên hay giảm đi không ?
 
Last edited by a moderator:
* Lý trí và tình cảm luôn hiện diện trong mỗi con người . Chỉ khác nhau ở chỗ thiên về bên nào

- Người yêu bằng tình cảm thì nghiêng về tình cảm ( do đó mới có trường hợp "tình yêu sét đánh" ) . Vì vậy , nếu hỏi vì sao họ yêu ? Có khi họ chỉ có thể trả lời rằng : Vì ... họ yêu . Đơn giản thế thôi .
Vì xuất phát từ sự đồng cảm nên tình yêu này không phân giàu nghèo , có khi cũng chẳng phân tuổi tác .

- Người yêu bằng lý trí thì nghiêng về lý trí và nếu hỏi vì sao họ yêu ? Họ sẽ có muôn vàn cách để lý giải .

Vừa qua , đài truyền hình có phát sóng bộ phim "Ảo vọng" . Đây là một kịch bản thể hiện rất rõ nét tình yêu quá thiên về lý trí .

Có lẽ cũng lâu lắm rồi MT mới được xem một bộ phim tình cảm VN có chiều sâu như vậy và Diễn viên nam chính vào vai này cũng thật là xuất sắc .

* Tình yêu lý trí dường như ngày càng nhiều cộng với sinh đẻ có kế hoạch ... MT e là thế hệ mai sau ... con trai sẽ khó lấy được vợ . Cũng mong là điều này không xảy ra .
 
- Người yêu bằng tình cảm thì nghiêng về tình cảm ( do đó mới có trường hợp "tình yêu sét đánh" )

Tiếng sét ái tình...là chuyện của...Gen đó bác à...không phải chuyện của tình cảm đâu..
bác có đọc 1 bài viết của 1 nhà khoa học khi phân tích về hiện tượng tiếng sét tình
Khi gen nó quyết định...khi "con chip" trong não nó đã bắt tần số rồi thì trời cũng không cản được
vì càng cản chúng càng yêu nhau thắm thiết và có thể cùng nhau tự tử

nhà khoa học khuyên rằng...gặp trường hợp này..hãy cho chúng lấy nhau chúng sẽ bỏ nhau rất nhanh sau đó vì....vỡ mộng
 
Đúng là tình yêu sét đánh thuộc gen ....về tế bào não là chính ...
Tình cảm là gì ? - Tình là những thái độ thể hiện sự rung động ổn định của con người đối với sự vật hiện tượng có liên quan đến nhu cầu và động cơ của họ.
Cảm là Cảm xúc hay xúc cảm là một hình thức trải nghiệm cơ bản của con người về thái độ của chính mình đối với sự vật, hiện tượng của hiện thực khách quan, với người khác và với bản thân. Sự hình thành cảm xúc là một điều kiện tất yếu của sự phát triển con người như là một nhân cách.Cảm xúc có nhiều loại: cảm xúc đạo đức, cảm xúc thẩm mỹ, cảm xúc trí tuệ... Một đặc trưng của cảm xúc là có tính đối cực: yêu và ghét, ưa thích và không ưa thích, xúc động và dửng dưng...
Cảm xúc như là sự rung động về một mặt nhất định của con người đối với các hiện tượng nào đó của hiện thực.Cảm xúc có đặc điểm là mang tính chất chủ quan.
Kết luận tình cảm phải đi qua sự thẩm định của não bộ và nhận định của lý trí ...
Tình yêu này cũng có lý trí ...cách chọn lựa tình yêu cho bản thân họ ...họ chọn lựa cho mình một đều gì đó để yêu ..v..v.. Nói chung họ cần gì muốn gì là yêu cái đó ... chỉ khác nhau là ở điểm đó ... ở dạng này hay dạng kia và lúc này hay lúc kia và vấn đề lý trí nhiều hay ít mà thôi ... cô tiên ạ !
 
Tiếng sét ái tình...là chuyện của...Gen đó bác à...không phải chuyện của tình cảm đâu..
bác có đọc 1 bài viết của 1 nhà khoa học khi phân tích về hiện tượng tiếng sét tình
Khi gen nó quyết định...khi "con chip" trong não nó đã bắt tần số rồi thì trời cũng không cản được
vì càng cản chúng càng yêu nhau thắm thiết và có thể cùng nhau tự tử

nhà khoa học khuyên rằng...gặp trường hợp này..hãy cho chúng lấy nhau chúng sẽ bỏ nhau rất nhanh sau đó vì....vỡ mộng
Về phương diện khoa học thì Bác Mục nói phải . Đúng là khoa học có ghi nhận hiện tượng này .

* Nhưng nếu bảo đó là Tình yêu . Đặc biệt là "tình yêu sét đánh" thì MT lại e là không phải .

- Tình yêu sét đánh chỉ xảy ra khi 2 người đó gặp nhau đã cảm thấy không thể nào sống thiếu nhau được . Hiện tượng này không thường xảy ra .

- Nam - Nữ gặp nhau và qua ánh mắt đầu tiên ... phát sinh tình cảm . Họ "cảm" nhau về một điều gì đó và khi ấy trong não bộ ... "con chip" hoạt động ( Như Bác Mục nói ). Đây lại là hiện tượng thường gặp và có thể gọi là cảm xúc chợt đến chứ không hẳn là yêu ( Nó xảy ra với cả những người đã có gia đình ) . Nếu cách xa nhau : nhanh thì vài giờ , chậm thì vài ngày , vài tháng, thì cảm xúc này tan biến . Không có nhau ? vẫn sống bình thường . Chẳng có chi mà buồn .

Đời người ta trãi qua rất nhiều lần như thế này và thông thường thì không để lại dấu ấn . Không như tình yêu : Là dấu ấn khó phai .

* Người ta còn ghi nhận hoạt động ( tạm gọi phát ra tần số ) của não bộ ở cấp độ cao hơn trong một số trường hợp đặc biệt . Đó là trường hợp của một số cặp song sinh . Dù cách xa nhau nhưng họ lại "cảm" được nhau . Cao hơn nữa là tình Mẫu - Tử . Có những bà mẹ "cảm" được con mình đang gặp nguy hiểm , có những điều không hay xảy đến với con mình ... và họ cảm thấy bồn chồn , lo lắng không yên ...
 
Last edited:
Có những bà mẹ "cảm" được con mình đang gặp nguy hiểm , có những điều không hay xảy đến với con mình ..

Cái này đúng là đúng 100% ngay trong nhà tôi...
sự nhạy cảm của bà xã trong trường hợp thật không ngờ... đã cứu 2 đứa con...thoát chết vì tai nạn cũng không ngờ được
không phải 1 lần mà 2 lần rồi
nhưng cái này tùy người...không phải bà nào cũng có giác quan thứ 6 này đâu
 
@ Hi ... Đúng vậy ! Không phải bà mẹ nào cũng có cái "cảm" này .

- Thật ra cái "cảm" của Nam - Nữ khi gặp nhau không phải đợi khi khoa học nói ra người ta mới biết . Cách đây cả hàng ngàn năm luật Âm - Dương đã nói lên điều đó rồi và đơn thuần chỉ là do Âm - Dương hút nhau . Điều này chưa đủ để nói là họ yêu nhau .

- Còn một cấp độ cao hơn nữa : Đó là những người tu hành . Cái "cảm" của họ còn cao hơn nhiều .( Tui cũng chỉ nghe nói vậy thôi . hi hi )

- Vậy còn với thú cưng ? Người và vật không cùng ngôn ngữ . Lão Đại có cho rằng giữa người và vật cũng có thể "cảm" (hiểu) được nhau không ?
 
Last edited:
Em vừa nhớ đến một câu là thế này ; '' Đứng dưới người khác là kẽ thất bại ''
Nếu theo câu nói trên thì bác mục tử là người trên cả trăm người và thành công trên nhiều thành công , nếu chỉ nói ở trong diễn đàn agriviet.com
Thì câu ấy không sai tẹo nào ...
 


Back
Top