Cần tuyển lao động chăm vườn

  • Thread starter t60k750i
  • Ngày gửi
Vậy bạn có thể đón bố, mẹ hay ... người yêu đến ở cùng. ^^.
Nói vậy chứ mình cũng có 1 người bác nữa ở đấy quản lý.
Chưa có người làm anh. Đường nước chạy tốt. Em đang cho thợ vào khảo sát khoan giếng. Cuối tháng làm chòi. Nhiều việc quá... Bác ở Vũng Tàu thế nào?
Khoan giếng và làm chòi nữa thôi mà,xong 2 cái đó là ổn rồi.Đợi thu hoạch thành quả nữa thôi.
Ở đây làm cũng bình thường thôi anh.
 


Chừng nào a chán thì về với em!
Mình Đi làm kiếm cơm thì làm gì có chuyện chán hay không. Ở đâu công việc và tiền công mình thấy hợp lý thì làm thôi.Mình nói thiệt nha,Ở đó Anh tính lương vậy thì có kiếm được người,rùi người ta làm vài bữa cũng nghỉ mà thôi.Tại công nhật làm 7h xong về nghỉ ngơi,còn nếu ở đó làm và trông coi 24/24h mà công cũng vậy thì người ta không làm được đâu. Thực sự mình cũng muốn ở làm vườn cây ăn trái,cho yên tĩnh nhưng lương như vậy thì mình không làm được.Nên anh cứ kiếm người khác đi,còn nếu có thay đổi về lương thì nói cho mình biết,mình sẵn sàng làm thôi.
 
Đang định hỏi tham khảo việc này,thấy bác kia nói vậy buồn...!
Đang làm lương trả sao ma nghỉ vậy bác Tứ - dak lak.mình đi làm thuê thì cố gắng làm thôi,đừng nản lòng.
 
Em có vài lời muốn nói với các bác đi ngang qua thớt tuyển người của em như sau:
Thứ nhất, về vấn đề lương lậu.
Giai đoạn đầu tư, ai cũng muốn vun vén, tiết kiệm chi tiêu để giành cho vườn, cho cây. Mức lương trả cho người lao đông cũng vì thế mà phải đưa lên bàn cân, tính toán. Tuy nhiên cũng chẳng thể nào thấp hơn mức bình quân của khu vực được vì thấp quá thì chắc chẳng ai làm, mà có làm cũng cũng chẳng ra làm sao. Lương là giá cả của sức lao động do 2 bên thoả thuận mà. Em đã đi dọc vùng trồng cây ăn quả từ Hớn Quản sang Bình Long và người ta trả lương khoảng 4tr3-4tr7/tháng cho lao động chăm vườn. Vì vậy, em thấy lương e đề xuất 4tr5 là khá phù hợp vì em còn cho thêm tiền xăng đi chợ 200k.
Thứ hai, về phía người lao động.
Giai đoạn đầu tư, cây còn non yếu nên công việc khá nặng nề nhưng sau khi cây vượt qua năm đầu tiên thì sang năm tiếp theo sẽ nhàn hơn. Đồng thời khi cây có tán, việc lao động trong vườn cũng vì thế đỡ vất vả hơn. Người làm vì thế phải nên kiên trì, vun vén cho chủ vườn tới ngày đơm hoa, kết trái. Chắc chắn chả có ông (bà) chủ nào lại lấy oán trả ơn, ăn cháo đá bát đâu.
Bác Tú chẳng có điểm nào để e không hài lòng, nhưng chỉ cần bác có kiên trì, không nản chí nhìn xa một chút thì công việc nào, ở đâu bác cũng được người chủ trọng vọng. Bản thân em là người đã đi làm thuê bên ngoài 3 năm và nhảy việc nhiều nên e mới dám nói điều đó bác ạ. Chúc bác sức khoẻ!
 
Em có vài lời muốn nói với các bác đi ngang qua thớt tuyển người của em như sau:
Thứ nhất, về vấn đề lương lậu.
Giai đoạn đầu tư, ai cũng muốn vun vén, tiết kiệm chi tiêu để giành cho vườn, cho cây. Mức lương trả cho người lao đông cũng vì thế mà phải đưa lên bàn cân, tính toán. Tuy nhiên cũng chẳng thể nào thấp hơn mức bình quân của khu vực được vì thấp quá thì chắc chẳng ai làm, mà có làm cũng cũng chẳng ra làm sao. Lương là giá cả của sức lao động do 2 bên thoả thuận mà. Em đã đi dọc vùng trồng cây ăn quả từ Hớn Quản sang Bình Long và người ta trả lương khoảng 4tr3-4tr7/tháng cho lao động chăm vườn. Vì vậy, em thấy lương e đề xuất 4tr5 là khá phù hợp vì em còn cho thêm tiền xăng đi chợ 200k.
Thứ hai, về phía người lao động.
Giai đoạn đầu tư, cây còn non yếu nên công việc khá nặng nề nhưng sau khi cây vượt qua năm đầu tiên thì sang năm tiếp theo sẽ nhàn hơn. Đồng thời khi cây có tán, việc lao động trong vườn cũng vì thế đỡ vất vả hơn. Người làm vì thế phải nên kiên trì, vun vén cho chủ vườn tới ngày đơm hoa, kết trái. Chắc chắn chả có ông (bà) chủ nào lại lấy oán trả ơn, ăn cháo đá bát đâu.
Bác Tú chẳng có điểm nào để e không hài lòng, nhưng chỉ cần bác có kiên trì, không nản chí nhìn xa một chút thì công việc nào, ở đâu bác cũng được người chủ trọng vọng. Bản thân em là người đã đi làm thuê bên ngoài 3 năm và nhảy việc nhiều nên e mới dám nói điều đó bác ạ. Chúc bác sức khoẻ!



Mức lương anh trả nếu chỉ làm bên vườn cây ăn trái thì theo vùng đó là hợp lý rồi, Nhưng A có thêm 25ha cao su nữa nên công việc người ở đó rất nhiều chứ không còn trong 03ha vườn cây nữa. Nếu ở đó làm cùng công nhật thôi sẽ thấy bất cập ngay. Công nhật làm 7h xong về nghỉ, còn ở đó làm xong thì buổi trưa đi trông mủ mới cạo chiều làm xong lại đi vét mủ chút chưa hết nữa tính ra thời gian và công việc làm rất nhiều so với công nhật mà lương thì cũng chỉ vậy. Vậy thì người ta đi làm công nhật cho xong.
Còn tính kiên trì và chịu đựng thì mình xác định đã đi làm thuê thì phải chấp nhận mọi thứ thôi.Mình đã xác định đi làm thì chuyện nắng nôi vất vả là chuyện đương nhiên rồi,còn muốn nhàn hạ thì chỉ có ở nhà đi chơi mới có.Cho nên cùng là đi làm thì ở đâu trả công hợp lý thì làm ở đó thôi. Ở chỗ A cùng với cô, muốn ở đó lâu dài được thì cũng phải theo ý của cô,nên công việc không thể chỉ ở vườn cây ăn trái được đó là điều hiển nhiên.
Bên cạnh đó thì chế độ làm việc trong tháng ít nhất cũng phải để cho người lao động nghỉ 1 vài ngày chủ nhật chứ làm quanh năm xuốt tháng sao chịu nổi... Đợi tới khi đau rồi mới được nghỉ ngơi thì chắc là xong luôn rồi...
Mình biết là A đã phải tham khảo trước khi đưa ra mức lương,nhưng chắc A cũng chưa tham khảo người ta kỹ về các chế độ cho người lao động,thời gian làm việc,công việc phải làm và số lượng diện tích của mỗi người ... Nên mình cũng Tâm sự thật lòng để A tham khảo và đưa ra mức lương hợp lý cho người làm sau,để người ta cảm thấy có thể gắn bó lâu dài với A .
Chúc A sớm gặt hái được những thành quả của mình!
(Đây là tâm sự của người lao động và người chủ sử dụng lao động nên có điều gì không phải mong các bác trên diễn đàn thông cảm.)
 

Mức lương anh trả nếu chỉ làm bên vườn cây ăn trái thì theo vùng đó là hợp lý rồi, Nhưng A có thêm 25ha cao su nữa nên công việc người ở đó rất nhiều chứ không còn trong 03ha vườn cây nữa. Nếu ở đó làm cùng công nhật thôi sẽ thấy bất cập ngay. Công nhật làm 7h xong về nghỉ, còn ở đó làm xong thì buổi trưa đi trông mủ mới cạo chiều làm xong lại đi vét mủ chút chưa hết nữa tính ra thời gian và công việc làm rất nhiều so với công nhật mà lương thì cũng chỉ vậy. Vậy thì người ta đi làm công nhật cho xong.
Còn tính kiên trì và chịu đựng thì mình xác định đã đi làm thuê thì phải chấp nhận mọi thứ thôi.Mình đã xác định đi làm thì chuyện nắng nôi vất vả là chuyện đương nhiên rồi,còn muốn nhàn hạ thì chỉ có ở nhà đi chơi mới có.Cho nên cùng là đi làm thì ở đâu trả công hợp lý thì làm ở đó thôi. Ở chỗ A cùng với cô, muốn ở đó lâu dài được thì cũng phải theo ý của cô,nên công việc không thể chỉ ở vườn cây ăn trái được đó là điều hiển nhiên.
Bên cạnh đó thì chế độ làm việc trong tháng ít nhất cũng phải để cho người lao động nghỉ 1 vài ngày chủ nhật chứ làm quanh năm xuốt tháng sao chịu nổi... Đợi tới khi đau rồi mới được nghỉ ngơi thì chắc là xong luôn rồi...
Mình biết là A đã phải tham khảo trước khi đưa ra mức lương,nhưng chắc A cũng chưa tham khảo người ta kỹ về các chế độ cho người lao động,thời gian làm việc,công việc phải làm và số lượng diện tích của mỗi người ... Nên mình cũng Tâm sự thật lòng để A tham khảo và đưa ra mức lương hợp lý cho người làm sau,để người ta cảm thấy có thể gắn bó lâu dài với A .
Chúc A sớm gặt hái được những thành quả của mình!
(Đây là tâm sự của người lao động và người chủ sử dụng lao động nên có điều gì không phải mong các bác trên diễn đàn thông cảm.)


Thấy các bác bàn luận sôi nổi quá ha. Bây giờ việc ưng ý thì làm bằng không thì kiếm việc khác chứ có gì đâu. Thời nay chứ đâu phải năm 45 đi làm cho các địa chủ nữa đâu mà phải gò bó và chịu bóc lột vậy,phải không các bác.
 
Đúng là địa chủ thì thời nào cũng là địa chủ cả,bóc lột quá. 03ha cây ăn trái và còn thêm 25ha cao su nữa ... Thời nay chứ đâu phải xưa nữa đâu mà đòi bóc lột người làm quá mức vậy.
 
Bác này chắc là địa chủ ở bình phước rùi,mà địa chủ thì thời nào cũng vẫn mang tư tưởng như nhau thôi ...!
 
Chỗ anh con cần người làm không vậy. Cho em hỏi thiệt nha, làm có khó khăn lắm không mà người ta không làm được vậy?
Nếu còn cần người thì anh liên lạc lại cho em với nha ĐT : 01643483321
 
Em ở bình long,cung gần với lộc ninh. Em cũng muốn tìm một việc liên quan tới nông nghiệp.Không biết chỗ anh còn cần người không vậy?
 
Chỉ là chuyện công việc của chúng tôi thôi ma,có gì đâu mà các bác chém ghê quá!
 
Ông muốn làm thì làm,không thì nghỉ.chém là chuyện của cộng đồng chúng tôi sao phải xoắn!
 
Cho mình đăng nhờ tí nha bạn. Hiện mình cũng đang cần người làm vườn cây ăn trái. Lương 3tr bao ăn ở. Nếu các bạn biết ai cần thì giới thiệu giúp mình. Mình tên Thanh ở Tân Thành - Bà Rịa. Sdt: 01286 347 544. Thanks
 
Anh nói rõ hơn về công việc chút được không ạ. Làm vườn cây ăn trái không hay còn kèm theo cây và con gì nữa không anh.Làm thời gian như thế nào vậy?
 
Vườn mình chỉ có cây ăn trái, khoảng 2 công sả với 1 ít cây màu ah bạn
 


Back
Top