...Thành Công ?...

@ Hi ... Đúng vậy ! Không phải bà mẹ nào cũng có cái "cảm" này ......

Khu phố tôi lâu rồi... có 1 bà mẹ trẻ...say sưa tán gẫu với bạn hàng xóm...mà để đứa con nhỏ đầu lòng của chị...lang thang chơi 1 mình rồi xảy chân té ao chết...mà không biết..
Cái ao sát bên nhà..cách chỗ chị tán gẫu chỉ có vài mét

Năm sau chị cũng say sưa tán gẫu...rồi 1 đứa con nhỏ lang thang xuống bếp ..rồi với cái bếp...nồi nước sôi đổ thẳng xuống từ đầu tới chân ....chết

Bà này ...năm nay vẫn còn sống khoảng hơn 70 tuổi rồi...nhưng vẫn thích tán gẫu
Đúng là..1 bà mẹ....cao thủ

- Vậy còn với thú cưng ? Người và vật không cùng ngôn ngữ . Lão Đại có cho rằng giữa người và vật cũng có thể "cảm" (hiểu) được nhau không ?

Có chứ...mấy con chó khôn là mấy con chó biết cảm nhận được buồn vui và ý muốn của chủ nhân...để nó làm được việc cho chủ hài lòng

Những con chó ở trong nhà luôn luôn sát bên chủ ( thú cưng) nó cảm nhận được nhiều hơn mấy con chỉ ở ngoài vườn

từ trước đến giờ nhà tôi lúc nào cũng có 5 con chó..:
3 con chó to giữ vườn an toàn
2 con chó nhật ở trong nhà để được tụi nó...nịnh cho vui
Và 1 con mèo đực...

Chúng nó hiểu hết đó bác ơi...2 con chó nhật vì luôn ở trong nhà và lanh quanh ngoài thềm thôi...do ở gần người nhiều nên chúng có cảm nhận được nhiều điều...trong đó đặc biệt 1 con..

Bà xã tôi là chăm sóc chúng...lúc nào 2 con chó nhỏ này cũng đeo lẽo đẽo ở bên chân ...( đi chơi xa cũng đưa nó theo) nên nó hiểu bà nhiều hơn..

Đang nấu bếp...mà la lên cái gì là con chó nhật chạy ngay vào và nó biết ngay là con nào phạm lỗi..nó chạy lại... ủi con đó 1 cái rồi đứng trợn mắt nhìn trừng trừng

Chưa bao giờ nó ủi sai...

Mặt rời đang mọc là nó chạy lại bên giường chồm lên rồi dùng chân khều khều : nó kêu thức dậy

Những chuyện linh tinh rất thú vị về con chó này thì nhiều lắm

Xem tướng thì nó là con “bạch khuyển hoàng đầu thân bối nguyệt” = con chó đệ nhất phẩm


Năm kia đọc báo thây có 1 tỉ phú bỏ ra 500 ngàn USD để nhờ 1 nhà sinh học.. nhân bản con chó cưng của ông ta

Những con vật có khả năng cảm nhận các may rủi sắp xảy ra cho chủ nhân thì mới chỉ đọc trên báo vài lần

- Còn một cấp độ cao hơn nữa : Đó là những người tu hành . Cái "cảm" của họ còn cao hơn nhiều .( Tui cũng chỉ nghe nói vậy thôi . hi hi )


Theo tôi
Những người tu hành.,do họ “thoát” được nhiều hệ lụy rồi..nên cảm nhận của họ nó khác người và thường chính xác hơn vì họ không bị cái gì chi phối cả

Và ngồi đó nge nhiều tín đồ đến kể lể... tâm sự..than thở nên cái hiểu của họ về sự việc và nhân tình nó thấu đáo hơn..

Chính vì thể họ thể cảm nhận để “tiền báo” được những điều sắp xảy ra tốt hay xấu cho cộng đồng ...xã hội
 


Có chứ...mấy con chó khôn là mấy con chó biết cảm nhận được buồn vui và ý muốn của chủ nhân...để nó làm được việc cho chủ hài lòng

Những con chó ở trong nhà luôn luôn sát bên chủ ( thú cưng) nó cảm nhận được nhiều hơn mấy con chỉ ở ngoài vườn
- Lão Đại nói thiệt hợp ý tui . Những vật nuôi mà mình yêu thương có vẻ nó "đọc" được buồn vui của mình và nó cũng cảm nhận được người nào thương nó nhất .

Mà MT thấy không chỉ chó ,mèo mà ngay cả những con cá kiểng MT nuôi hình như nó cũng nhận ra mình . Có một chú chép mỗi lần thò tay vào rửa hồ thì nó cứ bơi đến quấn quít , cứ y như là truyện cổ tích Tấm - Cám vậy . hi hi

- Nói chuyện lan man ... dường như mình đi xa chủ đề rồi . Thôi tui "bay" à nhe !
 
Em vừa nhớ đến một câu là thế này ; '' Đứng dưới người khác là kẽ thất bại ''
Nếu theo câu nói trên thì bác mục tử là người trên cả trăm người và thành công trên nhiều thành công , nếu chỉ nói ở trong diễn đàn agriviet.com
Thì câu ấy không sai tẹo nào ...
Trong xa hội hiện đại này những người thành công ,có tiền và quyền lực lúc nào mà chẳng có tiếng nói.Ai cũng muốn có tiếng nói nhất định thì phải phấn đấu thành công.Nên em thấy *câu ấy* không sai tẹo nào.... :D hì hì nếu chỉ nói trong diễn đàn agriviet
Không yêu thương ..không oán giận...không vui buồn...con người thành như gỗ đá ..!!!
Hạnh phúc à ? chuyện rất nhỏ vì nó đầy chung quanh...tại không biết thò tay ra mà níu nó vào thôi..

Hạnh phúc của tôi nhỏ bé lúc sáng tinh mơ :

Thức dậy sớm hôm nay
Đi dạo quanh vườn cây
Mây trời buông thật thấp
Lá hoa sương đọng đầy


Ly trà trên bàn tay
Tỏa hương đến ngất ngây
Bên vườn nụ mai ngủ
Giấc ngủ thật mê say


Chạm cành cây giận giỗi
Lắc đầu cây lung lay
......
bài thơ hay quá bác mục tử
 
Last edited by a moderator:
Tui suốt đời chưa có gì được thành-công mỹ-mãn. Vậy mà tui vui sướng với chừng đó. Tui từng trãi qua những thất bại não-nề, vậy mà tui không oán trách. Tui hài lòng cuộc sống, được làm việc, được sống theo ý thích. Đó là ý nghĩa cao nhứt của cuộc sống (theo quan-niệm tui). Giàu nghèo, vui buồn, sướng khổ đó là những điều tui chấp-nhập dễ dàng, trừ một điều, bị sống trong tù!
Sống ngoài đời, tui chưa hề thấy một cuộc sống như tuổi mới lớn. Đó là tuổi mà người ta có quyền lầm lẫn với thực-tại và mông-mơ...
 
Last edited:
quan niệm về cuộc sống,về thành công của mỗi người khác nhau mà.cái hay của tuổi trẻ là khát vọng và phải có chút mộng mơ.đôi khi chính sự nhầm lẫn sẽ kéo người ta lại thoát khỏi những mộng tưởng,giúp con người ta tĩnh tâm hơn.cái đáng sợ hơn chính là con người ta mãi vòng luẩn quẩn.. không có đường ra ,có khác gì ở tù đâu.cuốc sống giàu ngèo,vui buồn, sướng khổ cũng do tâm ta mà ra.
cháu rất thích vào diễn đàn agriviet vì có mấy ông lão *khùng khùng* :cool:
cháu trích lại câu nói của bác Mục cháu thấy nó rất hay:Hạnh phúc à ? chuyện rất nhỏ vì nó đầy chung quanh...tại không biết thò tay ra mà níu nó vào thôi..
 
Khổ đâu nào cũng từ ảo vọng mà nên - chỉ cần ta không ảo vọng thì sẽ nhìn nhận được hạnh phúc .
 


Back
Top