Mảnh vườn nhỏ của Thanh Thao

Mà bác @nguyenminhhai có nói bác mới cải tiến được cách hay hơn cách của Ấn Độ, vậy bác có vui lòng chia sẻ với chủ vườn cùng bà con không ?... bí mật công nghệ thì cho tôi xin lỗi vì đã lỡ hỏi :)... Tôi thì rất băn khoăn giống như bác @Xuan Vu, cắt hết ác trồng rồi thì cây mẹ "trụi lủi" thấy thương lắm :).
Chẳng phải bí mật công nghệ gì đâu.
Chỉ là những rút tỉa từ quan sát thực tiễn mà chỉ cần để ý một chút là ai cũng nghĩ được thôi các bác à.
Cách làm của thanhthao trình bày thì sẽ tốn công và nhiêu khê hơn của người Ấn đang làm mà kết quả cũng sẽ không khác gì mấy.
Cần biết nhánh ác là nhánh ra rễ yếu, cho nên cắt rời trực tiếp nhánh ác đem giâm bộ rễ lâu ra và ra cũng yếu.
Giống ác (một đoạn thân chính có rễ bám mang vài nhánh ác) Là cách nhân giống hiệu quả được ưa chuộng.
Một đoạn giống ác để trồng tiêu chuẩn là đoạn có tối thiểu 5 mắt có rễ bám mang 2 cành ác ở trên.
Khi trồng người ta sẽ vùi 3 mắt xuống đất hai mắt mang nhánh ác ở trên. 3 mắt ở dưới đất sẽ ra rễ, 2 mắt mang nhánh ác ở trên sẽ ra đọt phát triển thành thân leo lên tiếp tục ra nhánh ác.
Cách này cây ra rễ rất nhanh và mạnh. Tỉ lệ sống rất cao (Người ta trồng trực tiếp ra vườn luôn bỏ qua giai đoạn ươm bầu)
Từ đó tôi nghĩ ra cách gợi ý với các bác là dùng giống ác như thế này nhưng.... chỉ dùng một mắt có rễ bám mang một nhánh ác để trồng tiêu ngồi. Vùi mắt xuống đất cây lập tức ra rễ nuôi ngay nhánh ác ở trên rất mạnh (thậm chí nhánh ác không hư cái lá nào luôn nếu môi trường ươm tốt)
Đây là lý do tôi đề nghị cho "tiêu ếch" leo trụ.
Thanhthao quan sát kỹ mấy bịch tiêu sẽ thấy nhánh ác phát triển mạnh đang ra bông chính là nhánh ác nguyên thủy lúc ươm người ta chừa lại đó chớ chẳng phải nó mới ra sau ươm đâu.
 


Video cô gái Ấn Độ trồng tiêu rất hay, hôm nay tôi mới xem.
Ngày xưa ba mẹ tôi giâm nhánh tiêu giống, là để nhánh giống nằm, lấp 1 đoạn phần gốc, chừa lại phần ngọn nhánh dài hơn như bạn nguyenminhhai nói. Nhưng phần gốc không vùi lấp hết vào đất trồng mà còn để lú ra 1 tí.
Còn trong video của người Ấn Độ trồng, là cấm thẳng nhánh giống xuống như cắm cây cọc vào đất vậy
 
Thưa, cám ơn bác nguyenminhhai đã nói rõ về nhánh Ác. Hai năm trước, tui định trồng một một "tường Tiêu thủy-canh" và ươm Tiêu trồng trụ và Tiêu Ngồi. Nhân giống thì cũng lại bằng cách trồng thủy-canh.
Thưa bác, tui thích phương-pháp thủy-canh, trồng rau bán cũng bằng thủy-canh, bây giờ trồng tiêu, tui cũng méo mó nghề-nghiệp. Tui biết nhiều bạn cười khà khà, cho cái "ảo tưởng" của tui, nhưng mà vì đã nghỉ hưu, tháng rộng ngày dài, nên tui muốn trồng Tiêu bằng thủy-canh là vậy. Hay dở gì tui cũng vui.
Lần nữa, tui cám ơn bác thật nhiều.
Thân.
 
Bác muốn trồng thủy canh thì cũng ươm vào giá thể theo cách thổ canh rồi mới chuyển dần sang thủy canh phải không bác?
Trong thực tế cách dùng "giống ác" như tôi trình bày là ưu thế tốt nhất trong các cách ươm tiêu đó bác
Cách dùng "giống ác" 1 mắt như tôi nói ở trên sẽ cho bông ngay khi nhánh ác sống
Giống như mấy bịch tiêu mà thanhthao thấy đó
Tôi tin là cây sẽ mạnh hơn cách của người Ấn trong clip vì rễ mạnh hơn
 
Last edited by a moderator:
Bác Thủy-Canh ơi! Theo Bác thì có thể trồng Tiêu dày đặc như thế này được không?
Agriviet.Com-Gia_-_Trun_-_Farm_016.JPG

Kính Bác!
Ngày xưa ba mẹ tôi giâm nhánh tiêu giống, là để nhánh giống nằm, lấp 1 đoạn phần gốc, chừa lại phần ngọn nhánh dài hơn như bạn nguyenminhhai nói. Nhưng phần gốc không vùi lấp hết vào đất trồng mà còn để lú ra 1 tí.
Con thấy ở Củ Chi người ta trồng Dưa-tây cũng nhân giống như Bác Xuân Vũ nói. Người ta nói làm như vậy thì ra rễ nhanh và khỏe hơn. Bác Xuân Vũ có cách giải thích nào không? Nói cho con biết với.
Kính Bác!
 
Cách dùng "giống ác" 1 mắt như tôi nói ở trên sẽ cho bông ngay khi nhánh ác sống
Giống như mấy bịch tiêu mà thanhthao thấy đó
Tôi tin là cây sẽ mạnh hơn cách của người Ấn trong clip vì rễ mạnh hơn
Đúng như Bác nói, mấy bịch Tiêu vẫn còn ra bông. Bác ơi! chỗ Bác ươm Tiêu thì trộn đất như thế nào ạ?
Kính Bác!
 

Cũng giống như trộn đất ươm mấy loại cây khác thôi đó là: Đất mặt + phân chuồng ủ hoai + trấu hun.
Trộn đều hổn hợp trên với một ít lân và nấm trico rồi đậy bạt ủ ẩm 20 ngày trở lên là được.
Mấy bịch "tiêu ếch" đó người ta chỉ trộn đất mặt với phân ủ hoai
 
tưới bánh dầu tốt lắm đó
Bác biết cách làm phân bánh dầu không, chỉ cho con với. Con muốn làm một ít để tưới cho mấy cây đang trồng.
Kính Bác!
Kể bác nghe, tui trước lái cần trục cho vừa thợ, vừa học-viên gần 300 người. Thỉnh-thoảng trong khi tui ráp món đồ vào máy thì người thợ, hay người học-viên buông miệng : "Đù... má!" bởi tui làm rất gọn, mà nó chửi thề?
Tui hỏi một ông người Úc, coi tui như con, ổng nói : "Mầy cũng cứ chửi thề, nếu mầy muốn, mà làm ơn nhớ là : mầy chửi, mà mặt mầy phải kèm theo nụ cười..."
Tui biết, anh XuânVũ, ThanhThao biết và mọi người đều biết, bác có kèm theo một nụ cười... Phải không nào? Như chuyện bình thường.
Thân.
Con cũng có một chuyện muốn kể các Bác nghe. Do là có đứa em gái, cũng khá kén chọn mãi đến gần đây mới có bạn trai. Ai cũng mừng, người cô bên Mỹ cũng mừng gọi điện hỏi thăm đúng một câu: "Thế nó có biết chửi thề không?". Đàn ông mà không biết chửi thề thì nguy hiểm lắm phải không các Bác?
Kính!
 
[


Con cũng có một chuyện muốn kể các Bác nghe. Do là có đứa em gái, cũng khá kén chọn mãi đến gần đây mới có bạn trai. Ai cũng mừng, người cô bên Mỹ cũng mừng gọi điện hỏi thăm đúng một câu: "Thế nó có biết chửi thề không?". Đàn ông mà không biết chửi thề thì nguy hiểm lắm phải không các Bác?
Kính![/QUOTE]
Bác phải đưa tay ra hoan-nghênh bà cô của con. Bác xin phép mượn bài nầy, tặng mấy Ông bô, Bà bô chịu chơi!

kaito kida month ago
Anh bạn đến nhà mình chơi
Ba ra chào hỏi. Cháu thời quê đâu?
Đã quen gái bác bao lâu?
Tuổi tác bao lớn ăn nhậu tài không?
Có biết hút thuốc hay không?
Cà phê hỏi thật đàn ông ngại gì?
Hay là nói thật hãy đi
Đưa con gái bác gặp dì bên con
Bác hỏi cháu cũng nói luôn
Nhậu cháu không thích cafe chẳng thèm
Thuốc bạn hút cháu ngồi xem
Chứ cháu hút thử say mèm bác ơi
Tiện đây xin phép bác rồi
Cháu cùng em muốn đi về nhà bên
Thôi cháu dở vậy thì thôi
Bác muốn con gái lấy người tốt hơn
Con trai phải biết thiệt hơn
Cafe thuốc lá lại còn lai rai
Hãy chọn chồng vậy mà xài
Mấy thằng ba xạo ta đây chả cần
 
chết cha !
tôi không khoái nhậu nên ít khi nhậu, vui vui bè bạn thì 6 lon,
cafe uống ngày 3 cữ.
Thuốc lá thì không hút.
Ngày còn cỡ 12 tuổi đi chơi với bạn bè thì có học theo chửi thề, hồi ấy bố tôi biết gọi tôi về giũa cho 1 trận "con à ! người lịch sự, có văn hóa không bao giờ chửi thề", tôi không bao giờ quên và cũng giữ đúng như lời dạy của bố tôi.
Nói như cô @Thanh Thao thì tôi nguy hiểm lắm à :) :).

++++++

Tôi chẳng đi hỏi vợ nên cũng không nói sai sự thật để làm gì. Mà tôi biết cũng có mấy người nói chuyện với bố vợ mà nói xạo như trường hợp bác @Thuy-canh nói :).... Tôi mà đến hỏi vợ nhằm nhà bác @Thuy-canh thì chắc là bị cho de rồi... vì nghĩ là tôi nói xạo :)
 
Last edited:
Hi hi chửi thề à
- Ai thề với mầy mà mầy chửi, túm cổ nó ngay ha ha
- Thế là mầy Đ.. má ai
- Dạ dạ tui tui đ.. má tui-
Mầy là thằng loạn luân, má mầy đẻ mày ra mà sao mầy đ.... Đập nó 1 trận cho ta
- Thế là mầy Đ.. má ai
Dạ dạ dạ tui đ.. má anh em, anh em làm gì mầy thì mầy nói. chứ sao mầy lại đ má chứ. Đánh cho nó gẫy hết hàm răng
- Thế là mầy Đ.. má ai
Dạ ddddddddddddd dạ em đ.. má
- Thế là mầy Đ.. má ai
Dạ em đ.. má người ta. ở đây không có ai là thú chỉ có mầy. Xé téo cai mồm nó ra làm tám mảnh cho ta.
- Thế là mầy Đ.. má ai
Dạ ạ , đ .. má chơi
Ai rảnh đem má lại cho mầy Đ ... Bẻ gãy 2 bệ sườn của nó cho tao ha ha thế thì sao ?
- Thế là mầy Đ.. má ai
-Khốn nạn hỏi hoài tao đu... má mày đó.
- Tất cả nghe đây, các con các cháu ... quỳ xuống lạy Ông nội, ông cố các con, cháu , ... .
Dạ con lạy cha từ nãy giờ con chưa nhận ra cha !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Last edited by a moderator:
Bác Xuân Vũ, đúng là ha,ha.... vậy mà Bác cũng nghĩ ra được, ha,ha...
Kính!
chết cha !
tôi không khoái nhậu nên ít khi nhậu, vui vui bè bạn thì 6 lon,
cafe uống ngày 3 cữ.
Thuốc lá thì không hút.
Ngày còn cỡ 12 tuổi đi chơi với bạn bè thì có học theo chửi thề, hồi ấy bố tôi biết gọi tôi về giũa cho 1 trận "con à ! người lịch sự, có văn hóa không bao giờ chửi thề", tôi không bao giờ quên và cũng giữ đúng như lời dạy của bố tôi.
Nói như cô @Thanh Thao thì tôi nguy hiểm lắm à :) :).
Còn nói theo bà cô bên Mỹ thôi, không phải ý của con đâu Bác he,he. Thật lòng là con không có sự phân biệt giữa người chửi thề và người không chửi thề, vấn đề là phải biết chửi. (ý kiến riêng của con thôi nha, con không cổ động chửi đâu nha. Có ai đọc tin này thì đừng có chửi nha, tội con).
Bác @lequangdata ! Bác uống cafe nhiều mà không hút thuốc là một chuyện lạ, con ít gặp được người như vậy lắm, những người làm được như Bác, con kính trọng lắm, không nịnh Bác đâu nha.
Con kính!
 
Last edited by a moderator:
[QUOTE="

Con thấy ở Củ Chi người ta trồng Dưa-tây cũng nhân giống như Bác Xuân Vũ nói. Người ta nói làm như vậy thì ra rễ nhanh và khỏe hơn. Bác Xuân Vũ có cách giải thích nào không? Nói cho con biết với.
Kính Bác![/QUOTE]
Nhân giống các giống cây leo, bằng nhánh dây. Khi ươm giống người ta lấp đất còn chừa ra 1 phần gốc, và phần ngọn. chỉ lấp lưng chừng thân dây. Phần ngọt chừa dài , phần gốc ( phần dưới) lú ra 1 tí. Lý do: Sợ vết cắn của phần gốc bị nấm mốc xâm hại, làm chết hom giống. Để lú trên lớp đất là để cho chỗ vết cắt khô lại, làm tắt ống dẫn nhựa ngược từ thân dây ra. Nếu vết cắt đó bị chôn vùi vào đất, nấm mốc dễ xâm hại và nước làm cho vết cắt không lành, nhựa sẽ chảy ra làm chết hom giống.
Đó là chuyện ngày xưa và cách làm chưa khoa học. Bây giờ thì vết cắt được bôi lớp thuốc trừ nấm, và làm tắt đi ống dẫn , nhựa không chảy ra được. Còn ngâm vào nước kích thích rễ giúp rẽ phát triển nhanh. Đây là chuyện ngày nay tân tiến lắm rồi bé Thanhthanh ơi
 
Hi hi chửi thề à
- Ai thề với mầy mà mầy chửi, túm cổ nó ngay ha ha
- Thế là mầy Đ.. má ai
- Dạ dạ tui tui đ.. má tui-
Mầy là thằng loạn luân, má mầy đẻ mày ra mà sao mầy đ.... Đập nó 1 trận cho ta
- Thế là mầy Đ.. má ai
Dạ dạ dạ tui đ.. má anh em, anh em làm gì mầy thì mầy nói. chứ sao mầy lại đ má chứ. Đánh cho nó gẫy hết hàm răng
- Thế là mầy Đ.. má ai
Dạ ddddddddddddd dạ em đ.. má
- Thế là mầy Đ.. má ai
Dạ em đ.. má người ta. ở đây không có ai là thú chỉ có mầy. Xé téo cai mồm nó ra làm tám mảnh cho ta.
- Thế là mầy Đ.. má ai
Dạ ạ , đ .. má chơi
Ai rảnh đem má lại cho mầy Đ ... Bẻ gãy 2 bệ sườn của nó cho tao ha ha thế thì sao ?
- Thế là mầy Đ.. má ai
-Khốn nạn hỏi hoài tao đu... má mày đó.
- Tất cả nghe đây, các con các cháu ... quỳ xuống lạy Ông nội, ông cố các con, cháu , ... .
Dạ con lạy cha từ nãy giờ con chưa nhận ra cha !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Anh XuânVũ, mình "8" nhiều, cần xả hơi chớ! Cám ơn anh cho bà con Mảnh Vườn Nhỏ mỗi người một ly trà đá, quá đã! Tui xin phụ thêm một dĩa me cho chua chơi!
Lúc mà tui ở tù, để giảm cho các bạn tù nổi nhớ vợ, à không, nhớ con, nên bọn tui bày ra hết trò nầy tới trò khác. Trong phòng tù của tui có anh Lý Hui, người Minh-hương (người Hoa). Anh nầy vui tánh lắm, ai cũng thích nhứt là tánh ba-hoa chích-chòe, vui, không phiền ai. Anh nói:
- Ể bên Tàu của ngộ, mỗi giờ đều ăn một món.
Anh em hỏi:
- Mà ăn một thứ thôi, hay thay đổi?
- Cái lầy là phải khác nhau chứ!
- Vậy nị nói cho biết, giờ nầy là 8 giờ tối, ở bên Tàu ăn gì?
- Bi giờ ể bên Tàu ăn vịt Bắc-kinh lớ!
Rồi bọn người nói qua chuyện khác. Tới 9 giờ, anh em đua nhau hỏi:
- Bây giờ ở bên tàu ăn gì?
- Ể bên Tàu bi giờ ăn heo sửa quay lớ!
Rồi tới 10 giờ, phải ngủ. Tắt đèn. Luật cấm không được nói chuyện. Vậy mà cũng có người hỏi:
- Bây giờ ở bên Tàu ăn gi?
- Ể bên Tàu bi giờ ăn cháo bào-ngư lớ!
Rồi mọi người chui vô mùng, ngủ. Đang ngủ, 11 giờ, thì có người khều Lý Hui:
- Bây giờ ở bên Tàu ăn gì?

- Ể bên Tàu bi giờ ăn tôm hùm lớ!
Rồi tới 12 giờ đêm, có người bò tới mùng Lý Hui, khều:
- Bây giờ ở bên Tàu ăn gì?
Đang ngủ say, bị dựng dậy hỏi một câu... cà chớn, Lý Hui quạu, lên giọng:
- Ể bên Tàu bi giờ ăn con lỹ mẹ nị lớ! (ăn con đĩ mẹ mầy đó!)
Cả phòng cười lên tồ tồ, bảo-vệ chạy tới, ai nầy cố nuốt cười... cười mà cố nén! Ha ha! Đau ruột phải biết! Ha ha ha...

biết chổ nào bán lẻ bánh dầu không hải mình đang tìm mua nè.
Chào tái-ngộ bác,
Tui chưa từng dùng bánh dầu, nhưng tui có thằng cháu dưới quê vựa và bán cám gạo với cám dừa. Vậy bánh dừa và cám dừa khác nhau chỗ nào, thưa bác?
Có bác tham-gia, nhỏ ThanhThao mừng lắm!
Thân quý.
 


Back
Top