Chuyện buồn của nghề nuôi rắn

  • Thread starter Xuan Vu
  • Ngày gửi
Không chỉ riêng con rắn, mà tất cả những con vật hoang dã được thuần dưỡng nuôi, đều chịu chung hoàn cảnh, nếu xuất qua Trung Quốc.Con rắn long thừa đi trước, nay con rắn hổ đất ( hổ phì, hổ đen...) theo sau. Và sẽ có nhiều con nữa dặm bước lên nhau.
TP - Hàng trăm hộ làng nghề nuôi rắn ở xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, Phú Thọ đang từ bỏ nghề mang lại doanh thu trăm tỷ hằng năm và đang đứng trước nguy cơ phá sản.
Untitled_1_DVSA.jpg.ashx
Làng nghề nuôi rắn Tứ Xã đứng trước nguy cơ phá sản vì không tìm được đầu ra cho sản phẩm (ảnh lớn), Rắn nái đẻ trứng (ảnh nhỏ)
Nhà nhà nuôi rắn

Những con rắn hổ mang nặng vài ba cân rên phì phì khắp phía. Người yếu vía không dám lại gần chuồng, nhưng với anh Bùi Văn Toàn, lũ rắn đã trở nên thân thương gần gũi. “Con này đang chửa, con kia mới đẻ trứng. Hôm nay nóng quá nên chúng ăn yếu…” – anh Toàn lật từng ô cửa, ghé sát dùng móc sắt nâng bụng từng con kiểm tra.

Trên tay còn lại anh cầm theo rổ gà con đã mổ sạch bón vào ổ rắn. 400 con rắn nái, 250 rắn con, khoảng 450 con rắn thịt đã đến tuổi xuất chuồng, từng con được đánh số để tiện theo dõi chăm sóc, ba hệ thống chuồng xây ở nách bếp và dưới tầng hầm ngôi nhà ba tầng khang trang, cửa vào chuồng trại được thiết kế chặt chẽ có lưới sắt an toàn. Gia đình anh là một trong những hộ nuôi rắn sớm nhất ở Tứ Xã từ gần 10 năm trước.

Nhà tầng mọc lên khắp xã. Một xã vừa đạt chuẩn nông thôn mới như Tứ Xã đã góp sức cho những tiêu chí khó từ làng nghề nuôi rắn. Ít ai tin rằng làng nghề tiêu thụ cả tiền tỷ mua cóc làm thức ăn cho rắn mỗi ngày.

Thời kỳ cao điểm, khắp xã nhà nhà theo nhau, tự học hỏi truyền tay kinh nghiệm mà lên đến 470 hộ nuôi rắn, chiếm một phần ba dân số xã (xã đông dân nhất huyện Lâm Thao - hơn 1 vạn người). Nuôi rắn mang lại lợi nhuận “khủng” mà chỉ làm nghề kiểu nông nhàn. Nhiều hộ giàu lên nhanh chóng. Giá trị chăn nuôi rắn cả xã từng đạt đến 100 tỷ một năm.

Bị động đầu ra

Chính quyền UBND huyện cũng đã về nhiều lần, họp bàn nhiều lần tìm lối ra cho làng nghề có nguồn thu chủ lực, song cả “quan và dân” chỉ biết ngậm ngùi, im lặng. Đầu tư chuồng trại công phu, có người bị tháo khớp chân tay vì rắn cắn, thiệt hại bằng cả xương máu mà bỏ nghề thì không đành. Khuyến nông nhiều khi vẫn là nói - làm chưa sát. Dân Tứ Xã vẫn làm ruộng như trước, chưa ai bỏ nghề nông khi con rắn mang lại lời lớn, nhưng hạt lúa muôn đời vẫn thế, chúng tôi mong có một phép lạ cho làng nghề tiêu thụ được con rắn…

Nhưng bây giờ những hộ như nhà anh Toàn đang cầm cự, thậm chí lỗ trông thấy. Mỗi tháng với số lượng rắn như nhà anh ngốn hơn 20 triệu đồng thức ăn. Quanh vùng hiếm ai nhìn thấy con cóc nào nữa. Dân buôn cóc từ xa mang hàng về đã nâng giá lên đến 50 ngàn đồng/kg, mà hàng mỗi ngày một khan hiếm.
Các hộ nuôi rắn giờ cho ăn bằng gà con thải loại từ các trại gà, giá cũng không rẻ, khoảng 40 ngàn đồng/kg. Trong khi giá rắn thịt từ lúc 1,2 - 1,4 triệu đồng/kg, nay chỉ còn 600 ngàn đồng/kg. Thương lái đến từ Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Lạng Sơn… không còn vồ vập như trước, họ ép giá bằng đủ chiêu khi chỉ nhập hàng tốt (rắn nhiều thịt, chắc mình, nhanh khỏe). Chỉ với nguyên nhân duy nhất: phía Trung Quốc bây giờ mua rắn rất cầm chừng, có lúc ngừng nhập.
Ông hội trưởng làng nghề Nguyễn Quang Trúc, cho biết hầu hết rắn được tiêu thụ ở Trung Quốc. Họ mua rắn về thịt. Nhưng giờ đây họ chuyển sang ăn trứng rắn nhiều hơn, có lẽ đó là nguyên nhân rắn thịt làng Tứ Xã không bán được giá nữa. Hàng trăm hộ đã chuyển sang nuôi rắn nái đẻ trứng.

Cao điểm được giá khoảng 150 ngàn đồng/ quả, giờ chỉ còn 40 ngàn đồng/quả. “Hình như phía Trung Quốc cũng ít ăn trứng rồi”, ông Trúc nói, chính ông đã tìm sang cả Trung Quốc xem họ mua rắn và trứng về để làm gì. Đã thế nuôi rắn nái khó hơn nuôi rắn thịt. Một lứa đẻ vài quả, chăm sóc kỹ thuật không khéo thì rắn đẻ toàn trứng xịt (không có đực), vì phối giống là việc làm nguy hiểm và rất khó.

Tới nay tại Tứ Xã, chỉ còn khoảng 200 hộ cầm chừng với nghề. Năm 2014 xã chỉ còn khoảng 30 ngàn con, giảm tới 15 ngàn con so với năm trước, giá trị sản xuất của tổng đàn (trâu, bò, gà, lơn, cá, rắn) chỉ còn hơn 50 tỷ đồng.

Mấy năm trước, chi nhánh tín dụng xã bận bịu với hàng chục tỷ mỗi tháng cho vay, vay trả rất sòng phẳng và đúng kỳ hạn, giờ người tìm đến quỹ vắng như chùa bà Đanh, chả mấy ai còn dám đánh đu với tín dụng mà nuôi rắn. Như nhà anh Thành bây giờ mỗi tháng thấy lỗ mấy triệu đồng.

Sở KH&CN tỉnh Phú Thọ từng về xã nghiên cứu hỗ trợ kỹ thuật lấy nọc rắn mang bán thị trường, nhưng… “chả ma nào mua”, ông Trúc nói. Họ tìm đến nhiều cơ sở sản xuất dược phẩm khắp miền Bắc để rồi nhận lấy cái lắc đầu. Xã quay ra làm thêm sản phẩm rượu rắn, nhưng cũng không bán được.

Cái bế tắc hiện lên trong ánh mắt ông hội trưởng. Chính nhà ông từ lúc nuôi cả ngàn con rắn thịt, giờ đây chỉ còn vài chục con… nuôi chơi, mổ thịt tiếp bạn lúc cao hứng. Ông còn nói cái chợ rắn có hàng chục ki ốt ở Móng Cái trước kia làng mang rắn lên là họ tranh nhau mời vào, nay dãy ki ốt này đã xóa sổ.


http://www.tienphong.vn/xa-hoi/noi-lo-cua-lang-ran-tram-ty-874161.tpo
 


Last edited by a moderator:
Cũng may mắn là con rút sớm, chứ đeo theo tới bây giờ thì có lẽ ko còn ngồi đây mà bình luận. Quay về với Computer, bàn giấy có lẽ ổn hơn bác ơi.
 


Ông đã từng nuôi hay tự thân tìm đầu ra cho loại vật nuôi này chưa mà phán như thánh vậy?
Tôi đây đầu tư cho trang trại hơn cả tỉ đồng mà còn bỏ cuộc, đừng ngồi bàn phím ko rành về nó mà phán linh tinh.
Giấy phép bán lẻ ư? Lên kiểm lâm xin đi rồi biết, giá TQ như thế nào thì ra chợ cũng thế thôi...


ông đầu tư cả tỷ đồng là chuyện của ông, ông dẹp hết thì cũng là chuyện của ông. nói ra để biết rồi để nguời ta cuời hay là triệt hạ ý chí của nguời muốn bán?

đúng là tôi chưa nuôi con này và cũng chưa bán, nhưng nói về kinh doanh cách tiếp cận thị truờng thì chưa chắc ai hơn ai đâu, mình ko làm đc ko đồng nghĩa với nguời khác ko làm đc.

đọc ko thấy Xuân Vũ nói gì à, giấy phép muốn là có.
 
Trên diển đàn này cũng có nhiều người bỏ nghề lắm rồi, chắc cũng sắp tới tui nữa, huhu
ở đời này, đất nước này, ko có chén cơm nào là miễn phí cả, 'muốn là có' là nói ra cho tự an ủi chút thôi.
Bạn tanchaufarm bỏ ra hơn tỉ giờ cũng hiểu được mình muốn gì và cần gì rồi, âu cũng là cái giá của nó phải ko bạn? hihi
 
Cái giấy phép khi xuất bán nó đòi hỏi phải có tên tuổi địa chỉ cá nhân mua...?
Thời gian vận chuyển trong bao lâu?
Và hàng loạt cái ràng buộc khác nữa...
Đem ra chợ bán ...nghe có vẻ dễ...đơn giản...nhưng chỉ dành cho những người hoàn toàn mù thông tin về loại vật nuôi này.
 
Cái giấy phép khi xuất bán nó đòi hỏi phải có tên tuổi địa chỉ cá nhân mua...?
Thời gian vận chuyển trong bao lâu?
Và hàng loạt cái ràng buộc khác nữa...
Đem ra chợ bán ...nghe có vẻ dễ...đơn giản...nhưng chỉ dành cho những người hoàn toàn mù thông tin về loại vật nuôi này.
Chào các bạn!
Để có đủ giấy tờ thủ tục để bán thì khó và mất thời gian... Nhưng ở quê tôi vẫn có người đi bán rong. Họ chỉ cần 1 cái lồng tre, trong đựng vài con rắn... Họ vừa đi vừa rao bán... Bán vẫn được nhưng mất thời gian, chỉ phù hợp với người đi bắt rắn hoang dã... hoặc những người buôn bán nhỏ... Để đưa con rắn vào siêu thị hay ra chợ như con gà con vịt thì còn vướng nhiều thủ tục rườm rà... Nếu nhà nước mình gỡ bỏ thủ tục này thì con rắn vẫn có cơ hội bán được ngoài thị trường nội địa...
Có vài ý nhỏ... Mong mọi người cùng chia sẻ...
 
Thì cuối cùng cũng quay lại ruộng đồng thôi, tốt nhất là quay lại sớm, đừng mong chờ giàu sang lắm khi đã làm nông, chỉ mong khỏe mạnh với con cháu vui vẽ với cộng đồng thôi các bác à.
 

Thì cuối cùng cũng quay lại ruộng đồng thôi, tốt nhất là quay lại sớm, đừng mong chờ giàu sang lắm khi đã làm nông, chỉ mong khỏe mạnh với con cháu vui vẽ với cộng đồng thôi các bác à.
Theo tôi nghĩ: Lên diễn đàn là để giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, tìm cách tháo gỡ khó khăn... Sống ở trên đời phải có trí... Quyết tâm học hỏi vươn lên... chứ không phải cam chịu "quay lại ruộng đồng" như bạn nói. Nếu cứ cam chịu thì cuộc đời đâu còn ý nghĩa...
Vài lời chia sẻ...
Chúc anh chị em trên diễn đàn khỏe, vui, thành công với tất cả vật nuôi, cây trồng...
 
Theo tôi nghĩ: Lên diễn đàn là để giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, tìm cách tháo gỡ khó khăn... Sống ở trên đời phải có trí... Quyết tâm học hỏi vươn lên... chứ không phải cam chịu "quay lại ruộng đồng" như bạn nói. Nếu cứ cam chịu thì cuộc đời đâu còn ý nghĩa...
Vài lời chia sẻ...
Chúc anh chị em trên diễn đàn khỏe, vui, thành công với tất cả vật nuôi, cây trồng...
Việc quay về với ruộng đồng không phải là một bước lùi đâu bạn à, nếu bạn có hướng nghỉ khác.
Trước khi có trào lưu nuôi rắn thì chắc hẳn nhân dân ta đã có khó khăn trên ruộng đồng rồi bà con mới đổi hướng. Ruộng đồng đã gắn bó với dân tộc ta cả ngàn đời nay rồi, mà vẩn giúp cả mười mấy thế hệ sống tốt và khỏe mạnh.
Nếu chúng ta chú trọng vào chất lượng thôi, thì không cần phải tìm kiếm, a dua theo con này, trồng cây nọ rồi cuối cùng cũng gặp kịch bản đau buồn.
Vài dòng suy nghỉ mong các bạn hiểu!
 
Việc quay về với ruộng đồng không phải là một bước lùi đâu bạn à, nếu bạn có hướng nghỉ khác.
Trước khi có trào lưu nuôi rắn thì chắc hẳn nhân dân ta đã có khó khăn trên ruộng đồng rồi bà con mới đổi hướng. Ruộng đồng đã gắn bó với dân tộc ta cả ngàn đời nay rồi, mà vẩn giúp cả mười mấy thế hệ sống tốt và khỏe mạnh.
Nếu chúng ta chú trọng vào chất lượng thôi, thì không cần phải tìm kiếm, a dua theo con này, trồng cây nọ rồi cuối cùng cũng gặp kịch bản đau buồn.
Vài dòng suy nghỉ mong các bạn hiểu!

"Quay lại với ruộng đồng" mà không là 1 "bước lùi" sao bạn? Bạn có làm nông nghiệp không mà nói thế? Làm ruộng, cấy lúa... Nếu không gặp thiên tai, sâu bệnh... trừ các khoản phải chi phí thì người nông dân không còn được lãi là bao nhiêu đâu. Nếu gặp thiên tai hay dịch bệnh là mất trắng... Nuôi con Rắn không phải là "a rua" đâu bạn ạ. Người nông dân vẫn cầy cấy... và vẫn có thể nuôi thêm con Rắn. Với giá chạm đáy như bây giờ thì họ vẫn có lãi... Tôi ví dụ: Nếu 1 nông dân có 500 con Rắn / 1 lứa, nuôi trong 2,5 năm họ sẽ có lãi ít nhất 150tr. (Trong khoảng thời gian 2,5 năm đó họ vẫn làm nông nghiệp, cầy cấy... và họ vẫn nuôi gối đàn rắn con...) Với 150tr lãi nếu chỉ trồng lúa thì cần bao nhiêu ruộng? Bao nhiêu nhân công? và cái nhà kho rộng thế nào để chứa số lúa thu hoạch về để bán có lãi 150tr?

Người nông dân vốn hay lam hay làm... (Không chăm chỉ cần kiệm thì không phải nông dân...)

Và thêm nữa...Tôi muốn nói là người ta sống phải có trí tiến thủ... Tìm kiếm con vật nuôi, cây trồng mang lại lợi nhuận cao.. (Không riêng gì nuôi con Rắn). Cái gì có lợi nhuận cao bao giờ cũng gắn với rủi ro lớn... (Giám làm giám chịu với sự tính toán nhanh nhạy của cái đầu)
Tôi không cổ động nuôi Rắn, tôi không cổ vũ chỉ làm Ruộng đơn thuần... Mỗi người mỗi suy nghĩ, mỗi người mỗi cách làm... Làm gì không vi phạm pháp luật đem lại lợi nhuận cho mình và gia đình là được... Và đặc biệt, tôi không bao giờ ủng hộ một ai đó cam chịu và an phận với cái mình đang có (cái chưa được như người khác...)
Vài ý kiến nhỏ của tôi...
 
Bác @Hophi có thể phân tích chi tiết xem làm thế nào để cho có lợi nhuận trên 150 triệu/ 2,5 năm với 500 rắn ko?
Được thì xin cảm ơn bác trước!
 
Chào bạn @Hophi
Mình rất tôn trọng ý kiến của bạn và bao người đang trong hoàn cảnh nuôi rắn hiện nay, nhưng mình mong gửi tới tất cả những suy nghĩ thoáng hơn nhiều về hai chử "Ruộng đồng" ở đây.
Nó không thể hiểu hạn hẹp chỉ là cây lúa và mấy con rầy..cùng với mấy lọ thuốc trừ sâu...trên ruộng.
Quay về ruộng đồng ý là quay về với một hệ sinh thái trong đó cây lúa là chính yếu-vì dân ta đã dùng cơm như là một thực đơn không thể thiếu trong mọi bửa ăn rồi. Ngoài ra trên ruộng đồng có vô vàn sinh vật hữu ích khác tồn tại cùng để bảo vệ cây lúa. Trong đó có con rắn, mấy con cá, con cò, con cua, con ếch....Những con vật này tự nhiên nó sẽ có mà không cần nuôi dưỡng nếu chúng ta biết cách quay lại với ruộng đồng.
Một cái nữa đó là hương vị của những con vật tự nhiên cam đoan với bạn là hấp dẫn hơn nhiều so với những con vật hoang dã mà bị nuôi nhốt theo kiểu công nghiệp như vậy.
Mình chỉ muốn nhần mạnh cái chất lượng trong thực phẩm rồi sau đó tính đến chuyện năng suất sau. Có chất lượng cộng với tính đa dạng thì năng suất sẽ không phải là một vấn đề lớn.
Mong bạn hiểu những suy nghĩ của mình.
 
Noi
Chào bạn @Hophi
Mình rất tôn trọng ý kiến của bạn và bao người đang trong hoàn cảnh nuôi rắn hiện nay, nhưng mình mong gửi tới tất cả những suy nghĩ thoáng hơn nhiều về hai chử "Ruộng đồng" ở đây.
Nó không thể hiểu hạn hẹp chỉ là cây lúa và mấy con rầy..cùng với mấy lọ thuốc trừ sâu...trên ruộng.
Quay về ruộng đồng ý là quay về với một hệ sinh thái trong đó cây lúa là chính yếu-vì dân ta đã dùng cơm như là một thực đơn không thể thiếu trong mọi bửa ăn rồi. Ngoài ra trên ruộng đồng có vô vàn sinh vật hữu ích khác tồn tại cùng để bảo vệ cây lúa. Trong đó có con rắn, mấy con cá, con cò, con cua, con ếch....Những con vật này tự nhiên nó sẽ có mà không cần nuôi dưỡng nếu chúng ta biết cách quay lại với ruộng đồng.
Một cái nữa đó là hương vị của những con vật tự nhiên cam đoan với bạn là hấp dẫn hơn nhiều so với những con vật hoang dã mà bị nuôi nhốt theo kiểu công nghiệp như vậy.
Mình chỉ muốn nhần mạnh cái chất lượng trong thực phẩm rồi sau đó tính đến chuyện năng suất sau. Có chất lượng cộng với tính đa dạng thì năng suất sẽ không phải là một vấn đề lớn.
Mong bạn hiểu những suy nghĩ của mình.
Nói nho sao,ông bạn đang đi lùi với sự phát triển rồi đấy.
 
Bác @Hophi có thể phân tích chi tiết xem làm thế nào để cho có lợi nhuận trên 150 triệu/ 2,5 năm với 500 rắn ko?
Được thì xin cảm ơn bác trước!
Chào bạn!
Mình nói qua về nuôi hổ mang phì nha!
Tại sao lại là nuôi 2,5 năm? Nuôi 2,5 năm thì không mất tiền giống... bạn nuôi rồi bạn hiểu.
Trung bình 500 con phì mình cho mỗi lần ăn 20Kg mồi. mỗi tuần hết 40kg mồi. (Trong 1 năm đầu 500 con phì con ăn không hết 1tr tiền mồi đâu... Nhưng mình vẫn tính dư ra...)
15k/1kg mồi. Mỗi tuần 500 con ăn hết 600k tiền mồi.
Mỗi năm mình cho ăn 40 tuần (Không đến 40 tuần đâu vì nó ngủ đông phải hơn 3 tháng). 2,5 năm là 100 tuần. Như vậy 2,5 năm thì 500 con Phì ăn hết khoảng 60tr tiền mồi.
Mỗi lần mình cho 500 con Phì ăn hết khoảng 4 giờ. 1 tuần hết 1 ngày công lao động. 1 ngày công lao động là 200k. 100 tuần hết 20tr tiền công lao động. (Thật ra mình toàn làm tranh thủ thôi, chưa mấy khi nghỉ công việc chính để cho chăm sóc rắn hay cho rắn ăn... Mình nghĩ những người nông dân khác cũng thế... Cần cù chịu khó... Lấy công làm lãi mà)
Sau 2,5 năm những con Phì to có trọng lượng trên dưới 3kg. Không có con nào nhỏ hơn 1kg. Đa số những con Phì nuôi sau 2,5 năm có trọng lượng 1,8kg đến 2kg. Tình trung bình mỗi con Phì nuôi sau 2,5 năm có trọng lượng 1,5kg. (Nuôi sau 2,5 năm mà dưới trọng lượng này thì không phải là nông dân...)
Giá chạm đáy bây giờ là 420k/kg. 500 con bán được 300tr.
(Đàn rắn nuôi sau 1 năm tỷ lệ chết rất ít, và nuôi sau 2,5 năm sẽ không mất tiền giống nên tôi tính 500 con là 500 con...)
Tiền khấu hao chuồng trại... tính sao thì tính...
Vậy theo bạn có được 150tr với 500 con rắn nuôi sau 2,5 năm không?
(Mình nông dân nên tính toán còn chậm... Mong bạn bỏ qua!)
 
Last edited by a moderator:
Chào bạn!
Mình nói qua về nuôi hổ mang phì nha!
Tại sao lại là nuôi 2,5 năm? Nuôi 2,5 năm thì không mất tiền giống... bạn nuôi rồi bạn hiểu.
Trung bình 500 con phì mình cho mỗi lần ăn 20Kg mồi. mỗi tuần hết 40kg mồi. (Trong 1 năm đầu 500 con phì con ăn không hết 1tr tiền mồi đâu... Nhưng mình vẫn tính dư ra...)
15k/1kg mồi. Mỗi tuần 500 con ăn hết 600k tiền mồi.
Mỗi năm mình cho ăn 40 tuần (Không đến 40 tuần đâu vì nó ngủ đông phải hơn 3 tháng). 2,5 năm là 100 tuần. Như vậy 2,5 năm thì 500 con Phì ăn hết khoảng 60tr tiền mồi.
Mỗi lần mình cho 500 con Phì ăn hết khoảng 4 giờ. 1 tuần hết 1 ngày công lao động. 1 ngày công lao động là 200k. 100 tuần hết 20tr tiền công lao động. (Thật ra mình toàn làm tranh thủ thôi, chưa mấy khi nghỉ công việc chính để cho chăm sóc rắn hay cho rắn ăn... Mình nghĩ những người nông dân khác cũng thế... Cần cù chịu khó... Lấy công làm lãi mà)
Sau 2,5 năm những con Phì to có trọng lượng trên dưới 3kg. Không có con nào nhỏ hơn 1kg. Đa số những con Phì nuôi sau 2,5 năm có trọng lượng 1,8kg đến 2kg. Tình trung bình mỗi con Phì nuôi sau 2,5 năm có trọng lượng 1,5kg. (Nuôi sau 2,5 năm mà dưới trọng lượng này thì không phải là nông dân...)
Giá chạm đáy bây giờ là 420k/kg. 500 con bán được 300tr.
(Đàn rắn nuôi sau 1 năm tỷ lệ chết rất ít, và nuôi sau 2,5 năm sẽ không mất tiền giống nên tôi tính 500 con là 500 con...)
Tiền khấu hao chuồng trại... tính sao thì tính...
Vậy theo bạn có được 150tr với 500 con rắn nuôi sau 2,5 năm không?
(Mình nông dân nên tính toán còn chậm... Mong bạn bỏ qua!)
Cơ bản là tính tệ như vậy, nhưng đối với người cần cù thì thành quả còn cao hơn nữa he bạn
Tớ thì nuôi con trâu, nó cũng cơ bản là như vậy, nhưng miền nam nuôi khác hơn bắc chút
500 con trâu thì mỗi tuần ăn 2 lần, nếu mà là rắn lứa 800g - 1kg thì 1 lần ăn khoảng 40kg mồi, 1 tuần thì hết hơn 80kg.
Được cái trong nam ít người nuôi nên mồi tốt, rẻ, tầm 8-10k thôi.
Mà chăm chỉ thì nuôi 400 rắn cái, 100 rắn đực thôi....$$$
Nói đến đây chắc bác cũng biết thế nào rồi...
Chúc bác sớm nuôi được rắn ngàn!
 
Cơ bản là tính tệ như vậy, nhưng đối với người cần cù thì thành quả còn cao hơn nữa he bạn
Tớ thì nuôi con trâu, nó cũng cơ bản là như vậy, nhưng miền nam nuôi khác hơn bắc chút
500 con trâu thì mỗi tuần ăn 2 lần, nếu mà là rắn lứa 800g - 1kg thì 1 lần ăn khoảng 40kg mồi, 1 tuần thì hết hơn 80kg.
Được cái trong nam ít người nuôi nên mồi tốt, rẻ, tầm 8-10k thôi.
Mà chăm chỉ thì nuôi 400 rắn cái, 100 rắn đực thôi....$$$
Nói đến đây chắc bác cũng biết thế nào rồi...
Chúc bác sớm nuôi được rắn ngàn!
Cám ơn bạn đã quan tâm!!!
Chúc bạn vạn sự như ý!
 
Ôi rôm rả quá !
Thưa các bác , các bạn ! Tui đây dạo này bận mở dự án mới nên ít thời gian lên tám cùng anh em . Với tui chưa khi nào tui thấy ái ngại về đầu ra của con rắn . Quan trọng là các bạn có nhanh nhạy hay không thôi nà ! Trong đợt rớt giá vừa rồi tôi vẫn bán rắn nhất giá 500k /1kg .
Ở đây nói không phải nổ hay là nâng tầm của rắn ! Mà đây là thực tế khi tôi cắm đầu cày kéo . Hiện tại những anh em còn liên lạc làm ăn với tôi đều bán rắn với giá như vậy .
Riêng về con phì thì thực tế là số lượng rắn nuôi không đủ số lượng để bán ra . Con trâu hơi chậm nhưng không có giá rẻ . Các bạn đừng mong bán cho TQ nữa nhé ! Hãy tự tìm đầu ra mà xem ( nó rất bao la và còn thênh thang lắm ) đừng bi quan như những bài báo nhé các bạn !!!
Dạo này tui lười viết nên nó ít các bạn suy nghĩ thêm sẽ hiểu .
 


Back
Top