Hiện tại mình đang tìm hiểu về việc trồng nấm Linh chi, nhưng mình chưa có đầu ra, mong các anh chị và các bạn giúp mình..Xin cảm ơn.
Chú nói cũng phải, tuy nhiên đoạn kết chú lại bảo trồng rau muống là cháu ko chịu hihi, bởi 2 việc trồng nấm và trồng rau muống đâu liên quan. Mà nếu trồng nấm linh chi theo mô hình trồng kiểng trong chậu nhỏ (trưng trên bàn làm việc, trong nhà) theo phong thủy thì có lẽ ổn hơn, năm rồi mô hình đó rất hút hàng vào mùa tết. Chủ yếu làm sao cho mỗi chậu được vài nhánh và bắt mắt một chút bởi quan niệm nấm là hệ mộc, lại màu đỏ nên mang đến vận may, còn người mua mà chán có thể nấu trà lun hihihi. Chút góp ý nhỏ nha, nếu có đam mê thì cứ trồng thử nhỏ nhỏ xem saoViệt Nam không có đầu ra cho nấm Linh Chi.
Linh chi rao bán rất nhiều ở Mỹ với giá rẻ
bèo, cũng rất ít người mua. Tuy thế, cái
giá đó vẫn cao hơn giá ở Việt Nam.
Một lạng Linh Chi thái mỏng phơi khô bán
giá 9 đôla, tính cả tiền gửi bưu điện.
Muốn có đầu ra, bạn đừng nghĩ đến chuyện
bán ở Việt Nam. Bạn đừng trồng Lịnh Chi
làm gì cho mệt. Bạn chỉ việc thu mua Linh
Chi ở Việt Nam, mang sang Mỹ bán, là kiếm
ra tiền.
Linh Chi khó bán, vì chỉ có vài người châu
Á tin nó tốt. Người khắp thế giới chẳng ai
tin nó tốt cả. Có bán ở Mỹ, cũng chỉ vài
người Tàu, người Việt già cả mới mua. Tôi
cũng già, mà chẳng mua Linh Chi. Đang khỏe
mạnh, mua Linh Chi làm gì?
Linh Chi khó bán, vì người châu Á tranh nhau
trồng, như bạn chẳng hạn, chẳng vì lý do gì.
Sao không trồng rau muống, lại trồng Linh Chi?
Cái này 1 ký, rao bán giá 67 đôla:
dạ vâng, chuẩn không cần chỉnh ạ hihi"trồng nấm linh chi theo mô hình trồng kiểng trong
chậu nhỏ (trưng trên bàn làm việc, trong nhà) theo
phong thủy thì có lẽ ổn hơn"
Chắc chắn trồng Linh Chi kiểu này thì hay hơn rồi.
Thế nhưng cạnh tranh với các chậu kiểng khác thì
cũng không dễ đâu. Chậu kiểng cây xanh bền hơn nhiều.
Bạn cứ thử thời vận xem sao. Nếu không có máu mạo
hiểm thì đừng thử. Phần thắng ít lắm.
Hiện tại có một số chủ đầu tư họ hợp đồng với mình với giá một bịch phôi nấm là 10 ngàn đồng. sau khi mình trồng nấm và cho thu hoạch thì họ thu mua lại là 500k với nấm tốt..nhưng giờ chỉ sợ họ ép giá mình thôi..nếu như khi trồng cho thu hoạch mà họ mua với giá 300k thì trắng tay.Linh chi đo tôi mua tại trại tu 300 đến 450. Họ đóng tui chân không xong bán 900 ngàn 1kg. Bạn be tôi trong linh chi có ai giàu dau
500k là cho loại 1 đó..nhưng có một số hộ họ cho thu hoạch với giá rất rẻ so với hợp đồng,,vì họ không có đầu ra nên đành phải bán.Thế bạn có biết linh chi loại 1 trong bao nhiêu kg mới có 1kg loại 1 không, đa phần là loại 2 thậm chí 3 bạn nhé.
Tôi hỏi bạn? Bạn nói như vậy thì ở Viêt Nam làm gì có ai dám trồng Nấm Linh Chi? Mà ko có ng trồng thì bạn sui ng ta đi thu mua bằng cái gì???Việt Nam không có đầu ra cho nấm Linh Chi.
Linh chi rao bán rất nhiều ở Mỹ với giá rẻ
bèo, cũng rất ít người mua. Tuy thế, cái
giá đó vẫn cao hơn giá ở Việt Nam.
Một lạng Linh Chi thái mỏng phơi khô bán
giá 9 đôla, tính cả tiền gửi bưu điện.
Muốn có đầu ra, bạn đừng nghĩ đến chuyện
bán ở Việt Nam. Bạn đừng trồng Lịnh Chi
làm gì cho mệt. Bạn chỉ việc thu mua Linh
Chi ở Việt Nam, mang sang Mỹ bán, là kiếm
ra tiền.
Linh Chi khó bán, vì chỉ có vài người châu
Á tin nó tốt. Người khắp thế giới chẳng ai
tin nó tốt cả. Có bán ở Mỹ, cũng chỉ vài
người Tàu, người Việt già cả mới mua. Tôi
cũng già, mà chẳng mua Linh Chi. Đang khỏe
mạnh, mua Linh Chi làm gì?
Linh Chi khó bán, vì người châu Á tranh nhau
trồng, như bạn chẳng hạn, chẳng vì lý do gì.
Sao không trồng rau muống, lại trồng Linh Chi?
Cái này 1 ký, rao bán giá 67 đôla:
Bạn không biết nghĩ rồi.Tôi hỏi bạn? Bạn nói như vậy thì ở Viêt Nam làm gì có ai dám trồng Nấm Linh Chi? Mà ko có ng trồng thì bạn sui ng ta đi thu mua bằng cái gì???
Vâng. Tôi đâu có nghĩ được như bạn! Tôi cũng đâu có bán nhà đâu. Mà ngược lại tôi còn sống khỏe nhờ loại cây trồng này. Còn bạn nghĩ dc thì phải bán nhà! Đúng là chuyện đời.......!Bạn không biết nghĩ rồi.
Việt Nam có quá nhiều người trồng Linh Chi
mà không có người buôn Linh Chi. Vì thế,
không nên trồng, mà đi buôn. Theo bạn nghĩ
cứ trồng rồi "theo giá thị trường" chắc chắn
bán nhà đi trả nợ. Giá thị trường lúc ấy như
thế nào?
Lúc ấy bạn đi buôn, thì bị bà con kêu là
"thương lái ép giá," phải không?
Cãi làm gì, bác ấy họ Khương tên Tử Nha đấy. Ở Vũng Tàu, cụ thể là xã Tóc Tiên - Tân Thành có một người nông dân thuộc hộ nghèo đi làm thuê nấm cho người ta (Linh Chi ah nha), sau khi mày mò nghiên cứu đã mạnh tay vay vốn tự làm. Chỉ mới khoảng 4 năm mà ko biết giàu ko nhưng mới xây cái nhà to đùng cách đây 2 năm và tậu con xế hộp hơn 1 tỷ cách đây vài tháng, đồng thời tự nghiên cứu máy sấy nấm lun. Gần nhà e nên e biết rõ, ai muốn liên hệ mình sẽ dẫn đến nơi, còn chú ấy truyền nghề ko thì ko biết ah nha. VN nghèo ko ah, ko nhiều người biết gì đâu phải qua Mỹ học hỏi, phải học tiếng Mỹ, ăn cơm Mỹ đến về hưu thì con cái nó tống vô viện dưỡng lão theo kiểu Mỹ, mình nói ko đúng thì cứ hỏi bác họ Khương sẽ rõ hix hixVâng. Tôi đâu có nghĩ được như bạn! Tôi cũng đâu có bán nhà đâu. Mà ngược lại tôi còn sống khỏe nhờ loại cây trồng này. Còn bạn nghĩ dc thì phải bán nhà! Đúng là chuyện đời.......!
Khi con cái lớn lên nó ra ở riêng, vậy khi về già con cái có rước về nuôi ko bácCon cái nó tống vô nhà dưỡng lão chỉ là
câu chuyện hóng được thôi.
Người Mỹ, khi con cái lớn lên, nó ra ở
riêng. Cái nhà họ đang ở vẫn đứng tên
bố mẹ, chưa sang tên cho con.
Ở Việt Nam cũng vậy. Nhà ở là của bố mẹ
nếu chưa sang tên đổi chủ, làm sổ đỏ mới.
Chắc bạn nhỏ tuổi quá, chưa từng nghĩ
đến nhà và sổ đỏ, phải không?
Cãi làm gì, bác ấy họ Khương tên Tử Nha đấy. Ở Vũng Tàu, cụ thể là xã Tóc Tiên - Tân Thành có một người nông dân thuộc hộ nghèo đi làm thuê nấm cho người ta (Linh Chi ah nha), sau khi mày mò nghiên cứu đã mạnh tay vay vốn tự làm. Chỉ mới khoảng 4 năm mà ko biết giàu ko nhưng mới xây cái nhà to đùng cách đây 2 năm và tậu con xế hộp hơn 1 tỷ cách đây vài tháng, đồng thời tự nghiên cứu máy sấy nấm lun. Gần nhà e nên e biết rõ, ai muốn liên hệ mình sẽ dẫn đến nơi, còn chú ấy truyền nghề ko thì ko biết ah nha. VN nghèo ko ah, ko nhiều người biết gì đâu phải qua Mỹ học hỏi, phải học tiếng Mỹ, ăn cơm Mỹ đến về hưu thì con cái nó tống vô viện dưỡng lão theo kiểu Mỹ, mình nói ko đúng thì cứ hỏi bác họ Khương sẽ rõ hix hix
Linh chi đo tôi mua tại trại tu 300 đến 450. Họ đóng tui chân không xong bán 900 ngàn 1kg. Bạn be tôi trong linh chi có ai giàu dau
Bác vô google gõ Vua nấm ở Bà Rịa Vũng Tàu, ở xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, có thông ti và địa chỉ lun đó bạn, vừa qua bác ấy tự chế máy sấy nấm năng suất gấp 10 lần máy nhập từ nước ngoài, và đây chuẩn là 1 nông dân đi lên từ " thằng công nhân đi làm nấm thuê cho người ta" đóbác cho em ít thông tin để em tìm đến trang trại cụ Nha. thanks