Đầu tư vào dự án trồng và chăm sóc đu đủ công nghệ cao !

Tôi đã sống những ngày tháng với cây đu đủ, như thế cũng vừa đủ để cảm nhận về nó như thế nào. Và sau đây, tôi sẽ chia sẽ một số cảm nhận của riêng tôi, có thể bạn có những cảm nhận khác, dù gì cũng mong bạn chia sẽ những cảm nhận của bạn trong các comment.

Đu đủ là 1 cây ăn trái khá quen thuộc với hầu hết mọi người, hầu như mọi người đều từng nhìn thấy cây đu đủ nào đó ở nơi nào ấy và cũng đều đã ăn đu đủ rồi. Có những người thích ăn đu đủ, có những người không thích, riêng tôi: có thì ăn - còn không thì thôi. Thực tế là như vậy.

Đu đủ là cây khó trồng và chăm sóc và khó bán, ai giải quyết được 2 vấn đề trên thì người ấy sẽ có 1 cuộc sống thoải mái với vườn đu đủ của riêng mình và tôi đang nằm trong số ấy.

1. Đu đủ khó trồng:

Đu đủ là 1 loại cây có rễ mềm, thâm thảo và lá rất to trong khi cuốn lá lại nhỏ.

A. Với bộ rễ mềm thì việc thối rễ diễn ra liên tục và quanh năm, nó rất khó bị đẩy lùi trong khi nó tấn công rất nhanh và mạnh. Việc úng nước trong 24 giờ đồng hồ cũng gây nên 1 cái chết không thể ngăn chặn. Việc nấm bệnh tấn công âm thầm cũng gây thiệt hại đáng kể và rất khó đẩy lùi, vì có nhiều loại nấm ứng với nhiều loại thuốc BVTV cùng mỗi kỹ thuật phun thuốc khác nhau. Thiếu oxi trong đất cũng gây ra 1 tình huống khó xử cho chủ vườn.

B. Thân của đu đủ tương đối yếu so với các loait cây ăn trái khác, nếu có bộ trái nặng cùng bộ lá to và nhiều thì việc bị giông hay lốc hoặc bão đánh gãy ngang là chuyện thường ở huyện. Các chủ vườn nhiều kinh nghiệm sẽ xử lý bằng cách chống hoặc neo các cây trong vườn khi xác định các hướng gió chính sẽ giảm được thương vong đáng kể cho các em í.

C. Cuốn lá dài và mềm, khi đỡ lá to gặp giông bão sẽ khó có khả năng hoàn thành trách nhiệm, và khi bị gãy thì đó là cơ hội cho nấm bệnh đánh vào vườn 1 cách tàn nhẫn.

D. Lá to và mềm như lá đu đủ làm cho việc thoát hơi nước diễn ra mạnh trong các cơn nắng, điều này làm cho bộ rễ phải hoạt động liên tục và nếu chủ vườn không cung cấp đủ nước thì cây sẽ bỏ lá, các lá bị bỏ sẽ vàng úa và rụng đi 1 cách trật tự.

Ngoài ra, lá đu đủ còn là 1 kênh truyền hình, các chủ vườn nhiều kinh nghiệm thường hay quang sát màu sắc, hình dạng và kích thước của lá để phán đoán tình hình dinh dưỡng và các loại bệnh cho cây, nhưng có điều biểu hiện vàng lá ở đu đủ do rất nhiều nguyên nhân gây nên, nên khi lá bị vàng thì đa số nông dân trồng đi đủ không biết "chuyện gì đang xảy ra vậy ta ?".

E. Thời tiết ảnh hưởng khá mạnh đối với cây đu đủ hơn những cây ăn trái khác, như:
- Lúc nắng lúc mưa.
- Mưa dầm.
- Nắng gay gắt.
- sương muối.
- Mưa to gió lớn.
- Giông.
- Bão.
- Rét.
và những ảnh hưởng không thể nói nên lời. Nó gây ảnh hưởng rất nhiều và trong mọi thời kỳ sinh trưởng của cây.

F. Quá nhiều bệnh trên cây đu đủ, gần như nó là loại cây ăn trái có số lượng loại bệnh nhiều nhất. Và trong các loại bệnh có 1 loại đáng sợ nhất, nó gây nỗi âu sầu cho rất nhiều chủ vườn trên trái đất chứ không phải ở mỗi việt nam hay miền nam việt nam: đó là bệnh bạc đầu. Dân giang ưa gọi thế, còn các nhà vườn thì ưa gọi là: bệnh virus. Hiện tại bệnh này chưa có thuốc giải, chỉ có những kỹ thuật đặc biệt nhằm giữ vườn tránh xa căn bệnh quái ắc này.

G. Rất nhạy cảm với thuốc BVTV là đu đủ, tương ứng với 1 loại bệnh thì có rất nhiều loại thuốc BVTV trong các cửa hàng vật tư nông nghiệp, nhưng mà trong số ấy chỉ có ít loại thuốc BVTV mà cây đu đủ chấp nhận.

Ví dụ: khi nhện đỏ tấn công vườn đu đủ của bạn, bạn phát hiện ra rồi chạy ra cửa hàng vật tư nông nghiệp hỏi thuốc, ngoài ấy có rất nhiều loại thuốc trị nhện đỏ, nhưng nên nhớ: "đa số thuốc ấy phun lên đu đủ xong là cả vườn đi tong !".

H. Côn trùng rất thích đu đủ, có rất nhiều loại tấn công vườn, và có nhiều loại đánh "banh" cả cái vườn không quá 60 ngày kể từ khi chúng đón xe bush đến tận vườn.

N. Đu đủ rất dễ bị ăn trộm, hay còn gọi là ăn cắp. Vì nó dễ thương và dễ hái, nên thường là điểm tấn công của các chú em đang học cấp tiểu học, hiện tại cũng chưa có thuốc BVTV trị bệnh này nha bà kon.

M. Khó trồng thành vườn đối với đu đủ, thật tế là vậy. Bạn ít khi nào nhìn thấy 1 vườn chuyên canh đu đủ. Thường bạn thấy vài 3 cây đu đủ ở đâu đó, chúng được trồng ít nên ít bệnh và sống rất thọ. Còn trồng thành vườn thì ít chủ vườn nào có khả năng giữ vườn quá 3 năm mà chưa tàn.

O. Cần 1 số vốn lớn và liên tục thì mới đáp ứng nỗi những gì vườn đu đủ cần, có một số nhà vườn đang trồng đu đủ nhìn vườn tàn lụi mà không thể xoay ra tiền để xoay chuyển tình hình. Chúng cần phân, cần nước và cần thuốc BVTV liên tục và liên tục, nếu không có 1 tài chính vững mạnh thì tôi khuyên bạn: "đừng trồng đu đủ !"

P. Tốn quá nhiều công chăm sóc cho vườn đu đủ, nào nước, nào phân, nào thuốc, nào cỏ, ... và những công tác không thể nói nên lời.

Bạn đọc tới đây thì tôi phải công nhận là bạn kiên nhẫn và tôi nghĩ rằng bạn đang lưới web, nếu đọc hết phần trên mà bạn vẫn cho rằng đu đủ dễ trồng thành vườn thì bạn cứ thử đi.

2. Khi bạn thử trồng, thì có thể thành công hoặc thất bại, nhưng sau khi thành công với việc trồng bạn còn đối mặt với 1 thử thách khá lớn: đó là bán đu đủ.

Đu đủ có thị trường rất hẹp, rất nhiều người trồng được mà lại bán hỏng ai mua. Đây là chuyện hằng ngày ở huyện. Mỗi một thị trường thích mỗi dòng đu đủ khác nhau, nếu trồng sai thị yếu bạn sẽ chết.

Nếu lỗ được gọi là trọng thương, thì mất sạch vốn đầu tư được gọi là tử vong.

Với những ngày tháng qua và với những người tôi đã nói chuyện thì trên 60% nông dân trồng được đu đủ mà lại không bán được là nhận định của riêng tôi, một con số ấn tượng.

May mắn cho tôi là tôi đã giải quyết được cả 2 vấn đề trên: trồng và bán đu đủ. Tôi sẽ có cuộc sống thoải mái với các vườn đu đủ của mình trong tương lai, đó là 1 điều chắc chắn.

Vậy, tôi kêu gọi các nhà đầu tư để làm gì; câu trả lời sẽ được nêu ở phần 3 của "Bộ luật trồng đu đủ !".

3. Tôi kêu gọi đầu tư nhằm mục đích thỏa mãn sự tò mò: "liệu có ai dám bỏ tiền ra cho tôi đi trồng đu đủ ?".

Câu hỏi trên đã nằm trong đầu tôi 10 ngày nay rồi, hiện tại chưa có câu trả lời, tương lai thì chắc chắn có.

Nếu có nhà đầu tư thì rất tốt, còn nếu không có thì cũng tốt không kém. Dù gì cũng chả chết ma nào và dù gì thì 1 ngày của tôi cũng kéo dài từ khi tôi thức dậy cho đến khi tôi đi ngủ, ngày nào cũng giống ngày nào, chả ngày nào khác, bởi vì: ngày nào tôi cũng ngủ !

Các nhà đầu tư cần gì: "1 lợi nhuận chắc chắn và 1 pháp lý rõ ràng". Vâng, nếu có nhà đầu tư thì tôi phải làm thêm 2 việc trên, còn không có thì tôi cứ kéo dây mà đi phun thuốc cả ngày.

4. Lợi nhuận từ đu đủ như thế nào ?

Năng suất trung bình của nông dân miền bắc là 60 tấn/hec, còn miền nam là 120 tấn/hec. Nếu kỹ thuật kém thì năng suất thấp hơn và có lúc 0 tấn/hec, còn nếu kỹ thuật cao thì năng suất cao hơn và có thể gấp đôi ở miền nam, còn miền bắc không thể vì miền bắc có mùa rét làm cho cây đu đủ ngừng sinh trưởng hoặc tệ hơn là vỡ các tế bào dẫn đến tử vong.

Nếu bạn lấy năng suất trung bình trên rồi nhân với giá giả định là 5.000 đ/kg thì bạn sẽ ra doanh thu, trừ đi chi phí đầu tư và chi phí hoạt động thì bạn sẽ có được lợi nhuận trong 12 tháng.

Vâng, chỉ 12 tháng là đối với đu đủ. Nếu xét về cây ăn trái thì nó chỉ chậm hơn dưa hấu và các loại dưa khác, còn với các cây ăn trái khác nó nhanh hơn nhiều.

5. Tại sao có sự khác nhau về năng suất thu hoạch đu đủ giữa các vùng miền ?

Lợi thế của miền nam so với miền tây là miền nam không có lũ và cũng không có lụt.

Lợi thế của miền nam so với tây nguyên là miền nam không có mưa dầm, mưa dầm làm cho việc phun thuốc là không thể hiệu quả, nên việc ngăn chặn các dịch bệnh diễn ra thuận lợi hơn. Ngoài ra miền nam không có gió mạnh như tây nguyên.

Lợi thế của miền nam so với miền trung là miền nam không có nắng gắt và bão như miền trung.

Ngoài mưa giông, gió to và thường xuyên có bão thì miền bắc có rét vào mùa đông.

Chúng tôi, những nông dân trồng đu đủ miền nam việt nam !

6. Lợi thế của tôi:
- Tôi có 1 sư phụ 60 tuổi với 40 năn liền trồng đu đủ và 40 năm kinh nghiệm xương máu với chúng.

- Tôi có 1 tá trình độ và 1 quyết tâm sắt đá. Cùng với nó là nhiều kỹ năng được huấn luyện và tự rèn luyện, tôi đủ khả năng và tố chất để làm 1 chủ vườn tốt.

- Tôi có bộ giống đu đủ được sư phụ lai tạo cho ra sản phẩm được giá cao nhất khi bán, đu đủ của chúng tôi có mặt ở chợ thì các đu đủ khác không được vào chợ.

Túm lại: lợi thế về kỹ thuật, kinh nghiệm, trình độ, bộ giống và 1 tướng tài đang ngồi bấm bấm cái điện thoại samsung note2 bằng 2 ngón tay cái với 2 con mắt nhìn chằm chằm vào cái điện thoại để viết cho bạn đọc đây, hahaha..

Chúc 1 ngày tốt lành !

(P/s: Ê, tiện tay bấm like dùm cái, để tui tăng điểm thành tích lên, hahaha..)

Bạn đọc tới đây thì bạn cũng kiên trì thật, cám ơn đã đọc bài tui viết.

Mọi thắc mắc liên hệ:
1. Email: vuongtriphu@gmail.com
2. Facebook: vựa trái cây Thảo Phương
3. Điện thoại: 0964.855.561

Haclong !
 


Last edited:
Chỉ có bạn ở vùng trũng ấy thôi, tầm nhìn hạn hẹp làm sao mà bạn quan sát mọi thứ từ mọi hướng để gút ra 1 kết luận cuối cùng được hả bạn ?

Bạn có tìm hiểu 40 năm trước tình hình đu đủ ở việt nam thế nào không ? Bạn biết bao nhiêu giống đu đủ, bao nhiêu kỹ thuật trồng và chăm sóc đu đủ và bao nhiêu cách bán đu đủ ?

Tôi đang tư vấn cho 1 người để xuất đu đủ sang singapor, bạn biết bên đó đu đủ thế nào và chúng tôi đụng phải những đối thủ nào hay những khó khăn vướn mắc nào bạn biết không ?
 


@trungdudu mà thủ vườn 9.000 cây này thì banh xác lâu rồi !!!

Hahaha..
Ha ha ha đúng là năm nay mà trồng 9000 cây thì banh xác là cái chắc. Tôi đã vinh dự gặp ngưòi tướng số 1, còn vị tướng chủ topíc chắc cũng sắp bay vào gặp thôi. Ngày nay tìm tướng tài mới khó chứ ba quân thì đơn giản. Nhưng muốn thành công tướng ắt phải có quân. Viết hay lắm hắc long, tiếp tục chờ đợi
 
Chỉ có bạn ở vùng trũng ấy thôi, tầm nhìn hạn hẹp làm sao mà bạn quan sát mọi thứ từ mọi hướng để gút ra 1 kết luận cuối cùng được hả bạn ?

Bạn có tìm hiểu 40 năm trước tình hình đu đủ ở việt nam thế nào không ? Bạn biết bao nhiêu giống đu đủ, bao nhiêu kỹ thuật trồng và chăm sóc đu đủ và bao nhiêu cách bán đu đủ ?

Tôi đang tư vấn cho 1 người để xuất đu đủ sang singapor, bạn biết bên đó đu đủ thế nào và chúng tôi đụng phải những đối thủ nào hay những khó khăn vướn mắc nào bạn biết không ?

Tôi nói luôn rồi tôi mới trồng thử vài cây mà. Tôi đang đợi cái gọi là trồng đu đủ CNC mà chưa thấy. Chỉ thấy mấy bạn tung hô nhau quá trời thôi. Thôi khỏi tranh cãi hãy quay lại nói coi cái CNC của bạn thế nào đi
 
Khi nào AQ trồng 3.000 cây trở lên thì bạn sẽ biết và sẽ hiểu chúng tôi có tung hô hay không.

Bạn ít hiểu biết về những khó khăn khi trồng và chăm sóc đu đủ, cũng như thị trường tiêu thụ của nó nên bạn có 1 cái nhìn đơn giản là: Sở thích về mùi vị của đu đủ xưa và nay.

Bạn thích ăn ruột đỏ thì tôi có mời ruột vàng bạn cũng sẽ chê bai thôi, bình thường. Đó là thị hiếu của riêng bạn.

Chúng tôi không trồng đu đủ vì thị hiếu của chúng tôi, chúng tôi trồng để đi vào chợ. Với cây đu đủ có độ đường là 10. Thì bạn có nâng được độ đường nó lên 12. không mà chê đu đủ xưa và đu đủ nay.

Còn công nghệ cao thì bạn quên đi nhé, hoàn toàn điên rồ 1 cách bí mật. Tôi sẽ không chia sẽ trong topic, chỉ có những đối tác đến gặp trực tiếp thì họa may. Đơn giản, nó là sự kết hợp giữa cổ điển và hiện đại, giữa 40 năm kinh nghiệm sương máu và trình độ tiên tiến nhất trong các tài liệu của nước ngoài, nó là sự kết hợp sinh - lý trong phòng chống côn trùng, nó là sự kết hợp giữa thực tế và sự điên rồi, giữa trẻ và già, và vâng vâng và vâng vâng..
 
Last edited:
Khi nào AQ trồng 3.000 cây trở lên thì bạn sẽ biết và sẽ hiểu chúng tôi có tung hô hay không.

Bạn ít hiểu biết về những khó khăn khi trồnf và chăm sóc đu đủ, cũng như thị trường tiêu thụ của nó nên bạn có 1 cái nhìn đơn giản là: Sở thích về mùi vị của đu đủ xưa và nay.

Bạn thích ăn ruột đỏ thì tôi có mời ruột vàng bạn cũng sẽ chê bai thôi, bình thường. Đó là thị hiếu của riêng bạn.

Chúng tôi không trồng đu đủ vì thị hiếu của chúng tôi, chúng tôi trồng để đi vào chợ. Với cây đu đủ có độ đường là 10. Thì bạn có nâng được độ đường nó lên 12. không mà chê đu đủ xưa và đu đủ nay.

Còn công nghệ cao thì bạn quên đi nhé, hoàn toàn điên rồ 1 cách bí mật. Tôi sẽ không chia sẽ trong topic, chỉ có những đối tác đến gặp trực tiếp thì họa may. Đơn giản, nó là sự kết hợp giữa cổ điển và hiện đại, giữa 40 năm kinh nghiệm sương máu và trình độ tiên tiến nhất trong các tài liệu của nước ngoài, nó là sự kết hợp sinh - lý trong phòng chống côn trùng, nó là sự kết hợp giữa thực tế và sự điên rồi, giữa trẻ và già, và vâng vâng và vâng vâng..

Heee. Tôi chỉ thắc mắc cái CNC trong trồng đu đủ nó là cái gì, liệu nó có giống cái CNC mà người ta hay nói không chứ cũng chả có ý định nhòm ngó gì.
Tôi trồng được 12 độ hay 20 độ đường cũng chả giá trị gì. Người nông dân quê tôi, quê anh trồng được 10 độ thì lúc đó người tiêu dùng mới hết chê đu đủ bây giờ dở hơn đu đủ xưa.
 
Chào các bậc tiền bối. Mình cũng mới trồng đu đủ được 2 năm nay, chỉ vài trăm cây nên thu nhập chẳng được nhiều. Nói chung cũng thuận lợi, thấy hiệu quả nên vừa rồi m ươm thử 300 gốc đu đủ vỏ vàng để trồng chậu bán Tết, tuy nhiên cây ươm tỷ lệ sống ko cao, cách trồng chậu chưa có kinh nghiệm. Ai có kinh nghiệm tư vấn giúp mình, m ở Thái Nguyên. ko biết có phù hợp trồng loại đu đủ vỏ vàng ko? Cảm ơn nhiều.
 
Chúng tôi có kỹ thuật để nâng độ đường trong đu đủ lên mức cao nhất mà nó có thể, đây là 1 tuyệt kỹ, cho dù bạn không tin thì tôi cũng không giải thích.

Nếu không thể nâng độ đường thì đừng trách đu đủ sao lạt nhách, nếu không biết gì về đu đủ thì đừng hỏi sao nó mềm nhũng hoặc sao nó cứng quá, và cũng đừng hỏi sao mua về chưa kịp ăn chúng đã biến dạng hay thối nhũng.

@trungdudu và tôi và sư phụ tôi và vị tướng số 1 và các cao thủ khác ở khắp việt nam đều trả lời được những câu hỏi trên.

Tôi hỏi bạn AQ: "Bạn nói là đu đủ ngày xưa ngon hơn đu đủ ngày nay, vậy nó ngon hơn chổ nào ?"
Chúng tôi có kỹ thuật để nâng độ đường trong đu đủ lên mức cao nhất mà nó có thể, đây là 1 tuyệt kỹ, cho dù bạn không tin thì tôi cũng không giải thích.

Nếu không thể nâng độ đường thì đừng trách đu đủ sao lạt nhách, nếu không biết gì về đu đủ thì đừng hỏi sao nó mềm nhũng hoặc sao nó cứng quá, và cũng đừng hỏi sao mua về chưa kịp ăn chúng đã biến dạng hay thối nhũng.

@trungdudu và tôi và sư phụ tôi và vị tướng số 1 và các cao thủ khác ở khắp việt nam đều trả lời được những câu hỏi trên.

Tôi hỏi bạn AQ: "Bạn nói là đu đủ ngày xưa ngon hơn đu đủ ngày nay, vậy nó ngon hơn chổ nào ?"
Chào các bậc tiền bối. Mình cũng mới trồng đu đủ được 2 năm nay, chỉ vài trăm cây nên thu nhập chẳng được nhiều. Nói chung cũng thuận lợi, thấy hiệu quả nên vừa rồi m ươm thử 300 gốc đu đủ vỏ vàng để trồng chậu bán Tết, tuy nhiên cây ươm tỷ lệ sống ko cao, cách trồng chậu chưa có kinh nghiệm. Ai có kinh nghiệm tư vấn giúp mình, m ở Thái Nguyên. ko biết có phù hợp trồng loại đu đủ vỏ vàng ko? Cảm ơn nhiều.

Hỏi đơn giản xíu đi bạn, bạn hỏi toàn tuyệt kỹ không thì làm sao tụi tui chia sẽ được. Có ít nghề bỏ túi mà cứ đi la làng thì sao anh em chúng tôi đi tha phương kiến ăn đây ?

(P/s: Ươm đu đủ thì bạn kiếm ai biết ươm lúa rồi nhờ người ta ươm cho nẩy mầm dùm, chứ không biết ươm cũng khó lắm chứ không dễ, nó gây hao hụt nhiều và cây phát triễn không đều)
 

Tôi cũng chả quan tâm đến độ đường hay độ mật độ cứng hay độ mềm cho mệt xác. Chỉ cần biết người tiêu dùng hiện nay mua được quả đu đủ ngon cũng khó như chơi xổ số.
Tôi có thắc mắc là các bạn làm giỏi thế sao năm nào cũng phải tăng diện tích???Liệu có phải lấy SL thay cho chất lượng, lấy SL bù cho lợi nhuận không??? Cứ như vậy thì cái ông sư phụ 40 năm của bạn phải là đại gia đu đủ từ lâu rồi ấy chứ????
 
Về sư phụ tôi thì đó là 1 bí mật !

Về tăng diện tích mà để bù ư, nghĩ sao vậy ?

Bạn không thể trả lời câu hỏi của tôi về cảm nhận việc thưởng thức trái đu đủ xưa và nay ?

Xong quay qua nói về người tiêu dùng khó tìm đu đủ ngon, vậy:
1. Bạn căn cứ vào đâu mà cho rằng người tiêu dùng khó tìm đu đủ ngon ?
2. Người tiêu dùng ở đây là người nào ?
3. Đu đủ thế nào để được gọi là ngon ?
4. Bạn không quan tâm đến độ đường, cũng không quan tâm đến kết cấu thịt trái đu đủ cứng hay mềm thì bạn quan tâm đến điều gì khi thưởng thức đu đủ để xem nó có ngon hay không ?
0..3.23.33.93 ?
 
Last edited:
Hỏi đơn giản xíu đi bạn, bạn hỏi toàn tuyệt kỹ không thì làm sao tụi tui chia sẽ được. Có ít nghề bỏ túi mà cứ đi la làng thì sao anh em chúng tôi đi tha phương kiến ăn đây ?

(P/s: Ươm đu đủ thì bạn kiếm ai biết ươm lúa rồi nhờ người ta ươm cho nẩy mầm dùm, chứ không biết ươm cũng khó lắm chứ không dễ, nó gây hao hụt nhiều và cây phát triễn không đều)

Người ta hỏi vậy mà cũng khóc sao cao thủ trên cây đu đủ??? Người ta hỏi cách ươm cây con chứ có hỏi cách ủ hạt đâu mà phán nhăng phán cuội???
Nghe trả lời đây này:
1. Đất Thái Nguyên trồng được đu đủ vàng.
2. Còn ươm cây con hay chết thì phải xem cách bạn ươm như thế nào từ cây con, chậu, đất, phân, nước đến cách trồng, thời điểm và thời tiết. Lúc đó mới TV được. Không thể hỏi vậy thì cứ ngồi đó mà phán như ông GS LD.
 
Nóng cỡ nào vậy bạn ? Tôi chỉ thấy bạn vừa ngu vừa mất dạy thôi.

Quên cái trò kích tướng để moi thông tin đi nhé.

Biết chó gì về thị trường mà nói về người tiêu dùng ?

Thứ mày, vừa ngu vừa lỳ, trồng được 3.000 cây đu đủ tao phục.

Còn mày nghĩ mày nóng cỡ nào thì tao mời mày vào rẫy tao xem thử ai nóng hơn ?


Đéo biết nếm đu đủ mà cứ chê đu đủ hà nội dở, dở hơi thì có.
vài 3 cây trồng còn không xong đòi trồng 1.000 cây: ngu mà tỏ ra nguy hiểm.

Tưởng CG gì chứ hóa ra là anh canh vườn học lỏm được mấy chiêu vớ vẩn.
Chỉ có bấy nhiêu thôi đã rơi cái mặt nạ kênh kiệu và rỗng tuếch của chú em rồi. Cần bán cây giống thì cứ nói việc gì phải vòng vo thế??? Đám sương sâm chết hết rồi sao mà quay sang làm đu đủ???
Lần sau lên 4rum thì ăn nói nó khiêm tốn một chút!!!
 
Tưởng CG gì chứ hóa ra là anh canh vườn học lỏm được mấy chiêu vớ vẩn.
Chỉ có bấy nhiêu thôi đã rơi cái mặt nạ kênh kiệu và rỗng tuếch của chú em rồi. Cần bán cây giống thì cứ nói việc gì phải vòng vo thế??? Đám sương sâm chết hết rồi sao mà quay sang làm đu đủ???
Lần sau lên 4rum thì ăn nói nó khiêm tốn một chút!!!

Ở đây tự do ngôn luận, bạn muốn nói gì thì cứ nói, nhưng tôi chỉ muốn nói với bạn 1 điều cuối: "Đối với haclong, AQ chỉ là 1 kẻ vớ vẫn !".

Chấm hết với bạn, đừng trách sao từ nay tôi không trả lời comment của bạn nhé.

Giờ thì bạn nói gì thì cứ nói, tôi sẽ đọc, ít ra nó cũng đang nói về tôi.
 
Last edited:
Chào các bậc tiền bối. Mình cũng mới trồng đu đủ được 2 năm nay, chỉ vài trăm cây nên thu nhập chẳng được nhiều. Nói chung cũng thuận lợi, thấy hiệu quả nên vừa rồi m ươm thử 300 gốc đu đủ vỏ vàng để trồng chậu bán Tết, tuy nhiên cây ươm tỷ lệ sống ko cao, cách trồng chậu chưa có kinh nghiệm. Ai có kinh nghiệm tư vấn giúp mình, m ở Thái Nguyên. ko biết có phù hợp trồng loại đu đủ vỏ vàng ko? Cảm ơn nhiều.

Nếu anh muốn trồng đu đu trong chậu thì anh nên đến Văn Giang, Hưng Yên để học hỏi. Vì ở đó có một số cao thủ chuyên trồng trong chậu để bán Tết
 
Nếu lên diễn đàn có kinh nghiệm gì hay thì chia sẽ cho mọi người. Như vậy mới đúng bản chất diễn đàn nông nghiệp.
 
Có hơn 3ha đất tại Xuân Đông, Cẩm Mỹ khá tốt. Hoàn toàn có thể đáp ứng được nguồn nước tưới quanh năm. Nghe anh Rồng Đen nói về đu đủ hấp dẫn phết, lại còn mong muốn mở rộng diện tích nữa, tự dưng thích đu đủ. Nhưng anh Rồng cũng nói phải có trường vốn thì mới ăn thua được với cây đu đủ nên tớ hơi băn sờ khoăn. Vậy người nông dân này phải làm sao hả anh Rồng? Tư cho tớ mấy vấn đi vua đu đụ
đu đủ chua cay lắm. em nghĩ bác nên hướng về trồng gừng trong bao xem sao :). công chăm sóc nhàn hơn đu đủ. Đu đủ tưới thuốc thì chua lắm, dễ bị thuốc dính người lắm.
 
Honganh !

Tôi chỉ mới viết được 1 phần mở bài, vì nó dài quá nên tôi chia ra làm nhiều phần. Chứ đọc 1 lần cũng hại não cho các đọc giả. Tôi tin là sau khi đọc hết 5 bài thì anh sẽ có 1 cái nhìn thực tế hơn, và sau khi viết hết 5 bài tôi sẽ dành 1 tháng để trả lời các thắc mắc mà đọc giả hỏi.

Mỗi ngày 1 bài, không hơn không kém.

Ngày mai: bài 2. Tướng tài là gì ?
Ngày mốt: bài 3. Bộ luật trồng đu đủ như thế nào ?
Ngày kia: bài 4. Hợp tác như thế nào ?
Ngày kìa: bài 5. Kế hoạch ra sao ?

Mong các bạn đón đọc !
toi doi phan 5 cua Haclong!
 
Chào mọi người!

Tôi đã theo dõi nhiều loạt bài của nhiều người, nhưng đây là lần đầu tiên tôi lại muốn cm. Chính vì vậy mà phải đăng ký thành viên và tôi cũng nghĩ nên đến lúc trở thành thành viên để học hỏi, trao đổi được nhiều hơn.

Tôi được sinh ra không phải gia đình nông dân, bản thân tôi cũng không phải là một nông dân thực thụ. Nhưng tôi hiểu cuộc sống của họ, những trăn trở, suy tư, những cách làm hay và ước vọng làm giàu bằng chính sức lao động trên chính mãnh đất của mình. Ước vọng đó là chính đáng, rất quý, rất đáng trân trọng.

Tuy nhiên, thưa với các bạn tôi rất khách quan và tôi sắp nói điều dưới đây cũng khách quan, không có ý xúc phạm ai, tôi chỉ mong góp 1 phần nhỏ bé về cách nhìn, cách phân tích và hướng đi như thế nào để chúng ta cùng nhau phát triển nền nông nghiệp nước nhà, đưa người nông dân thoát khỏi tình trạng hiện tại, giúp họ biến ước vọng của họ trở thành hiện thực, trong đó có cả một người nông dân chưa thực thụ như tôi.

1. Thứ nhất, phải nói là nền nông nghiệp nước ta hiện nay chỉ nằm ở mức trung bình, dù rằng là một nước xuất khẩu gạo đứng nhất nhì thế giới, cafe cũng vậy. Nhưng nhiều người đánh đồng và cho rằng nông nghiệp Việt Nam đứng nhất nhì thế giới. Có nhìn đúng thì đi mới đúng, nhìn chưa đúng mà cứ đi... té hố chả trách.
2. Trình độ của người nông dân cũng ở mức trung bình dù các tố chất khác như: cần cù siêng năng, chịu thương chịu khó, khiêm tốn học hỏi, dũng cảm vượt trở ngại (bao gồm cả cố chấp đánh liều). Có câu: "không học thì về cạp đất mà ăn", nhưng cũng cần phải biết "cạp đất" thế nào chứ nếu không "cạp" một lúc rồi sổ đỏ nằm cả trong ngân hàng, rồi cũng đến lúc nhìn mảnh đất "ra đi".
3. Không chấp nhận việc làm nông nghiệp chưa phải là một quy trình của sản xuất hàng hóa. Nói rõ ra là: nông nghiệp chỉ là một khâu của quá trình sản xuất hàng hóa, chưa phải là một thể chế kinh tế hoàn chỉnh.
4. Phát triển tự phát, không theo khuôn khổ, tính hợp tác và thống nhất chưa cao. Trong vấn đề này còn chứa đựng tính tự tôn (tự tôn không xấu, nhưng dính vào đây mới đâm ra chưa tiến bộ), cứ cho mình là nhất, là đúng, mình là số một, kỷ thuật của mình không ai sánh bì và ít chịu hợp tác với ai, cứ sợ người khác học được kỷ thuật của mình nên dẫn đến tình trạng manh mún, không tạo được sức mạnh tổng hợp của sự đoàn kết.
5. Không tìm hiểu đánh giá và chủ động trong sản xuất, khi có biến cố hay đỗ lỗi tại trời, tại giá cả thị trường, tại số phận... Sâu hơn một chút, các nhà kinh tế họ gọi là "tầm nhìn chiến lược", mình thì không nói vậy, mình chỉ gọi là sản xuất chủ động.
6. Việc áp dụng khoa học kỷ thuật là một yếu tố cực kỳ cần thiết để chúng ta ngày càng có nhiều sản phẩm đạt chất lượng cao, đạt năng suất tốt, ít tốn công, giảm chi phí... và tôi nghĩ đây là một yếu tố cần phải thường xuyên, lâu dài hay dùng từ khác là "luôn luôn". Nhưng buồn tay, tôi thấy ít người nông dân làm điều này, họ tìm ra cách làm nào đó, trở thành bí quyết, dừng lại đó, tung hô nó và giữ nó cho riêng mình. Đâu biết rằng thế giới đã đi trước mình hàng vài chục năm và họ vẫn nghiên cứu kỷ thuật mới và tiếp tục nghiên cứu... ví dụ như công nghệ gien trong tạo giống, kỷ thuật sử dụng công cụ lao động, các loại thuốc BVTV, công nghệ chế biến sản phẩm sau thu hoạch...
7. Vấn đề cuối cùng mà cũng là cốt lõi, đó là lợi nhuận đầu tư và đóng góp xã hội. Tôi nghe nhiều người so sánh với nhau: ông ấy làm chỉ 50 giạ lúa cho 1 công (1.296 m2, cách gọi của người miền tây) còn tôi được những 54 giạ (giạ là một cách đo lường bằng dụng cụ hình trụ). Nhưng đâu biết rằng cái ông làm 50 giạ chỉ đầu tư với chi phí chưa bằng 2/3 của ông 54 giạ. Họ chỉ trọng số lượng mà thôi.

Đó là những vẫn đề sơ thảo mà tôi thấy được, chưa hẳn hoàn toàn đúng. Có thể các bạn còn thấy nhiều và rõ hơn tôi. Nhưng tại sao phải nói vòng vo như thế? Tôi xin lập lại: nhìn rõ sẽ đi đúng.

Vậy có liên quan gì với việc trồng đu đủ?

Bạn haclong nói nhiều điểm tôi rất đồng ý và tôi cũng mong sớm đọc tiếp loạt bài của bạn ấy. Tôi chờ vì tôi thấy được sự nhiệt huyết, vấn đề am hiểu về cây đu đủ và kỷ thuật canh tác nó. Tôi chờ vì tôi thấy có thể đây là cơ hội của tôi và cũng có thể là cơ hội của bạn ấy.

Nhưng cũng xin nhắc thêm rằng:
- Thành công là một quá trình chứ không phải là một điểm đến.
- Kỷ thuật rồi sẽ có lúc lạc hậu bởi sự thay đổi của thời, không gì là vĩnh cữu.
- Phải khiêm tốn, lắng nghe, nhìn nhận và học hỏi. Người nói trái ý mình có thể là thầy của mình. Phải bình tĩnh trong mọi tình huống vì lời nói trong lúc nóng giận là lời nói thiếu khôn ngoan nhất.
- Sự chắc chắn của đầu ra sản phẩm. Ví dụ một hợp đồng bao tiêu dài hạn chẳng hạn? Hoặc một thị trường có thể trở thành thị trường truyền thống của trái đu đủ? Có ai đó bảo bạn hãy trồng đi rồi tôi sẽ mua, tôi không mua thì cũng có người khác mua, vậy khi người đó không mua, hoặc những đối tác khác không thể mua hết thì sao? Hãy luôn nhớ đến hai từ "chắc chắn" và giải pháp cho nó.
- Nếu bạn có 1 suất đầu tư với lợi nhuận từ 17% - 25% trên một tháng mà không phải lo nghĩ nhiều đến thời tiết, giá cả thị trường, tính ổn định của đầu ra sản phẩm. Vậy bạn vẫn tiếp tục trồng đu đủ chứ? Nếu có thì tại sao bạn lại quyết định như vậy?
 
Last edited by a moderator:
Chào mọi người!

- Nếu bạn có 1 suất đầu tư với lợi nhuận từ 17% - 25% trên một tháng mà không phải lo nghĩ nhiều đến thời tiết, giá cả thị trường, tính ổn định của đầu ra sản phẩm. Vậy bạn vẫn tiếp tục trồng đu đủ chứ? Nếu có thì tại sao bạn lại quyết định như vậy?
Tôi thích câu hỏi này của bạn. Bạn có khả năng đưa ra những phản biện tốt.
Nếu là tôi, tôi không theo vì ngoài lợi nhuận ra, nó còn là đam mê, tình yêu và lý tưởng của mỗi người.
Ví dụ: Nếu bảo tôi nuôi chó thịt để bán chẳng hạn thì lời đến đâu tôi cũng không theo.
Còn trường hợp của haclong, tôi nghĩ đơn giản là bạn ấy trót theo cây đu đủ và vì bạn ấy là người có "cá tính" nên có lẽ (có lẽ thôi nhé), bạn ấy sẽ (cố gắng) theo nó tới cùng.
Kể cả là 0.17-0.25!
 
Chào mọi người !

Tôi mới vừa đi dự đám thôi nôi của 1 gia đình người dân tộc trong làng ở vườn về, tôi khước từ mọi lời mời đi uống trà và đi uống cafe. Tôi về đến láng trại, chuẩn bị ít việc cho ngày mau xong rồi tôi đi pha 1 bình trà với 1 ly cafe. Tôi bắt đầu lướt web, nhưng các trang web tôi lướt chỉ lòng vòng trong topic này.

Từ sáng đến giờ tôi luôn tự hỏi mình: "nên hay không nên ?"

Thật bất ngờ khi @trungdudu động viên tôi tiếp tục viết bài vào lúc sáng sớm dù tôi chưa chia sẽ với ai về việc "nên viết tiếp cho xong topic hay thôi ?!". Hình như anh ấy hiểu tôi.

Các bạn mới đọc 2 bài trong 5 bài, tôi nghĩ rằng các bạn bước qua hết bất ngờ này đến bất ngờ khác về những gì tôi chia sẻ. Những gì tôi chia sẽ qua 2 bài đầu có lẽ các bạn chưa từng nghe ai kể, và những bài sau cũng sẽ khá điên rồ.

Tại sao có: "Bộ luật trồng đu đủ ? nó là gì và quan trọng như thế nào mà lại nằm trong 5 bài ngắn ngủi ?". Vâng, xin thưa: mãi mãi các bạn sẽ không bao giờ biết, bởi vì tôi sẽ không viết.

Tôi thật thất vọng về @khucthuydu và BQT, Tôi đã xin 1 đặc ân cho topic này, nhưng các bạn lại không ban.

Quyền xóa bài là của khucthuydu và BQT, quyền xóa nick là của @khucthuydu, nhưng quyền viết tiếp hay không lại là quyền của tôi, và tôi là haclong.

Tôi cần 1 sự tôn trọng, nếu @khucthuydu và BQT không tôn trọng tôi thì xóa nick tôi luôn đi, tôi chả cần gì hết.

Tôi chưa bao giờ sợ bị xóa nick hay xóa bài viết, thích thì tôi tạo nick mới, thích thì tôi viết lại, chết ma nào đâu. Nhưng topic này rất khác, nó không phải là 1 topic bình thường, nó bất thường đến điên rồ, và tôi chỉ xin 1 đặc ân, đó là: "không xóa bài trong topic này, trừ những bài chưởi thề chưởi tục".

Nhưng bài viết của tôi đã bị xóa, dù tôi không chưởi thề và chưởi tục, chấm hết !

Mãi mãi và mãi mãi, các bạn sẽ không bao giờ biết 3 bài cuối cùng như thế nào, bởi vì tôi sẽ không viết.

Haclong !
 
Last edited:


Back
Top