Mệt quá.

Tui đã bỏ ra rất nhiều thì giờ cho đám nhỏ. May là tụi nó biết tui quan-tâm cho tụi nó. Tui không đủ sức để làm với chuyện lớn hơn là từng đứa thôi. Tốn thời-gian, tiền bạc và có khi nguy-hiểm nữa... Lần nầy, lúc đó ba nó sợ, mà nó thì vào nhà tù như cơm bữa. Nó cầu cứu gia-đình nó, bảo rằng 5 thằng hãm-hiếp nó mỗi ngày, cho đến khi đưa tiền chuộc! Vậy là tui với má nó đi gặp. Đến nhà tụi nó, trong đó có 3 thằng. Tui dắt con bé giao cho má nó, mà không thấy thằng nào có súng. Vậy là tui chở nó với má nó thẳng vô đồn Cảnh-sát... Không phải tui gan-góc gì? Mấy thằng hù dọa kiếm tiền mà!
Thân.

Bác,
Tui đơn-giản lắm! Nên không nghĩ xa được tới chuyện kiếp sau. Chuyện gì làm được, thì cứ làm trong đời nầy. Chuyện đời sau thì tui đã "chuẩn-bị" rồi: Sau khi tui chết, đừng ai níu kéo tui, để tui đi cho nhanh, bởi khung trời mới lạ đang chờ đón...
Bác thích không? Đi với tui!

Nó ngu thì đã sẵn ngu rồi! Thằng cháu nầy nó đã nhúng vô xã-hội đen. Vậy chuyện của tui là: Kéo nó lại!
Tui sẽ cố hết sức! Còn nước thì còn tát!
Thân.
Có tin vui.
Tui gọi Mobil cho nó. Nó nói, nó sẽ giữ lời hứa của nó lúc ở phi-trường. Tui nói, Dượng tin con! Nó nói, đầu tháng tới nó sẽ trở về. Tui nói, Dượng mừng quá!
Ngay sau đó, tui gọi cho má nó:
- Cấm mọi người không được trách móc! Có quyền vui. Nhưng không được nhắc lại chuyện cũ. Coi như chưa bao giờ xảy ra.
Chờ thêm 2 ngày nữa!
Thân.
 
Trạng thái nào? Dạng tồn tại nào của vật chất ư?
Vậy bạn trả lời tôi đi, linh hồn con người ở trạng thái nào? Công thức phân tử của linh hồn người? Hình dạng vật lý của nó như thể nào?
Đã có hồn thì khi chết đi nó sẽ thoát ra khỏi xác, và thành ma.
Cũng như hồn, bạn không thể nhìn thấy ma, không thể bắt được nó, không thể định dạng được nó, không thể tìm thấy nó dù ở nghĩa trang.
Nhưng ma sẽ tìm đến với bạn, ma sẽ đến vào lúc bạn không thể ngờ tới.
Lúc đó, bạn mới biết rằng có ma.
Lấy cái gì để bảo có linh hồn?:D:D Chả có linh hồn chả có ma quỷ...tất cả là do trí tưởng tượng của con người mà ra...nếu sống trong một cộng đồng không có quan điểm về ma..thì sẽ không bao giờ có chuyện thấy ma. :D:D
Linh hồn ư - chắc có chúa mới biết chứ khoa học hình như chưa hiểu rõ thì phải .
Mà mình là người hỏi mà .
Bạn nhận định linh hồn thoát khỏi xác thì thành ma - zậy có sinh thì có tử không và điều kiện để sinh và điều kiện để linh hồn tử ra sao -
Bạn nói là : Mình không thấy không biết ma , còn ma thì có thể thấy và tìm được đến mình - Lập luận khó hiểu .
Bạn có nghĩ linh hồn thoát khỏi xác để tái sinh một kiếp khác không ?
Và theo bạn vì sao linh hồn thoát khỏi xác thì thành ma ? Đốt xác rồi thì tình nghĩa giữa xác và linh hồn có còn không ?
Có chúa nữa à? Và nếu có ông ấy thì liệu ông ấy có biết không?:D:D
 
Chờ ai chết rồi báo mộng - Nghe nói chết linh lắm .
Lòng dạ con người mới thật đáng sợ .

Chúa có trong chúng ta - Trong niềm tin và tình yêu giữa cuộc đời này .
Linh hồn là danh từ thuộc về ...à hình như không phải , nó thuộc về đạo hồi là chính thì phải .
Thân !
Người hồi giáo có chúa nào? người phật giáo có chúa nào? Người ngoài hành tinh có chúa nào?..Chúa trong chúng ta là chúa nào?..Chúa của con mèo là chúa nào? Chúa của con chó là chúa nào? Hay bảo con người mới có chúa còn con lợn, con gà, con bò, con trâu..không có chúa của bọn nó?...Chúa cũng là một danh từ..nó cũng thuộc về trí tưởng tưởng như ma, quỷ mà thôi.:D:D:D
 
Con lại mấy thánh - mấy thánh xuất hiện rùi - người, tiên phật, chó mèo heo gà vịt gì củng chạy hết chứ nói gì ma

Mấy thánh ăn no ngủ kỹ, chân ko chạn đất, nắng chẳn đến đầu thì ma nào mà mấy thánh biết được - làm sao mà cho mấy thánh biết được vì mấy thánh có bao giờ khổ sở trong môi trường sống đâu .

Tôi kể trên là khiêm tốn thôi - chứ tôi còn gặp nhiều và nghe nhiều - biết nhiều hơn nữa - nhưng tôi ko muốn nói khi mấy thánh ở trong từ trường dòng điện thôi - có từ trường dòng điện thì sẽ khó mà gặp mấy thánh ạ .
Ma nhập mà giả - đố thánh giả được như vậy
Ma chơi mà ko có à muốn coi thì ra mấy cái mã đất mới chôn chưa đầy năm - ấy - sẽ gặp thôi - có giải thích khoa học hẳn hoi là phốt pho trong xương người gặp oxy không khí đó

cả thế giới còn ko lí giải được mấy thánh à - và chưa thể khẳng định là có hay ko - ảnh chụp và ảnh camera là lưu được

Còn những chuyện huyền bí cổ xưa - tui đó mấy thánh hay khoa học hay nhà nước lí giải - hay phải chấp nhận sự thật .

Ngày xưa rắn đầy đường - bị cắn chắc đi bệnh viện à - có người trị bệnh bằng sắt nung đỏ ngậm trong miệng đó - có người trị mắc xương giống như trò chơi mà bệnh viện thì chỉ có mỗ ... Tôi có nhổ răng bằng bùa 1 lần - giờ ông ấy chết lâu rùi - ông ta chỉ đọc thần chú và lấy cái răng tôi ra - chẳn máu me đau rát gì cả .

Ngay cả chuyên gia thôi miên học thế giới - người đả chứng minh cho cả cả lủ ngu ngốc VN biết rằng hài cốt liệt sĩ chỉ là giả mạo - còn chưa thể khẳng định là có hay ko nữa các thánh ạ

Tôi chỉ kết câu : lòng dạ con người còn đáng sợ hơn ma - đúng là như vậy - và tôi là một minh chứng cụ thể - tôi chán ghét lòng dạ con người nơi mà chẳn bao giờ có ma - để đến nơi có ma mà sống cho con người được thanh thản hơn . Tôi củng sợ ma lắm chứ - nhưng vì lòng dạ con người đáng sợ quá - nổi chán chường cao hơn sợ hãy - nên dần tôi thấy cái nghĩa địa bên cạnh mình củng bình thường thôi - người chết lại tốt hơn người sống vạn lần về cái sự tráo trở đổi thay bon chen nhỏ nhoi ích kỹ và mưu mô thủ đoạn trong cuộc sống .
 
Last edited by a moderator:
Con lại mấy thánh - mấy thánh xuất hiện rùi - người, tiên phật, chó mèo heo gà vịt gì củng chạy hết chứ nói gì ma

Mấy thánh ăn no ngủ kỹ, chân ko chạn đất, nắng chẳn đến đầu thì ma nào mà mấy thánh biết được - làm sao mà cho mấy thánh biết được vì mấy thánh có bao giờ khổ sở trong môi trường sống đâu .

Tôi kể trên là khiêm tốn thôi - chứ tôi còn gặp nhiều và nghe nhiều - biết nhiều hơn nữa - nhưng tôi ko muốn nói khi mấy thánh ở trong từ trường dòng điện thôi - có từ trường dòng điện thì sẽ khó mà gặp mấy thánh ạ .
Ma nhập mà giả - đố thánh giả được như vậy
Ma chơi mà ko có à muốn coi thì ra mấy cái mã đất mới chôn chưa đầy năm - ấy - sẽ gặp thôi - có giải thích khoa học hẳn hoi là phốt pho trong xương người gặp oxy không khí đó

cả thế giới còn ko lí giải được mấy thánh à - và chưa thể khẳng định là có hay ko - ảnh chụp và ảnh camera là lưu được

Còn những chuyện huyền bí cổ xưa - tui đó mấy thánh hay khoa học hay nhà nước lí giải - hay phải chấp nhận sự thật .

Ngày xưa rắn đầy đường - bị cắn chắc đi bệnh viện à - có người trị bệnh bằng sắt nung đỏ ngậm trong miệng đó - có người trị mắc xương giống như trò chơi mà bệnh viện thì chỉ có mỗ ...

Ngay cả chuyên gia thôi miên học thế giới - người đả chứng minh cho cả cả lủ ngu ngốc VN biết rằng hài cốt liệt sĩ chỉ là giả mạo - còn chưa thể khẳng định là có hay ko nữa các thánh ạ
Không biết có hay không sao thánh dám nói có? Thánh dám nói có thì tui dám nói không? Khoa học không giải thích được các hiện tượng kỳ lạ? Vậy khoa học nào chứng minh các hiện tượng đó là ma? Vậy thánh bảo con ma..tui bảo con gà nhóe. Đừng có chửi tưi nhé..khi thánh chưa chứng minh được con ma nhóe:D:D
 
Không biết có hay không sao thánh dám nói có? Thánh dám nói có thì tui dám nói không? Khoa học không giải thích được các hiện tượng kỳ lạ? Vậy khoa học nào chứng minh các hiện tượng đó là ma? Vậy thánh bảo con ma..tui bảo con gà nhóe. Đừng có chửi tưi nhé..khi thánh chưa chứng minh được con ma nhóe:D:D
Tôi chẳn nói có hay ko - thánh đừng có chụp đầu như vậy - nhưng khoa học huyền bí là có thật và chính tôi củng biết một ít khoa học huyền bí và tôi củng chẳn lí giải được - tại sao .

Thánh đừng có tào lao mía lao ở đây - thánh có thấy người ta đả bỏ đi hết rồi ko - thánh có hiểu rằng người ta ko thích có mặt thánh hay ko !!!
 

Tôi chẳn nói có hay ko - thánh đừng có chụp đầu như vậy - nhưng khoa học huyền bí là có thật và chính tôi củng biết một ít khoa học huyền bí và tôi củng chẳn lí giải được - tại sao .

Thánh đừng có tào lao mía lao ở đây - thánh có thấy người ta đả bỏ đi hết rồi ko - thánh có hiểu rằng người ta ko thích có mặt thánh hay ko !!!
Ha ha...ma với chả quỷ, thần với chả thánh..thật sự em không biết người ta ghét em tới thế. Em đi đêm nhiều lắm rồi..nghĩa trang nghĩa địa đều đi vào giờ ma nhiều nhất..nhưng không có con nào cả...huyền bí..cũng không có nghĩa là con ma bác à..có khi con gà cũng nên :D:D:D. Pipi bác. Chúc bác bắt được con ma là giàu đó..nghe đâu giải thưởng này vài triệu $$ lận bác à :Huh::Huh:
 
Con lại mấy thánh - mấy thánh xuất hiện rùi - người, tiên phật, chó mèo heo gà vịt gì củng chạy hết chứ nói gì ma

Mấy thánh ăn no ngủ kỹ, chân ko chạn đất, nắng chẳn đến đầu thì ma nào mà mấy thánh biết được - làm sao mà cho mấy thánh biết được vì mấy thánh có bao giờ khổ sở trong môi trường sống đâu .

Tôi kể trên là khiêm tốn thôi - chứ tôi còn gặp nhiều và nghe nhiều - biết nhiều hơn nữa - nhưng tôi ko muốn nói khi mấy thánh ở trong từ trường dòng điện thôi - có từ trường dòng điện thì sẽ khó mà gặp mấy thánh ạ .
Ma nhập mà giả - đố thánh giả được như vậy
Ma chơi mà ko có à muốn coi thì ra mấy cái mã đất mới chôn chưa đầy năm - ấy - sẽ gặp thôi - có giải thích khoa học hẳn hoi là phốt pho trong xương người gặp oxy không khí đó

cả thế giới còn ko lí giải được mấy thánh à - và chưa thể khẳng định là có hay ko - ảnh chụp và ảnh camera là lưu được

Còn những chuyện huyền bí cổ xưa - tui đó mấy thánh hay khoa học hay nhà nước lí giải - hay phải chấp nhận sự thật .

Ngày xưa rắn đầy đường - bị cắn chắc đi bệnh viện à - có người trị bệnh bằng sắt nung đỏ ngậm trong miệng đó - có người trị mắc xương giống như trò chơi mà bệnh viện thì chỉ có mỗ ...

Ngay cả chuyên gia thôi miên học thế giới - người đả chứng minh cho cả cả lủ ngu ngốc VN biết rằng hài cốt liệt sĩ chỉ là giả mạo - còn chưa thể khẳng định là có hay ko nữa các thánh ạ
Cám ơn bác!
Tui định bỏ chạy thì thấy bài nầy của bác. Bác can-đảm hơn tui. Tui không dám đứng lại, nói vài câu. Tui rét quá, nên "chẩu"!
Thưa giờ nầy cũng gần nửa đêm! Năm xưa, 1969, cũng nửa đêm, tui nằm trong mùng, mắt tỉnh queo, rồi có nhiều "bạn không quen" đến...! Tui xón đái trong quần! Trùm mền kín mít! Co như con tôm! Để nghe "người ta" họp chợ, nói cười rôm-rả... cho đến hừng đông!
Vừa mới đây, thì là chuyện bạn thân tui chết, chết từ từ trong bịnh-viện, thì có chuyện... chuyện siêu-nhiên, mà tui không tui. Tui cố không tin, bằng cách lý-giải hiện-tượng siêu-nhiên đã xảy ra. Bây giờ thì tin rồi!

Bác, tui không còn hứng-thú chút vào để tham-gia Topic nầy. Tui xin phép đi làm chuyện khác.
Thân.
*
Có ai nghĩ là người chết là hết, nên quăng hết bàn thờ, hình ảnh ông bà cha mẹ xuống không? Tui nghĩ là có!
 
Last edited:
Từ 6.000 năm trước, người lý giải được thế giới khách quan, được gọi là nhà thông thái.
Theo ngôn ngữ Hy La, đó là nhà hiền triết, nhà triết lý, nhà triết học.
Như vậy, triết học, đã có từ rất lâu đời...
Khổng Mình, đã lý giải được hiện tượng, dự báo được tương lai, chắc chắn không phải bằng triết lý của mak.
Có rất nhiều trường phái triết lý khác nhau trên thế giới.
Khi mà thuật triết kinh dịch còn lý giải được sự vận động của hiện tượng cháy nhà, hiện tượng gia chủ lâm trọng bệnh, hiện tượng gia đình ly tán...
Thì tôi tin rằng có ma.
 
*
Có ai nghĩ là người chết là hết, nên quăng hết bàn thờ, hình ảnh ông bà cha mẹ xuống không? Tui nghĩ là có!
Cái này mà bác phải nghĩ thì lạ thiệt..cháu xem phim Mỹ..không thấy có bàn thờ luôn. Không biết dân Úc nó có bàn thờ không nhỉ?
Từ 6.000 năm trước, người lý giải được thế giới khách quan, được gọi là nhà thông thái.
Theo ngôn ngữ Hy La, đó là nhà hiền triết, nhà triết lý, nhà triết học.
Như vậy, triết học, đã có từ rất lâu đời...
Khổng Mình, đã lý giải được hiện tượng, dự báo được tương lai, chắc chắn không phải bằng triết lý của mak.
Có rất nhiều trường phái triết lý khác nhau trên thế giới.
Khi mà thuật triết kinh dịch còn lý giải được sự vận động của hiện tượng cháy nhà, hiện tượng gia chủ lâm trọng bệnh, hiện tượng gia đình ly tán...
Thì tôi tin rằng có ma.
Cuồi theo bác Việt..Ma cũng chỉ là một niềm tin.
 
Tôi viết qua đt, nên không kể chuyện được, anh em nào thấy ma, gặp ma, gặp chuyện huyền bí thì kể lại, mô tả lại, tường thuật lại.
Ta không nên đưa triết lý vào để lý luận ở đây.
 
Tôi viết qua đt, nên không kể chuyện được, anh em nào thấy ma, gặp ma, gặp chuyện huyền bí thì kể lại, mô tả lại, tường thuật lại.
Ta không nên đưa triết lý vào để lý luận ở đây.
Vậy trước hết anh em cần thống nhất con ma nó có đặc điểm gì? Hình dạng ra sao? Kích thước thế nào? Ví dụ như nhìn con trâu nó khác con bò...chứ cái j lạ lạ các bác cũng bảo là con ma thì kỳ cục lắm :D:D:D
 
Bàn thờ thì có nhiều thể loại bàn thờ bác ạ. Nhưng không có bàn nào thờ ma hết bác à?.
công nhận nha, môn nào anh cũng giỏi hết á, dám phán không có bàn thờ nào thờ ma hả anh ui. nếu có thì sao anh ui. ha há
 
Vậy trước hết anh em cần thống nhất con ma nó có đặc điểm gì? Hình dạng ra sao? Kích thước thế nào? Ví dụ như nhìn con trâu nó khác con bò...chứ cái j lạ lạ các bác cũng bảo là con ma thì kỳ cục lắm :D:D:D
Chú em, ý thức của chú em hình dạng như thế nào, cân nặng bao nhiêu, khi chú em chết rồi nó sẽ đi đâu trong khi trọng lượng của chú em không đổi?
http://kenhsinhvien.net/topic/truyen-ma-co-that-1000000.28498/
 
Vậy trước hết anh em cần thống nhất con ma nó có đặc điểm gì? Hình dạng ra sao? Kích thước thế nào? Ví dụ như nhìn con trâu nó khác con bò...chứ cái j lạ lạ các bác cũng bảo là con ma thì kỳ cục lắm :D:D:D
công nhựn luôn nhe anh con ma nó có hình dạng kích thước cân nặng lun mừ anh còn hông biết ha anh, vậy anh phán lung tung cái gì thế ạ anh.hi hi
 
công nhận nha, môn nào anh cũng giỏi hết á, dám phán không có bàn thờ nào thờ ma hả anh ui. nếu có thì sao anh ui. ha há
Cho anh một vùng nào người ta thờ ma để anh điều tra xem nào
Chú em, ý thức của chú em hình dạng như thế nào, cân nặng bao nhiêu, khi chú em chết rồi nó sẽ đi đâu trong khi trọng lượng của chú em không đổi?
http://kenhsinhvien.net/topic/truyen-ma-co-that-1000000.28498/
Trọng lượng khi chết ai bảo với bác không đổi thế nhỉ? Bất cứ vật chất nào cũng bị bào mòn hoặc bồi đắp thêm..cơ thể con người, cây cối..khi chết chắc chắn sẽ xảy ra quá trình bốc hơi nước..và trọng lượng cũng bị biến đối.
Thế theo bác khả năng quan hợp của cây cỏ, khả năng nhận biết của con chó, con lợn, con chuồng chuồng, con châu chấu sẽ mất đi đâu khi nó chết????:D:D:D
 
Last edited:


Back
Top