Trồng đu đủ là khó nhất ư ?

  • Thread starter NQ_Toan
  • Ngày gửi
Trước khi vào chủ đề, tui xin báo bản thân tui không phải là nông dân thứ thiệt. Chỉ trồng cây để chơi, và trong những loại cây tôi trồng thì thành công nhất (với bản thân tui) là Phong Lan.

Do gần đây tập tễnh bước vào nông nghiệp, vì lý do kiếm sống, cho nên tui biết được diễn đàn này, và từ đó quen được một số thành viên ở ngoài đời thực. Rồi tui có đi chút chút loanh quanh miền Tây Nam Bộ, nhìn - nghe - hỏi những người nông dân chính hiệu về việc làm nông.

Với cây đu đủ, bà con nông dân miền Tây Nam Bộ trồng "ầm ầm". Có người thường xuyên trồng, có người mới trồng, mà có thấy ai nói gì đâu hè ? Cũng như mấy cây ăn trái khác cả, có khó, có dễ, có lúc được giá lẫn lúc mất giá, v.v.

Vậy mà dzô diễn đàn này, đọc được mấy bài của @haclong ! thì tui thiệt bất ngờ. Wow. Sao mà khó dữ vậy ta ? Rồi thì thấy người này đăng bệnh, xin cứu giúp; rồi người nọ, người kia vào giúp. Với tui, thì rõ là ai cũng hay cả, và tui thích nhất là việc có các thành viên chỉ bảo rất tận tình mà (hình như) bất vụ lợi luôn. Song song đó, cũng có "chuyên gia" nhảy vô phán theo kiểu "Đại Sư Tổ" - rồi thì Đệ Tử muốn nghĩ sao cũng được, kiểu như "Niêm hoa vi tếu" vậy; rồi cũng có người báo cho tên của chất hóa học rồi kêu nông dân "tự khám phá", "tự thử nghiệm" - ồ, nông dân trên Agri này có khác, toàn là chuyên gia hóa học cả !?

Mà sao các bác nông dân trồng đu đủ mà tui biết thì hổng thấy ai lên Internet đăng đàn học hỏi, hay khoe chiến tích gì cả. Chỉ thấy họ trồng, rồi kêu lái tới bán. Họ lấy tiền tiêu dùng, cất nhà, mua cộ v.v. mà không thấy ai chịu ra "đấu trường" để tranh tài cao thấp nhằm đoạt vương hiệu "Vua Đu Đủ". Nhưng cái danh hiệu này ai phong nhỉ ? Vua của vùng đu đủ ABC, hay vua của tỉnh, vua của khu vực, vua của vùng miền ? (À mà nhân tiện, vùng Nam Bộ của nước Việt mình được xếp vào miền Nam, gồm 2 khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ; thế mà chuyên gia đu đủ @haclong ! gọi ĐNB là miền Nam, và TNB là miền Tây, là sao hả anh bạn ?)

Vậy trồng đu đủ dễ hay khó nhỉ ? :);):(:mad::confused::cool::p:D:eek::oops::rolleyes:o_O:hoa::Hello::Drunk::2cat::Bang::Huh::Kem:
 


Last edited by a moderator:
bây giờ trồng đu đủ có khó không,e xin đưa ảnh này cho mí anh cao thủ ngồi trên cây đu đủ hay núp lá phán ạ. mời anh @trungdudu vào xét giúp e ạ.
20764366399_23b8430462_o.jpg


20764366399_23b8430462_o.jpg

hình như mí a cao thủ cũng chán hết roài hay sao ý.
a Toan ơi e thuộc tip nào anh nhỉ.hi hi
không có mí anh cao thủ nào quan tâm đến kỹ thuật thôi e đi ngủ vậy. hic hic
cây này may ra được 10kg, thích phán gì đây cô nương dễ thương
 


Trước khi vào chủ đề, tui xin báo bản thân tui không phải là nông dân thứ thiệt. Chỉ trồng cây để chơi, và trong những loại cây tôi trồng thì thành công nhất (với bản thân tui) là Phong Lan.

Do gần đây tập tễnh bước vào nông nghiệp, vì lý do kiếm sống, cho nên tui biết được diễn đàn này, và từ đó quen được một số thành viên ở ngoài đời thực. Rồi tui có đi chút chút loanh quanh miền Tây Nam Bộ, nhìn - nghe - hỏi những người nông dân chính hiệu về việc làm nông.

Với cây đu đủ, bà con nông dân miền Tây Nam Bộ trồng "ầm ầm". Có người thường xuyên trồng, có người mới trồng, mà có thấy ai nói gì đâu hè ? Cũng như mấy cây ăn trái khác cả, có khó, có dễ, có lúc được giá lẫn lúc mất giá, v.v.

Vậy mà dzô diễn đàn này, đọc được mấy bài của @haclong ! thì tui thiệt bất ngờ. Wow. Sao mà khó dữ vậy ta ? Rồi thì thấy người này đăng bệnh, xin cứu giúp; rồi người nọ, người kia vào giúp. Với tui, thì rõ là ai cũng hay cả, và tui thích nhất là việc có các thành viên chỉ bảo rất tận tình mà (hình như) bất vụ lợi luôn. Song song đó, cũng có "chuyên gia" nhảy vô phán theo kiểu "Đại Sư Tổ" - rồi thì Đệ Tử muốn nghĩ sao cũng được, kiểu như "Niêm hoa vi tếu" vậy; rồi cũng có người báo cho tên của chất hóa học rồi kêu nông dân "tự khám phá", "tự thử nghiệm" - ồ, nông dân trên Agri này có khác, toàn là chuyên gia hóa học cả !?

Mà sao các bác nông dân trồng đu đủ mà tui biết thì hổng thấy ai lên Internet đăng đàn học hỏi, hay khoe chiến tích gì cả. Chỉ thấy họ trồng, rồi kêu lái tới bán. Họ lấy tiền tiêu dùng, cất nhà, mua cộ v.v. mà không thấy ai chịu ra "đấu trường" để tranh tài cao thấp nhằm đoạt vương hiệu "Vua Đu Đủ". Nhưng cái danh hiệu này ai phong nhỉ ? Vua của vùng đu đủ ABC, hay vua của tỉnh, vua của khu vực, vua của vùng miền ? (À mà nhân tiện, vùng Nam Bộ của nước Việt mình được xếp vào miền Nam, gồm 2 khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ; thế mà chuyên gia đu đủ @haclong ! gọi ĐNB là miền Nam, và TNB là miền Tây, là sao hả anh bạn ?)

Vậy trồng đu đủ dễ hay khó nhỉ ? :);):(:mad::confused::cool::p:D:eek::oops::rolleyes:o_O:hoa::Hello::Drunk::2cat::Bang::Huh::Kem:
mấy thằng hay tỏ ra nguy hiểm ấy mà.
 
tài lanh đi rồi nghe nó chửi - có đúng ko ???

kiệm lời củng bị chửi - có đúng ko ???

Ăn nói nữa vời - củng bị chửi - nhưng mà vui - kha kha !!!

Ngày mai bị treo nick - kha kha !!!

Đồng cảm với anh việc này. Tôi nhớ anh có cái chủ đề về con "trùn quắn". Có công giới thiệu, thế mà thiên hạ lại nhảy vô chửi, thiệt lạ !? Lúc đó, tôi có bình, mà giờ nhắc lại chắc cũng không hề lạc hậu, xin dẫn lại nguyên văn :

Ý kiến trung dung về sự tranh cãi: Bên nào cũng có cái lý của riêng mình, và cả mặt hạn chế.

Ý kiến của riêng tôi:
- Cũng nên chỉ cho trót (hi hi).
- Nhưng mà với những người quan tâm, thật sự chịu khó, thì đôi lúc chỉ là một câu nói thoáng qua, cũng đủ làm thành công và làm giàu !

Kết: dù trên mạng ảo, ít ai biết ai, nhưng cũng nên lịch sự với nhau.


Hình như văn hóa giao tiếp trên Internet, đó là Chửi. Chửi khi tức, chửi khi không hài lòng - cái này thì thông cảm thôi. Nhưng khi người ta nói cái gì ra, muốn tìm hiểu lắm nhưng ngại, thôi chì chửi - để mong người ta tức người ta chỉ ?!?!?!?!?!?!? Ha ha ha.

Câu kết của @lecongtuananh trong topic đó đủ nói lên tất cả << Tôi đưa các bạn 1 loại cây mới - các bạn ko chịu tiềm hiểu coi cây đó trái nó ăn thế nào - ngon ko, nhiều ko, quý ko ... mà các bạn lại đi vạch lá tìm sâu . >>
 
Chúng ta vào diễn đàn, chủ yếu bàn tán quanh
chủ đề khoa học và kỹ thuật, tránh bàn về bất
cứ ai, kể từ bí thư đảng, đến người ăn nói bỗ
bã nhất.

Về kỹ thuật đu đủ, có mấy đề tài tranh cãi
chưa ngã ngũ:

1- Trồng đu đủ nghiêng. Tôi phản đối. Tôi
trồng đu đủ càng thẳng càng tốt. Đó là để
đỡ đổ ngã khi bão lụt. Nếu cho rằng đu đủ
mọc xéo đi thì đỡ độ cao, sao không cho nó
mọc hình chữ Z hay xoáy trôn ốc? Tôi trồng
thẳng, và khi cao quá, thì chặt đi, trồng
lại, sẽ thấp xuống.

2- Trồng đu đủ cho mọc nhiều nhánh. Tôi
phản đối. Nếu thích mọc nhiều nhánh, tôi
có thể trồng dày gấp chục lần, nhưng trồng
cây gì cũng vậy, phải có khoảng cách, chứ
không thể trồng dày được. Nếu thích đu đủ
mọc nhánh, sao không cho mọc nhánh ngay từ
gốc? Thuở nhỏ, tôi thấy có nhiều đu đủ có
nhánh rất to. Người ta còn bế trẻ con lên
ngồi trên cành. Thế nhưng đó là cây đu đủ
độc viên, tức là một mình, xung quanh không
có cây gì khác. Nó có vài nhánh, nhánh nào
cũng to tướng. Tán lá của tất cả các nhánh
cộng lại có đường kính 6-7 mét là ít. Làm
gì có ai trồng vài héc ta toàn những cây
đu đủ khủng như vậy?

Ba vấn đề khác tôi nêu ra, mà không có
người hưởng ứng, kể cả phê bình:

1- Đu đủ cái ngay từ nhỏ đã có bộ rễ chùm.
Đu đủ đực ngay từ nhỏ đã có 1 rễ cọc.

2- Có thể cắt cụt rễ cọc một đoạn khá dài
để cây ra rễ chùm, và lớn lên cây đu đủ cái.

3- Trồng cây đu đủ đực, rồi làm giàn nâng
đỡ trái cho khỏi rụng, năng suất không thua
kếm đu đủ cái, và có thể còn hơn nữa.

Thằng làm Video Đu đủ Đài Loan ấy viết văn
cũng sai ngữ pháp. Nó viết "Đại nội Cao thủ
Mộc qua" đáng lẽ phải là "Mộc qua Đại nội
Cao thủ" hay "Đại nội Mộc qua Cao thủ" mới
đúng - nghĩa là Người giỏi trồng đu đủ trong
cung đình.
 
1/Trong thế giới cây ăn trái... lấy cây gì có thời gian ngắn như đu đủ để so sánh thời hạn sinh lời.
2/ để so sánh việc giá trị của cây đu đủ nói riêng và cây ăn quả nói chung.. còn tùy thuộc vào giá cả thị trượng.
3/ độ khó của cây trồng các bác dựa vào đâu để đánh giá.. đặc tính, kĩ thuật, sâu bệnh....
==> riêng tôi ... cây trồng hợp thổ nhưõng, thời tiết, đầu ra ổn định, là tôi "chơi" :D:Kem:mơì bà con tiếp tục cho ý kiến..
cây này may ra được 10kg, thích phán gì đây cô nương dễ thương

Tôi đoán 11 kg.. mời bạn đoán... kaka
P/s: muốn bao nhiêu kg hỏi tía e ak... tía e có cách... hihi
 

Đồng cảm với anh việc này. Tôi nhớ anh có cái chủ đề về con "trùn quắn". Có công giới thiệu, thế mà thiên hạ lại nhảy vô chửi, thiệt lạ !? Lúc đó, tôi có bình, mà giờ nhắc lại chắc cũng không hề lạc hậu, xin dẫn lại nguyên văn :

Ý kiến trung dung về sự tranh cãi: Bên nào cũng có cái lý của riêng mình, và cả mặt hạn chế.

Ý kiến của riêng tôi:
- Cũng nên chỉ cho trót (hi hi).
- Nhưng mà với những người quan tâm, thật sự chịu khó, thì đôi lúc chỉ là một câu nói thoáng qua, cũng đủ làm thành công và làm giàu !

Kết: dù trên mạng ảo, ít ai biết ai, nhưng cũng nên lịch sự với nhau.


Hình như văn hóa giao tiếp trên Internet, đó là Chửi. Chửi khi tức, chửi khi không hài lòng - cái này thì thông cảm thôi. Nhưng khi người ta nói cái gì ra, muốn tìm hiểu lắm nhưng ngại, thôi chì chửi - để mong người ta tức người ta chỉ ?!?!?!?!?!?!? Ha ha ha.

Câu kết của @lecongtuananh trong topic đó đủ nói lên tất cả << Tôi đưa các bạn 1 loại cây mới - các bạn ko chịu tiềm hiểu coi cây đó trái nó ăn thế nào - ngon ko, nhiều ko, quý ko ... mà các bạn lại đi vạch lá tìm sâu . >>
Hơi lạc đề chút - nhưng ông nhắc lại cái này thì tui mới nói - chứ lúc đó tui chẳn muốn nói
Một lủ ngốc : ngụy biện mà củng chẳn hiểu câu người ta nói " cách cho hơn của đem cho " là ý nghĩa gì - theo tụi nó nghĩ câu nói trên là muốn cho thì phải hầu hạ người , để cho - chứ cả cái agri có ai hiểu ý nghĩa câu trên là của đem cho là thứ vứt đi còn cách cho là cho cái mà người ta cần nhưng họ ko biết cách tạo ra nó như thế nào - chẳn biết ông có hiểu ko nữa - tức là cho người ta cách câu cá còn hơn đem cho người ta 10 con cá . Cho người ta cái nghề ( cách tạo ra tiền ) còn hơn cho người ta tiền Đó là ý nghĩa câu nói trên . Tức là : củng là cho cái gì đó nhưng cho cách thì nó hơn cho của
Nhưng sự đời thì lại khác - cho con cá họ khoái mà chỉ cho họ câu thì họ ko thích - cho tiền họ mừng mà chỉ nghề thì bị phản thầy mà thôi .
 
Last edited by a moderator:
Trước khi vào chủ đề, tui xin báo bản thân tui không phải là nông dân thứ thiệt. Chỉ trồng cây để chơi, và trong những loại cây tôi trồng thì thành công nhất (với bản thân tui) là Phong Lan.

Do gần đây tập tễnh bước vào nông nghiệp, vì lý do kiếm sống, cho nên tui biết được diễn đàn này, và từ đó quen được một số thành viên ở ngoài đời thực. Rồi tui có đi chút chút loanh quanh miền Tây Nam Bộ, nhìn - nghe - hỏi những người nông dân chính hiệu về việc làm nông.

Với cây đu đủ, bà con nông dân miền Tây Nam Bộ trồng "ầm ầm". Có người thường xuyên trồng, có người mới trồng, mà có thấy ai nói gì đâu hè ? Cũng như mấy cây ăn trái khác cả, có khó, có dễ, có lúc được giá lẫn lúc mất giá, v.v.

Vậy mà dzô diễn đàn này, đọc được mấy bài của @haclong ! thì tui thiệt bất ngờ. Wow. Sao mà khó dữ vậy ta ? Rồi thì thấy người này đăng bệnh, xin cứu giúp; rồi người nọ, người kia vào giúp. Với tui, thì rõ là ai cũng hay cả, và tui thích nhất là việc có các thành viên chỉ bảo rất tận tình mà (hình như) bất vụ lợi luôn. Song song đó, cũng có "chuyên gia" nhảy vô phán theo kiểu "Đại Sư Tổ" - rồi thì Đệ Tử muốn nghĩ sao cũng được, kiểu như "Niêm hoa vi tếu" vậy; rồi cũng có người báo cho tên của chất hóa học rồi kêu nông dân "tự khám phá", "tự thử nghiệm" - ồ, nông dân trên Agri này có khác, toàn là chuyên gia hóa học cả !?

Mà sao các bác nông dân trồng đu đủ mà tui biết thì hổng thấy ai lên Internet đăng đàn học hỏi, hay khoe chiến tích gì cả. Chỉ thấy họ trồng, rồi kêu lái tới bán. Họ lấy tiền tiêu dùng, cất nhà, mua cộ v.v. mà không thấy ai chịu ra "đấu trường" để tranh tài cao thấp nhằm đoạt vương hiệu "Vua Đu Đủ". Nhưng cái danh hiệu này ai phong nhỉ ? Vua của vùng đu đủ ABC, hay vua của tỉnh, vua của khu vực, vua của vùng miền ? (À mà nhân tiện, vùng Nam Bộ của nước Việt mình được xếp vào miền Nam, gồm 2 khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ; thế mà chuyên gia đu đủ @haclong ! gọi ĐNB là miền Nam, và TNB là miền Tây, là sao hả anh bạn ?)

Vậy trồng đu đủ dễ hay khó nhỉ ? :);):(:mad::confused::cool::p:D:eek::oops::rolleyes:o_O:hoa::Hello::Drunk::2cat::Bang::Huh::Kem:

Đầu ra a yên tâm nhé. E giới thiệu với anh những người e tâm huyết cho anh nhất. Còn không mình nhảy thẳng chợ bán không phụ thuộc buôn thương a nhé. Về kĩ thuật thì cũng bình thường thui. Cái quan trọng a làm bao nhiêu hecta. Vốn a bao nhiêu .quy trình cày đất thế nào. Phân bón thuốc bảo vệ ra sao. Tính toán tiết kiện nhân lực thì sẽ có lời thui. E làm 5 hec mà chỉ mình e .hum nào e xịt thuốc thì nhờ a trai phụ.
 
Ý của bác @anhmytran độc đáo nhỉ. Chỉ việc cắt rễ cọc mà đu đủ thành cái. Có ai thử chưa ?
Mình cũng nghĩ là đu đủ đực ko thể ngắt rễ thành đu đủ cái được , nhưng ở quê cũng có nhiều người bày như vậy, hôm rồi có lên trang web ở nc ngoài cũng bày là đu đủ đực cắt rễ cọc sẽ thành đd cái? Cái này chắc phải có bác nào rành thực nghiệm rồi kết luận giùm cái
 
Đầu ra a yên tâm nhé. E giới thiệu với anh những người e tâm huyết cho anh nhất. Còn không mình nhảy thẳng chợ bán không phụ thuộc buôn thương a nhé. Về kĩ thuật thì cũng bình thường thui. Cái quan trọng a làm bao nhiêu hecta. Vốn a bao nhiêu .quy trình cày đất thế nào. Phân bón thuốc bảo vệ ra sao. Tính toán tiết kiện nhân lực thì sẽ có lời thui. E làm 5 hec mà chỉ mình e .hum nào e xịt thuốc thì nhờ a trai phụ.
Nể bác thật đó! 5 hec mà chỉ một mình bác chăm sóc thôi á!? Hecta tính theo nam hay bắc vậy bác? Bác trồng mấy nghìn cây vậy?
 
Đầu ra a yên tâm nhé. E giới thiệu với anh những người e tâm huyết cho anh nhất. Còn không mình nhảy thẳng chợ bán không phụ thuộc buôn thương a nhé. Về kĩ thuật thì cũng bình thường thui. Cái quan trọng a làm bao nhiêu hecta. Vốn a bao nhiêu .quy trình cày đất thế nào. Phân bón thuốc bảo vệ ra sao. Tính toán tiết kiện nhân lực thì sẽ có lời thui. E làm 5 hec mà chỉ mình e .hum nào e xịt thuốc thì nhờ a trai phụ.
Cám ơn ý tốt rất chân thành của bạn. Sẽ inbox liên lạc riêng.
Một giống đu đủ lạ, gốc từ Nam Mỹ.

Không biết ăn có ngon không, nhưng cứ lấy giống về rồi tính.


RhDNzDs.jpg

DlZln4M.jpg

21006590771_3e590b9564_o.jpg

55e2bd7c937dd.jpg
 
Cám ơn ý tốt rất chân thành của bạn. Sẽ inbox liên lạc riêng.
Một giống đu đủ lạ, gốc từ Nam Mỹ.

Không biết ăn có ngon không, nhưng cứ lấy giống về rồi tính.


RhDNzDs.jpg

DlZln4M.jpg

21006590771_3e590b9564_o.jpg

55e2bd7c937dd.jpg
Loại này không biết ăn ngon dở thế nào... mình biết tiền giang có trồng giống này... chủ yếu bán chưng tết thì phải.
 
@LoanPhuong123 có biết giống này không ? Ở miền Tây có ai trồng chưa ?
Trên diễn đàn đã có bài kỹ thuật trồng đu đủ, chi tiết và hay, của bác @trungdudu và một số người khác. Ở đây ta bàn chuyện "khó dễ" thôi nhỉ.

agriviet.com/threads/ky-thuat-trong-du-du.474/
 
Cám ơn bạn đã thông tin. Video clip đó là của Đài Loan, không phải TQ đại lục. Và phải khen tụi Đài, họ quản lý phân thuốc rất tốt, rất chặt chẽ; như thời bao cấp VN. Còn về kinh nghiệm, kỹ thuật thì nông dân và kỹ sư không ai dấu nghề.


Phương pháp "xoắn cây" làm cho đu đủ thấp xuống. Các "sư tổ", "sư phụ" đu đủ ở Việt Nam chắc phải khóc thét lên khi thấy họ làm như vầy :


Clip này nói về việc bón phân phù hợp với từng giai đoạn cho đu đủ:

Clip này nói về việc thay đổi kỹ thuật trồng để tăng năng suất
Trên đây có Bác nào biết tiếng (Đài loan) này dịch dùm cho hội nông dân mở rộng tầm kiến thức với! chân thành cảm ơn!
 
@LoanPhuong123 có biết giống này không ? Ở miền Tây có ai trồng chưa ?
Trên diễn đàn đã có bài kỹ thuật trồng đu đủ, chi tiết và hay, của bác @trungdudu và một số người khác. Ở đây ta bàn chuyện "khó dễ" thôi nhỉ.

agriviet.com/threads/ky-thuat-trong-du-du.474/
dạ tại anh hỏi e mí trả lời thui nhe. hic giống này miền tây gọi là giống mã lai anh ạ , thường trồng tháng 5- tháng 6 âm lịch chuẩn bị bán tết a ạ . trái này khối lượng trung bình không lớn khoảng 800-900gr ít trái trên 1 ký lắm anh , chủ yếu bán chưng tết, trung bình 1 cây khoảng 60 - 70 kg thui a ạ. và e cũng sẽ ít nói thêm nữa ạ.e đang nói giống anh @mrkubota nói ý.
 
ace nào ở miền đông nam bộ có thể liên hệ địa chỉ trong hình này để lấy hạt giống đu đủ vàng
mình cũng đã lấy 50 hạt về ươn thử để trồng trong vươn nhà mình
larger_cwr1392538241.jpg
 
Last edited by a moderator:
dạ tại anh hỏi e mí trả lời thui nhe. hic giống này miền tây gọi là giống mã lai anh ạ , thường trồng tháng 5- tháng 6 âm lịch chuẩn bị bán tết a ạ . trái này khối lượng trung bình không lớn khoảng 800-900gr ít trái trên 1 ký lắm anh , chủ yếu bán chưng tết, trung bình 1 cây khoảng 60 - 70 kg thui a ạ. và e cũng sẽ ít nói thêm nữa ạ.e đang nói giống anh @mrkubota nói ý.
Ô mai gót... nói thí đại cũng trúng... @LoanPhuong123 tường tận về e nó quá nhỉ.. trồng e nó không khó, có thêm giai đoạn xịt kích thích màu và phơi trái .... tết bán rất đc giá... lợi nhuận cao hơn đu đủ thường.
 


Back
Top