Mệt quá.

Em,
Dân "tóc kẹp" chỉ thẳng vô tụi "hớt cua" của bác:
- Tụi bây là Qũy không hà!

Hì hì, em biết không? Tụi con trai là Quỹ, nên chộp được một đứa tóc kẹp là chỉ muốn ăn tươi nuốt sống...
Bác đã từng gặp Ma. Ma hiền khô hà!
Thân.
dạ con tin ạ vì con từng gặp qua luôn bác ạ.Giờ con bận quá chắc ít vào đây ạ. Con chúc bác và mấy chú anh chị trong đây dồi dào sức khỏe và thành công ạ.( mí anh cãi lộn với e rất vui ạ, xin đừng có giận nha mí anh). Thân.
 


dạ con tin ạ vì con từng gặp qua luôn bác ạ.Giờ con bận quá chắc ít vào đây ạ. Con chúc bác và mấy chú anh chị trong đây dồi dào sức khỏe và thành công ạ.( mí anh cãi lộn với e rất vui ạ, xin đừng có giận nha mí anh). Thân.
Vậy tui chúc em công việc hanh-thông!
Nếu lỡ gặp ma, em đừng sợ! Mà có sợ, thì em "dựa hơi" con Qũy sống trong nhà em, ma nào cũng chạy...
Chúc em những ngày vui!
Gởi lời tui kính chúc ba em!
Thân.
Tigon thấy có một Ma Nam đêm đêm vẫn lọ mọ ngồi kể về cuộc đời của mình và các bạn cùng thế giới.
À, có cả Tigon trong đó nữa nhe, các bạn vẫn hay gọi Tigon là Ma Nữ hay là Hồ Ly Tinh gì đấy.:Haha:
Em Tigon,
Tui nhờ em, nếu có rảnh, em vẽ dùm tui một số bùa, để tui phát cho mấy anh chàng độc-thân. Bùa Ma Nữ, bùa Hồ Ly Tinh, để các chàng dán lên trán, à quên, dán lên ót, thì sẽ không quên đường về...
(Lâu quá không thấy em. Khỏe?)
Thân.
 
Last edited:
Đang mệt vì một ngày làm nông từ 6h đến 21h, và về chòi nằm chèo queo, không đèn, không trà, không đàn bà, không rượu trà.
Có anh em nào cùng cảnh ngộ không?
20961377501_4df44c68b2_o.jpg
Mệt, có nhiều kiểu mệt trong đó có thể kể ra:mệt vì nằm - ngồi - đứng - lăn - lê - bò -trườn ... , đôi khi chơi (đi chơi) nhiều quá cũng mệt. Riêng tôi thấy vui vui vô đọc bình luận một tí cũng mệt, mà nói tới vụ con ma thì chắc là nó cũng mệt (chưa nói đến con này ăn, ngủ, ục, ị ... như thế nào), bởi thường ai nhắc tới ta thì người đó hắt xì, mà theo tui đếm thì sơ sơ cũng gần 1.000 từ ma (chưa cộng mấy từ của tui vô nữa). Mà mình nói riêng với bạn @hoangson121vx nha, mình cá độ với với chị e phụ nữ chi bạn ơi, bởi trên hay dưới (y nói lộn- thắng hay thua) thì chị e cũng là 1 cành hoa, mà đã là hoa thì phải nâng niu chiều chuộng, mà đã nâng niu chiều chộng thì ... mà thôi giải thích tui cũng mệt quá. Dzi hoy nhe ...:2cat::2cat:
 
Em Tigon,
Tui nhờ em, nếu có rảnh, em vẽ dùm tui một số bùa, để tui phát cho mấy anh chàng độc-thân. Bùa Ma Nữ, bùa Hồ Ly Tinh, để các chàng dán lên trán, à quên, dán lên ót, thì sẽ không quên đường về...
(Lâu quá không thấy em. Khỏe?)
Thân.
Cám ơn bác @Thuy-canh , Tigon vẫn khỏe mạnh như thường bác à!
Con không có khả năng vẻ bùa. Chỉ tại con có sở thích mặc áo màu trắng, và tóc xõa dài...Hihi...lại hay thức khuya nữa. Bác Trung có hình dung ra cảnh tượng đó không? :p
Hỏng mấy, bác lấy hình "Ma Nữ" làm bùa coi có "không quên đường về" không nhé! Trên "Bóng hồng Agriviet" có một tấm, thêm một tấm này nữa thành "chiêu cực độc" luôn đi ạ :Haha:


55e50feb5448b.jpg



P/s: Nữa đêm ai ướt quần, đừng quở trách Tigon tội nghiệp :p
 
Cám ơn bác @Thuy-canh , Tigon vẫn khỏe mạnh như thường bác à!
Con không có khả năng vẻ bùa. Chỉ tại con có sở thích mặc áo màu trắng, và tóc xõa dài...Hihi...lại hay thức khuya nữa. Bác Trung có hình dung ra cảnh tượng đó không? :p
Hỏng mấy, bác lấy hình "Ma Nữ" làm bùa coi có "không quên đường về" không nhé! Trên "Bóng hồng Agriviet" có một tấm, thêm một tấm này nữa thành "chiêu cực độc" luôn đi ạ :Haha:


55e50feb5448b.jpg



P/s: Nữa đêm ai ướt quần, đừng quở trách Tigon tội nghiệp :p
Xấu quá, không có đẹp giống ma nữ.
Ma nữ nó thường đi trên chóp lá dừa, ngọn tre, một chân cao và một chân rất dài, lưỡi nó sáng xanh lét và rất dài, tiếng nó đi xào xạc và hơi lạnh toát ra.
Vào những đêm hè oi ả mà có ma nữ chuyền tàu dừa trước nhà thì rất mát mẻ, mát đến lạnh tóc gáy.
 
Xấu quá, không có đẹp giống ma nữ.
Ma nữ nó thường đi trên chóp lá dừa, ngọn tre, một chân cao và một chân rất dài, lưỡi nó sáng xanh lét và rất dài, tiếng nó đi xào xạc và hơi lạnh toát ra.
Vào những đêm hè oi ả mà có ma nữ chuyền tàu dừa trước nhà thì rất mát mẻ, mát đến lạnh tóc gáy.
Hihi...Vậy thì Tigon lại thất nghiệp rồi! :(
Nhưng anh @leviet_law kể chuyện ma nghe rùng rợn quá cơ, ai mà dám ra khỏi nhà chứ :p
 
Xấu quá, không có đẹp giống ma nữ.
Ma nữ nó thường đi trên chóp lá dừa, ngọn tre, một chân cao và một chân rất dài, lưỡi nó sáng xanh lét và rất dài, tiếng nó đi xào xạc và hơi lạnh toát ra.
Vào những đêm hè oi ả mà có ma nữ chuyền tàu dừa trước nhà thì rất mát mẻ, mát đến lạnh tóc gáy.
Hì hì, tui không đồng ý!!
Ma Nữ "trắng đen" nầy từ ngọn tre, bàn chân không thấy, tóc xõa, hơi lạnh âm-u... Vậy mà Ma Nữ chỉ vờn quanh, rồi hôn nhe sau gáy, khiến chàng nông-dân Agriviet cứng đờ...
Lợi hại thật!
 

Hì hì, tui không đồng ý!!
Ma Nữ "trắng đen" nầy từ ngọn tre, bàn chân không thấy, tóc xõa, hơi lạnh âm-u... Vậy mà Ma Nữ chỉ vờn quanh, rồi hôn nhe sau gáy, khiến chàng nông-dân Agriviet cứng đờ...
Lợi hại thật!
Mấy bác lớn nói chuyện nghe thâm thúy quá, con chỉ lờ mờ hiểu câu cuối, hình như là thổi tai thì phải ecec, nếu phải thì dính chiêu này coi chừng ướt quần như tigon nói kaka
 
Anh kêu em lúc này nguy hiểm á
Anh @lequangdata cảm ơn ah.
Cho em mượn lời nhắn nhủ với người ta nhé.
Câu này nhớ nhất : Miền Trung Anh cũng tìm .....
anh @lequangdata 8X mà tìm đâu ra mấy bài này ta. Tuyệt quá á

Còn nhiều bài nữa... Khi nào có dịp thì giới thiệu tiếp :). @Loan Nguyen thích nghe thì từ từ sẽ có.
 
2 hôm nay lo ăn cưới xỉn quắc cần câu... giờ mới tỉnh vào thăm con ma của bác việt...
Bác @leviet_law đâu rồi nhỉ.. tiếp tục đi bác.
 
Bạn đã bao giờ nằm một mình giữa một khu rừng hoang vắng, trong một cái chòi rách nát, nghe mưa rơi trên mái lá, sột soạt của chuột đi ăn giữa đêm khuya hoang lạnh chưa?
Ngoài kia một tiếng chim cú mồ côi trên lùm cây kế hồi chòi.
Trời mưa tí tách, và đêm tối đen như mực. Nằm một mình, xòe bàn tay trước mặt mà không thấy.
Một cơn gió thoảng nhẹ hơi lạnh ngắt từ đầu đến chân.
Đó là lúc âm khí đang thịnh.
Lại tiếng sột soạt của một con chuột đi ăn đêm, trong tiếng cóc nhái kêu rả rích.
Vài đêm nữa, cũng là đêm này, năm xưa, tôi đã gặp, gặp một câu chuyện mà tôi không muốn nhớ lại bao giờ.
Bây giờ, tôi không dám nhớ tới, không dám kể lại. Vì chỉ có mình tôi trong đêm mưa tí tách, trong một cái chòi rách nát, giữa đêm khuya giá lạnh.

lkSzgY.jpg

Dường như tôi đã chụp được võng ma. Bạn có thấy cái võng trắng nhựt nhạt trong bức ảnh không. Tôi sẽ gửi cho bạn file gốc để bạn xem.
 
Bạn đã bao giờ nằm một mình giữa một khu rừng hoang vắng, trong một cái chòi rách nát, nghe mưa rơi trên mái lá, sột soạt của chuột đi ăn giữa đêm khuya hoang lạnh chưa?
Ngoài kia một tiếng chim cú mồ côi trên lùm cây kế hồi chòi.
Trời mưa tí tách, và đêm tối đen như mực. Nằm một mình, xòe bàn tay trước mặt mà không thấy.
Một cơn gió thoảng nhẹ hơi lạnh ngắt từ đầu đến chân.
Đó là lúc âm khí đang thịnh.
Lại tiếng sột soạt của một con chuột đi ăn đêm, trong tiếng cóc nhái kêu rả rích.
Vài đêm nữa, cũng là đêm này, năm xưa, tôi đã gặp, gặp một câu chuyện mà tôi không muốn nhớ lại bao giờ.
Bây giờ, tôi không dám nhớ tới, không dám kể lại. Vì chỉ có mình tôi trong đêm mưa tí tách, trong một cái chòi rách nát, giữa đêm khuya giá lạnh.

lkSzgY.jpg

Dường như tôi đã chụp được võng ma. Bạn có thấy cái võng trắng nhựt nhạt trong bức ảnh không. Tôi sẽ gửi cho bạn file gốc để bạn xem.
Thấy!
Dưới cái võng "cạp nia".
 


Back
Top