Chăm sóc cây mai trong chậu

Không có 1 công thức và 1 qui trình nào đúng cho tất cả các cây trồng nói chung và cây mai trong chậu nói riêng.
Tùy theo chất trồng, tùy theo sức khỏe cây, tùy theo mùa vụ, .. sẽ có những việc làm khác nhau:
- Nếu chất trồng trong chậu của bạn là 1 hổn hợp các chất tơi xốp, khả năng giử phân kém thì bạn phải bón thường xuyên hơn các cây có chất trồng chứa nhiều thành phần giử phân như đất thịt, chất hữu cơ hoai mục.
- Với cây mạnh thì bạn phải bón phân nhiều hơn cây yếu, thậm chí với cây quá yếu thì không nên bón phân.
- Vào mùa sinh trưởng và lúc cây chuẩn bị ra cơi đọt mới bạn phải bón phân đón đọt còn vào thời điểm cây đã làm nụ hoàn chỉnh và bước vào giai đoạn ngủ nghỉ thì bạn không nên "vác phân đi ngang qua sân để mai"

Bạn tham khảo thêm:
cách thức bón phân và loại phân nào dùng bón cho mai

vincent đã viết:
con chào bác dovando, nhờ bác giúp con chút ạ, cây mai mà trồng trong chậu thì khoảng bao lâu mới bón phân 1 lần vậy bác? và bón những loại phân gì? và bón như thế nào gần lúc têt để mai có nhiều nụ được vậy bác? mong chờ tin hồi âm của bác, thanks bác nhiều
 


File đính kèm

  • Mai Vàng.docx.pdf
    1.4 MB · Lượt xem: 972
560d1f84133f4.jpg

Nguy to rồi Bác Mục và anh em ơi!
Đúng như dự đoán, hôm nay nó đã lây qua các cành khác.



21860811115_38097efd43_o.jpg



Cây này nhìn như bị ngộ độc Kali nhẹ.
 


@TuanKiem ""Cảm ơn LM Hiếu mình cũng có tìm hiểu nhưng hình như này bị vấn đề về phân quá, giờ nghĩ lại sao cũng lạ các cây trong vườn ra cành tăm nhiều và dài kể cả các em ghép giảo Thủ Đức. Có gì chúng ta cùng tìm hiểu nhé.""

chào bạn, hồi trước mình có trồng 1 cây gần giống như trường hợp bạn, cũng bòn phân như những cây khác trong chậu, đường kính cũng như nhau, liều lượng phân cũng như nhau, mình bón npk cứ 20 ngày hay 1 tháng mình bón 1 lần, nồng độ thì mình đựng đầy phân npk vô cái chai nước nhựa 500ml rồi cho nước vào đầy chai luôn mình cũng nhẩm nhẩm là thể tích phân đầy với thể tích nước là bằng nhau trong cùng 1 cái chai như vậy (tại vì viên phân nó tròn chiếm khoảng trống cũng nhiều khoảng trống đó chứa nước) (lắc cho tan phân đều nhe)

Rồi mỗi lần mình tưới phân thì mình cứ rót vào cốc lường thuốc 20ml phân hòa tan trong chai nhựa đó pha với 10 lít nước (đã làm thoáng) nếu nước sông thì k (sông mình nước ngọt) . kết quả không ngờ, có rất nhiều cây nó bốc lá xanh um, tháng 5 rồi nó kết nụ nhiều, mình sợ nó nở sớm nên k dám bón phân hóa học nữa (chất trồng mình có phân bò ủ hoai mục), nhưng trong số đó có 1 cây lá càng ngày càng èo uột mình moi rể lên thì rể có màu đen vàng đậm chứng tỏ cây lậm phân lậm nước, và cây nó yếu rồi do rể yếu thì mình có bón phân nữa nó cũng không có mạnh lên nữa bạn ạ. theo mình nếu nhà rộng bạn cho cây đó xuống đất đi, rồi lâu lâu tưới nước 1 lần thôi, cũng đừng bón hóa học cho nó nữa, còn nếu cứu tạm thời có cách sau, bạn tưới nước có hòa tan đất bột cho nó thay cho tưới nước sạch, (lấy đất bỏ vô thùng nước quậy cho tan đều) rồi bỏ mặc nó đừng có nhìn ngó nó hoài nó mắc cỡ không có mọc lá đươc :D chúc thành công
bổ sung 1 cái chất trồng của mình có phân bò hoai mục
Chuyện của cậu buồn đấy..và cậu đã đề phòng rồi thì sẽ không bị nát rượu đâu

Để rèn được tánh tốt khi uống rượu này...thì những buổi uống rượu đầu tiên của cuộc đời... đừng bao giờ uống với bạn bè...mà nên uống với những người lớn tuổi đứng đắn...đàng hoàng...cậu sẽ quen và nể rồi nhiễm phong cách uống tượu của họ...

Lúc đó rựou rất có lợi để vui hơn... ăn ngon hơn ngủ dễ dàng ,,, giấc ngủ ngon hơn... và sáng mai thức giấc khoẻ re yêu đời
cảm ơn bác có lẽ con chưa được mai mắn nên gia đình con có chuyện k vui trong đời (cũng vì rượu) con nghĩ k riêng con mà nó còn là gánh nặng của rất nhiều người trông xã hội hiện nay, những biến chứng nó gây ra rất tàn khốc cho những con ng nào xem thường nó, chính vì vậy con nghĩ rằng nên hạn chế dc thì tốt bác ạ, có nhiều thú vui hơn chứ k phải là như vậy mới vui
 
Last edited by a moderator:
@TuanKiem ""Cảm ơn LM Hiếu mình cũng có tìm hiểu nhưng hình như này bị vấn đề về phân quá, giờ nghĩ lại sao cũng lạ các cây trong vườn ra cành tăm nhiều và dài kể cả các em ghép giảo Thủ Đức. Có gì chúng ta cùng tìm hiểu nhé.""

chào bạn, hồi trước mình có trồng 1 cây gần giống như trường hợp bạn, cũng bòn phân như những cây khác trong chậu, đường kính cũng như nhau, liều lượng phân cũng như nhau, mình bón npk cứ 20 ngày hay 1 tháng mình bón 1 lần, nồng độ thì mình đựng đầy phân npk vô cái chai nước nhựa 500ml rồi cho nước vào đầy chai luôn mình cũng nhẩm nhẩm là thể tích phân đầy với thể tích nước là bằng nhau trong cùng 1 cái chai như vậy (tại vì viên phân nó tròn chiếm khoảng trống cũng nhiều khoảng trống đó chứa nước) (lắc cho tan phân đều nhe)

Rồi mỗi lần mình tưới phân thì mình cứ rót vào cốc lường thuốc 20ml phân hòa tan trong chai nhựa đó pha với 10 lít nước (đã làm thoáng) nếu nước sông thì k (sông mình nước ngọt) . kết quả không ngờ, có rất nhiều cây nó bốc lá xanh um, tháng 5 rồi nó kết nụ nhiều, mình sợ nó nở sớm nên k dám bón phân hóa học nữa (chất trồng mình có phân bò ủ hoai mục), nhưng trong số đó có 1 cây lá càng ngày càng èo uột mình moi rể lên thì rể có màu đen vàng đậm chứng tỏ cây lậm phân lậm nước, và cây nó yếu rồi do rể yếu thì mình có bón phân nữa nó cũng không có mạnh lên nữa bạn ạ. theo mình nếu nhà rộng bạn cho cây đó xuống đất đi, rồi lâu lâu tưới nước 1 lần thôi, cũng đừng bón hóa học cho nó nữa, còn nếu cứu tạm thời có cách sau, bạn tưới nước có hòa tan đất bột cho nó thay cho tưới nước sạch, (lấy đất bỏ vô thùng nước quậy cho tan đều) rồi bỏ mặc nó đừng có nhìn ngó nó hoài nó mắc cỡ không có mọc lá đươc :D chúc thành công
bổ sung 1 cái chất trồng của mình có phân bò hoai mục
Cảm ơn Hiếu.
Còn một vấn đề này nữa, trước đó không lâu khoảng 15 ngày, em nay nằm trong chậu nhỏ hơn khoảng 7 phân, mính nguyên bầu bỏ vào chậu này không nứt bầu vì em nay là mai Phú Yên người ta trồng cát mịn, rễ đã kín bầu đất. Sau khi đặt qua chậu này mình lấy đất trộn 50% sơ dừa nhét xung quanh, có khi chậu này thoát nước kém, rễ bị ảnh hưởng
 
chiều nay các bác đi nhậu thứ 7 hay sao không thấy bài nào cả ,thế cùng nhậu trên diển đàn đi
Hôm nay có người mời đám cưới mà ba má không đi kêu con đi, thế là bị các bô lão "quất" tơi bời :Bang:
Vì ông ta không biết cá tánh các cậu khi say đủ đô sẽ như thế nào..có thể ông sẽ không điều khiển được các cậu nữa...và các cậu sẽ phá tan nhà người ta :Vì khi vừa đủ đô mỗi người say theo 1 kiểu....:
...người thì thích hát lè nhè...người thích nói nhiều ...người thì khóc lóc. Trách móc người này người kia.. và người thì thích đánh lộn ..đập phá...hoặc phá làng xóm...hoặc phóng xe chạy như.... thằng điên
Và người thì...buồn ngủ..( tôi say "đủ đô" chỉ thích đi ngủ...không cho tôi đi ngủ tôi sẽ ngủ...tại chỗ)
Tụi con hè xuống Trà Vinh làm đường cho dân cũng được hơn 1500m đường bê tông nên họ rất thương tụi con, đứa nào chung nhà cũng phải nhậu với ổng ít nhất 2-3 lần, qua các buổi nhâm nhi đó ổng hiểu tụi con hơn. Sau này về thành phố, cô chú ở dưới cũng hay tụi con về chơi, mà mỗi lần về dưới là cực kỳ vui với sự hiếu khách của người miền Tây.
 
Tuan kiem :
...Đọc thơ mà thấy Bác có nhiều tâm sự quá!

Ai sống mà không có ..tâm sự.. hả bác...Lí Bạch khi xưa viết rằng :
Phù thiên địa giả vạn vật chi ngịch lữ = trời đất là quan trọ và vạn vật ( kể cả con người) chỉ là là 1 lữ khách
Đến rồi đi..

Người ta hay trách móc nhau và khốn khổ vì 2 chữ.... đúng sai

Uống rượu với người này là đúng vì có lợi cho họ...nhưng với người khác là sai vì có hại cho họ ?! mà họ không biết?!

Vậy đúng sai ở đây có tính ...cá biệt

1 trái bom nổ kinh hoàng 1 số người chết...1 số bị thương
Những Phát súng nổ 1 số người chết...
bên này gọi người nổ súng là giặc và người chết là là 1 tử sỹ

Bên kia : chúng ta đã giết được nhiều thằng giặc và người nổ súng được nhận huân chương giết giặc

Vậy đúng sai ở đây có tính...bè cánh

Bố vợ tôi là người của thời pháp thuộc ông kinh doanh xe đò chạy lục tỉnh và sang cả Kampuchia

Thời của ông thời của Pháp thuộc .. dấu hiệu của người thành đạ tgiàu sang là: luôn áo trong thùng. đi giày tây bóng loáng. tóc chải bilantin bóng loáng và ..hút thuốc phiện + nhiều vợ
Lúc đó các con của ông ( với nhiều bà)...còn rất nhỏ chưa hiểu gì

Khi thời của tây qua đi...dưới chế dộ đệ nhất cộng hòa..rôi đệ nhị cộng hòa.. thuốc phiện là ma túy
Và dưới mắt các con đang lớn lên : ông là người bố hư hỏng...không biết kiềm chế bản thân

Vậy đúng sai ở đây có tính...thời sự
Ông đang đúng là 1 người thành đạt và thức thời bỗng biến thành sai...vậy đúng sai là l ranh giới thật mong manh..
v..v.

Tuan kiem :
...Đọc thơ mà thấy Bác có nhiều tâm sự quá!

bài thơ không có tâm sự gì cả ...mà chỉ có ”tâm sự” thế thôi : con người không có lỗi...mà lỗi ở chữ...đúng sai

Phù thiên địa giả vạn vật chi ngịch lữ = trời đất là quán trọ và vạn vật ( kể cả con người) chỉ là là 1 lữ khách
Đã là lữ khách phải có hành trang...mới đi đến được mục đích

Hãy chọn đúng hành trang cho cuộc hành trình của mình Bạn sẽ đi tới nơi

Chọn sai hành trang , chọn sai người đồng hành, chọn sai phương tiện ...
nguy hiểm hơn nữa : xử dụng phương tiện không đúng cách... bạn sẽ không thể tới mà chết thảm dọc đường đấy
 
Last edited:
Tuan kiem :

Ai sống mà không có ..tâm sự.. hả bác...Lí Bạch khi xưa viết rằng :
Phù thiên địa giả vạn vật chi ngịch lữ = trời đất là quan trọ và vạn vật ( kể cả con người) chỉ là là 1 lữ khách
Đến rồi đi..

Người ta hay trách móc nhau và khốn khổ vì 2 chữ.... đúng sai

Uống rượu với người này là đúng vì có lợi cho họ...nhưng với người khác là sai vì có hại cho họ ?! mà họ không biết?!

Vậy đúng sai ở đây có tính ...cá biệt

1 trái bom nổ kinh hoàng 1 số người chết...1 số bị thương
Những Phát súng nổ 1 số người chết...
bên này gọi người nổ súng là giặc và người chết là là 1 tử sỹ

Bên kia : chúng ta đã giết được nhiều thằng giặc và người nổ súng được nhận huân chương giết giặc

Vậy đúng sai ở đây có tính...bè cánh

Bố vợ tôi là người của thời pháp thuộc ông kinh doanh xe đò chạy lục tỉnh và sang cả Kampuchia

Thời của ông thời của Pháp thuộc .. dấu hiệu của người thành đạ tgiàu sang là: luôn áo trong thùng. đi giày tây bóng loáng. tóc chải bilantin bóng loáng và ..hút thuốc phiện + nhiều vợ
Lúc đó các con của ông ( với nhiều bà)...còn rất nhỏ chưa hiểu gì

Khi thời của tây qua đi...dưới chế dộ đệ nhất cộng hòa..rôi đệ nhị cộng hòa.. thuốc phiện là ma túy
Và dưới mắt các con đang lớn lên : ông là người bố hư hỏng...không biết kiềm chế bản thân

Vậy đúng sai ở đây có tính...thời sự
Ông đang đúng là 1 người thành đạt và thức thời bỗng biến thành sai...vậy đúng sai là l ranh giới thật mong manh..
v..v.

Tuan kiem :

bài thơ không có tâm sự gì cả ...mà chỉ có ”tâm sự” thế thôi : con người không có lỗi...mà lỗi ở chữ...đúng sai

Phù thiên địa giả vạn vật chi ngịch lữ = trời đất là quán trọ và vạn vật ( kể cả con người) chỉ là là 1 lữ khách
Đã là lữ khách phải có hành trang...mới đi đến được mục đích

Hãy chọn đúng hành trang cho cuộc hành trình của mình Bạn sẽ đi tới nơi

Chọn sai hành trang , chọn sai người đồng hành, chọn sai phương tiện ...
nguy hiểm hơn nữa : xử dụng phương tiện không đúng cách... bạn sẽ không thể tới mà chết thảm dọc đường đấy
Dạ. Đây chỉ là cảm nhận trong tâm hồn của về "tác giả" thông qua bài thơ này, còn đúng hay sai thì con không biết. Dù biết Bác qua diễn đàn chưa nhiều vì trước kia Bác đã có thời gian rời bỏ diễn này, lúc đó không riêng gì con mà hầu như mọi người rất buồn và nhớ Bác, nay Bác trở lại con thật vui mừng. Hiện giờ trong đầu con đã in đậm về hình dáng, phong cách của Bác nhưng không biết có đúng không nữa. Biết đâu một ngày nào đó dù không cố tìm mà con được gặp Bác sao. Chúc Bác luôn luôn KHỎE.
 
Phù thiên địa giả vạn vật chi ngịch lữ = trời đất là quán trọ và vạn vật ( kể cả con người) chỉ là là 1 lữ khách
Đã là lữ khách phải có hành trang...mới đi đến được mục đích
Con có quan niệm khác chút ,con người sống giống như những cây cối trên đời này ,sống sao cho tỏa Hương cho đời !!!!hii
 

Con có quan niệm khác chút ,con người sống giống như những cây cối trên đời này ,sống sao cho tỏa Hương cho đời !!!!hii

đâu cần phải đến thăng hoa giàu sang mới tỏa được hương

Mà nếu vạn vật làm tốt nhiệm vụ của mình trong cuộc sống không phí phạm đi thì đó cũng là 1cách tỏa hương cho đời rồi

Con vi sinh cần cù phân hủy các chất phế thải phân hủy các xác chết làm sạch cho môi trường để trả màu mỡ về cho đất..là nó đã tỏa hương cho đời rồi

Người thợ sửa xe cần cù trong công việc...không bịa đặt...phá ngầm bày thêm .. không rải đinh...cũng là tỏa hương rồi vì họ đã làm tốt nhiệm vụ để khách có phương tiện tốt để đi tới nơi về tới chốn

Các cô sinh viên thực tập đừng đùa giỡn, đừng hồn nhiên trong lúc thực tập
hãy tập trung thận trọng để đừng làm bịnh nhân thành tàn phế vì sự vô tâm của mình...là họ tỏa hương rồi
Bác sỹ không nuôi bịnh..cũng là tỏa hương rồi
v.v.,

Đâu cần chờ đến khi mình giàu sang mới đem tiền đi làm từ thiện hoặc diễn thuyết khắp nơi gieo rắc tư tưởng cao xa..mới gọi là tỏa hương đâu

Tục ngữ Ấn Độ có câu : chỉ cần anh trồng được 1 cây có hoa... nở thành hoa ..anh đã là người hữu ích rồi

Ấn Độ có trên 2 ngàn giai cấp ngĩa là rất phức tạp vậy mà định ngĩa về chữ "người hữu ích" lại rất... đơn giản

Vì thế họ đã trở thành 1 cái nôi của văn minh nhân loại
 
Last edited:
đâu cần phải đến thăng hoa giàu sang mới tỏa được hương

Mà nếu vạn vật làm tốt nhiệm vụ của mình trong cuộc sống không phí phạm đi thì đó cũng là 1cách tỏa hương cho đời rồi

Con vi sinh cần cù phân hủy các chất phế thải phân hủy các xác chết làm sạch cho môi trường để trả màu mỡ về cho đất..là nó đã tỏa hương cho đời rồi

Người thợ sửa xe cần cù trong công việc...không bịa đặt...phá ngầm bày thêm .. không rải đinh...cũng là tỏa hương rồi vì họ đã làm tốt nhiệm vụ để khách có phương tiện tốt để đi tới nơi về tới chốn

Các cô sinh viên thực tập đừng đùa giỡn, đừng hồn nhiên trong lúc thực tập
hãy tập trung thận trọng để đừng làm bịnh nhân thành tàn phế vì sự vô tâm của mình...là họ tỏa hương rồi
Bác sỹ không nuôi bịnh..cũng là tỏa hương rồi
v.v.,

Đâu cần chờ đến khi mình giàu sang mới đem tiền đi làm từ thiện hoặc diễn thuyết khắp nơi gieo rắc tư tưởng cao xa..mới gọi là tỏa hương đâu

Tục ngữ Ấn Độ có câu : chỉ cần anh trồng được 1 cây có hoa... nở thành hoa anh đã là người hữu ích rồi

Ấn Độ có trên 2 ngàn giai cấp ngĩa là rất phức tạp vậy mà định ngĩa về 2 chữ người hữu ích lại rất... đơn giản

Vì thế họ đã trở thành 1 cái nôi của văn minh nhân loại
Con theo Bác chính là vậy !!vừa hướng dẫn chăm Cây vừa hướng dẫn chăm sóc Tâm hồn mình !!vừa giúp ích cho đời. Vừa làm Tâm hồn mình Thanh Thản !! Cám ơn Bác !!
 
Chỉ mong sao mỗi ngày trôi qua mà mình không thấy thẹn với lòng. Chỉ vậy thôi. Ngày em đối diện với bệnh tật, em vẫn chấp nhận, một mình từ tp về vẫn làm việc bình thường, đến cơ quan đầy đủ, không một ai biết kể cả cha mẹ, vợ con chờ sắp xếp xong công việc cũng như lựa lúc thích hợp se nói ... nhưng linh cảm của người vợ nên đã biết khi chồng đang làm việc tại cơ quan thế là phải đi an ui vợ, trấn an cha mẹ, anh chị em.... Chi mong sao tháng 11 này tái khám có kết quả tốt.
 
Khi mới vào diễn đàn chăm sóc Mai mục đích giảm stress là chính ..nâng cao nữa chính là hiểu cây muốn nói điều gi !!??? ..cuối cùng có lẻ Tâm sự với nó ..!!!
Hoangmaidng ơi vào viết vài dòng tâm sự hihi!!
 
Kính gui Bác!!! Con có nghe nói ,Hoa Mai vừa hé nụ ,ngâm vào Rượu khoảng vài tuần ,uống Thơm và ngon!? BÁC CHIA SẺ VÀI bí quyết ngâm vơi Rượu ,cám ơn Bác !!!
 
Kính gui Bác!!! Con có nghe nói ,Hoa Mai vừa hé nụ ,ngâm vào Rượu khoảng vài tuần ,uống Thơm và ngon!? BÁC CHIA SẺ VÀI bí quyết ngâm vơi Rượu ,cám ơn Bác !!!
ở quê em có 1 vài cánh đồng mai vàng. ngày tết nở hoa hoa tàn rơi lả tả phía dưới ng ta trải bạt để hứng hoa rơh cho sạch sẽ, cái hoa rơi đó ng ta ngâm rượu tinh chất luôn đó a, đương nhiên là hoa ng ta sẽ k hái vì qua tết ng ta cần hạt nhân giống
 
Kính gui Bác!!! Con có nghe nói ,Hoa Mai vừa hé nụ ,ngâm vào Rượu khoảng vài tuần ,uống Thơm và ngon!? BÁC CHIA SẺ VÀI bí quyết ngâm vơi Rượu ,cám ơn Bác !!!

Muốn thưởng thức mùi thơm của hoa mai, phải dậy thật sớm...
Khi mặt rời chưa mọc mới ửng lên 1 chút ánh hồng ở hướng đông...
Các nụ hoa mai đang e ấp đã tỏa hương rồi...sau đó từ từ nở lớn ra...mùi thơm nhẹ nhàng
Khi mặt trời mọc hẳn lên đã thấy ánh nắng mặt trời thì mùi hương biến mất và lúc này các bông hoa đã nở...mãn khai

Tôi ngĩ nếu ngắt các bông mai đang e ấp tỏa hương để ngâm rựợu thì sẽ có hũ rượu vừa co màu vàng đẹp lại mùi thơm
Màu sắc đẹp lại thơm thì nhất định phải là rượu quí rồi

Nhưng cái ngon này chỉ là hiệu ứng của tâm lí thôi = Mai Hoa tửu

Người xưa khi đủ tuổi đi lính thú, thì cứ tới tháng 9 âm lịch, khi hoa cúc vàng nở rộ, là phải lên đường.di quân dịch

Thu ẩm hoàng hoa tửu
Đông ngâm bạch tuyết thi


mùa thu uống rượu hoàng hoa (rượu hoa cúc) rồi lên đường tòng chinh
-Uống " mai hoa tửu" để mừng xuân
- uống "hoàng hoa tửu" để chia tay lên đường chinh chiến
- Uống "rượu hoa chúc" = khi dắt vợ vào động phòng đêm tân hôn

Đều là những giai đoạn đáng nhớ của đời thanh niên hồi xưa thôi
Thời buổi bây giờ tất cả tụi nó đều “ăn cơm uống rượu trước kẻng “ tới mấy năm trước rồi

Rượu hòang hoa đâu cần tới ngày nhập ngũ mới được uống...mà uống bất kì lúc nào thích
Rượu hoa chúc đâu cần tới giờ động phòng mới được uống
Mà mướn nhà ở thử mấy năm trước rồi

BÁC CHIA SẺ VÀI bí quyết ngâm vơi Rượu ,cám ơn Bác !!!

Tôi chưa bao giờ tìm dược liệu để ngâm thuốc...vì tôi chả có bịnh gì cả
Và sau này tôi lại không tin vào dược tính của rượu thuốc

Những bạn bè ..khách hàng quí mến... nhiều khi họ đi chơi xa mang về tặng cho tôi các đặc sản địa phương: rượu quí..rượu thuốc..sâm.. hoặc 1 gói dược thảo dùng để ngâm rượu v.v

Với các hũ rượu thuốc thì tôi cất vào kho
Với các thang thuốc thì tôi mua rượu nếp loại 45 độ rồi đổ vào bình thủy tinh ngâm..đậy nắp bằng thủy tinh rồi trét keo silicon quanh viền nắp
Sau đó để vào chỗ tối trong kho mát

Bộ sưu tập này đã có trên 30 năm rồi...chưa hũ nào khui ra uống và mỗi năm lại được thêm vào vài hũ mới...kể cả rượu chai

Ai tặng ...đều được cho vào kho mỗi chai hay mỗi hũ đều có viết tên người tặng và ngày tháng
 
bac mc ơi cho cha
Muốn thưởng thức mùi thơm của hoa mai, phải dậy thật sớm...
Khi mặt rời chưa mọc mới ửng lên 1 chút ánh hồng ở hướng đông...
Các nụ hoa mai đang e ấp đã tỏa hương rồi...sau đó từ từ nở lớn ra...mùi thơm nhẹ nhàng
Khi mặt trời mọc hẳn lên đã thấy ánh nắng mặt trời thì mùi hương biến mất và lúc này các bông hoa đã nở...mãn khai

Tôi ngĩ nếu ngắt các bông mai đang e ấp tỏa hương để ngâm rựợu thì sẽ có hũ rượu vừa co màu vàng đẹp lại mùi thơm
Màu sắc đẹp lại thơm thì nhất định phải là rượu quí rồi

Nhưng cái ngon này chỉ là hiệu ứng của tâm lí thôi = Mai Hoa tửu

Người xưa khi đủ tuổi đi lính thú, thì cứ tới tháng 9 âm lịch, khi hoa cúc vàng nở rộ, là phải lên đường.di quân dịch

Thu ẩm hoàng hoa tửu
Đông ngâm bạch tuyết thi


mùa thu uống rượu hoàng hoa (rượu hoa cúc) rồi lên đường tòng chinh
-Uống " mai hoa tửu" để mừng xuân
- uống "hoàng hoa tửu" để chia tay lên đường chinh chiến
- Uống "rượu hoa chúc" = khi dắt vợ vào động phòng đêm tân hôn

Đều là những giai đoạn đáng nhớ của đời thanh niên hồi xưa thôi
Thời buổi bây giờ tất cả tụi nó đều “ăn cơm uống rượu trước kẻng “ tới mấy năm trước rồi

Rượu hòang hoa đâu cần tới ngày nhập ngũ mới được uống...mà uống bất kì lúc nào thích
Rượu hoa chúc đâu cần tới giờ động phòng mới được uống
Mà mướn nhà ở thử mấy năm trước rồi



Tôi chưa bao giờ tìm dược liệu để ngâm thuốc...vì tôi chả có bịnh gì cả
Và sau này tôi lại không tin vào dược tính của rượu thuốc

Những bạn bè ..khách hàng quí mến... nhiều khi họ đi chơi xa mang về tặng cho tôi các đặc sản địa phương: rượu quí..rượu thuốc..sâm.. hoặc 1 gói dược thảo dùng để ngâm rượu v.v

Với các hũ rượu thuốc thì tôi cất vào kho
Với các thang thuốc thì tôi mua rượu nếp loại 45 độ rồi đổ vào bình thủy tinh ngâm..đậy nắp bằng thủy tinh rồi trét keo silicon quanh viền nắp
Sau đó để vào chỗ tối trong kho mát

Bộ sưu tập này đã có trên 30 năm rồi...chưa hũ nào khui ra uống và mỗi năm lại được thêm vào vài hũ mới...kể cả rượu chai

Ai tặng ...đều được cho vào kho mỗi chai hay mỗi hũ đều có viết tên người tặng và ngày tháng
bac muc ơi xh cho chau hoi phan loang chau ngam đa toi ngay fai tươi ma troi lhong co nang,minh de danh vai hom nua tuoi duoc ko bac.xu xin loui bac phong chu cua con dang bi loi,mong bac thong cam
 
bac mc ơi cho cha

bac muc ơi xh cho chau hoi phan loang chau ngam đa toi ngay fai tươi ma troi lhong co nang,minh de danh vai hom nua tuoi duoc ko bac.xu xin loui bac phong chu cua con dang bi loi,mong bac thong cam

Để lâu được chứ..nhưng nhớ đậy kín kẻo 1 số đạm sẽ bốc hơi mất

Theo lý thuyết thì... thời gian và vi sinh sẽ làm đạm kết hợp với lân..lúc đó đạm ( của NPK) không bốc hơi được nữa

Nhưng thực tế ra sao..thì chả biết

Vì vậy nếu để lâu nên bổ sung thêm 1 chút ure vào phân loãng cũng sẽ không thừa đâu
Bổ xung bao nhiêu..Phải có tính toán:

Bây giờ bạn lấy nữa muỗng cà phê ure hòa tan trong 15 lít phân loãng.. nồng độ ure hòa tan thêm vào này là khoảng 0.7 phần ngàn + với 1,5 phần ngàn phân bón có sẵn trong phân loãng

Vậy nồng độ phân trong phân loãng lúc này là 2,2 phần ngàn...
vì vậy chắc ăn nhất bạn lấy gần ½ muỗng cà phê ure hòa tan trong 15 lít phân loãng
Thì nồng độ nhất định sẽ dưới 2 phần ngàn...vậy là tưới cho mai an toàn rồi đấy
 
Để lâu được chứ..nhưng nhớ đậy kín kẻo 1 số đạm sẽ bốc hơi mất

Theo lý thuyết thì... thời gian và vi sinh sẽ làm đạm kết hợp với lân..lúc đó đạm ( của NPK) không bốc hơi được nữa

Nhưng thực tế ra sao..thì chả biết

Vì vậy nếu để lâu nên bổ sung thêm 1 chút ure vào phân loãng cũng sẽ không thừa đâu
Bổ xung bao nhiêu..Phải có tính toán:

Bây giờ bạn lấy nữa muỗng cà phê ure hòa tan trong 15 lít phân loãng.. nồng độ ure hòa tan thêm vào này là khoảng 0.7 phần ngàn + với 1,5 phần ngàn phân bón có sẵn trong phân loãng

Vậy nồng độ phân trong phân loãng lúc này là 2,2 phần ngàn...
vì vậy chắc ăn nhất bạn lấy gần ½ muỗng cà phê ure hòa tan trong 15 lít phân loãng
Thì nồng độ nhất định sẽ dưới 2 phần ngàn...vậy là tưới cho mai an toàn rồi đấy
con cam on bac .bac muc luôn luôn nhiêt nhiêt tinh voi moi nguoi.chuc bac ngay moi khoe,vui ve.cam ơm bac
 


Back
Top