Chăm sóc cây mai trong chậu

Không có 1 công thức và 1 qui trình nào đúng cho tất cả các cây trồng nói chung và cây mai trong chậu nói riêng.
Tùy theo chất trồng, tùy theo sức khỏe cây, tùy theo mùa vụ, .. sẽ có những việc làm khác nhau:
- Nếu chất trồng trong chậu của bạn là 1 hổn hợp các chất tơi xốp, khả năng giử phân kém thì bạn phải bón thường xuyên hơn các cây có chất trồng chứa nhiều thành phần giử phân như đất thịt, chất hữu cơ hoai mục.
- Với cây mạnh thì bạn phải bón phân nhiều hơn cây yếu, thậm chí với cây quá yếu thì không nên bón phân.
- Vào mùa sinh trưởng và lúc cây chuẩn bị ra cơi đọt mới bạn phải bón phân đón đọt còn vào thời điểm cây đã làm nụ hoàn chỉnh và bước vào giai đoạn ngủ nghỉ thì bạn không nên "vác phân đi ngang qua sân để mai"

Bạn tham khảo thêm:
cách thức bón phân và loại phân nào dùng bón cho mai

vincent đã viết:
con chào bác dovando, nhờ bác giúp con chút ạ, cây mai mà trồng trong chậu thì khoảng bao lâu mới bón phân 1 lần vậy bác? và bón những loại phân gì? và bón như thế nào gần lúc têt để mai có nhiều nụ được vậy bác? mong chờ tin hồi âm của bác, thanks bác nhiều
 


File đính kèm

  • Mai Vàng.docx.pdf
    1.4 MB · Lượt xem: 972
Kinh chào bác. Bay giờ con mua phân thuốc đây đủ cho năm sau. Bởi vì con o thành phố vung tàu nên việc mua phân thuốc khó khăn rất ít cửa hàng bảo ve thực vật. Kích thích ra rể root2 của Mỹ không có mà chỉ có bixim supper root và n3m không biết hai loại này sài có tốt không vậy bác. Con hỏi bác trước khi mua
 
Muốn thưởng thức mùi thơm của hoa mai, phải dậy thật sớm...
Khi mặt rời chưa mọc mới ửng lên 1 chút ánh hồng ở hướng đông...
Các nụ hoa mai đang e ấp đã tỏa hương rồi...sau đó từ từ nở lớn ra...mùi thơm nhẹ nhàng
Khi mặt trời mọc hẳn lên đã thấy ánh nắng mặt trời thì mùi hương biến mất và lúc này các bông hoa đã nở...mãn khai

Tôi ngĩ nếu ngắt các bông mai đang e ấp tỏa hương để ngâm rựợu thì sẽ có hũ rượu vừa co màu vàng đẹp lại mùi thơm
Màu sắc đẹp lại thơm thì nhất định phải là rượu quí rồi

Nhưng cái ngon này chỉ là hiệu ứng của tâm lí thôi = Mai Hoa tửu

Người xưa khi đủ tuổi đi lính thú, thì cứ tới tháng 9 âm lịch, khi hoa cúc vàng nở rộ, là phải lên đường.di quân dịch

Thu ẩm hoàng hoa tửu
Đông ngâm bạch tuyết thi


mùa thu uống rượu hoàng hoa (rượu hoa cúc) rồi lên đường tòng chinh
-Uống " mai hoa tửu" để mừng xuân
- uống "hoàng hoa tửu" để chia tay lên đường chinh chiến
- Uống "rượu hoa chúc" = khi dắt vợ vào động phòng đêm tân hôn

Đều là những giai đoạn đáng nhớ của đời thanh niên hồi xưa thôi
Thời buổi bây giờ tất cả tụi nó đều “ăn cơm uống rượu trước kẻng “ tới mấy năm trước rồi

Rượu hòang hoa đâu cần tới ngày nhập ngũ mới được uống...mà uống bất kì lúc nào thích
Rượu hoa chúc đâu cần tới giờ động phòng mới được uống
Mà mướn nhà ở thử mấy năm trước rồi



Tôi chưa bao giờ tìm dược liệu để ngâm thuốc...vì tôi chả có bịnh gì cả
Và sau này tôi lại không tin vào dược tính của rượu thuốc

Những bạn bè ..khách hàng quí mến... nhiều khi họ đi chơi xa mang về tặng cho tôi các đặc sản địa phương: rượu quí..rượu thuốc..sâm.. hoặc 1 gói dược thảo dùng để ngâm rượu v.v

Với các hũ rượu thuốc thì tôi cất vào kho
Với các thang thuốc thì tôi mua rượu nếp loại 45 độ rồi đổ vào bình thủy tinh ngâm..đậy nắp bằng thủy tinh rồi trét keo silicon quanh viền nắp
Sau đó để vào chỗ tối trong kho mát

Bộ sưu tập này đã có trên 30 năm rồi...chưa hũ nào khui ra uống và mỗi năm lại được thêm vào vài hũ mới...kể cả rượu chai

Ai tặng ...đều được cho vào kho mỗi chai hay mỗi hũ đều có viết tên người tặng và ngày tháng
Muốn thưởng thức mùi thơm của hoa mai, phải dậy thật sớm...
Khi mặt rời chưa mọc mới ửng lên 1 chút ánh hồng ở hướng đông...
Các nụ hoa mai đang e ấp đã tỏa hương rồi...sau đó từ từ nở lớn ra...mùi thơm nhẹ nhàng
Khi mặt trời mọc hẳn lên đã thấy ánh nắng mặt trời thì mùi hương biến mất và lúc này các bông hoa đã nở...mãn khai

Tôi ngĩ nếu ngắt các bông mai đang e ấp tỏa hương để ngâm rựợu thì sẽ có hũ rượu vừa co màu vàng đẹp lại mùi thơm
Màu sắc đẹp lại thơm thì nhất định phải là rượu quí rồi

Nhưng cái ngon này chỉ là hiệu ứng của tâm lí thôi = Mai Hoa tửu

Người xưa khi đủ tuổi đi lính thú, thì cứ tới tháng 9 âm lịch, khi hoa cúc vàng nở rộ, là phải lên đường.di quân dịch

Thu ẩm hoàng hoa tửu
Đông ngâm bạch tuyết thi


mùa thu uống rượu hoàng hoa (rượu hoa cúc) rồi lên đường tòng chinh
-Uống " mai hoa tửu" để mừng xuân
- uống "hoàng hoa tửu" để chia tay lên đường chinh chiến
- Uống "rượu hoa chúc" = khi dắt vợ vào động phòng đêm tân hôn

Đều là những giai đoạn đáng nhớ của đời thanh niên hồi xưa thôi
Thời buổi bây giờ tất cả tụi nó đều “ăn cơm uống rượu trước kẻng “ tới mấy năm trước rồi

Rượu hòang hoa đâu cần tới ngày nhập ngũ mới được uống...mà uống bất kì lúc nào thích
Rượu hoa chúc đâu cần tới giờ động phòng mới được uống
Mà mướn nhà ở thử mấy năm trước rồi



Tôi chưa bao giờ tìm dược liệu để ngâm thuốc...vì tôi chả có bịnh gì cả
Và sau này tôi lại không tin vào dược tính của rượu thuốc

Những bạn bè ..khách hàng quí mến... nhiều khi họ đi chơi xa mang về tặng cho tôi các đặc sản địa phương: rượu quí..rượu thuốc..sâm.. hoặc 1 gói dược thảo dùng để ngâm rượu v.v

Với các hũ rượu thuốc thì tôi cất vào kho
Với các thang thuốc thì tôi mua rượu nếp loại 45 độ rồi đổ vào bình thủy tinh ngâm..đậy nắp bằng thủy tinh rồi trét keo silicon quanh viền nắp
Sau đó để vào chỗ tối trong kho mát

Bộ sưu tập này đã có trên 30 năm rồi...chưa hũ nào khui ra uống và mỗi năm lại được thêm vào vài hũ mới...kể cả rượu chai

Ai tặng ...đều được cho vào kho mỗi chai hay mỗi hũ đều có viết tên người tặng và ngày tháng
là do "cách ngâm" của bác đã không làm đạm mất...mà kết hợp được với lân ..
Muốn thưởng thức mùi thơm của hoa mai, phải dậy thật sớm...
Khi mặt rời chưa mọc mới ửng lên 1 chút ánh hồng ở hướng đông...
Các nụ hoa mai đang e ấp đã tỏa hương rồi...sau đó từ từ nở lớn ra...mùi thơm nhẹ nhàng
Khi mặt trời mọc hẳn lên đã thấy ánh nắng mặt trời thì mùi hương biến mất và lúc này các bông hoa đã nở...mãn khai

Tôi ngĩ nếu ngắt các bông mai đang e ấp tỏa hương để ngâm rựợu thì sẽ có hũ rượu vừa co màu vàng đẹp lại mùi thơm
Màu sắc đẹp lại thơm thì nhất định phải là rượu quí rồi

Nhưng cái ngon này chỉ là hiệu ứng của tâm lí thôi = Mai Hoa tửu

Người xưa khi đủ tuổi đi lính thú, thì cứ tới tháng 9 âm lịch, khi hoa cúc vàng nở rộ, là phải lên đường.di quân dịch

Thu ẩm hoàng hoa tửu
Đông ngâm bạch tuyết thi


mùa thu uống rượu hoàng hoa (rượu hoa cúc) rồi lên đường tòng chinh
-Uống " mai hoa tửu" để mừng xuân
- uống "hoàng hoa tửu" để chia tay lên đường chinh chiến
- Uống "rượu hoa chúc" = khi dắt vợ vào động phòng đêm tân hôn

Đều là những giai đoạn đáng nhớ của đời thanh niên hồi xưa thôi
Thời buổi bây giờ tất cả tụi nó đều “ăn cơm uống rượu trước kẻng “ tới mấy năm trước rồi

Rượu hòang hoa đâu cần tới ngày nhập ngũ mới được uống...mà uống bất kì lúc nào thích
Rượu hoa chúc đâu cần tới giờ động phòng mới được uống
Mà mướn nhà ở thử mấy năm trước rồi



Tôi chưa bao giờ tìm dược liệu để ngâm thuốc...vì tôi chả có bịnh gì cả
Và sau này tôi lại không tin vào dược tính của rượu thuốc

Những bạn bè ..khách hàng quí mến... nhiều khi họ đi chơi xa mang về tặng cho tôi các đặc sản địa phương: rượu quí..rượu thuốc..sâm.. hoặc 1 gói dược thảo dùng để ngâm rượu v.v

Với các hũ rượu thuốc thì tôi cất vào kho
Với các thang thuốc thì tôi mua rượu nếp loại 45 độ rồi đổ vào bình thủy tinh ngâm..đậy nắp bằng thủy tinh rồi trét keo silicon quanh viền nắp
Sau đó để vào chỗ tối trong kho mát

Bộ sưu tập này đã có trên 30 năm rồi...chưa hũ nào khui ra uống và mỗi năm lại được thêm vào vài hũ mới...kể cả rượu chai

Ai tặng ...đều được cho vào kho mỗi chai hay mỗi hũ đều có viết tên người tặng và ngày tháng
Cho con hỏi Bác tý. Nếu một ngày mà Bác không có hai ly "nước mắt thánh nhân" thì Bác thấy trông người như thế nào? Khi còn là sinh viên, thể tạng gầy nên con uống thuốc Bắc để bồi bổ, nếu sắc thuốc thì bất tiệc vì xa nhà nên con chọn phương án ngâm rượu. Mỗi bữa cơm làm một ly - thật ngon miệng. Được một thời gian dài đếnhôm vì bận việc phải ăn cơm tiệm hai ngày liền, trong hai ngày đó người cứ bần thần, mất tập trung rất khó chịu mà không biết nguyên nhân gì cứ nghĩ bệnh gì định đi khám. Chưa kịp đi khám sau đó ăn cơm ở phòng và uống một ly rượu nhu thường lệ. Thật bất ngờ người khỏe ra. Vậy là đã rõ nguyên nhân. Quyết định không uống theo cữ như vật nữa. Cháu không muốn mình bị lệ thuộc hay đam mê nó hoặc bất cứ gì. Vậy mà từ thời bé đã đam mê cây cảnh đến giờ càng đam mê hơn. Chúc Bác và anh em luôn khỏe. Mấy hôm nay bị ảnh hưowrng bảo hay sao thấy anh em vắng bòn nhiều quá. Buồn.
 
Bác cho con hỏi trong 3 loại này thì mình sài loại nào
BNOpAL.jpg

1rfgaX.jpg

21821788369_463a319363_o.jpg

BNOpAL.jpg

1rfgaX.jpg

s0Ezqz.jpg
 
Hugopham :
cái nào cũng sài được, nhưng đừng cả tin vào đó
Nếu cho rằng kích rễ hoặc kích thích tố là quan trọng là sai lầm lớn
Các chất gọi là kích thích..kích rễ..v.v. thực sự không phải là điều ..quan trọng lắm trong trồng mai chậu..

Dù rằng sau tết nếu được phun hoặc tưới vài lần...cây phục hồi và phát triển có vẻ... mượt mà hơn

Tôi không dùng bất kì chất kích thích nào mà chỉ dùng phân bón ...chũng vẫn rất đẹp tươi tốt mượt mà và công xuất bông vẫn rất cao

Điều quan trọng của sau tết là nhiệt độ không khí (đừng lạnh) và sức mạnh đang tiềm ẩn trong cây lúc đó nhiều hay ít..sẽ quyết định cho nó phục hồi như thế nào
Mà sức mạnh tiềm ẩn của nó là do trong năm bạn đã chăm sóc phân bón thế nào..

Nếu sức mạnh tiềm ẩn trong thân nó không có hoặc đã kiệt rồi thì chỉ có...trời cứu
Và Lúc này Kích rễ hoặc kích thích tố chỉ làm uổng tiền và uổng công còn thêm bực mình

Tuankiem:

Tôi chỉ uống rượu trước khi đi ngủ...nếu không có 2 chung rượu (tổng cộng là 150ml) thì khó ngủ... có khi đến 2 giờ sáng mới ngủ được

Uống xong 2 chung...chỉ khoảng 1 giờ sau là thấm..chà răng xong lăn vào gường là ngủ ngay và giấc ngủ thẳng giấc kéo dài khoảng 6 tiếng

Tôi bị khó ngủ từ năm 30 tuổi..cứ phải uống thuốc ngủ..đến độ các nhà thuốc quen mặt và không bán nữa..

Do đó tôi phải dùng rượu như 1 liệu pháp rất có lợi cho cả 3 = ăn ngon... ngủ ngon ..và yêu đời
Bà xã tôi và mấy đứá con mỗi khi thấy tôi uống rượu họ thích lắm..vì khi tôi say tôi rất dễ tánh..tôi chỉ buồn ngủ, và không muốn nói năng gì

Khi tỉnh tôi thực sự mới...khó
 
Tôi không dùng bất kì chất kích thích nào mà chỉ dùng phân bón ...chũng vẫn rất đẹp tươi tốt mượt mà và công xuất bông vẫn rất ca
..con đang học và làm theo cách này đây !!! lá xanh rì ,đọt phóng liên tục ,nắng nhiều nhưng cây rất khỏe ..chỉ nhìn vào bộ lá thấy sức mạnh của cây mai rồi ..hii cám ơn Bác !!!
Tôi bị khó ngủ từ năm 30 tuổi..cứ phải uống thuốc ngủ..đến độ các nhà thuốc quen mặt và không bán nữa..

Do đó tôi phải dùng rượu như 1 liệu pháp rất có lợi cho cả 3 = ăn ngon... ngủ ngon ..và yêu đời
uống rượu hằng ngày ,Bác nên kiểm tra Men Gan một chút ,xem men Gan có cao ko ??!!!
 
..con đang học và làm theo cách này đây !!! lá xanh rì ,đọt phóng liên tục ,nắng nhiều nhưng cây rất khỏe ..chỉ nhìn vào bộ lá thấy sức mạnh của cây mai rồi ..hii cám ơn Bác !!!

uống rượu hằng ngày ,Bác nên kiểm tra Men Gan một chút ,xem men Gan có cao ko ??!!!

Cành nào vươn dài ra nhiều nụ...thì quấn dây nhôm uốn lại cho gọn tàng ...vẫn kịp đấy

Nhưng nhớ phun phân bón lá đầy đủ nhé...thiếu vi khoáng cây không mơn mởn được lâu đâu..sẽ xụp từ từ dấy...xụp mà không nhận ra...đến khi nhận ra được thì..đã trễ
Ngừa bao giờ cũng hiệu quả hơn là trị


...uống rượu hằng ngày ,Bác nên kiểm tra Men Gan một chút ,xem men Gan có cao ko ??!!!

Xúi dại phải không ?
Nếu kiểm tra bác sỹ cấm không cho uống rượu nữa và báo trước đã có dấu hiệu “trời gọi ” thì vừa lo lắng vừa kiêng rượu.. sống mất vui..ăn mất ngon.. mất ngủ riết rồi kiệt sức chết
Có thoát được trời gọi không? mà còn khổ sở 1 thời gian dài

..thì thà không đi khám cứ uống trong chừng mực.. chừng nào “trời gọi”, thì... con xin vâng... chết kiểu đó sướng hơn

Tôi có người bạn trẻ chết năm 49 tuổi..vì sơ gan dù cả đời anh ta không hề uống 1 miếng rượu hoặc bia..khỏe mạnh, lớn con và chỉ chỉ lo làm ăn...anh ta là chủ 1 cơ sở luyện kim màu..là chủ nhiều mẫu tiêu trên Bình Dương...có mấy căn nhà mặt tiền cho thuê tại Saigon.. ô tô thì nhiều kể cả xe sang
Chết khi chưa tới 1 năm phát bịnh..trông thấy tội lắm...chỉ còn là 1 bộ xương..

Bà vợ còn trẻ trung và đẹp tuổi khoảng 40..con 2 đứa còn nhỏ
Vợ anh ta bán cơ sở luyện kim ...bán muôn mấy mẫu tiêu( vì không khả năng điều hành)
Và bây giờ nhiều thanh niên, đàn ông thanh lịch đang chờn vờn chung quanh...

Thấy cô ..tôi có ái ngại cho cô. Thân thể cô vẫn còn căng tròn sức sống..các cạm bẫy đang dương lên chờ..xập xuống
 

Cành nào vươn dài ra nhiều nụ...thì quấn dây nhôm uốn lại cho gọn tàng ...vẫn kịp đấy

Nhưng nhớ phun phân bón lá đầy đủ nhé...thiếu vi khoáng cây không mơn mởn được lâu đâu..sẽ xụp từ từ dấy...xụp mà không nhận ra...đến khi nhận ra được thì..đã trễ
Ngừa bao giờ cũng hiệu quả hơn là trị




Xúi dại phải không ?
Nếu kiểm tra bác sỹ cấm không cho uống rượu nữa và báo trước đã có dấu hiệu “trời gọi ” thì vừa lo lắng vừa kiêng rượu.. sống mất vui..ăn mất ngon.. mất ngủ riết rồi kiệt sức chết
Có thoát được trời gọi không? mà còn khổ sở 1 thời gian dài

..thì thà không đi khám cứ uống trong chừng mực.. chừng nào “trời gọi”, thì... con xin vâng... chết kiểu đó sướng hơn

Tôi có người bạn trẻ chết năm 49 tuổi..vì sơ gan dù cả đời anh ta không hề uống 1 miếng rượu hoặc bia..khỏe mạnh, lớn con và chỉ chỉ lo làm ăn...anh ta là chủ 1 cơ sở luyện kim màu..là chủ nhiều mẫu tiêu trên Bình Dương...có mấy căn nhà mặt tiền cho thuê tại Saigon.. ô tô thì nhiều kể cả xe sang
Chết khi chưa tới 1 năm phát bịnh..trông thấy tội lắm...chỉ còn là 1 bộ xương..

Bà vợ còn trẻ trung và đẹp tuổi khoảng 40..con 2 đứa còn nhỏ
Vợ anh ta bán cơ sở luyện kim ...bán muôn mấy mẫu tiêu( vì không khả năng điều hành)
Và bây giờ nhiều thanh niên, đàn ông thanh lịch đang chờn vờn chung quanh...

Thấy cô ..tôi có ái ngại cho cô. Thân thể cô vẫn còn căng tròn sức sống..các cạm bẫy đang dương lên chờ..xập xuống
Ba vo con rất thích uống rượu kiểu như Bác, Ba con thường ngâm thuốc bắc uống, nay đã 79 vẫn còn khỏe, khi trước bị bệnh bác sĩ bảo kiên thịt bò, thịt gà, bia rượu toàn là món ruột của ba con, thế là ổng bảo cử vậy thì sống làm gì nữa. Riêng con rất thích uống ít rượu mạnh nhưng bây giờ thứ gì cũng nhá nhem, thật gĩa lẫn lộn không biết tin vào đâu, trước kia tới lò rượu thì thấy người ta nấu cơm, ủ men, phơi trong mát.... bày ra cả nhà. Hôm nay tới lò rượu, không thấy ủ cơm... mà rượu thì căn này căn nọ mua số lượng lớn có luôn, chắn chắn nhìn không gian và thời gian đó thì không thể đủ làm ra số như vậy. Vậy rượu đó ở đâu ra? Vả lại bây giờ men TQ thì đầy ngay, chỉ cần một viên là đã có một căn rượu. Ai bảo đảm rằng họ không đi theo con đường đó. Thấy sợ quá Bác Mục ơi.
Bác Mục ơi, có vẻ như nếu có điều kiện thì mình phun thuốc bọ trĩ lúc 7, 8 giờ tối thì hiệu quả không kém gì sáng sớm. Tối nay rọi đèn pin của điện thoại vào kiểm tra thấy có bọ trĩ xuất hiện, bò trên mặt lá của một số em phôi này.
22006866262_6b687d6a8e_o.jpg
 
Roots2 xài ok nhé bạn, mình hay sử dụng cho cây mới bứng, 1 tuần tưới 1 lần rể con bắn ra nhanh lắm, nếu bác k tin thì kiểm nghiệm cùng 1 điều kiện giữa cây sử dụng và k sử dụng bác sẽ thấy rỏ
 
....Bác Mục ơi, có vẻ như nếu có điều kiện thì mình phun thuốc bọ trĩ lúc 7, 8 giờ tối thì hiệu quả không kém gì sáng sớm. Tối nay rọi đèn pin của điện thoại vào kiểm tra thấy có bọ trĩ xuất hiện, bò trên mặt lá của một số em phôi này.

Khi trời không nắng...mát mẻ thì bọ trĩ bắt đầu bò ra khỏi chỗ trốn nắng..

Phun sáng có lợi hơn do buổi sáng trời luôn đừng gió..phun đâu trúng đó
chiều tối trời hay nhiều gió..bụi thuốc độc sẽ theo gió có khi bay ngược tất cả vào mặt người phun
do đó phun chiều tối hiệu quả không cao...tốn nhiều thuốc và độc hại cho người phun + chung quanh

Với nhện đỏ thì buổi chiều chúng rất nhộn nhịp..phun chiều nếu trời đứng gió sẽ diệt được nhiều..
nhưng nếu biết dùng vòi nước hằng ngày...thì nhện đỏ không phải là vấn đề phải lo lắng ( kể cả bọ trĩ)
biết dùng vòi nước thì nhện đỏ...tuyệt chủng...bọ trĩ không phải lo lắng
vấn đề còn lại là sâu ăn lá và sâu đục thân..vậy thì 15 ngày 1 lần phun abamectin vừa ngừa diệt được sâu ăn lá và diệt luôn vài con bọ trĩ cứng cổ còn bám trụ lại được
hoặc phun abamectin mỗi khi thấy bướm vờn
trước kia tới lò rượu thì thấy người ta nấu cơm, ủ men, phơi trong mát.... bày ra cả nhà. Hôm nay tới lò rượu, không thấy ủ cơm... mà rượu thì căn này căn nọ mua số lượng lớn có luôn, chắn chắn nhìn không gian và thời gian đó thì không thể đủ làm ra số như vậy. Vậy rượu đó ở đâu ra? Vả lại bây giờ men TQ thì đầy ngay, chỉ cần một viên là đã có một căn rượu. Ai bảo đảm rằng họ không đi theo con đường đó. Thấy sợ quá Bác Mục ơi.

Chuyện này thì đáng sợ thật..

Ngay cả đến 1 cơ sở có thương hiệu lớn bất ngờ sản xuất rượu đểu
rồi chỉ bị bắt khi có người chết vì uống rượu này

Thôi thì tự nấu rượu lấy cũng là 1 thú vui tự sản xuất tự uống từ A đến Z là an toàn

Giống như chơi mai...phải tự đi từ gieo hột cho đến khi cây thành phẩm cả là 1 tuyệt kỹ và kiên trì với thời gian, thì mới thực sự là an toàn

Năm kia 1 lần đi ngang đường Tổng Đốc Phương ( Thuận Kiều) q5 thấy1 người đàn bà bày ra cả mấy chục cây mai gốc to tuyệt đẹp...sát bên là 1 xe 3 bánh trên cũng chứa cả chục cây mai đẹp
Bán với giá rẻ...với lí do : vườn bị giải tỏa

Các cây đều có bộ lá xanh đậm....nhưng với mắt tôi nhìn ra :

Tất cả bị “si” hết rồi...những cây này mang về sẽ chết sau vài năm
Họ bán rẻ để vớt chút tiền chạy thoát dịch...vậy mà chị cũng bán hết trong vài ngày..

gần đây thấy báo đăng có 1 nhóm người chuyên đến các vườn mai để mua lại các cây mai "si"
họ vin cớ rằng ; họ có cách chữa...???
Theo tôi cách chữa hay nhất là làm giống như chị bán mai lề đường ở trên:
bán cho người...không biết
 
Các cây đều có bộ lá xanh đậm....nhưng với mắt tôi nhìn ra :

Tất cả bị “si” hết rồi...những cây này mang về sẽ chết sau vài năm
Họ bán rẻ để vớt chút tiền chạy thoát dịch...vậy mà chị cũng bán hết trong vài ngày..
Bac cho Con vài hướng dẫn để nhận biết ,thấy cây mai đẹp dạ muốn mua !!! cám ơn Bác !!
vài nhận biết của con ;
- thân rêu mốc ,mục
- lá héo ,vàng
 
Bac cho Con vài hướng dẫn để nhận biết ,thấy cây mai đẹp dạ muốn mua !!! cám ơn Bác !!

Cái đẹp của cây cối đi ngược cái đẹp của con người..

Với cây cối phải có thẹo hoặc tạo Jin ( lột vỏ làm lũa)...phải nổi cục.. phải dị tật phải cổ, kì, quái,..v.v mới là đẹp

Thì với con người chỉ cần vướng 1 trong các tiêu chí trên ..đó là người bất hạnh
Cái đẹp nó tùy cảm quan tùy nhân sinh quan..tùy văn hóa của mỗi người..và tùy văn hóa địa phương

Thí dụ mai BĐ ...nhìn nhận cái đẹp của nhà vườn khác với cái đẹp của người mua
Nhà vườn nhìn các góc lượn các chi tược..v.v cái nhìn của họ xét nét về mặt kỹ thuật, ..v.v để xác định cái đẹp và giá trị của nó mà ra giá hoặc đánh giá nhau...bông nụ, tuổi tác cây là chuyện phụ thôi

Về bon sai BĐ đây là mai dáng tự do..bông nụ hình như không còn quan trọng nữa..vì nhiều cây mai họ cắt bỏ hầu như hết bông chỉ còn vài 3 bông khi đi triển lãm...mà quan trọng ở đây là đường nét của gốc thân chi cành ..phải lộ ra hết..để cho mọi người nhìn thấy hết các khúc khủy gắt gao hoặc rất mềm mại của gốc thân chi..mà ngươi nuôi dưỡng phải dày công và nhiều thời gian mới tạo ra được
Nhưng lại rất ít coi trọng về cái đẹp của...bộ rễ...do đó Mai bonsai BD rễ bị túm lại do trồng trong chậu từ hột

Cái nhìn của người thưởng ngoạn khác,họ nhìn tổng quát...nhìn bông nụ..v.v nhìn cách nở hoa và cảm quan cá nhân mà đánh giá

Mai miền nam coi trọng về gốc rễ... sưu tầm và bứng trong thiên nhiên..nên cái đẹp nó mang tính phổ biến hơn vì đây là quan điểm của bon sai thế giới
Và do bứng từ rừng nên muốn có bông đẹp phải...ghép
Nhất gốc, nhì thân, tam chi, tứ diệp = tiêu chuẩn của cái đẹp cây kiểng

Ngược lại với Mai BĐ bông ra sao để y vậy và nó là cây nguyên thủy

Cái đẹp lệ thuộc vào thời gian.. không gian cái đẹp lệ thuộc vào tuổi tác và tùy cá tánh người nên cái đẹp có tính..cá nhân nữa
v..v.

Không bàn về cái đẹp được đâu...do đó trong các cuộc thi về cái đẹp người ta dùng thước đo..để hết... cãi lộn

Nhưng bác có thấy các cô hoa hậu đẹp không ?
Riêng tôi chỉ nhận thấy : các cô hoa hậu không xấu thôi
 
Nhưng bác có thấy các cô hoa hậu đẹp không ?
Riêng tôi chỉ nhận thấy : các cô hoa hậu không xấu thôi
dạ!! Hoa hậu là cô gái đẹp trong cuộc thi ,nếu nhìn bề ngoài các Cô gái này rất ok ,trong lòng thấy rất phê phê ..hiii
Người con Gái đẹp khác với hoa hậu chút ,họ ko đẹp nhưng có duyên ..nói chung Công Dung Ngôn Hạnh ...!!!hii
Ra ngoài thì thích gặp Hoa hậu hoặc khi buồn ,stress (bác Mục)
Về nhà thích gặp Người đẹp ...!!
dạ Bác cho thêm vài ý kiến !!cám ơn Bác !!hii
 
Roots2 xài ok nhé bạn, mình hay sử dụng cho cây mới bứng, 1 tuần tưới 1 lần rể con bắn ra nhanh lắm, nếu bác k tin thì kiểm nghiệm cùng 1 điều kiện giữa cây sử dụng và k sử dụng bác sẽ thấy rỏ
Mình cũng đang dùng root2 cho cây yếu và cây phôi.
 
Các anh em chơi sứ thái họ thích n3m hơn để kích củ to nhanh

Họ dùng bằng cách..để đất chậu thật khô..sau đó tưới n3m theo liều chỉ dẫn cho ẩm đất chậu rồi dùng bịch nilon che kín mặt đất lại.n3m không bốc hơi và cũng chẳng trôi đi..và củ sứ thái mọc thêm rễ và phình nhanh ra..cứ vài tháng họ làm 1 lần
 
..thơ ca hay những ví dụ về nét đẹp cây mai ..người xưa hay liên tưởng ,ví von về hình dáng Cô gái đẹp ...!!??? Có phải chăng !!??cô gái đẹp là nguồn cảm hướng về sáng tác tạo dáng cây mai...hay nét đẹp của cô gái đẹp là bất hủ !!?? Hay là người chơi cảnh thích cô gái đẹp ..!!!hii. Bác cho con vài hướng dẫn ,cám ơn Bác!!!
 
Cái đẹp có sẵn trong thiên nhiên...người ta chỉ bắt chước thôi do đó bonsai là thiên nhiên thu nhỏ lại..hay còn gọi là ngệ thuật mô phỏng thiên nhiên

1 cái đẹp cầu kì đầy kĩ thuật dĩ nhiên nó cũng có cái đẹp riêng. Của sự cân đối về bố cục hài hòa về đường nét và mang nặng tính á đông thí dụ như cây mai Bình định
Đó là cái đẹp nhân tạo..và nặng về kĩ thuật do đó nó không có ý ngĩa về ngệ thuật mô phỏng hay tái tạo thiên nhiên

Mà cái gì tự nhiên bao giờ cũng dễ rung động lòng người

Cây xanh tự nó đã ẩn chứa trong đó cái đẹp rồi...nhưng vì có nhiều cành xấu chen lẫn vào đó nên người ta không nhận ra cái đẹp đang tiềm tàng bên trong

Người ngệ sỹ bonsai không phải là uốn éo cầu kì..bắt cây phải đẹp theo ý mình...họ chỉ tạo ra cái đẹp cứng ngắc
mà chính ra phải là cắt bỏ những cái xấu đi...để cái đẹp của tự nhiên của cây xanh hiện ra.. đó mới là cái đẹp thật sự rung dộng lòng người

Năm kia đi trên con đường Lê Hồng Phong...những cây xanh cổ thụ ven đường vào mùa mưa bắt đầu xòe tàn mới ...mỗi cây đều có 1 bộ tàn tuyệt đẹp của tự nhiên...đến độ tôi phải dừng xe ngắm và nói với bà xã :

Tháng trước chuẩn bị cho mùa mưa bão..công ty cây xanh cho thợ đi tỉa tàn để tránh gãy đổ khi giông đến
Bác nào tỉa tàn cho các cây này...bác đó không phải là thợ cưa cành.. mà thành ngệ sỹ rồi đó...nên cây trên con đường này mới 1 bộ tàn đẹp đến như thế


Michelangelo Nhà điêu khắc, kiến trúc sư, hoạ sĩ (1475-1564)
Khi đang tạc tượng ngoài quảng trường của đền thờ thánh Phêrô...từ 1 khối đá to dưới bàn tay ông từ từ 1 pho tượng tuyệt đẹp được hiện ra

1 mệnh phụ phu nhân đi ngang cảm nhận được cái đẹp dù pho tượng chỉ mới lộ ra 1 phần.. đã ái mộ ông đến độ bà cúi xuống
Cầm lấy 2 bàn tay đầy bụi đá của ông nâng lên và nói rằng
cám ơn Jehovah* đã cho ông có 2 bàn tay kì diệu sáng tạo ra cái đẹp
Ông trả lời : cái đẹp đã có sẵn trong đá..tôi chỉ làm nhiệm vụ đục bỏ cái thừa để pho tượng lộ ra thôi..

..thơ ca hay những ví dụ về nét đẹp cây mai ..người xưa hay liên tưởng ,ví von về hình dáng Cô gái đẹp ...!!??? Có phải chăng !!??cô gái đẹp là nguồn cảm hướng về sáng tác tạo dáng cây mai...hay nét đẹp của cô gái đẹp là bất hủ !!?? Hay là người chơi cảnh thích cô gái đẹp ..!!!hii. Bác cho con vài hướng dẫn ,cám ơn Bác!!!

Còn các nhà thơ thì nói làm gì...họ liên tưởng cái này đến cái kia để giải thích theo kiểu của họ và tìm cảm hứng thôi
vì thế thơ cũng có.... trường phái

Cảm nhận cái đẹp mỗi người 1 kiểu..không bàn được đâu
Do đó trong hội họa hay kiến trúc thơ ca , uống rượu hay ăn nhậu đều có các... trường phái
Các người cùng nhận thức cùng quan điểm cùng “gu” với nhau hợp thành 1 trường phái và trường phái này chê trường phái kia

Giống như 2 ông thợ may:...không bao giờ ông thợ may này khen ông kia may đẹp đâu

ở đây tôi không thích bàn về cái đẹp là thế..vì cái đẹp của tôi nhất định sẽ khác cái đẹp của người khác..tôi chỉ thích làm sao cho cây mai sống mạnh hoa nhiều sống lâu mà không phải dùng đến các hóa chất độc hại

*= Đức chúa Trời theo tiếng Do Thái
 
Last edited:
Cây xanh tự nó đã ẩn chứa trong đó cái đẹp rồi...nhưng vì có nhiều cành xấu chen lẫn vào đó nên người ta không nhận ra cái đẹp đang tiềm tàng bên trong

Người ngệ sỹ bonsai không phải là uốn éo cầu kì..bắt cây phải đẹp theo ý mình...họ chỉ tạo ra cái đẹp cứng ngắc mà chính ra phải là cắt bỏ những cáixấu đi...để cái đẹp của tự nhiên của cây xanh hiện ra.. đó mới là cái đẹp thật sự rung dộng lòng người

Bác nào tỉa tàn cho các cây này...bác đó không phải là thợ cưa cành.. mà thành ngệ sỹ rồi đó...nên cây trên con đường này mới 1 bộ tàn đẹp đến

Ông trả lời : cái đẹp đã có sẵn trong đá..tôi chỉ làm nhiệm vụ đục bỏ cái thừa để pho tượng lộ ra thôi..
Đọc các đoạn này thấy tuyệt vời. Hình như ngoài yêu mai bác cũng rất thích lộc vừng.
Cảm ơn Bác
Các anh em chơi sứ thái họ thích n3m hơn để kích củ to nhanh

Họ dùng bằng cách..để đất chậu thật khô..sau đó tưới n3m theo liều chỉ dẫn cho ẩm đất chậu rồi dùng bịch nilon che kín mặt đất lại.n3m không bốc hơi và cũng chẳng trôi đi..và củ sứ thái mọc thêm rễ và phình nhanh ra..cứ vài tháng họ làm 1 lần
Cảm ơn Bác Muc vi đã biết thêm chiêu làm cũ sứ mau lớn

Uf8WYy.jpg

Cây tàn thiên nhiên.
Chụp bằng điện thoại trong đêm tối
 
Last edited by a moderator:
Kính gui Bác!! Cây mai mấy Cụ ngày xưa chơi có nhiều Dáng ,Thế ..đọc nghe rất có ý nghĩa .bây giờ chỉ còn vài Dáng ,Thế. ..đơn giản
Dạ ,có phải nguyên nhân do bị thất truyền,hay do Khó ..!!??? Xin Bác vài lời hướng dẫn ,cam ơn Bác!!!
 


Back
Top