Chăm sóc cây mai trong chậu

Không có 1 công thức và 1 qui trình nào đúng cho tất cả các cây trồng nói chung và cây mai trong chậu nói riêng.
Tùy theo chất trồng, tùy theo sức khỏe cây, tùy theo mùa vụ, .. sẽ có những việc làm khác nhau:
- Nếu chất trồng trong chậu của bạn là 1 hổn hợp các chất tơi xốp, khả năng giử phân kém thì bạn phải bón thường xuyên hơn các cây có chất trồng chứa nhiều thành phần giử phân như đất thịt, chất hữu cơ hoai mục.
- Với cây mạnh thì bạn phải bón phân nhiều hơn cây yếu, thậm chí với cây quá yếu thì không nên bón phân.
- Vào mùa sinh trưởng và lúc cây chuẩn bị ra cơi đọt mới bạn phải bón phân đón đọt còn vào thời điểm cây đã làm nụ hoàn chỉnh và bước vào giai đoạn ngủ nghỉ thì bạn không nên "vác phân đi ngang qua sân để mai"

Bạn tham khảo thêm:
cách thức bón phân và loại phân nào dùng bón cho mai

vincent đã viết:
con chào bác dovando, nhờ bác giúp con chút ạ, cây mai mà trồng trong chậu thì khoảng bao lâu mới bón phân 1 lần vậy bác? và bón những loại phân gì? và bón như thế nào gần lúc têt để mai có nhiều nụ được vậy bác? mong chờ tin hồi âm của bác, thanks bác nhiều
 


File đính kèm

  • Mai Vàng.docx.pdf
    1.4 MB · Lượt xem: 970
Chào bác. Con có hai cây này mới ra tươc. Tết xong con bấm xả lại từ đầu không biết có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của cây không bac
22111126845_724884a027_o.jpg
Nếu bác thương e nó thì đừng hành hạ e nó,cho e nó bớt đau khổ.!!!
 


Nếu em nó không ra lại được nụ mới thì vẫn còn những nụ ở bên ngoài nên chắc chắn phút giao thời xuân đến nở tung trời bác ơi. Cám ơn bác.

Muốn “phút giao hòa xuân đến nở tung trời” ...thì ngay bây giờ phải cho cây nhiều nắng..càng nhiều càng tốt *...và phải đủ phân bón gốc. bón lá..ngừa nấm đầy đủ

Đầu tháng 10 al tưới cho cây 1 lần tervigo..để diệt tuyến trùng nếu có manh nha tái phát...như thế mai hoàn toàn khỏe mạnh hấp thụ và quang hợp đủ chất bổ dưỡng để có nhiều tích trữ

*= để bù trừ cho từ giữa tháng 11 và tháng chạp rất dễ lâm vào thiếu nắng do trời nhiều u ám
 
Chào bác. Con có hai cây này mới ra tươc. Tết xong con bấm xả lại từ đầu không biết có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của cây không bac
22111126845_724884a027_o.jpg
Chúc mừng Bác! hai phôi đẹp đáy, bác định tạo bonsai hả?. Mình cũng mê Bonsai lắm nhưng chưa biết tạo dáng .bác có ý tưởng thế nào thì cùng thảo luận cùng ae với nha,vài tháng sau em nó thế nào nhớ post hình ảnh cho minh tham quan với
 
Mình chỉ thích chơi bonsai nguyên thủy không ghép nhưng mình chọn giống nhiều cánh. Toàn bộ những cây của mình đều là bonsai hết. Mà những cây kia còn khủng hơn hai gốc đó nữa. Mình đang học cách cham soc của bác mục. Còn về uốn và tạo giáng thì mình cứ làm theo kiểu mình thích. Nhưng mình nghĩ là mình sẽ thành công vì bác mục rất tận tinh chỉ dạy. Cứ theo bác mục muon năm
21939478858_2377ba6906_o.jpg


21939478858_2377ba6906_o.jpg

Mình thích nhất cây này
 
Mình chỉ thích chơi bonsai nguyên thủy không ghép nhưng mình chọn giống nhiều cánh. Toàn bộ những cây của mình đều là bonsai hết. ...
Còn về uốn và tạo giáng thì mình cứ làm theo kiểu mình thích. Nhưng mình nghĩ là mình sẽ thành công

Tạo được cây Bonsai từ gốc..chuyện này khó và rất lâu...đôi khi phải tốn rất nhiều năm công sức uốn ép rồi đến lúc chợt nhận ra rằng : nó chả giống ai.. phải xả bỏ..thì vừa buồn vừa tiếc công...lại thêm nản chí

Đến Thủ Đức mà xem.. 1 số ông chủ vườn chỉ điều hành tổng quát thôi ...chăm sóc là thợ riêng ...người úốn cây là thợ riêng chuyên môn về uốn cây..sửa kiểng làm thời vụ...hết vườn này sẽ có vườn khác mời

Nhưng mua 1 cây bon sai gần hoàn chỉnh...về chăm sóc cho hoàn chỉnh thì dễ hơn và vui hơn
 
Last edited:
Muốn “phút giao hòa xuân đến nở tung trời” ...thì ngay bây giờ phải cho cây nhiều nắng..càng nhiều càng tốt *...và phải đủ phân bón gốc. bón lá..ngừa nấm đầy đủ

Đầu tháng 10 al tưới cho cây 1 lần tervigo..để diệt tuyến trùng nếu có manh nha tái phát...như thế mai hoàn toàn khỏe mạnh hấp thụ và quang hợp đủ chất bổ dưỡng để có nhiều tích trữ

Dạ cám ơn Bác, Sài Gòn hơn tuần nay trời âm u nhiều mây quá, thời lượng nắng không có nhiều. Chỗ con ở thì thiếu không gian không có nắng toàn phần, ngày chỉ độ 5 tiếng thôi, từ 8h30 đến hơn 14h. Năm nay nghe dự báo là tháng 11al sẽ hết mưa nên hy vọng sẽ có thêm nắng đến thời điểm lặt lá. Vậy tháng 11 al minh có nên cho nó ít phân dơi không bác? Cám ơn Bác
 

Mình chỉ thích chơi bonsai nguyên thủy không ghép nhưng mình chọn giống nhiều cánh. Toàn bộ những cây của mình đều là bonsai hết.
Em thích cái cách của Anh dù rằng bonsai mai vàng rất khó. Chắc chắn sẽ có cây không giống ai, có thể nó xấu kinh, quái dị phải tạo lại vài lần nữa. Em tin rồi Anh sẽ có một cây không giống ai, và có thể đó là một tác phẩm Bonsai đẹp.
Anh có tin Em cũng có hai cây tự tay gieo hột, uốn từ khi nảy mầm. Một năm sau thì bắt đầu đam mê (như bác Mục nói là kiểu " chơi mai tài tử" thôi). Và khi đam mê bắt đầu thì cũng là lúc biết Bác Mục Tử.
Mua một cây thật đẹp với Em chắc sau nhiều năm nữa, giờ thì uốn kéo thỏa đam mê trước đã nhỉ :).
 
Công việc của mình là tai xế . Mà là tai xế riêng nên bị áp lực của rất nhiều người trong một gia dinh chu xe. Mình làm việc từ 6g30 đến 20g30. Cho nên mình chơi mai theo phong cách của riêng mình dù phong cách đó có hay không giống ai đi chang nữa miễn sao là mình thích là được. Mai vàng là niềm dam mê của mình và may mắn mình gặp được bác mục nên mình có những cây mai khỏe. Mình chơi mai là để giảm bớt áp lực sau 1 ngày làm việc mệt moi. Cứ làm theo những gì mình thích bởi vì mình chơi mai cho riêng mình.
 
- cám ơn 2 bro !! chắc là bác Mục giận mình luôn rùi ......đời là thế ! nếu kg thế thì sao phải đời !!
- 1 vài câu hỏi ngớ ngẩn ?? đúng và có , mình xác định là thế !! mình có câu châm ngôn ngay chữ ký đó .....mà học thì phải hỏi !! không hỏi thì sao toàn cái học !!
- mình là 1 người bệnh ...trí óc kg như người bình thường được !! mình ngồi ghế phải có cái dựa lưng , kg có cái dựa lưng là kg ngồi được , dựa lưng phải có thêm cái dựa đầu vì kg có cái dựa đầu , đầu rất mỏi sẽ nghẹo sang 1 bên rất khó chịu !! ngồi đọc lâu : mình kg thể vì ngồi lâu và châm bẩm vào màn hình vi tính thì sức khỏe mình kg cho !! mà tới hơn 170 trang bảo phải đọc thì mình kg bao giờ làm được !!
- bác Mục có nóng vì tính tiếp thu chậm chạp của mình , mình chịu !! vì trời sinh ra đến bây giờ là nó thế !! số phận mà !!chẳng ai muốn mình phải khổ , chẳng ai muốn mình phải mang bệnh !! nhưng vì số phận nó thế .....thì trách sao được ông trời ??
từ 10 năm nay mình rất ít ra khỏi nhà , mà khi có việc phải ra đều phải có người đi kèm .....mà cũng kg xa quá bán kính nhà hơn 5km !! đó là 1 cái khổ mà mình phải mang !! nếu nói theo thuyết nhân quả thì đây cũng xem như cái quả rất xấu xa mình gieo nhân từ lúc trước mà mình kg biết được !! âu cũng là số phận !!!
bác Mục giận em dốt , em chịu ....còn bác Mục mắng em kg chịu đọc hết 170 trang rồi hãy hỏi thì em cũng phải chịu !!! điều đó em kg thể làm được , hay nói đúng hơn : đó là cái em KHÔNG CÓ ! điều duy nhất ÁC trên đời này là : đòi hỏi ỏ người khác cái mà người ấy KHÔNG CÓ ! .....em có copy mấy đoạn viết của bác mục ra 1 trang word để có gì xem ....nhưng copy thì có cái có , có cái kg ....chẳng thể nào logic lại được cho ra đầu , ra đuôi .....rõ khổ !!!

đời có còn gì tươi đẹp nữa !
buồn thì đến khóc , chết thì chôn !!

chiều nay đi làm vai ly <nước mắt thánh nhân> mở máy thấy bài cũ của bác Baychap ,trang 172 bài 1886 ngày f20/2/2014 đọc mà thấy tấm lòng tôn sư trọng đạo của bác Bảy. Những tâm sự của bác Bảy thấy xao xuyến trong lòng.Mình có tính rất trọng những chỉ dẩn của người khác <dù là nhỏ tuổi>huống chi bác Bảy +bác Mục Tử.đây cũng là lần đầu gặp tên Baychap trên dd, thấy B7 tâm sự
Hai tháng nay từ khi biết dd không thấy Bác Baychap không rỏ Bác bây giờ thế nào? sao không thấy trên dd
Với cái tuổi U 50- 60-70 mà các Bác còn lên mạng tham gia dd cũng thể hiện IQ của mình rồi (xuất thân từ nhà nông mà) .Mình cũng vậy copy cả đống ,đọc lại kg biết đầu ,kg biết đuôi phải nhờ con chỉnh sửa
Bây giờ không rỏ bác ấy thế nào ? hay đổi tên nits khác rồi ,có còn chăm mai nửa không? .Cầu chúc sức khỏe
B7
đọc tiếp đoạn nào của B7 thấy tấm lòng của Bác với Bác Mục Tử .(Xin Bác Mục Tử đừng giận đừng trách tôi ..theo tôi đồng mon thì bảo vệ nhau điều các thầy thích nhất) phải kg Thầy,
văn tư không hay Bác hiểu cho & thông cảm!!!
Nếu còn theo dỏi dd B7 hảy xuất hiện ra cho mình vui Cố gắng tạo niềm vui cho mình từ cây Mai vàng cùng ae dd chúc bác sức khỏe để chăm mai
Có gì các Bác thông cảm cho em vì giờ men đả thấm ,nói tùm lum sai chủ đềrr
Các Bác cùng thảo luận tiếp để chuẩn bị những tháng còn lại đón ngày xuân mai tươi nơ rộ!!!
chiều nay đi làm vai ly <nước mắt thánh nhân> mở máy thấy bài cũ của bác Baychap ,trang 172 bài 1886 ngày f20/2/2014 đọc mà thấy tấm lòng tôn sư trọng đạo của bác Bảy. Những tâm sự của bác Bảy thấy xao xuyến trong lòng.Mình có tính rất trọng những chỉ dẩn của người khác <dù là nhỏ tuổi>huống chi bác Bảy +bác Mục Tử.đây cũng là lần đầu gặp tên Baychap trên dd, thấy B7 tâm sự
Hai tháng nay từ khi biết dd không thấy Bác Baychap không rỏ Bác bây giờ thế nào? sao không thấy trên dd
Với cái tuổi U 50- 60-70 mà các Bác còn lên mạng tham gia dd cũng thể hiện IQ của mình rồi (xuất thân từ nhà nông mà) .Mình cũng vậy copy cả đống ,đọc lại kg biết đầu ,kg biết đuôi phải nhờ con chỉnh sửa
Bây giờ không rỏ bác ấy thế nào ? hay đổi tên nits khác rồi ,có còn chăm mai nửa không? .Cầu chúc sức khỏe
B7
đọc tiếp đoạn nào của B7 thấy tấm lòng của Bác với Bác Mục Tử .(Xin Bác Mục Tử đừng giận đừng trách tôi ..theo tôi đồng mon thì bảo vệ nhau điều các thầy thích nhất) phải kg Thầy,
văn tư không hay Bác hiểu cho & thông cảm!!!
Nếu còn theo dỏi dd B7 hảy xuất hiện ra cho mình vui Cố gắng tạo niềm vui cho mình từ cây Mai vàng cùng ae dd chúc bác sức khỏe để chăm mai
Có gì các Bác thông cảm cho em vì giờ men đả thấm ,nói tùm lum sai chủ đềrr
Các Bác cùng thảo luận tiếp để chuẩn bị những tháng còn lại đón ngày xuân mai tươi nơ rộ!!!

Mình hay theo giỏi dư báo thời tiết từ trang

http://www.hko.gov.hk/wxinfo/intersat/satellite/sate.htm
http://www.jma.go.jp/en/typh/b.html
để xem ảnh vệ tinh dự đoán thời tiết áp thấp hay bão

Vậy là tuần sau miền trung sẻ có bão
 
Last edited:
Mình chỉ thích chơi bonsai nguyên thủy không ghép nhưng mình chọn giống nhiều cánh. Toàn bộ những cây của mình đều là bonsai hết. Mà những cây kia còn khủng hơn hai gốc đó nữa. Mình đang học cách cham soc của bác mục. Còn về uốn và tạo giáng thì mình cứ làm theo kiểu mình thích. Nhưng mình nghĩ là mình sẽ thành công vì bác mục rất tận tinh chỉ dạy. Cứ theo bác mục muon năm
21939478858_2377ba6906_o.jpg


21939478858_2377ba6906_o.jpg

Mình thích nhất cây này
Em rất thích bonsai, vườn em bonsai lớn nhỏ đủ loại cây, có cây muốn đổi chổ phải thuê cẩu mới chuyển nổi. Nếu anh thích chơi mai bonsai thì nên mua phôi về làm, nếu may mắn gặp phôi vip thì tuyệt vời, không đụng hàng
 
Bác ơi một bao 50 trấu hun thì mình ủ với bao nhiêu vôi vậy bác. Và cách ủ như thê nào để trấu hun ít bị nát vậy bác. Mong bác hướng dẫn giúp con với
 
Đại loại e hỏi ngu tí, e đã thấy hoa mai từ 5 cánh trở lên rồi, nhưng k biết có loại mai 1 cánh k nhỉ, hay là 2, 3, 4 cánh ? :D
 
Dường như cây của bác quyết định bỏ cành đó rồi
Bác xem có sâu đục thân không..
Cây bỏ cành là do kiệt carbonhydrat hay xảy ra trong đợt nắng lớn mà thiếu đạm hữu cơ + kali
Bây giờ các cành đã ra mầm mới rồi Bác Mục ơi.
 
chiều nay đi làm vai ly <nước mắt thánh nhân> mở máy thấy bài cũ của bác Baychap ,trang 172 bài 1886 ngày f20/2/2014 đọc mà thấy tấm lòng tôn sư trọng đạo của bác Bảy. Những tâm sự của bác Bảy thấy xao xuyến trong lòng.Mình có tính rất trọng những chỉ dẩn của người khác <dù là nhỏ tuổi>huống chi bác Bảy +bác Mục Tử.đây cũng là lần đầu gặp tên Baychap trên dd, thấy B7 tâm sự
Hai tháng nay từ khi biết dd không thấy Bác Baychap không rỏ Bác bây giờ thế nào? sao không thấy trên dd
Với cái tuổi U 50- 60-70 mà các Bác còn lên mạng tham gia dd cũng thể hiện IQ của mình rồi (xuất thân từ nhà nông mà) .Mình cũng vậy copy cả đống ,đọc lại kg biết đầu ,kg biết đuôi phải nhờ con chỉnh sửa
Bây giờ không rỏ bác ấy thế nào ? hay đổi tên nits khác rồi ,có còn chăm mai nửa không? .Cầu chúc sức khỏe
B7
đọc tiếp đoạn nào của B7 thấy tấm lòng của Bác với Bác Mục Tử .(Xin Bác Mục Tử đừng giận đừng trách tôi ..theo tôi đồng mon thì bảo vệ nhau điều các thầy thích nhất) phải kg Thầy,
văn tư không hay Bác hiểu cho & thông cảm!!!
Nếu còn theo dỏi dd B7 hảy xuất hiện ra cho mình vui Cố gắng tạo niềm vui cho mình từ cây Mai vàng cùng ae dd chúc bác sức khỏe để chăm mai
Có gì các Bác thông cảm cho em vì giờ men đả thấm ,nói tùm lum sai chủ đềrr
Các Bác cùng thảo luận tiếp để chuẩn bị những tháng còn lại đón ngày xuân mai tươi nơ rộ!!!


Mình hay theo giỏi dư báo thời tiết từ trang

http://www.hko.gov.hk/wxinfo/intersat/satellite/sate.htm
http://www.jma.go.jp/en/typh/b.html
để xem ảnh vệ tinh dự đoán thời tiết áp thấp hay bão

Vậy là tuần sau miền trung sẻ có bão
Thời tiết thay đổi Bác nhớ nói giúp anh em Đà nẵng nghe!!cam on bac , tháng trước có hoangmaidng theo dõi thời tiết bây giờ ko biết lạc chốn nào rồi !!???bỗng nhiên mất tích khó hiểu !!???
 
Công việc của mình là tai xế . Mà là tai xế riêng nên bị áp lực của rất nhiều người trong một gia dinh chu xe. Mình làm việc từ 6g30 đến 20g30. Cho nên mình chơi mai theo phong cách của riêng mình dù phong cách đó có hay không giống ai đi chang nữa miễn sao là mình thích là được. Mai vàng là niềm dam mê của mình và may mắn mình gặp được bác mục nên mình có những cây mai khỏe. Mình chơi mai là để giảm bớt áp lực sau 1 ngày làm việc mệt moi. Cứ làm theo những gì mình thích bởi vì mình chơi mai cho riêng mình.

Để thư giãn có hiệu quả cao bác càng cần phải có mai... đẹp và khỏe...cuộc sống càng căng thẳng thì... mai cần phải càng đẹp, càng khỏe hơn

Đẹp đến độ như 1 niềm kiêu hãnh của riêng bác mà hiếm ai có được
Đi đâu bác cũng nhớ tới nó và chỉ muốn về nhanh để chăm sóc nó..bên cạnh nó và chăm sóc cho khỏe mạnh nhiều hoa là niềm vui hằng ngày
Bác cứ thử 1 lần đi...sẽ thấy hiệu quả lắm đấy

Với cây mai chưa đẹp...đi đâu bác cũng phải suy ngĩ uốn ép sao cho nó đẹp hơn.. tức là bác đã tự tạo cho mình thêm 1 chuyện nhức đầu nữa rồi

Bác ơi một bao 50 trấu hun thì mình ủ với bao nhiêu vôi vậy bác. Và cách ủ như thê nào để trấu hun ít bị nát vậy bác. Mong bác hướng dẫn giúp con với


sau khi hun xong tưới cho trấu tắt hẳn không cho cháy thêm để thành thành tro

xả vài lần nước cho thật sạch rồi để thoáng cho hả hơi ..vài ngày sau cứ 1 bao cho vào khoảng 1 hoặc 2 chén ăn cơm vôi..trộn đều sau đó phun nước cho ẩm.
ủ 1 tuần
xem thêm :
du5o.jpg

+ Chân ống



78t3.jpg

+ Đáy ống



9bzj.jpg

+ Miệng đáy nơi đốt lửa mồi.

6rtb.jpg

+ Chuẩn bị đốt lửa mồi

1ji4.jpg

+ Lửa đã cháy

8gmm.jpg

+ Đậy ống hun trấu chụp lên đống lửa mồi.
p5x7.jpg

+ Đổ trấu vào trụ ống hun.

32ov.jpg

+ Tổng cộng 5 bao trấu như trong hình. lúc đầu khỏi ra nơi miệng ống hơi nhiều.

u7sr.jpg

+ Nhưng khi đã bén lửa vào trấu thì ít khói hơn.

xwo7.jpg

+ Khi thấy có đốm đen trấu cháy loang ra ngoài khá nhiều thì ta cho đảo trấu cho thật đều, rồi vun lại như cũ.

b9rq.jpg

+ Chuẫn bị thu hoạch, nhấc ống hun ra khỏi đống trấu.

d8kj.jpg

+ Ban mỏng đống trấu đã hun ra cho mau nguội.

wa3p.jpg


+ Chuẩn bị tưới nước làm nguội trấu.



+ Dùng ô doa tưới từ từ cho trấu nguội.

hyjz.jpg


+ Trấu đã nguội.

z4vp.jpg


+ Kết quả sau 4 giờ hun, trấu than quá đạt phải ko các bạn.

ciu8.jpg


+ Tỷ lệ chín trấu là 99%, ko chê vào đâu được.


Read more: http://www.vuonrausach.com.vn/2013/09/hieu-biet-ve-trau-hun-va-cach-hun-trau_6.html#ixzz3oVagaLnU
 
Cam ơn bác nhiều bậc ơi. Con đã hiểu. Và con sẽ cố gắng mua một cây mai thật đẹp. Thu thật với bác chứ con cũng nhức đầu về mấy cây mai này lắm. Hết uốn cách này rồi lại uốn cách khác. Không những bác giải quyết về cây mai cho anh em mà bác còn giải quyết được nhức đầu của con nữa. Bác mục muon năm. Mà bác ơi khi nào bác đi về thăm nhà và nghĩ dưỡng tai vung tàu thì cho con được dien kiến bác với
 
Cam ơn bác nhiều bậc ơi. Con đã hiểu. Và con sẽ cố gắng mua một cây mai thật đẹp. Thu thật với bác chứ con cũng nhức đầu về mấy cây mai này lắm. Hết uốn cách này rồi lại uốn cách khác. Không những bác giải quyết về cây mai cho anh em mà bác còn giải quyết được nhức đầu của con nữa. Bác mục muon năm. Mà bác ơi khi nào bác đi về thăm nhà và nghĩ dưỡng tai vung tàu thì cho con được dien kiến bác với
Vũng Tàu thì tôi đi hoài..nhờ có đường cao tốc Long Thành nên chỉ mất gần 2 tiếng là tới nơi.không phải đi qua ngã phà Cát Lái nữa..

Ngày 9 tháng 9 al ( 6 ngày nữa) tết trùng cửu là lễ hội Long Sơn ( Đạo ông Trần) tôi sẽ đến đó..và sau đó sẽ đi thẳng ra Vũng tàu..và lên thẳng đỉnh Núi lớn nơi có bãi pháo cổ

Hugo pham cho hỏi thăm :đường đến bãi pháo cổ lên bằng con hẽm 444 ( Trần Phú ) Bến Đá..

Có còn con đừơng nào khác lên tới bãi pháo cổ núi lớn dễ dàng hơn không ?

Mà bác ơi khi nào bác đi về thăm nhà và nghĩ dưỡng tai vung tàu thì cho con được dien kiến bác với

Do tôi không có ý định gặp ai nên nhất định sẽ không có dịp
Họp mặt với các bác..xin cáo lỗi.

Tôi sống khép khá kín.. hơn 10 năm trước có đọc 1 số báo trong đó có những bài viết than thở rằng : chăm mai khó quá và đề ngị nên tạo thành 1 phong trào...1 trào lưu tìm 1 loại cây hoa khác để làm đại biểu cho mùa xuân phương nam..thay cho cây hoa mai ngày tết...vì nó khó quá trong chăm sóc

Tôi biết Trong báo này có nhiều cộng tác viên là ngệ nhân với oai danh lớn..
Nhưng không ai đưa ra 1 quy trình chăm sóc phân bón cây mai từ đầu năm tới cuối năm

Mà chỉ đưa ra được những biện pháp ứng phó với mỗi sự cố bịnh tật trên cây mai..

Ngĩa là không phải 1 quy trình hoàn chỉnh từ A tới Z để có 1 cây mai khỏe và nhiều hoa

Nhờ có internet phát triển.... tôi bắt đầu tham gia diễn đàn để hướng dẫn anh em chăm mai có phương pháp có quy trình..có công đoạn...để có kết quả tốt...mà không cần đến kích thích tố ( như nhiều người lầm tưởng)
và cũng không cần đến hóa chất độc hại để trừ sâu bịnh

Nhất định bây giờ nhiều anh em chăm mai giỏi rồi. Chăm mai không còn khó nữa..và cũng sẽ nhất định từ nay sẽ không còn bài viết nào đề ngị vận động mọi người tìm cây hoa khác để thay cho cây mai ngày tết
Chăm mai bây giờ là 1 niềm vui hằng ngày

Đó là mục đích duy nhất của tôi...
Cám ơn các anh em đã đồng hành cùng tôi...để cùng có những cây mai đẹp lộng lẫy an toàn,, khỏe ngày tết và để cây mai sẽ mãi mãi là đại biểu cho mùa xuân
và như thế sẽ không còn bài báo nào vận động mọi người tìm cây khác thay cho cây mai ngày tết .. chỉ vì lý do nó khó quá...hoặc phải dùng nhiều chất độc hại quá
 
Chi có 1 đường duy nhất là hẻm 444 trần phu thôi bác ơi. Mà con nghe người ta nói súng ở đó bị ăn trộm hết rồi. Không biết có đúng không nữa. Bác đi chua giang tay hay ngọn hải đăng cũng đẹp. Hoặc là nhà trắng cũng có súng nữa đó bác
 


Back
Top