Chăm sóc cây mai trong chậu

Không có 1 công thức và 1 qui trình nào đúng cho tất cả các cây trồng nói chung và cây mai trong chậu nói riêng.
Tùy theo chất trồng, tùy theo sức khỏe cây, tùy theo mùa vụ, .. sẽ có những việc làm khác nhau:
- Nếu chất trồng trong chậu của bạn là 1 hổn hợp các chất tơi xốp, khả năng giử phân kém thì bạn phải bón thường xuyên hơn các cây có chất trồng chứa nhiều thành phần giử phân như đất thịt, chất hữu cơ hoai mục.
- Với cây mạnh thì bạn phải bón phân nhiều hơn cây yếu, thậm chí với cây quá yếu thì không nên bón phân.
- Vào mùa sinh trưởng và lúc cây chuẩn bị ra cơi đọt mới bạn phải bón phân đón đọt còn vào thời điểm cây đã làm nụ hoàn chỉnh và bước vào giai đoạn ngủ nghỉ thì bạn không nên "vác phân đi ngang qua sân để mai"

Bạn tham khảo thêm:
cách thức bón phân và loại phân nào dùng bón cho mai

vincent đã viết:
con chào bác dovando, nhờ bác giúp con chút ạ, cây mai mà trồng trong chậu thì khoảng bao lâu mới bón phân 1 lần vậy bác? và bón những loại phân gì? và bón như thế nào gần lúc têt để mai có nhiều nụ được vậy bác? mong chờ tin hồi âm của bác, thanks bác nhiều
 


File đính kèm

  • Mai Vàng.docx.pdf
    1.4 MB · Lượt xem: 972
tapsu01

nói là rất hiểu về dòng mai này thì không đúng lắm....cho mình xin chỉnh lại.
với dòng mai lá xanh miền trung này phát triển chậm hơn mai BĐ phú yên,...(mai lá non màu tím) là cây phát triển rất chậm ,có khi 40 năm đường kính gốc khoảng 15cm với cây trồng đất còn cây trong chậu chậm phát triển hơn. nên dòng mai này khi bứng tỷ lệ sống không cao là do bộ rể chậm phát triển .

.Do tập tính cục bộ cây giống địa phương người chơi mai từ Quãng Trị , Huế ,Đà Nẵng,Quãng Nam thích chơi dòng mai này ,nên người miền trung nói chơi mai là phải có mai lá xanh,do vậy mình rất hiểu tâm của bác với gốc mai này

Thôi thì bác làm thế này như mình đang làm và đả làm :
vì bác lần đầu tiên chăm mai nên chưa có kinh nghiệm mà nhiều khi nói bác không hiểu hết nên mình xin nói tỷ mỉ dài dòng một chút...
...Bác nên hỏi lại chủ củ khi vô chậu đất trồng là cát và tro trấu thì tốt mà có bánh dầu không nếu không có bánh dầu thì tốt rồi.bác đưa cây vào giàn mát nếu có bóng cây to thì tốt hơn ,giở bỏ rơm rạ che trên mặt chậu cho đất khô thoáng đất chậu ,bác đến quầy bán thuốc thực vật nói họ bán bình keo liền thẹo và thuốc kích thích rể
.. keo liền thẹo thì ĐN miền trung không phong phú như niềm nam, không có loại keo ngoại như dđ thường chỉ dẩn mà chỉ có loại vỉnh tiến,mua về bác bôi lên vết cắt cành để cây không thoát nước khô cành (tuyệt đối không dùng sơn hay bất kỳ loai hoá chất nào như các lão nông địa phương chỉ dẩn nghe) vì cây này mình thấy chưa bôi keo nên vỏ sẻ khô từ trên xuống
..kích thích rể bác có thể mua loại bimix suppep roots về pha theo chỉ dẩn tưới vào đất và phun lên thân 7 ngày một lần(có thể tháo bao ra phun xong cột lại) loại này QN ĐN bán thông dụng dể mua hơn

26758731732_eab2977288_o.jpg


...Bác ra chợ mua bao nylong trong to đủ trùm hết cả cây và cột túm sát gốc để giữ ẩm cho thâm không cho thân cây bị mất nước =>chết thân,(có thể đến quầy tạp hoá nói họ bán bao nylong của thùng thuốc lá Basto không được rách lổ nào ) nếu một bao không hết có thể dùng nhiều bao mổi bao mổi cành còn khoảng thân nào trống tìm cách khắt phục càng kín càng tốt
chỉ tưới nhẹ cho ẩm đất tuyệt đối không tưới bón bất kỳ loại phân nào
.Rồi bác yên tâm chờ đợi , nếu cây ra chồi mới bác cứ để y như vậy không cho ra nắng vội,không tháo bao đợi vài tháng cho rể mới phát triển, thời tiết bớt nóng ,độ ẩm không khí cao thì lúc ấy mới tháo từ từ bao ra và phải theo dỏi nếu lá có hiện tượng héo là phải bọc lại vì lúc này bộ rể chưa nhiều.Có giữ được lá như vậy dù ở trong bọc thì rể mới phát triển được. Như Bác Mục nói có khi đến tháng 8 đấy..
..Mình chỉ bó rơm vào thân với cây bứng còn non vào thời tiết ít nắng độ ẩm cao,còn hiện tại miền trung đang vào mùa nắng nóng gió tây nam đến nam thổi mạnh các cây mới bứng chồi non không chịu nổi sẻ khô đầu ngọn và cả thân vậy mình chỉ dùng bao nyong là hiệu quả hơn...
.....2 gốc này mình bứng trước tết trồng trên đất cát ,về khi vô chậu bị bể bầu tưởng rằng em nó đả ra đi boc kỷ bao nylong vậy mà 3 tháng sau em nó mới ra chồi ,mình vẩn làm đúng như trên . cánh đây 1 tháng đợt nắng trước nghỉ cây đả mạnh tháo bao ra 4 ngày sau các đầu ngọn khô dần lá cũng rụng theo, thôi boc lại ngay nay mới ra chồi nhỏ đây

26579972580_895d28db5c_o.jpg


Cây này cáh đây 5 ngày cắt một lổ trên bao vậy mà lá cũng thay đổi ngay thôi thay bao khác nên mình khuyên bác không dùng bao thủng lổ hay tháo bao sớm.

26247434184_fd773815b9_o.jpg



26852925315_18d314b08c_o.jpg


..Với những cây như thế này và chăm sóc như vậy mình thấy có hy vọng đó..nhưng đừng vội vàng.
..Chúc bác thành công khi nào có biến chuyển thì báo tin cho ae với nghe ..... để cùng rút KN..
 


Bạn Tập Sự 01 thân .
Cây của bạn với nội lực của nó đã ra các tược non , do bạn tưới quá nhiều nước nên các đầu lá bị cháy đen . Bạn đừng trùm bịch nylon sẻ làm cho tược nầy úng nước và chết , cây sẽ ngũm luôn . Bạn hảy đem nó vô mát , chờ chậu khô rồi tưới thuốc kích rễ ROOT2 bảy ngày tưới lại root2 ,làm liên tục cho đến khi các tược ra lá non . Dùng rơm rạ hay cỏ khô bọc xung quanh cây phun nước khi thấy chúng bị khô để bảo vệ vỏ cây không bị khô [ chỉ phun cho rơm rạ ẫm thôi mà không tưới ] và cuối cùng là chờ đợi . Chúc bạn may mắn
Cảm ơn bác chiều nay em đã đem vào trong mát để rồi ạh , em mới đêm về được 4 hôm cũng chưa tưới tắm gì cả . Chỉ đưa vào giàn giảm nắng phun sương lên cây ngày 2 lần cộng với buổi trưa em dùng bao tải mềm nhúng nước thật đẩm sau đó trùm lên cây thôi , chiều nay sau khi khênh vào vì chậu quá to so với bộ rể nên em bới đất sâu xuống một bên lên xem thì theo em thấy đất chậu đã ráo nước không còn hiện tượng nhão đất mà chất trồng rất rời rạc và thêm một phát hiện là những đọt non bị hư có hiện tượng như sau đục thân trên đầu ngọn có lỗ nhỏ Em dùng kéo cắt sau xuống tới thân vẫn còn lỗ xin cho em hỏi ngoài sau đục thân ra thì còn có con gì đục được nữa àh ,
tapsu01

nói là rất hiểu về dòng mai này thì không đúng lắm....cho mình xin chỉnh lại.
với dòng mai lá xanh miền trung này phát triển chậm hơn mai BĐ phú yên,...(mai lá non màu tím) là cây phát triển rất chậm ,có khi 40 năm đường kính gốc khoảng 15cm với cây trồng đất còn cây trong chậu chậm phát triển hơn. nên dòng mai này khi bứng tỷ lệ sống không cao là do bộ rể chậm phát triển .

.Do tập tính cục bộ cây giống địa phương người chơi mai từ Quãng Trị , Huế ,Đà Nẵng,Quãng Nam thích chơi dòng mai này ,nên người miền trung nói chơi mai là phải có mai lá xanh,do vậy mình rất hiểu tâm của bác với gốc mai này

Thôi thì bác làm thế này như mình đang làm và đả làm :
vì bác lần đầu tiên chăm mai nên chưa có kinh nghiệm mà nhiều khi nói bác không hiểu hết nên mình xin nói tỷ mỉ dài dòng một chút...
...Bác nên hỏi lại chủ củ khi vô chậu đất trồng là cát và tro trấu thì tốt mà có bánh dầu không nếu không có bánh dầu thì tốt rồi.bác đưa cây vào giàn mát nếu có bóng cây to thì tốt hơn ,giở bỏ rơm rạ che trên mặt chậu cho đất khô thoáng đất chậu ,bác đến quầy bán thuốc thực vật nói họ bán bình keo liền thẹo và thuốc kích thích rể
.. keo liền thẹo thì ĐN miền trung không phong phú như niềm nam, không có loại keo ngoại như dđ thường chỉ dẩn mà chỉ có loại vỉnh tiến,mua về bác bôi lên vết cắt cành để cây không thoát nước khô cành (tuyệt đối không dùng sơn hay bất kỳ loai hoá chất nào như các lão nông địa phương chỉ dẩn nghe) vì cây này mình thấy chưa bôi keo nên vỏ sẻ khô từ trên xuống
..kích thích rể bác có thể mua loại bimix suppep roots về pha theo chỉ dẩn tưới vào đất và phun lên thân 7 ngày một lần(có thể tháo bao ra phun xong cột lại) loại này QN ĐN bán thông dụng dể mua hơn

26758731732_eab2977288_o.jpg


...Bác ra chợ mua bao nylong trong to đủ trùm hết cả cây và cột túm sát gốc để giữ ẩm cho thâm không cho thân cây bị mất nước =>chết thân,(có thể đến quầy tạp hoá nói họ bán bao nylong của thùng thuốc lá Basto không được rách lổ nào ) nếu một bao không hết có thể dùng nhiều bao mổi bao mổi cành còn khoảng thân nào trống tìm cách khắt phục càng kín càng tốt
chỉ tưới nhẹ cho ẩm đất tuyệt đối không tưới bón bất kỳ loại phân nào
.Rồi bác yên tâm chờ đợi , nếu cây ra chồi mới bác cứ để y như vậy không cho ra nắng vội,không tháo bao đợi vài tháng cho rể mới phát triển, thời tiết bớt nóng ,độ ẩm không khí cao thì lúc ấy mới tháo từ từ bao ra và phải theo dỏi nếu lá có hiện tượng héo là phải bọc lại vì lúc này bộ rể chưa nhiều.Có giữ được lá như vậy dù ở trong bọc thì rể mới phát triển được. Như Bác Mục nói có khi đến tháng 8 đấy..
..Mình chỉ bó rơm vào thân với cây bứng còn non vào thời tiết ít nắng độ ẩm cao,còn hiện tại miền trung đang vào mùa nắng nóng gió tây nam đến nam thổi mạnh các cây mới bứng chồi non không chịu nổi sẻ khô đầu ngọn và cả thân vậy mình chỉ dùng bao nyong là hiệu quả hơn...
.....2 gốc này mình bứng trước tết trồng trên đất cát ,về khi vô chậu bị bể bầu tưởng rằng em nó đả ra đi boc kỷ bao nylong vậy mà 3 tháng sau em nó mới ra chồi ,mình vẩn làm đúng như trên . cánh đây 1 tháng đợt nắng trước nghỉ cây đả mạnh tháo bao ra 4 ngày sau các đầu ngọn khô dần lá cũng rụng theo, thôi boc lại ngay nay mới ra chồi nhỏ đây

26579972580_895d28db5c_o.jpg


Cây này cáh đây 5 ngày cắt một lổ trên bao vậy mà lá cũng thay đổi ngay thôi thay bao khác nên mình khuyên bác không dùng bao thủng lổ hay tháo bao sớm.

26247434184_fd773815b9_o.jpg



26852925315_18d314b08c_o.jpg


..Với những cây như thế này và chăm sóc như vậy mình thấy có hy vọng đó..nhưng đừng vội vàng.
..Chúc bác thành công khi nào có biến chuyển thì báo tin cho ae với nghe ..... để cùng rút KN..
Dạ em cảm ơn bác đã chỉ dẫn tận tình . Em đã hỏi thăm rất kỹ là trong chất trồng chỉ có đất cát pha cộng với tro trấu lâu năm ngoài ra không có gì hết và đầu cành được bôi keo liền thẹo mỹ tiến sau khi trồng được một tháng bác ah , họ cho em bình keo mang về luôn để mai em kiểm tra lại chỗ nào không kỹ em bôi thêm , còn về bao nilong thì em ở quê trữ bắp nuôi bò để chống mọt nên nhà em nhiều lắm , mai em làm theo cách bác hướng dẫn có gì em sẽ thông tin cho bác cùng mọi người . Nhân tiện bác cho em hỏi chung quanh vành chậu em bới vào 10 phân vẫn không đụng rể như vậy em có nên bỏ bớt chất trồng củ ra thay ít chất trồng mới vào không hay để nguyên như vậy
 
Cảm ơn bác chiều nay em đã đem vào trong mát để rồi ạh , em mới đêm về được 4 hôm cũng chưa tưới tắm gì cả . Chỉ đưa vào giàn giảm nắng phun sương lên cây ngày 2 lần cộng với buổi trưa em dùng bao tải mềm nhúng nước thật đẩm sau đó trùm lên cây thôi , chiều nay sau khi khênh vào vì chậu quá to so với bộ rể nên em bới đất sâu xuống một bên lên xem thì theo em thấy đất chậu đã ráo nước không còn hiện tượng nhão đất mà chất trồng rất rời rạc và thêm một phát hiện là những đọt non bị hư có hiện tượng như sau đục thân trên đầu ngọn có lỗ nhỏ Em dùng kéo cắt sau xuống tới thân vẫn còn lỗ xin cho em hỏi ngoài sau đục thân ra thì còn có con gì đục được nữa àh ,

Dạ em cảm ơn bác đã chỉ dẫn tận tình . Em đã hỏi thăm rất kỹ là trong chất trồng chỉ có đất cát pha cộng với tro trấu lâu năm ngoài ra không có gì hết và đầu cành được bôi keo liền thẹo mỹ tiến sau khi trồng được một tháng bác ah , họ cho em bình keo mang về luôn để mai em kiểm tra lại chỗ nào không kỹ em bôi thêm , còn về bao nilong thì em ở quê trữ bắp nuôi bò để chống mọt nên nhà em nhiều lắm , mai em làm theo cách bác hướng dẫn có gì em sẽ thông tin cho bác cùng mọi người . Nhân tiện bác cho em hỏi chung quanh vành chậu em bới vào 10 phân vẫn không đụng rể như vậy em có nên bỏ bớt chất trồng củ ra thay ít chất trồng mới vào không hay để nguyên như vậy
bác đừng thay đất gì cả, kg bươi bới đất xem rể gì cả tuyệt đối có hại lắm đấy , chỉ chủ tâm tưới phun kích thích....
 
Last edited:
..bạn hiểu nhầm rồi ..hi!!!

:):):)

quay lai chủ đề chăm Mai

trang 6 bác Mục có đề cập đến chất trồng là cát và đất, có thể dùng cát trong xây dựng đươc không bác.
và cần xử lý gì trước khi trồng, bác có thể hướng dẫn thêm.
 

Last edited by a moderator:
Bác ơi con thấy có mấy con đen đuôi dài này ở mặt dưới lá cây lộc vừng

26802483861_aac0465044_o.jpg

Bác cho con hỏi những con đen đen đó có lây lan sang phá hại lá cây mai không và có cách gì trị những con này không, con cám ơn Bác.
 
Bác ơi con thấy có mấy con đen đuôi dài này ở mặt dưới lá cây lộc vừng

26802483861_aac0465044_o.jpg

Bác cho con hỏi những con đen đen đó có lây lan sang phá hại lá cây mai không và có cách gì trị những con này không, con cám ơn Bác.
Nếu có ít diệt bằng tay cũng được..

dù rằng mỗi con trùng đều có món ăn khoái khẩu khác nhau ..( loại ăn lá già ..loại ăn lá non)..và cách ăn khác nhau ( loại thì chích hút..loại cắn phá..) nhưng nếu nhiều quá và đói quá thì cái gì nó cũng ăn tuốt..cây mai bên cạnh làm sao thoát..
ngoài sự cắn phá chích hút làm hư lá..chúng còn truyền siêu vi cho cây..nhiễm siêu vi là cây hỏng luôn.. bịnh khảm ( lá cây nhỏ lại) ở cây cối...giống như bịnh mai lá me...theo tôi nhận định là do siêu vi
bịnh khảm cây cối chỉ có cách duy nhất : nhổ rồi... đốt bỏ để diệt mầm bịnh
 
Bác ơi con thấy có mấy con đen đuôi dài này ở mặt dưới lá cây lộc vừng

26802483861_aac0465044_o.jpg

Bác cho con hỏi những con đen đen đó có lây lan sang phá hại lá cây mai không và có cách gì trị những con này không, con cám ơn Bác.
con này trên cây lộc vừng nó ăn lá non và đặc biệt là trên cây sanh khi lá non ra nó ăn và tất cả lá non đều bị quăn giống như ai gấp đôi lá lại vậy, con này xịt thuốc 1 lần là chết sạch
 
Bác ơi, con có khoảng 5 bao phân gà để trong bao khoảng 6 tháng nay. Cách đây 2 tuần con có ủ 5 bao phân với 1kg lân và tưới vừa ẩm bằng nước tiểu lên men. Đến nay đã được 2 tuần nhưng không thấy đống ủ sinh nhiệt. Bác cho con hỏi có phải phân gà đã củ (vì để trong bao đã 6 tháng) nên không sinh nhiệt phải không Bác? Và nếu không sinh nhiệt như vậy thì mình có thể trộn tiếp nấm trico vào và đảo đống ủ rồi ủ thêm 1 thời gian rồi xài được không hay là phải mua phân gà mới rồi mình ủ lại vậy Bác ? Con cảm ơn Bác!!
 
Bác ơi, con có khoảng 5 bao phân gà để trong bao khoảng 6 tháng nay. Cách đây 2 tuần con có ủ 5 bao phân với 1kg lân và tưới vừa ẩm bằng nước tiểu lên men. Đến nay đã được 2 tuần nhưng không thấy đống ủ sinh nhiệt. Bác cho con hỏi có phải phân gà đã củ (vì để trong bao đã 6 tháng) nên không sinh nhiệt phải không Bác? Và nếu không sinh nhiệt như vậy thì mình có thể trộn tiếp nấm trico vào và đảo đống ủ rồi ủ thêm 1 thời gian rồi xài được không hay là phải mua phân gà mới rồi mình ủ lại vậy Bác ? Con cảm ơn Bác!!

Nhưng cái gì cũng vậy để lâu quá..tự hóa mục ngĩa là tự phân hủy..
Vậy còn gì nữa mà ủ ? bác thử dùng bón cho rau xem rau có ..chết , hay xanh tốt lên
Vì phân gà chưa phân hủy bón cây gì cũng .. chết
Phân hết date.nó chỉ còn là chất mùn...vì các chất dinh dưỡng biến chất hết..bón phân hết date..cây không thể tốt lên...mà còn bị thừa nước vì chất mùn giữ nước nhiều
 
Nhưng cái gì cũng vậy để lâu quá..tự hóa mục ngĩa là tự phân hủy..
Vậy còn gì nữa mà ủ ? bác thử dùng bón cho rau xem rau có ..chết , hay xanh tốt lên
Vì phân gà chưa phân hủy bón cây gì cũng .. chết
Phân hết date.nó chỉ còn là chất mùn...vì các chất dinh dưỡng biến chất hết..bón phân hết date..cây không thể tốt lên...mà còn bị thừa nước vì chất mùn giữ nước nhiều
Dạ con cảm ơn Bác. Để con bón rau thử xem(cải ngọt)...Vì phân gà con mua người ta nuôi theo kiểu gà chuồng, nên có lót một ít trấu sống....Nếu bón rau ko tốt co sẽ bỏ mẻ phân này và ủ phân mới...
 
các bác cho e ngoài lề tý, sao vào diễn đàn nó thông báo bạn bị trừ 2001 agricoin do bài bị xóa mà tìm mãi ko biết bài nào bị xóa và nguyên nhân gì để bị xóa, các bác có hay bị vậy ko, hay là lâu lâu ad xóa bài của các tv để giảm điểm agcoin xuống nhỉ, bó tay
 
các bác cho e ngoài lề tý, sao vào diễn đàn nó thông báo bạn bị trừ 2001 agricoin do bài bị xóa mà tìm mãi ko biết bài nào bị xóa và nguyên nhân gì để bị xóa, các bác có hay bị vậy ko, hay là lâu lâu ad xóa bài của các tv để giảm điểm agcoin xuống nhỉ, bó tay

Chuyện này lão mỗ không biết đâu..vì chính lão mỗ bị xóa cũng nhiều ...nhưng chỉ xảy ra sau 1 lần ....chửi lộn...hoặc nói năng “xách mé”... đúng hay sai cũng bị...xóa
Những đề tài cũ...bị tê liệt..không còn giá trị xử dụng..sẽ tự động bị xóa
Đăng 1 bài bạn sẽ được cộng thêm 1 số tiền...xóa 1 bài tiền đó sẽ bị trừ..

Chủ đề này sắp sửa tới lần truy cập.. thứ 1 triệu rồi
Đề tài này..hôm nay đạt tới con số thật tròn : 1.000.000 lần đọc

Đề tài được mở ra ..bắt đầu từ 1 tin nhắn của vincent ( lúc đó đang ở Phillippine cho bác dovanlo ( chủ 1 vườn mai Bến Tre)
Bài góp ý đầu tiên là của Nguyên Phát Lợi chủ vườn sứ Thái và mai vàng ở Thủ Đức..
Và thế là đề tài kéo dài tới hôm nay...đáng tiếc người mở đề tài đã đi rồi..không trở lại
Nguyên Phát Lợi người thanh niên rất đẹp trai và lịch sự này..bận bịu vì lên.. cao học điện..cũng không trở lại dù anh đã lấy bằng thạc sỹ lâu rồi
....

Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ ?


Ông Đồ ( Vũ đình Liên)

Chỉ còn mình tôi và các bạn kéo dài mãi đến hôm nay..vì mỗi ngày mỗi giai đoạn đều có những bạn mới tham gia và có chuyện mới xảy ra..

Xin cám ơn các bạn đã tham gia ..để đề tài được nuôi dưỡng mãi..vì chuyện tưởng như rất cũ nhưng thực sự lại rất mới

Cây mai vàng có nhiều người nhờ nó mà thành đại gia..nhưng cũng vì nó mà nhiều cũng người tốn rất nhiều tiền..mà các cây mai vẫn chết dần
Cũng nhờ nó mà nhiều người luôn có những mùa xuân...bất tận
Và những niềm vui hằng ngày...bất tận

Trong bất kì 1 vấn đề nào của cuộc sống...luôn có người thắng.. người thua...người may mắn và người rủi ro
Trong cây mai vàng thắng hay thua...vui hay buồn Không phải do rủi may..mà là do ...chính mình đã chăm sóc hay cư sử với nó như thế nào thôi

Không có đứa con nào xấu...mà chỉ có bố mẹ xấu thôi
Không có con chó nào tồi...mà chỉ có người chủ tồi thôi
Tục ngữ Âu Châu


Không có cây mai nào tệ...mà chỉ có người chủ...tệ thôi
Nge ra rất phản cảm ..nhưng chuyện thực sự lại là thế đấy
 
26631016380_753c6ee7dc_o.jpg

26837007541_29ca6206d3_o.png

Chuyện này lão mỗ không biết đâu..vì chính lão mỗ bị xóa cũng nhiều ...nhưng chỉ xảy ra sau 1 lần ....chửi lộn...hoặc nói năng “xách mé”... đúng hay sai cũng bị...xóa
Những đề tài cũ...bị tê liệt..không còn giá trị xử dụng..sẽ tự động bị xóa
Đăng 1 bài bạn sẽ được cộng thêm 1 số tiền...xóa 1 bài tiền đó sẽ bị trừ..

Chủ đề này sắp sửa tới lần truy cập.. thứ 1 triệu rồi
Đề tài này..hôm nay đạt tới con số thật tròn : 1.000.000 lần đọc

Đề tài được mở ra ..bắt đầu từ 1 tin nhắn của vincent ( lúc đó đang ở Phillippine cho bác dovanlo ( chủ 1 vườn mai Bến Tre)
Bài góp ý đầu tiên là của Nguyên Phát Lợi chủ vườn sứ Thái và mai vàng ở Thủ Đức..
Và thế là đề tài kéo dài tới hôm nay...đáng tiếc người mở đề tài đã đi rồi..không trở lại
Nguyên Phát Lợi người thanh niên rất đẹp trai và lịch sự này..bận bịu vì lên.. cao học điện..cũng không trở lại dù anh đã lấy bằng thạc sỹ lâu rồi
....

Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ ?


Ông Đồ ( Vũ đình Liên)

Chỉ còn mình tôi và các bạn kéo dài mãi đến hôm nay..vì mỗi ngày mỗi giai đoạn đều có những bạn mới tham gia và có chuyện mới xảy ra..

Xin cám ơn các bạn đã tham gia ..để đề tài được nuôi dưỡng mãi..vì chuyện tưởng như rất cũ nhưng thực sự lại rất mới

Cây mai vàng có nhiều người nhờ nó mà thành đại gia..nhưng cũng vì nó mà nhiều cũng người tốn rất nhiều tiền..mà các cây mai vẫn chết dần
Cũng nhờ nó mà nhiều người luôn có những mùa xuân...bất tận
Và những niềm vui hằng ngày...bất tận

Trong bất kì 1 vấn đề nào của cuộc sống...luôn có người thắng.. người thua...người may mắn và người rủi ro
Trong cây mai vàng thắng hay thua...vui hay buồn Không phải do rủi may..mà là do ...chính mình đã chăm sóc hay cư sử với nó như thế nào thôi

Không có đứa con nào xấu...mà chỉ có bố mẹ xấu thôi
Không có con chó nào tồi...mà chỉ có người chủ tồi thôi
Tục ngữ Âu Châu


Không có cây mai nào tệ...mà chỉ có người chủ...tệ thôi
Nge ra rất phản cảm ..nhưng chuyện thực sự lại là thế đấy
Chuyện này lão mỗ không biết đâu..vì chính lão mỗ bị xóa cũng nhiều ...nhưng chỉ xảy ra sau 1 lần ....chửi lộn...hoặc nói năng “xách mé”... đúng hay sai cũng bị...xóa
Những đề tài cũ...bị tê liệt..không còn giá trị xử dụng..sẽ tự động bị xóa
Đăng 1 bài bạn sẽ được cộng thêm 1 số tiền...xóa 1 bài tiền đó sẽ bị trừ..

Chủ đề này sắp sửa tới lần truy cập.. thứ 1 triệu rồi
Đề tài này..hôm nay đạt tới con số thật tròn : 1.000.000 lần đọc

Đề tài được mở ra ..bắt đầu từ 1 tin nhắn của vincent ( lúc đó đang ở Phillippine cho bác dovanlo ( chủ 1 vườn mai Bến Tre)
Bài góp ý đầu tiên là của Nguyên Phát Lợi chủ vườn sứ Thái và mai vàng ở Thủ Đức..
Và thế là đề tài kéo dài tới hôm nay...đáng tiếc người mở đề tài đã đi rồi..không trở lại
Nguyên Phát Lợi người thanh niên rất đẹp trai và lịch sự này..bận bịu vì lên.. cao học điện..cũng không trở lại dù anh đã lấy bằng thạc sỹ lâu rồi
....

Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ ?


Ông Đồ ( Vũ đình Liên)

Chỉ còn mình tôi và các bạn kéo dài mãi đến hôm nay..vì mỗi ngày mỗi giai đoạn đều có những bạn mới tham gia và có chuyện mới xảy ra..

Xin cám ơn các bạn đã tham gia ..để đề tài được nuôi dưỡng mãi..vì chuyện tưởng như rất cũ nhưng thực sự lại rất mới

Cây mai vàng có nhiều người nhờ nó mà thành đại gia..nhưng cũng vì nó mà nhiều cũng người tốn rất nhiều tiền..mà các cây mai vẫn chết dần
Cũng nhờ nó mà nhiều người luôn có những mùa xuân...bất tận
Và những niềm vui hằng ngày...bất tận

Trong bất kì 1 vấn đề nào của cuộc sống...luôn có người thắng.. người thua...người may mắn và người rủi ro
Trong cây mai vàng thắng hay thua...vui hay buồn Không phải do rủi may..mà là do ...chính mình đã chăm sóc hay cư sử với nó như thế nào thôi

Không có đứa con nào xấu...mà chỉ có bố mẹ xấu thôi
Không có con chó nào tồi...mà chỉ có người chủ tồi thôi
Tục ngữ Âu Châu


Không có cây mai nào tệ...mà chỉ có người chủ...tệ thôi
Nge ra rất phản cảm ..nhưng chuyện thực sự lại là thế đấy
26837093571_cd387f62e5_o.png
 


Back
Top