Ai bảo nuôi chó công nghiệp không có lãi ?

  • Thread starter 0918025205
  • Ngày gửi
Lời đầu tiên cho em gửi lời chúc sức khỏe tới các anh chị em trên toàn 4rum nông nghiệp. Em cũng đã theo dõi 4rum mình cũng từ khá lâu rồi và em cũng mới chỉ xem bài chứ chưa vào commen bài viết.

Sau những tháng ngày tính toán kĩ lương em nhập về 5 chú chó con nuôi thử rồi em thấy có lãi
Tính ra mỗi con lãi 300k/tháng em sẽ tiếp tục đầu tư đến 100 chó trên 1 tháng. mong các anh em trên 4rum cùng thảo luận để đưa ra những ưu điểm và khuyết điểm cho em về mô hình xây trang trại ...
Em sẽ cảm ơn và hậu tạ


Còn đây là những tháng ngày em đã trải qua khi mới quyết định vè quê làm trang trại
Hôm nay em muốn kể về cuộc sống em sau những ngày vươn trải ngoài xã hội, mặc dù đã nhiều khi vấp ngã vấp ngã đến mức không vực dậy được, nhưng bên cạnh đó em còn có gia đình luôn bên cạnh. Với tuổi trẻ nhiệt huyết nhiều nhưng mà kinh nghiệm chưa có làm em vấp ngã nhiều quá. Từ mở công ty đến mở nhà hàng em cũng đã từng trẻ qua... chắc là chỉ buôn bán hàng cấm là em chưa dám thôi.. nhưng rồi nhận lại là thất bại thất bại đến suy sụp?
 


Ai có video về nuôi chó thịt k
 


Sống trên đời mà ăn thịt chó. Chết xuống dưới đó chẳng có đầu thai.....Hic câu của ông bà là vậy. Chưa gì đã thấy lỗ về tinh thần rồi
Xàm lông móc lỗ hỏi ổng bả xem ngày trước có ăn thịt chó k.mà ổng bả xuống lỗ xong có ngóc đầu zậy để nói rằng câu nói đó là chính xác hay là một câu nói vui văn thơ lão lồng....! :)
 
Cách đây 2 năm nhà mình có nuôi một con chó đen, lúc còn nhỏ xích nó lại trong vòng 1 tháng mà tính nó thay đổi suốt mười mấy năm, đi đâu về thích thì mừng chút cho vui, qua đường còn cẩn thận hơn mình nữa nhìn trước nhìn sau ko có xe mới qua, ăn thì ko bao giờ chực, đem lên tận nơi cho nó, ko một con chuột nào dám ở trong bán kính 50m. Ngày nó gần chết chắc bị bệnh già đi ko nổi ko ăn uống gì. Nên nó nằm trong nhà hơi bẩn nên nói nó ra ngoài nằm(nói nhẹ nhàng lắm) nhưng tối hôm đó nó sắp chết nó hú mấy tiếng từ giã gia đình và đi luôn xung quanh ko tìm đc. Thế đấy chó là vậy nó ko muốn mình thấy nó chết. Nó có khi còn hơn con người nữa đó(tình bạn chân thành) con người dạo qua đc. Hãy thử nuôi một con và trò chuyện với nó mỗi ngày rồi bạn sẽ thấy dù đem vàng đổi thì bạn sẽ ko đổi đâu.
 
4 năm nay chó đẻ chưa nuôi lớn được 1 con chó con => ỉa ra máu=> chết.
 
Cách đây 2 năm nhà mình có nuôi một con chó đen, lúc còn nhỏ xích nó lại trong vòng 1 tháng mà tính nó thay đổi suốt mười mấy năm, đi đâu về thích thì mừng chút cho vui, qua đường còn cẩn thận hơn mình nữa nhìn trước nhìn sau ko có xe mới qua, ăn thì ko bao giờ chực, đem lên tận nơi cho nó, ko một con chuột nào dám ở trong bán kính 50m. Ngày nó gần chết chắc bị bệnh già đi ko nổi ko ăn uống gì. Nên nó nằm trong nhà hơi bẩn nên nói nó ra ngoài nằm(nói nhẹ nhàng lắm) nhưng tối hôm đó nó sắp chết nó hú mấy tiếng từ giã gia đình và đi luôn xung quanh ko tìm đc. Thế đấy chó là vậy nó ko muốn mình thấy nó chết. Nó có khi còn hơn con người nữa đó(tình bạn chân thành) con người dạo qua đc. Hãy thử nuôi một con và trò chuyện với nó mỗi ngày rồi bạn sẽ thấy dù đem vàng đổi thì bạn sẽ ko đổi đâu.
Chém gió quá thím ơi " Cách đây 2 năm nhà mình có nuôi một con chó đen........tính nó thay đổi suốt mười mấy năm" đọc hoài vẫn không hiểu là nuôi con chó này bao nhiêu năm
 
Chém gió quá thím ơi " Cách đây 2 năm nhà mình có nuôi một con chó đen........tính nó thay đổi suốt mười mấy năm" đọc hoài vẫn không hiểu là nuôi con chó này bao nhiêu năm
Có nghĩa nó đã chết 2năm rồi đó bà, đọc thế ko hiểu là sao
 
Chém gió quá thím ơi " Cách đây 2 năm nhà mình có nuôi một con chó đen........tính nó thay đổi suốt mười mấy năm" đọc hoài vẫn không hiểu là nuôi con chó này bao nhiêu năm
Thằng ngu !
Nó nói là :
Cách đây 2 năm nó có nuôi 1 con chó đen và trước đó nó đã nuôi con chó đen đó mười mấy năm rồi .
Tính cách của nó thây đổi theo năm tháng suất mười mấy năm .
Tình cảm giữa chó và người rất chi là vui mừng .
Con chó rất khôn nên khi qua đường nó còn cẩn thận nhìn trước nhìn sau còn hơn chủ của nó nữa , nó không ăn chực như mấy con chó khác ...chuột tránh xa nó 50 m .
Ngày nó sắp chết là không ăn uống gì , chủ nhà bảo nhỏ nó ra ngoài nằm , nó buồn nó hú hú vài tiếng rồi ra đi không ai tìm thấy .
Tình nghĩa giữa người với chó như mẹ với con , chỉ có thể thử nuôi hoặc thử đẻ một đứa mới hiểu có đem vàng đến đổi cũng không đổi đâu nha .
 

Thằng ngu !
Nó nói là :
Cách đây 2 năm nó có nuôi 1 con chó đen và trước đó nó đã nuôi con chó đen đó mười mấy năm rồi .
Tính cách của nó thây đổi theo năm tháng suất mười mấy năm .
Tình cảm giữa chó và người rất chi là vui mừng .
Con chó rất khôn nên khi qua đường nó còn cẩn thận nhìn trước nhìn sau còn hơn chủ của nó nữa , nó không ăn chực như mấy con chó khác ...chuột tránh xa nó 50 m .
Ngày nó sắp chết là không ăn uống gì , chủ nhà bảo nhỏ nó ra ngoài nằm , nó buồn nó hú hú vài tiếng rồi ra đi không ai tìm thấy .
Tình nghĩa giữa người với chó như mẹ với con , chỉ có thể thử nuôi hoặc thử đẻ một đứa mới hiểu có đem vàng đến đổi cũng không đổi đâu nha .
Các đây 2 năm đã đẻ ra chú em và trước đó mười mấy năm đã đẻ ra chú em à:D
 
Các đây 2 năm đã đẻ ra chú em và trước đó mười mấy năm đã đẻ ra chú em à:D
Nó nói là '' cách đây 2 năm nhà mình có nuôi một con chó đen ''
Chứ không phải là '' cách đây 2 năm nhà mình mới đẻ hay mới nuôi nhé '' mà là có nuôi thì cũng có nghĩa là gần hết nuôi nhé . Cách đây 2 năm là ám chỉ khoảng cách thời gian gần nhất mà nhà nó có nuôi con chó đen đó .
Não ông nghe chuyện đảng sao nhanh thế mà chuyển qua chuyện chó lại cù lần là sao ?
 
Cách đây 2 năm nhà mình có nuôi một con chó đen, lúc còn nhỏ xích nó lại trong vòng 1 tháng mà tính nó thay đổi suốt mười mấy năm, đi đâu về thích thì mừng chút cho vui, qua đường còn cẩn thận hơn mình nữa nhìn trước nhìn sau ko có xe mới qua, ăn thì ko bao giờ chực, đem lên tận nơi cho nó, ko một con chuột nào dám ở trong bán kính 50m. Ngày nó gần chết chắc bị bệnh già đi ko nổi ko ăn uống gì. Nên nó nằm trong nhà hơi bẩn nên nói nó ra ngoài nằm(nói nhẹ nhàng lắm) nhưng tối hôm đó nó sắp chết nó hú mấy tiếng từ giã gia đình và đi luôn xung quanh ko tìm đc. Thế đấy chó là vậy nó ko muốn mình thấy nó chết. Nó có khi còn hơn con người nữa đó(tình bạn chân thành) con người dạo qua đc. Hãy thử nuôi một con và trò chuyện với nó mỗi ngày rồi bạn sẽ thấy dù đem vàng đổi thì bạn sẽ ko đổi đâu.
Chào bạn!
Bài viết của bạn diễn đạt khó hiểu. (Câu văn rất dài, viết 81 từ chỉ dùng dấu "phẩy" mà không có dấu "chấm") nên có chút gây hiểu lầm cho người đọc...
Chém gió quá thím ơi " Cách đây 2 năm nhà mình có nuôi một con chó đen........tính nó thay đổi suốt mười mấy năm" đọc hoài vẫn không hiểu là nuôi con chó này bao nhiêu năm
Các đây 2 năm đã đẻ ra chú em và trước đó mười mấy năm đã đẻ ra chú em à:D
Nó nói là '' cách đây 2 năm nhà mình có nuôi một con chó đen ''
Chứ không phải là '' cách đây 2 năm nhà mình mới đẻ hay mới nuôi nhé '' mà là có nuôi thì cũng có nghĩa là gần hết nuôi nhé . Cách đây 2 năm là ám chỉ khoảng cách thời gian gần nhất mà nhà nó có nuôi con chó đen đó .
Não ông nghe chuyện đảng sao nhanh thế mà chuyển qua chuyện chó lại cù lần là sao ?
Hạ nhiệt... hạ nhiệt... Thời tiết đang nóng bức...
 
Last edited by a moderator:
Chuồng chó nếu làm sàn cách mặt đất 2 viên gạch thì mặt sàn làm bằng sắt hả các bác? Mà sắt gì ạ?khoảng cách lỗ bao nhiêu thì vừa ạ? Em cảm ơn
 
Mua tấm sàn bằng nhựa bán đầy đó bạn. Rửa thoải mái không lo han gỉ
 
Hic , giá chát quá bác ạ , em đang chuẩn bị làm chuồng , mà nghĩ tới khâu sàn thì bế tắc quá
Chơi bài con nhà nghèo đi bác. Nếu có chút tiền thì mua lưới mắt nhỏ làm sàn không thì cứ tre đã ngâm kỹ trẻ ra đóng thành sàn. Đến khi có tiền thì dùng hàng ngon.
 
Vậy thì mua gỗ keo sẻ quy cách như mình đặt giá cũng nhẹ nhành bình quân 3.5-4.5tr 1m3 . loại dày 1cm thì m3 chắc đươc 95-98m2 sàn
 
Vấn đề chính là vật liệu làm sàn phải chịu được nước (đảm bảo độ bền chắc vài năm) để sịt rửa được bác ạ. Điểm qua em chỉ thấy có vật liệu là kim loại, nhựa (giá thành cao) và tre lứa đã ngâm là đáp ứng yêu cầu thôi bác ạ! Các loại gỗ tạp nó không chịu được nước sịt rửa vào nó nhanh hỏng lắm.
 
Thế nhưng có phải ngày nào cũng rửa chuồng đâu bác..mà đó chắc chỉ áp dụng cho chó cái sinh sản thui
. còn theo em chó thịt mình xây một cái chuồng láng xi măng song làm cái hố cát cho nó đi vệ sinh vào đó
 
Thế nhưng có phải ngày nào cũng rửa chuồng đâu bác..mà đó chắc chỉ áp dụng cho chó cái sinh sản thui
. còn theo em chó thịt mình xây một cái chuồng láng xi măng song làm cái hố cát cho nó đi vệ sinh vào đó
Đã nuôi sàn thì ngày nào chẳng phải rửa, nó ỉa đái ra mà bác. Nuôi sàn thường áp dụng cho nuôi ngăn lô, 1-2 con một lô. Nó đảm bảo đỡ cắn nhau và cạnh tranh thức ăn. Nuôi nền xi măng có bể cát hoặc trấu như bác nói mỗi ô phải thả khoảng chục con, chó phải đều cỡ và vẫn bị cạnh tranh thức ăn, con yếu được ăn rất ít.
 


Back
Top