Chăm sóc cây mai trong chậu

Không có 1 công thức và 1 qui trình nào đúng cho tất cả các cây trồng nói chung và cây mai trong chậu nói riêng.
Tùy theo chất trồng, tùy theo sức khỏe cây, tùy theo mùa vụ, .. sẽ có những việc làm khác nhau:
- Nếu chất trồng trong chậu của bạn là 1 hổn hợp các chất tơi xốp, khả năng giử phân kém thì bạn phải bón thường xuyên hơn các cây có chất trồng chứa nhiều thành phần giử phân như đất thịt, chất hữu cơ hoai mục.
- Với cây mạnh thì bạn phải bón phân nhiều hơn cây yếu, thậm chí với cây quá yếu thì không nên bón phân.
- Vào mùa sinh trưởng và lúc cây chuẩn bị ra cơi đọt mới bạn phải bón phân đón đọt còn vào thời điểm cây đã làm nụ hoàn chỉnh và bước vào giai đoạn ngủ nghỉ thì bạn không nên "vác phân đi ngang qua sân để mai"

Bạn tham khảo thêm:
cách thức bón phân và loại phân nào dùng bón cho mai

vincent đã viết:
con chào bác dovando, nhờ bác giúp con chút ạ, cây mai mà trồng trong chậu thì khoảng bao lâu mới bón phân 1 lần vậy bác? và bón những loại phân gì? và bón như thế nào gần lúc têt để mai có nhiều nụ được vậy bác? mong chờ tin hồi âm của bác, thanks bác nhiều
 


File đính kèm

  • Mai Vàng.docx.pdf
    1.4 MB · Lượt xem: 972
Bác cho con hỏi : Khi mua viên Nano con được họ nói (đt) ngâm viên Nano với nước đậu nành sống (xay 3 lạng đậu lọc lấy 20 lít nước ngâm viên Nano trong 12 giờ để nấm có thức ăn, khi tưới gốc pha thêm 200 lít nước ) Với nước tưới gốc mà có đậu nành sống vậy có ảnh hưởng tới rễ không Bác ? Con cám ơn !!
Bất kì cái gì dù có phổ biến công khai trên báo chí mà mình chưa làm qua thì tốt nhất hãy làm thử…trước khi làm thật .. nhất là phổ biến bằng cách truyền khẩu ..hay thì thầm rỉ tai .…thì càng nên thận trọng hơn nữa

Ngay đến thuốc..trừ nấm bịnh dù sản xuất với cái tên thật quen thuộc…nhưng bởi 1 hãng mới toang thì cũng cần phải thử trước khi phun thật cho toàn vườn

Năm xưa..1 hãng mới toang của VN sản xuất thuốc Daconil rồi bán trên thị trường
Daconil là thuốc trừ nấm rất thông dụng…trên thế giới..

1 nhà vườn trồng hoa ly ly trên Đà lạt..mua nhiều thùng thuốc này để phun cho vườn hoa..vì chủ quan là thuốc rất thông dụng..vẫn sài thường ..nên không thận trọng coi kĩ ….nhà sản xuất đã khác lần trước
Kết quả vườn hoa ly ly sắp đến thu hoạch chết sạch.. thiệt hại vài trăm triệu..Các thùng thuốc còn lại là bằng chứng..phun cho cây gì cũng chết..

Khiếu kiện xảy ra..đại lý vin cớ hãng mình không chịu trách nhiệm vì trên bao bì đã có ghi : hướng dẫn xử dụng dành cho cao su..ngĩa là thuốc chỉ đăng kí xử dụng cho cây cao su…
Vì thế hãng không chịu trách nhiệm khi thuốc phun cho hoa

1 màn đấu đá kịch liệt trên diễn đàn này về chuyện trên..cuối cùng do dùng từ quá lố.. phản cảm..nên 1 nick bị khóa 3 ngày..và 1 nick bỏ diễn đàn ra đi..không trở lại nữa
...Với nước tưới gốc mà có đậu nành sống vậy có ảnh hưởng tới rễ không Bác ? Con cám ơn !!
300gram đậu nành pha với 220 lít nước…ngĩa là 100 gram với hơn 70 lít nước..loãng ra rồi..nhưng có sự cố gì không thì tôi không biết vì chưa thử

Nhưng tại sao không dùng nước vo gạo nhỉ..nước này có lợi hơn do cũng nhiều chất phú dưỡng lại có B1 kích rễ…và vẫn được các cụ dùng tưới trực tiếp cho cây rất tốt
...Nếu có điều kiện thì bác nên .. tậu căn nhà ở Đà Nẵng. Bác chăm mai ở Hà Nội từ sau Tết đến khoảng tháng 7 AL bắt đầu mùa mưa dông Miền Trung thì bác đưa mai vào đà Nẵng chăm tiếp ... đến Tết chắc cây sẽ haonhf tráng lắm .

Bác đúng là cư dân Đà Nẵng gương mẫu luôn tìm cách quảng bá cho thành phố của mình..thảo nào Đà Nẵng được bình chọn là thành phố lý tưởng cũng phải rồi

To giang thang :

Theo tôi bác nên vào Saigon mua thêm 1 căn nhà..để khi Hà Nội bước vào mùa đông..bác đem mai vài Saigon chăm sóc..thì tết nhất định mai nở hoành tráng hơn là ở Đà Nẵng
Saigon thành phố năng động và cực kì đa dạng..1 thành phố không biết ngủ…càng về khuya càng vui Với nhiều “đặc sản” và cũng cực kì phong phú vui thâu đêm nhưng coi chừng..ở tù..nhẹ nhất cũng là bị phạt cảnh cáo

Để có 1 căn nhà ngoài Đà Nẵng hay trong SaiGon bác phải tốn nhiều tỷ
và để đỡ tốn kém hơn bác có quyền vẫn chăm sóc mai Ở Hà Nội mà mai vẫn nở thật đẹp và đúng hẹn:
Bác phải có 1 phòng điều nhiệt… hệ thống điều nhiệt tự động chỉ có vài trăm ngàn
Và 1 bộ phân tắt mở đèn hẹn giờ tự động để cung cấp ánh sáng cho mai giống như ngoài trời

Rằm tháng chạp sau khi lặt lá mai xong…bác đem mai vào phòng điều nhiệt…chỉnh nhiệt độ là 33 độ C
Chỉnh đèn mở 7 tiếng 1 ngày
Thì đến ngày 26 hoặc 27 nụ xanh bung xanh lè cây..ngày 29 bác đem mai ra ngoài thì dù nhiệt bên ngoài là 15 độ C cũng không cản được mai nở trúng tết

thiết bị điều nhiệt của 1 bạn chăm mai tại Hà Nội bạn này khoe rằng với thiết bị này và với 1 phòng kín bạn luôn có các cây mai nở đẹp trúng tết dù mùa Đông rồi mùa Xuân có lạnh tới đâu:
 


Last edited:
Bất kì cái gì dù có phổ biến công khai trên báo chí mà mình chưa làm qua thì tốt nhất hãy làm thử…trước khi làm thật .. nhất là phổ biến bằng cách truyền khẩu ..hay thì thầm rỉ tai .…thì càng nên thận trọng hơn nữa
Cám ơn Bác chỉ dẫn .Con làm thử ngay trên những luống rau xem sao ! Khi phun nấm tươi cho mai, cây rất sung mãn, con để ý nơi nhũng đầu cành khô nó mọc những nấm dù mầu đỏ Bác ạ ! Dấu hiệu này tốt hay xấu vậy Bác ?
 
Mấy hôm nay mưa quá e phải lấy nilong che mặt chậu lại. cây này chất trồng phù sa. em vẫn chưa thay đất. thoát nước chậm.
XHI360.jpg
 
..mấy năm nay Con âm thầm đầu tư được vài căn nhà gần Sông,gần Biển.. ,mục đích có không gian để Chậu Mai ..bây giờ Bất động sản lên giá nên được hưởng lợi ...Mai vàng mang lại may mắn..!!!
Tuc ngữ có câu : "Buôn vàng lỗ, buôn thổ thì lời"

Chú Hỏa khi xưa nhờ..”đôi quang gánh” mà có tiền để trở thành nhà đầu tư bất động sản... ông xây mấy chục ngàn căn nhà ở Saigon..

Đâu phải nhờ đôi quang gánh mua đồng nát...mà chính là nhờ buôn nhà đất đấy mà trở thành người giàu nhất Đông Dương

Con tôi bên Úc..ngề chính của nó chỉ đủ ăn...nhưng nhờ may mắn khai thác được các chu kì lên xuống của nhà đất mà phát tài

Mua khi giá nhà đất xuống thấp chạm đáy.. để cho mướn..và bán khi nó lên giá
 
..đôi khi suy nghĩ làm Giàu thật đơn giản : Mua thấp,Bán cao ..nhưng quan trọng nhất là Thời Điểm nào ..cần Mua và cần Bán..!!??
 
Đó gọi là...đầu tư..
ngề của hoangmaidng đấy
Tôi có đứa con mở công ty tư vấn tài chánh...
Tôi có khá nhiều bạn già..tôi khuyên họ tham gia vào công ty tư vấn của nó để gia tăng...tài sản của mình
họ nge lời nó...chơi chứng khoán theo tư vấn của nó
chỉ thời gian ngắn...tài sản của mấy ông bạn già...nhân lên nhiều lần

Thời gian kinh tế toàn cầu suy giảm..thị trường chứng khoán xuống...họ án binh bất động..( gọi là ăn non)

Đây là nguyên nhân mà tại sao vườn mai sưu tập của tôi...bị bạn bè mua sạch với giá họ tự trả rất cao..: ngĩa tình
Nhờ tôi mà tài sản của họ được nhân lên nhiều lần trong 1 thời gian ....ngắn
 

Last edited:
Đó gọi là...đầu tư..
ngề của hoangmaidng đấy
Nhưng con thiên về đầu tư giá trị (theo con đường của Warren Buffett) và đây cũng chỉ là nghề làm cho con khá lên bác ạ còn chưa bao giờ con nhận là giàu vì không biết định nghĩa giàu là như thế nào (*) dù nếu theo tiêu chuẩn 1 vợ, 2 con, ... thì con đã đạt và vượt qua rất lâu rồi.
..bây giờ Bất động sản lên giá nên được hưởng lợi ..
Nếu nhìn nhận kỹ dưới góc độ kinh tế thì khoản đầu tư của bác sỹ nha khoa tran the ... chưa chắc đã là tối ưu vì khi đầu tư mua cái BĐS đó bác đã mất đi cơ hội đầu tư món khác có khả năng sinh lời cao hơn nhiều... cái đó gọi là "chi phí cơ hội" đơn giản cho để hiểu là nếu tối nay bác nào coi đá banh thì sẽ mất cơ hội ... ngủ cùng bà xã trong thời gian diễn ra trận cầu Euro. Thực tế là trên thị trường chứng khoán có những mã tăng gấp hơn 1,1 lần (111%) trong vòng 1 tháng (như VNH - Cty CP thủy hải sản việt nhật) hay tăng tới hơn 8,3 lần (830%) trong vòng 1 năm (như DRH - CP Căn nhà mơ ước)...
(*) Đọc và suy ngẫm: Chúng ta nghèo đến mức nào (Sưu tầm)
Một hôm, tại một gia đình giàu có, người cha quyết định đưa con trai mình tới một vài nơi ở ngoại thành, để xem mọi người nhất là nông dân có thể nghèo đến mức nào.
Họ đến vùng ngoại ô yên bình và trả một ít tiền để thuê nhà trọ của một người nông dân, mà người cha cho rằng thuộc số những người nghèo nhất xã hội.

Khi về đến nhà, người cha hỏi:
-Bây giờ con có thể hình dung ra rằng một con người có thể nghèo đến mức nào rồi chứ?
-Vâng ạ
-Thế con học được gì từ chuyến đi?
-Có ạ!_ người con đáp: Con nhìn thấy rằng chúng ta có một con thú cưng, còn họ thì có nhiều chó, lợn, gà thật vui vẻ. Chúng ta có một bể bơi nhỏ xíu trong vườn, còn họ thì có cả dòng suối, song thật lớn. Chúng ta phải trả tiền để mua đèn trong nhà, còn họ có cả một bầu trời sao vào buổi tối. Chúng ta xây sân trong chỉ vỏn vẹn trước nhà, còn họ có cả một chân trời. Chúng ta có một mảnh đất nhỏ để xây nhà mà sống, còn họ có những cánh đồng rộng mênh mông. Chúng ta phải mua rau và cây cảnh, còn họ tự trồng được. Chúng ta phải xây những bức tường bao quanh tài sản của chúng ta để bảo vệ chúng ta, còn họ có những người bạn bảo vệ nhau.
-Cảm ơn cha đã cho con thấy chúng ta nghèo đến mức nào!

Hôm qua đọc mấy câu truyện ngắn của bác Mục sưu tầm ... giờ viết bài lại có tâm trạng nên xin phép các bác cho em đăng vài câu truyện rất hay và ý nghĩa lưu đã lâu trong máy - Cái này sưu tầm trên mạng lâu rồi, thấy hay thì copy ra file word nên nhiều truyện không có tên tác giả...


Giỗ ông
Sớm mồ côi. Từ nhỏ anh em nó sống cùng nột trên rảo đất còm của người chú. Năm ngoái, sau trận bão lớn ông nó quy tiên. Chú nó lấy lại căn chòi, "khuyên" :
14, lớn rồi - nên tự lập. Anh em dắt díu nhau tha hương
Trưa. Phụ hồ về trú ngụ - 1 góc ở dưới gầm cầu). Mệt. Đói. Giở nồi cơm: nhão như cháo. Thằng anh mắng:
đồ hư. Con em mếu máo:
em nấu để... giỗ ông.

Những chiếc bao lì xì
Ba mẹ làm lớn, tết đến tôi được nhận nhiều bao lì xì đỏ thật đẹp với lời chúc học giỏi và chóng lớn. Những bao lì xì xé ra tôi mua đồ chơi và bỏ đầy con heo đất. Chiều, thấy thằng con dì Ba cầm thật nhiều bao lì xì. Tôi hỏi: “Mày được bao nhiêu?” Nó đáp: “Em nhặt ở sọt rác nhà anh 50 caí”

Lòng tin
Xe ngừng…
- Mận ngọt đây!...
- Bao nhiêu tiền bịch mận đó?
- Dạ 2000.
- Hổng có tiền lẻ!
- Để con đổi cho! Cái bóng nhỏ lao đi. Năm phút, mười phút…
- Trời! đồ ranh! Nó cầm 5000 của tui đi luôn rồi!
- Ai mà tin cái lũ đó chứ!
- Bà tin người quá!... Xe sắp lăn bánh… Cái bóng nhỏ hớt hải:
- Dì ơi! Con gửi ba ngàn. Đợi hoài người ta mới đổi cho!

Chiếc bánh kem
-Ăn thêm cái nữa đi con!
- Ngán quá, con không ăn đâu!
- Ráng ăn thêm một cái, má thương. Ngoan đi cưng!
- Con nói là không ăn mà. Vứt đi! Vứt nó đi!Thằng bé lắc đầu quầy quậy, gạt mạnh tay. Chiếc bánh kem văng qua cửa xe rơi xuống đường, sát mép cống. Chiếc xe hơi láng bóng rồ máy chạy đi.
Hai đứa trể đang bới móc đống rác gần đó, thấy chiếc bánh nằm chỏng chơ, xô đến nhặt. Mắt hai đứa sáng rực lên, dán chặt vào chiếc bánh thơm ngon. Thấy bánh lấm láp, đứa con gái nuốt nước miếng bảo thằng con trai:
- Anh Hai thổi sạch rồi mình ăn.
Thằng anh phùng má thổi. Bụi đời đã dính, chẳng chịu đi cho. Đứa em sốt ruột cũng ghé miệng thổi tiếp. Chính cái miệng háu đói của nó làm bánh rơi tõm xuống cống hôi hám, chìm hẳn.
- Ai biểu anh Hai thổi chi cho mạnh - Con bé nói rồi thút thít.
- Ừa. Tại anh! Nhưng kem còn dính tay nè. Cho em ba ngón, anh chỉ liếm hai ngón thôi!

Cùng nghề

Thằng bé bảy tuổi ngây thơ hỏi:
- Sao hôm nay nhà cô Lan đông học trò vậy bố?
- Mùng ba tết, học trò đến thăm và chúc tết cô giáo của mình đấy. Ông bà xưa có câu mùng một tết cha mùng ba tết thầy đó mà.
- Sao không thấy học trò thăm bố?
- À, sáng nay bố trực tiếp khách ở trường, học trò đã đến chúc tết bố rồi. Thằng bé không biết bố nó nói dối. Chỉ vì cô Lan dạy Toán còn bố nó dạy Thể Dục...

Tiền cứu trợ

Lũ. Ba nhắn lên "... Nhà ngập, con đừng về!" Mỗi ngày, con cùng những người bạn trong đội công tác xã hội của trường cầm thùng lạc quyên vào các giảng đường, lớp học nhận tiền cứu trợ đồng bào miền Tây. Truyền hình vẫn tiếp tục đưa tin và hình ảnh lũ lụt ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có quê mình. Con số người và của cải mất mát cứ tăng dần. Con sốt ruột, nôn nóng. Hôm qua, cả nhà bác Ba kéo nhau lên ở tạm nhà chị Hai. Con sang hỏi thăm. Ra về, bác gái gởi cho con một gói mỏng và bảo: "Tiền cứu trợ, ba con gởi lên cho con đó!"

Ước mơ
Mẹ nghèo đi ở mướn. Con nhỏ chạy chơi với "cậu chủ" cùng lứa. Chơi trò cưỡi ngựa: nó luôn làm ngựa, cậu chủ cưỡi lên lưng. Ngựa phi, ngựa phi vòng vòng, tấm lưng nhỏ oằn cong. Mẹ nhìn rưng rưng nước mắt. Đêm về, thoa lưng con, mẹ hỏi:
- Sao con không đổi làm chủ ấy ?
Đứa trẻ bảo:
- Con thích cưỡi ngựa thật chứ không thích cưỡi ngựa người.
Mẹ ừ mà lòng chạnh xót xa....
 
Nếu nhìn nhận kỹ dưới góc độ kinh tế thì khoản đầu tư của bác sỹ nha khoa tran the ... chưa chắc đã là tối ưu vì khi đầu tư mua cái BĐS đó bác đã mất đi cơ hội đầu tư món khác có khả năng sinh lời cao hơn nhiều.
..đúng rồi
..Tiền nhàn rỗi, mình tích lũy vào bất động sản tại: vị trí đẹp,cho thuê dễ dàng, kinh doanh thuận tiện..
..mai sau mấy Cháu lớn lên ,cần kinh doanh thì có vị trí rồi,ko cần phải Thuê nhà ,nếu Mua thì tốn rất nhiều Tiền ..
 
Họ chết vì họ vay mượn tiền ngân hàng hoặc huy động vốn người khác để làm ..nhưng họ không tiên liệu được..chuyện sắp tới
Nhà đầu tư giá trị...họ đầu tư vào cái cổ phiếu của các đại gia đó
đại gia chết...ngân hàng xập...nhà đầu tư cổ phiếu không chết mà còn giàu thêm

Bên trung quốc có nhiều thành phố mới xây bỏ hoang vắng vì không người mua..
 
nge mấy bạn nói cách làm giàu mà thấy ham wa , mình thì ngĩ giàu ngèo nhìu khi còn là cái số , mấy đại gia BĐS thấy cũng nhìu em chết trắng tay
Có chí làm quan, có gan làm giàu - mấy đại gia đó chết là do họ nhận định không đúng xu hướng thị trường kết hợp với dùng đòn bẩy tài chính quá lớn đó bác kiểu 1 xanh cỏ 2 đỏ ngực. Ví dụ họ chỉ đủ tài chính mua 1 miếng đất, nhưng dự báo thị trường sẽ lên nên họ vay ngân hàng mua tới 3 miếng (bây giờ vay 70% là bình thường) dự định khi lên giá sẽ đẩy bớt đi 1 miếng là đủ tiền trả hết khoản vay nên đương nhiên lời thêm 1 miếng đất, nhưng không may giá BĐS cứ đi xuống mãi, áp lực trả gốc và lãi .. cuối cùng ngân hàng xiết nợ hết cả 3 miếng luôn - trắng tay. Còn như bác tran the chỉ dùng tiền nhàn rỗi thì không bao giờ lo sợ điều gì cả vì đúng như bác Mục đã viết
...nhưng nhờ may mắn khai thác được các chu kì lên xuống của nhà đất mà phát tài

Mua khi giá nhà đất xuống thấp chạm đáy.. để cho mướn..và bán khi nó lên giá
 
..mai sau mấy Cháu lớn lên ,cần kinh doanh thì có vị trí rồi,ko cần phải Thuê nhà ,nếu Mua thì tốn rất nhiều Tiền ..
Người cha mẫu mực ... theo tư tưởng Á đông. Em thấy rất tuyệt vời nhưng bác kin kín tiếng chút đừng để các cháu ỷ lại. Đã từng đọc các bài viết của bác nên hiểu ràng bác cũng thành công từ gian khó đi lên nên chắc bác vẫn còn nhớ những chân giá trị của sự nổ lực trong cuộc sống. Cái này là để các bác trên diễn đàn tham khảo thêm cho vui vì nhân vật chính là tỷ phú người châu Á - Hồng Kong em thấy cũng ... khoái.
Tỷ phú Hồng Kông Yu Pang-Lin vừa qua đời ở tuổi 93 và theo di chúc, ông để lại toàn bộ số tài sản 2 tỷ USD cho hoạt động từ thiện. Điều này đồng nghĩa với việc các con ông sẽ không nhận được bất cứ khoản thừa kế nào. Theo quan điểm của ông:
'Nếu các con tôi giỏi hơn tôi thì chẳng cần phải để nhiều tiền cho chúng. Nếu chúng kém cỏi thì có nhiều tiền cũng chỉ có hại cho chúng mà thôi'
 
..đúng rồi
..Tiền nhàn rỗi, mình tích lũy vào bất động sản tại: vị trí đẹp,cho thuê dễ dàng, kinh doanh thuận tiện..
..mai sau mấy Cháu lớn lên ,cần kinh doanh thì có vị trí rồi,ko cần phải Thuê nhà ,nếu Mua thì tốn rất nhiều Tiền ..

Đó là tính toán của bậc làm cha mẹ có trách nhiệm lo xa cho con cháu

Nhưng chưa chắc đã là tính toán tối ưu..đào tạo cho nó chuyên môn tài năng+ý chí và nhân cách đó mới là cực kì quan trọng

Ngày xưa vợ chồng tôi cũng làm như tran the vậy...tích lũy xây nhà cửa vị trí tốt nhất cho từng đứa rồi để dành đấy..
Và vẫn kèm cặp để chúng chăm chỉ học hành ..rồi chúng lớn lên trong kỷ luật và khuôn phép + yêu thương của cha mẹ..rồi ra trường ..hội nhập vào xã hội..nhờ khả năng và may mắn kinh tế đất nước lúc đó đang phát mạnh..chúng nó thành đạt sớm để tạo lập cho riêng mình

Những căn nhà đẹp dành cho chúng nó không đứa nào ở..bà xã phải cho mướn để lấy tiền bảo trì căn nhà không cho xuống cấp

Dù chúng không ở...dù tiền cho mướn nhà cha mẹ lấy...nhưng chúng biết căn nhà đó vẫn là của..chúng nó ( sổ hồng mẹ giữ)
Người cha mẫu mực ... theo tư tưởng Á đông. Em thấy rất tuyệt vời nhưng bác kin kín tiếng chút đừng để các cháu ỷ lại. Đã từng đọc các bài viết của bác nên hiểu ràng bác cũng thành công từ gian khó đi lên nên chắc bác vẫn còn nhớ những chân giá trị của sự nổ lực trong cuộc sống. Cái này là để các bác trên diễn đàn tham khảo thêm cho vui vì nhân vật chính là tỷ phú người châu Á - Hồng Kong em thấy cũng ... khoái.
Tỷ phú Hồng Kông Yu Pang-Lin vừa qua đời ở tuổi 93 và theo di chúc, ông để lại toàn bộ số tài sản 2 tỷ USD cho hoạt động từ thiện. Điều này đồng nghĩa với việc các con ông sẽ không nhận được bất cứ khoản thừa kế nào. Theo quan điểm của ông:
'Nếu các con tôi giỏi hơn tôi thì chẳng cần phải để nhiều tiền cho chúng. Nếu chúng kém cỏi thì có nhiều tiền cũng chỉ có hại cho chúng mà thôi'
 
Kính chào Bác Kiêu-Phong
Nhờ Bác và diễn đàn con cũng đang tập chăm sóc một số cây mai của mình, cây khá xanh tốt ( theo ý kiến cá nhân con) . Dạo này ở chỗ con (tỉnh Kon Tum ) trời mưa dữ lắm không phun phân bón lá 20-20-20 để tạo nụ cho cây được, con có cần bón cho cây ít kali đơn và phun siêu lân đỏ (khi trời tạnh) để cây chống chọi với mưa và tạo nụ không ạ
 
Kính chào Bác Kiêu-Phong
Nhờ Bác và diễn đàn con cũng đang tập chăm sóc một số cây mai của mình, cây khá xanh tốt ( theo ý kiến cá nhân con) . Dạo này ở chỗ con (tỉnh Kon Tum ) trời mưa dữ lắm không phun phân bón lá 20-20-20 để tạo nụ cho cây được, con có cần bón cho cây ít kali đơn và phun siêu lân đỏ (khi trời tạnh) để cây chống chọi với mưa và tạo nụ không ạ

Phun lân hoặc 20-20-20 bây giờ không quan trọng...vì mưa nhiều quá thì nên lo cây bị úng nước..nếu cần thì thêm cho nó 1 lần kali magie...
Cây đến thời gian kết nụ là nó kết nụ...nhưng mưa nhiều thì nụ nhỏ...nắng nhiều thì nụ mau to..đó là quy luật
Hóa chất cho vào chỉ là hỗ trợ cho mai thôi ( nhưng với khóm và soài ...thì hóa chất thêm vào quyết định thời điểm ra hoa kết trái )

Với những cây có tàn nhỏ...mưa bao nhiêu lãnh đủ bấy nhiêu...bạn có thể lật ngiêng cái chậu..để nước mưa không bị thấm vào đất chậu nữa...nhưng nhớ dựng nó lên khi không mưa và trời có nắng

Với các cây thân ngiêng 90 độ bạn có thể lật ngiêng chậu và để vậy nuôi luôn vài tháng...hết sợ mưa

Với các cây thác đổ bạn có thể lật ngược cho ngọn chĩa lên trời và miệng chậu hướng xuống đất..và để nuôi luôn...hết sợ nước mưa..nhưng khi tưới ...phải từ từ chế nước vào lỗ thoát của đáy chậu

Cây thác đổ trồng ngược dưới đây của bác Lê Thạnh không còn sợ mưa nữa mà vẫn ra hoa rất đẹp đấy chứ

 
Last edited:
Dạ, con cám ơn Bác nhiều, con có up 2 hình lên khoe với Bác, mong Bác đừng che cười nhé, vì con cũng mới học ( hình con chụp cách đây 1 tháng, chưa có tỉa chèo)
4weZif.jpg

JALKqx.jpg

4weZif.jpg

JALKqx.jpg

Hai cây
 


Back
Top