Bỏ phố về quê, start up với mô hình trang trại khép kín

  • Thread starter Phamhoa1980
  • Ngày gửi
Kính thưa các nông thủ. E vốn sinh ra và lớn lên tại Hà nội. Sau mười mấy năm lăn lộn với nghề xây dựng cầu đường, đến nay cũng cảm thấy cám cảnh cảnh đi làm thuê. Mặc dù sống ở tp nhưng rất thích nông thôn và yêu nông nghiệp (quê gốc Thái bình ).

Sau nhiều đêm trăn trở bạc đầu râu, e quyết định về quê vợ Văn lâm Hưng yên thuê đất lập trang trại khép kín gồm nuôi trâu ( nhốt chuồng trồng cỏ voi hay gọi là cỏ lau), giun quế, gà ta, vịt zời, lợn mán và trồng thêm 1 số rau quả sạch phục vụ gđ và người thân. E đã thiết kế sơ mô hình post lên, kính mong các nông thủ góp ý giùm mô hình và các kinh nghiệm xương máu thực tế của từng vật nuôi.

E rất sợ món lý thuyết ạ, vd như ban đầu e thấy bảo trồng cỏ va06 vô địchve năng suất, sau khi đi tham khảo vài hộ trồng cỏ nuôi bò sữa vùng sông Đuống thì tháy bà con ở đây bỏ va06, thay vào trôngg cỏ lá như lá mía và sờ rát tay, họ bảo va06 trồng ko tốt, e hỏi lại hay các bác ko chăm sóc tôys nên ko năng suất , bác nd bảo xin lỗi nhà tôi trồng cỏ tốt nhất xóm, chăm chỉ thì ko có chuyện đó....
Kính mong các nông thủ góp í giúp.
Cũng rất mong muốn lập nên hội này hội nọ để giao lưu học hỏi
 


Like bác, em ở Thanh Liêm đây. Cũng làm nông dân năm thứ 2 rồi. Để lưu số điện thoại của bác, có thời gian anh em giao lưu. Bác ở xã nào Lý Nhân vậy.
Chaò bạn mình ở xã Hòa Hậu-Lý Nhân giáp Nam Định luôn, bữa nào rảnh bạn xuống nhà mình hoặc mình sang nhà bạn anh em giao lưu cho vui.
Muốn mua giống cây cỏ này thì đến những địa chỉ nào họ bán hả các bác
Giống cỏ ban đến những đại lý bán hạt giống lớn mua ít thôi vầ gieo rồi lấy giống đó mà nhân ra
 


Kính thưa các nông thủ. E vốn sinh ra và lớn lên tại Hà nội. Sau mười mấy năm lăn lộn với nghề xây dựng cầu đường, đến nay cũng cảm thấy cám cảnh cảnh đi làm thuê. Mặc dù sống ở tp nhưng rất thích nông thôn và yêu nông nghiệp (quê gốc Thái bình ).

Sau nhiều đêm trăn trở bạc đầu râu, e quyết định về quê vợ Văn lâm Hưng yên thuê đất lập trang trại khép kín gồm nuôi trâu ( nhốt chuồng trồng cỏ voi hay gọi là cỏ lau), giun quế, gà ta, vịt zời, lợn mán và trồng thêm 1 số rau quả sạch phục vụ gđ và người thân. E đã thiết kế sơ mô hình post lên, kính mong các nông thủ góp ý giùm mô hình và các kinh nghiệm xương máu thực tế của từng vật nuôi.

E rất sợ món lý thuyết ạ, vd như ban đầu e thấy bảo trồng cỏ va06 vô địchve năng suất, sau khi đi tham khảo vài hộ trồng cỏ nuôi bò sữa vùng sông Đuống thì tháy bà con ở đây bỏ va06, thay vào trôngg cỏ lá như lá mía và sờ rát tay, họ bảo va06 trồng ko tốt, e hỏi lại hay các bác ko chăm sóc tôys nên ko năng suất , bác nd bảo xin lỗi nhà tôi trồng cỏ tốt nhất xóm, chăm chỉ thì ko có chuyện đó....
Kính mong các nông thủ góp í giúp.
Cũng rất mong muốn lập nên hội này hội nọ để giao lưu học hỏi

Chào anh,

Em cũng ở Văn Lâm, Hưng Yên và có ý tưởng như anh. Thu nhập hiện tại của em cũng khá ổn và em còn trẻ, nhưng em cũng đang muốn về thử lập nghiệp bằng nông nghiệp (Thế mạnh của Việt Nam, tại sao không làm :D) Em cũng đang có dự định nuôi giun quế, nuôi cá bể và nuôi thỏ hoặc gà (trước mắt em định thử nghiệm trên mô hình nhỏ). Có dịp anh cho em tham khảo mô hình của anh nhé (Hiện tại em chưa bắt tay vào làm được vì còn nhiều vấn đề chưa giải quyết xong).

Cảm ơn anh!
 
Chào bạn. Mình cũng ấp ủ và có tình yêu nông nghiệp giống như bạn. Mình cũng làm xây dựng ở thành phố đc 3 năm nay, thu nhập bình quân hàng tháng cũng tầm 20tr. Nhưng mình chán thực sự muốn về quê. Gia đình thì phản đối và thật khó để mình đưa ra quyết định.
làm nông k dễ ăn đâu bác ah, mình là người trực tiếp sản xuát cũng là ng trực tiếp chịu thiệt thòi. Nếu bác có vốn thì nên kinh doanh buôn bán đi.
Với mức lương đó về làm nông nghiệp thì phải làm lớn mới bù vào dc, mà làm lớn cũng đồng nghĩa với rũi ro lớn. Mong bác suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Con đường nào cũng chông chênh cả.
 
làm nông k dễ ăn đâu bác ah, mình là người trực tiếp sản xuát cũng là ng trực tiếp chịu thiệt thòi. Nếu bác có vốn thì nên kinh doanh buôn bán đi.
Với mức lương đó về làm nông nghiệp thì phải làm lớn mới bù vào dc, mà làm lớn cũng đồng nghĩa với rũi ro lớn. Mong bác suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Con đường nào cũng chông chênh cả.

Làm nông dân quá dễ ăn bạn ạ, nong dân còn làm đc, mình ăn học đầy đủ, lại trẻ, lại có vốn....
Buôn bán kinh doanh bạn thử xem, có dám chắc khách đến với mình ko? Còn đây là tự mình sản xuất, phải tự tin khả năng lao động của mình. Còn đầu ra dễ kiếm hơn là buôn bán và tìm khách đến với mình
Chào bạn. Mình cũng ấp ủ và có tình yêu nông nghiệp giống như bạn. Mình cũng làm xây dựng ở thành phố đc 3 năm nay, thu nhập bình quân hàng tháng cũng tầm 20tr. Nhưng mình chán thực sự muốn về quê. Gia đình thì phản đối và thật khó để mình đưa ra quyết định.

Bạn ở đâu thế? Tôi làm mười mấy năm trong nghề xay dựng và giao Thông đây, ngán ngầm lắm rồi
Chào anh,

Em cũng ở Văn Lâm, Hưng Yên và có ý tưởng như anh. Thu nhập hiện tại của em cũng khá ổn và em còn trẻ, nhưng em cũng đang muốn về thử lập nghiệp bằng nông nghiệp (Thế mạnh của Việt Nam, tại sao không làm :D) Em cũng đang có dự định nuôi giun quế, nuôi cá bể và nuôi thỏ hoặc gà (trước mắt em định thử nghiệm trên mô hình nhỏ). Có dịp anh cho em tham khảo mô hình của anh nhé (Hiện tại em chưa bắt tay vào làm được vì còn nhiều vấn đề chưa giải quyết xong).

Cảm ơn anh!

Bạn ở văn lam là xã nào thế? Nao anh em gặp nhau Cafe trò chuyện tí xem có gì hay ko?
 
Không có cách khác để vừa làm nông và vẫn làm cầu đường hả bác?

Người nghĩ ra bao giờ cũng phải là người chủ xị mọi việc và cũng phải là người giỏi nhất về quản lý cũng như kt. Ko ôm đồm đi 2 việc bạn ạ. Mà đến khi có chút tuổi sẽ ko muốn làm thuê nữa
 
Người nghĩ ra bao giờ cũng phải là người chủ xị mọi việc và cũng phải là người giỏi nhất về quản lý cũng như kt. Ko ôm đồm đi 2 việc bạn ạ. Mà đến khi có chút tuổi sẽ ko muốn làm thuê nữa
Vẫn biết chuyên tâm vào sẽ hơn nhưng mà nông nghiệp là lĩnh vực hoàn toàn mới nếu mà duy trì được môt thời gian thì cũng đỡ hụt hẫng. Đồng thời vân chừa đưoc cho mình lối về nếu đường kia không phù hợp. Em cũng đang làm nông, cũng đang làm nhà nước. Em học cầu đường, rất mong có dịp giao lưu với bác.
 

Anh em gặp nhau giao lưu đc đấy, xem có gì hot ko? Tôi cũng học giao Thông đây. Inbox lấy Sđt nhé
 
các bác ở đây thảo luận sôi nổi quá. em cũng đang dự định bỏ hà nội về quê nuôi gà đồi để bán đây bác nào có chung chí hướng làm chăn nuôi sạch không
 
Em cũng đang thu dọn quần áo như các bác ! hihi
 
Last edited by a moderator:
Các bác đã có quyết định trồng trọt, chăn nuôi con gì chưa. Mình chuyên cung cấp lưới lan che nắng cho trang trại cây trồng và vật nuôi. Các Bác quyết định xong alo mình số điện thoại: 090 900 8578, sẽ được tư vấn tận tình nhé. Chúc các Bác thành công
JPGy1a.jpg

ATZAqP.jpg

Wd1qRM.jpg
 
Nuôi gà ấy, 4 tháng dc 1 lứa rồi. diện tích nuôi không cần nhiều khoảng 1000m2 là dc 500 con rồi. Vốn thì mua con giống k đáng bao nhiêu tiền, chuồng nuôi cũng đơn giản thôi, Thức ăn có thể được trợ giá và hỗ trợ gối vụ cho nợ vài lứa đầu. QUan trọng là học hỏi kinh nghiệm nuôi, càng trang bị nhiều thì càng tốt để gặp vấn đề mình dễ xoay xở chứ dịch bệnh là nhanh chết lắm.
Túm lại làm nông nghiệp là được ăn cả ngã về không. cố lên
Các bác đã có quyết định trồng trọt, chăn nuôi con gì chưa. Mình chuyên cung cấp lưới lan che nắng cho trang trại cây trồng và vật nuôi. Các Bác quyết định xong alo mình số điện thoại: 090 900 8578, sẽ được tư vấn tận tình nhé. Chúc các Bác thành công
JPGy1a.jpg

ATZAqP.jpg

Wd1qRM.jpg
 
E rất buồn vì e mới học đh xog ra trường ko xin dc việc, cuối cug e quyết lấy 4000 mét vuông đất ruộng trồng cỏ nuôi bò.
 
E rất buồn vì e mới học đh xog ra trường ko xin dc việc, cuối cug e quyết lấy 4000 mét vuông đất ruộng trồng cỏ nuôi bò.
Vậy bây giờ bạn có còn buồn nữa không? Vì bạn không được phép buồn. Đầy người học xong còn chẳng có tấc đất nào đành phải bám thành phố bán thân nuôi miệng.
 
Em cũng có ý tưởng như anh đang trăn trở. Đang đi làm để dành dụm tiền về mở trang trại, định gom 150tr làm vốn đủ không anh?
làm bao nhiêu thì tùy theo khả năng chứ ko nhất thiết phải cố định bao nhiêu vốn, quan trọng nhất là bạn xác đinh cho rõ là sẽ khởi nghiệp bằng cây gì và con gì tiếp đến là quy mô ban đầu là bao nhiêu, có bao nhiêu làm bấy nhiêu, làm nhỏ rồi gây dựng dần lên, ai khởi nghiệp dc như vậy thì sẽ rất chắc chắn về mức độ thành công
 
Ải đầu tiên phải vượt qua là ...vợ. Mình đã tích lũy đc 2ha đất ruộng rồi mà khi xin...phép...vợ cho về nhà làm nông mà còn chưa đc. Rõ ràng nhất vợ nhì trời mà. Haizzz.
 
Ải đầu tiên phải vượt qua là ...vợ. Mình đã tích lũy đc 2ha đất ruộng rồi mà khi xin...phép...vợ cho về nhà làm nông mà còn chưa đc. Rõ ràng nhất vợ nhì trời mà. Haizzz.
À cái ải này thì không ai giúp được rồi! một trăm bà vợ thì có một trăm cách khác nhau để thuyết phục, xin lỗi bác việc này bác phải tự làm thôi!
 


Back
Top