Do là bạn kiềm chế không được tốt cho lắm thôi. Để mình đã lôi bạn đi.
Thực tế, mình tìm cách hiểu bạn đến đâu.
Thế mạnh của bạn là gì?
Và bạn tự kiềm chế đến đâu.
Nhưng, bạn tỏ rõ, là bạn rất lan man, có thể chưa thích hợp để mình đặt niềm tin.
Dụng ý chỉ có vậy thôi.
Chứ, làm gì có đề tài nào của cuộc nói chuyện này.
Từ commen đầu tiên, mình có nhắc đến cái hợp đồng, và mọi thứ liên quan rồi...
Chúng ta nói chuyện để mình thăm dò thôi.
Kết thúc ở đây, cho tiết kiệm thời gian vậy.
Tranh luận tiếp, lại bị lôi vèo vèo đi mất.
Mà mình cũng không tập trung được.
Thế nhé.
Mình đang tiếc, nó không ở mục trò chuyện linh tinh của mình, phải thế, thì mình sẽ cố gắng cầm cự cho đến cùng.
Nhưng, vì không phải thế, nên vừa rồi chỉ là lừa tình hoangson thôi, Và vài commen gần đây, cu cậu không tìm cách gọi mình là thím nữa, mình bực từ hôm qua đến giờ rồi.
Còn tất cả, những phân tích, định hướng, mình đã góp ý cho chủ thớt, ở commen đầu tiên.
Tới đây, mình quên rồi.