Sau một năm ra trường và kết quả là ... :))

  • Thread starter trungtgtp
  • Ngày gửi
Có bác nào giống em không. Sv mới ra trường sau một năm tìm việc gian nan chắc là do ko có duyên vs ngành học xin mãi thi mãi ko đậu nỗi công chức. Nên đành bỏ mộng về làm vườn. Tuy thích trồng trọt hơn chăn nuôi những đã quyết thì phải hành. Khởi đầu 3 em tơ ....mặc dù còn vấn vương về cái dụ học mấy năm trời hjx
zymEFtz.jpg

quGtnTa.jpg
 


Hãy làm việc mà mình đam mê, tiền bạc sẽ đến sau... Mình tốt nghiệp 2 bằng IT & QTKD đã 8 năm rồi, làm nhiều ngành nghề IT, bán hàng, rồi nghỉ mở tiệm photocopy , sau đó ko phát triển nên đi làm lại, rồi làm ngân hàng, BVTV,... nhưng khó sống lâu trong nghề do. Rồi quyết định về quê sống và lập nghiệp, mình mở quán Cafe nhỏ, trồng 3.000 m^2 xoài, rảnh rỗi thì quay chậu bán, mới đó đã hơn 1 năm rồi. Khi mới nghỉ về nhà hàng xóm coi thường, cười chê sau lưng đủ thứ mình cũng thấy chán nản, nhưng quyết cố gắng vương lên để cho họ thấy khả năng of mình. Mình rất thích trồng kiểng nên sẽ theo đuổi nó trong thời gian tới.
 


Hãy làm việc mà mình đam mê, tiền bạc sẽ đến sau... Mình tốt nghiệp 2 bằng IT & QTKD đã 8 năm rồi, làm nhiều ngành nghề IT, bán hàng, rồi nghỉ mở tiệm photocopy , sau đó ko phát triển nên đi làm lại, rồi làm ngân hàng, BVTV,... nhưng khó sống lâu trong nghề do. Rồi quyết định về quê sống và lập nghiệp, mình mở quán Cafe nhỏ, trồng 3.000 m^2 xoài, rảnh rỗi thì quay chậu bán, mới đó đã hơn 1 năm rồi. Khi mới nghỉ về nhà hàng xóm coi thường, cười chê sau lưng đủ thứ mình cũng thấy chán nản, nhưng quyết cố gắng vương lên để cho họ thấy khả năng of mình. Mình rất thích trồng kiểng nên sẽ theo đuổi nó trong thời gian tới.
Like ban đầu e cug z. May chu bac hang xom nói, hoc chi dh da roi ve nuoi bo, vay di hoc chi hihi nghe cay đắng thiệt. Ma minh da quyet tâm thì phải làm. Làm hết sức có thể ko quan tâm ng ta noi j anh oi
 
Hãy làm việc mà mình đam mê, tiền bạc sẽ đến sau... Mình tốt nghiệp 2 bằng IT & QTKD đã 8 năm rồi, làm nhiều ngành nghề IT, bán hàng, rồi nghỉ mở tiệm photocopy , sau đó ko phát triển nên đi làm lại, rồi làm ngân hàng, BVTV,... nhưng khó sống lâu trong nghề do. Rồi quyết định về quê sống và lập nghiệp, mình mở quán Cafe nhỏ, trồng 3.000 m^2 xoài, rảnh rỗi thì quay chậu bán, mới đó đã hơn 1 năm rồi. Khi mới nghỉ về nhà hàng xóm coi thường, cười chê sau lưng đủ thứ mình cũng thấy chán nản, nhưng quyết cố gắng vương lên để cho họ thấy khả năng of mình. Mình rất thích trồng kiểng nên sẽ theo đuổi nó trong thời gian tới.
Rất nể anh vì dám từ bỏ để về quê. Chỉ tính nguyên chuyện sống với lời ra tiếng vào của hàng xóm là stress nặng luôn. Dù tâm cứ bảo sống cho mình thôi cơ mà vẫn ngột ngạt lắm.
Hi vọng 1 ngày nào đó sẽ dc thấy vườn kiểng của a. Em cũng rất mê cây kiểng :)
 
Nuôi gà thì nuôi thêm gà đá đi bạn ( nhớ là đừng mê đá gà là được ). Mình thấy gà đá thì nó khỏe , sức sống tốt, ít bệnh . Mà giờ người ta đá gà nhanh lắm , gắn cựa , đá xẹt 1 cái là hết 1 con gà. Con thắng mà dính cựa rồi thì cũng hầm sả. Vậy nên nhu cầu mua gà đá rất lớn, đầu ra cũng dễ . Bên cạnh đầu tư nuôi bò và gà thịt thì bạn làm thêm con gà đá xem sao , gà nòi hay gà tre cũng được, mà gà tre đẻ con nhiều hơn, đỡ tốn thực ăn hơn bạn ạ.
 
Hãy làm việc mà mình đam mê, tiền bạc sẽ đến sau... Mình tốt nghiệp 2 bằng IT & QTKD đã 8 năm rồi, làm nhiều ngành nghề IT, bán hàng, rồi nghỉ mở tiệm photocopy , sau đó ko phát triển nên đi làm lại, rồi làm ngân hàng, BVTV,... nhưng khó sống lâu trong nghề do. Rồi quyết định về quê sống và lập nghiệp, mình mở quán Cafe nhỏ, trồng 3.000 m^2 xoài, rảnh rỗi thì quay chậu bán, mới đó đã hơn 1 năm rồi. Khi mới nghỉ về nhà hàng xóm coi thường, cười chê sau lưng đủ thứ mình cũng thấy chán nản, nhưng quyết cố gắng vương lên để cho họ thấy khả năng of mình. Mình rất thích trồng kiểng nên sẽ theo đuổi nó trong thời gian tới.
Hàng xóm gì kì vậy ? Nơi tui ở mọi người rất ủng hộ làm nông vì nghề này phải có chí và siêng năng k ngại dầm mưa dãi nắng thì mới làm được. Nếu ở xóm làng mà có nhiều thanh niên làm nông nghiệp thì phải vui và tự hào mới đúng. Bác sĩ hay kĩ sư cũng phải ăn mới sống được, k trồng trọt k chăn nuôi thì lấy gì ăn. Xã hội người ta thích nhìn vào địa vị chứ k nhìn con người đó sống như thế nào. Nghèo thì người ta khinh còn làm lên giàu = 2 bàn tay trắng thì người ta ghét, sống sao cũng k vừa lòng thiên hạ, bỏ ngoài tai
 
Hàng xóm gì kì vậy ? Nơi tui ở mọi người rất ủng hộ làm nông vì nghề này phải có chí và siêng năng k ngại dầm mưa dãi nắng thì mới làm được. Nếu ở xóm làng mà có nhiều thanh niên làm nông nghiệp thì phải vui và tự hào mới đúng. Bác sĩ hay kĩ sư cũng phải ăn mới sống được, k trồng trọt k chăn nuôi thì lấy gì ăn. Xã hội người ta thích nhìn vào địa vị chứ k nhìn con người đó sống như thế nào. Nghèo thì người ta khinh còn làm lên giàu = 2 bàn tay trắng thì người ta ghét, sống sao cũng k vừa lòng thiên hạ, bỏ ngoài tai
bác là nhất rôi..vêc nhẹ ngươi ta lam ..con việc nặng để cho ai
 
Có bác nào giống em không. Sv mới ra trường sau một năm tìm việc gian nan chắc là do ko có duyên vs ngành học xin mãi thi mãi ko đậu nỗi công chức. Nên đành bỏ mộng về làm vườn. Tuy thích trồng trọt hơn chăn nuôi những đã quyết thì phải hành. Khởi đầu 3 em tơ ....mặc dù còn vấn vương về cái dụ học mấy năm trời hjx
zymEFtz.jpg

quGtnTa.jpg
 
Làm công chức chán hơn ăn cơm nếp. Chỉ tại nghèo không có vốn, không có đất nên mới cố bám kiếm bữa cơm bữa cháo vậy :Dapdau:
 
Làm công chức chán hơn ăn cơm nếp. Chỉ tại nghèo không có vốn, không có đất nên mới cố bám kiếm bữa cơm bữa cháo vậy :Dapdau:
Bác nói sao chứ em thấy khác ạ. Em vừa đi làm công chức, vừa làm thêm nuôi trại nhà đây này. Chả là em cứ tranh thủ sáng một tý, chiều một tý, tuần một tý, vậy thôi. Thú thực em cũng chán phèo cơ quan, nhưng kệ, quen cái thói sáng đóng thùng, giắt cây bút, cắp cái giỏ rồi. Lên ngồi tếu táo một tý, báo cáo, báo mèo cho xong rồi tìm đường về để "theo em hương". Vậy thôi, người ta bỏ ra bạc trăm để đòi ngồi vào cái ghế của bác đó, cứ từ từ, khoai sẽ nhừ, hi
 
Bác nói sao chứ em thấy khác ạ. Em vừa đi làm công chức, vừa làm thêm nuôi trại nhà đây này. Chả là em cứ tranh thủ sáng một tý, chiều một tý, tuần một tý, vậy thôi. Thú thực em cũng chán phèo cơ quan, nhưng kệ, quen cái thói sáng đóng thùng, giắt cây bút, cắp cái giỏ rồi. Lên ngồi tếu táo một tý, báo cáo, báo mèo cho xong rồi tìm đường về để "theo em hương". Vậy thôi, người ta bỏ ra bạc trăm để đòi ngồi vào cái ghế của bác đó, cứ từ từ, khoai sẽ nhừ, hi
Em thì em nghĩ như này: Việc nhà nước bó hẹp sự sáng tạo. Nếu anh là nhân viên anh phải thực hiện ý tưởng của lãnh đạo. Mỗi cơ quan đều có một bộ quy trình làm việc kiểu ISO xong cứ thế làm, làm khác không được, cải cách thủ tục hành chính nó ở trển dội xuống, mà ở trển cao quá không biết ở dưới làm gì nên mèo hoàn mèo. Nếu anh may mắn anh rơi vào nhóm lợi ích (vào đường dây) may ra còn chút hứng thú kiếm tiền cùng bọn họ, còn không - lương ba cọc cũng chán! Đã tư tưởng khong thông thì anh ngồi ở công sở cũng chẳng muốn làm việc anh lên mạng anh về sớm tranh thủ đi dòn con hoặc tranh thủ làm việc riêng --> Ăn cắp giờ nhà nước (cũng không tốt). Hầy dà! nói chung là bỏ thì thương mà vương thì tội....
 
cố lên bn cái quan trọng là theo đuổi đam mê. tôi cũng vậy công tác vài năm viện tỉnh lương thì bèo bọt..lai cái nghề mà xã hội xuốt ngày chửi chán nên bỏ. về cũng đầu tư 5 ao cá 7000m2 200m2 quất cảnh và 1ha mít vs hồng. hiện tại sắp cho thu hoạch và nghĩ hok bjo hối hận khi đã chịu đổi mới
 
Mình cũng học cdd rồi về quê làm vườn đây. Về nhà đi cạo mủ cao su xong nhận dc hợp đồng làm thầy giáo ở trường gần nhà. Làm dc 1 năm chán quá. Chẳng mún làm nữa nên ko xin làm tiếp. Giờ ở nhà trồng dừa. Trồng bưởi. Trồng bắp. Và đang có ý định mua vài con heo về nuôi. Hoặc nuôi bò như bạn. Mà vốn ko có nhiều. Mới cưới vợ. Dc hơn trăm. Muốn làm việc kiếm tiền ko thì vợ nó bỏ.kkkk
 
Mình cũng học cdd rồi về quê làm vườn đây. Về nhà đi cạo mủ cao su xong nhận dc hợp đồng làm thầy giáo ở trường gần nhà. Làm dc 1 năm chán quá. Chẳng mún làm nữa nên ko xin làm tiếp. Giờ ở nhà trồng dừa. Trồng bưởi. Trồng bắp. Và đang có ý định mua vài con heo về nuôi. Hoặc nuôi bò như bạn. Mà vốn ko có nhiều. Mới cưới vợ. Dc hơn trăm. Muốn làm việc kiếm tiền ko thì vợ nó bỏ.kkkk
Bác có vk khỏe oy. E chưa nè hjx cũng may có bạn gái động viên e chăn nuôi. Và quyết ủng hộ hết mình bên anh. Nghe cug mát ruột
 
Mình ra cũg mới ra trường 1 năm đi làm rồi đủ thứ luôn nhưng mà chơi nhiều hơn làm thời gian cuối thì thì làm thực tế hơn nhiều hơn thời gian đầu ngồi chơi kg à. Nhưg làm như thế chả biết đến bao giờ mới đủ tiền thuê nhà TRỌ nên thôi nghỉ tìm về vùng xa xôi nào đó cho khỏi phải bon chen! Сhúc bạn sớm thành côg.
Mình đag đi tìm nơi có khí hậu phù hợp ổn định quanh năm. Mình thì thích nông nghiệp nên cũg muốn nôi trồng cái j đó! tiền thì chưa có đất cũg kg nên đag đi tìm lời giải.
Bạn Vũ nếu thật sự yêu thích nông nghiệp; chăn nuôi trồng trọt mà chưa có đất và vốn thì mời bạn vào Bình Thuận 1 chuyến. Mình có 7ha và trang trại chăn nuôi có sẵn tha hồ bạn vẫy vùng. Bạn bỏ công mình bỏ vốn để cùng phát triển. Nuôi Dê, heo rừng lai, gà thả vườn...chắt chắn sẽ thành công. Nếu bạn có nhiệt tâm hãy liên hệ: Thành 0909865628.
 
ad oi em thay giống bò của a là bò bradman fai ko a.a vừa nuôi bò vừa nuôi gà nòi thịt đi,sức đề kháng nó mạnh hơn các loại gà khác.em chưa có vốn nhiều nên vừa phụ vườn hoa lan mokara của ba mẹ vừa nuôi gà nòi đòn bán thịt và gà con,cũng dễ thở cho 3 mẹ con
gà lứa thì em bán thịt,còn gà con em nuôi 1 tuần bán 35k/con,mình nuôi cho chắc chắn xong mới giao cho khách về ko bị hụt con nào.thấy người ta nuôi được mình cũng mừng lây
 
Bác có vk khỏe oy. E chưa nè hjx cũng may có bạn gái động viên e chăn nuôi. Và quyết ủng hộ hết mình bên anh. Nghe cug mát ruột
Sưong nhất chú. À làm việc anh còn chẳng thèm quan tâm.
ad oi em thay giống bò của a là bò bradman fai ko a.a vừa nuôi bò vừa nuôi gà nòi thịt đi,sức đề kháng nó mạnh hơn các loại gà khác.em chưa có vốn nhiều nên vừa phụ vườn hoa lan mokara của ba mẹ vừa nuôi gà nòi đòn bán thịt và gà con,cũng dễ thở cho 3 mẹ con
gà lứa thì em bán thịt,còn gà con em nuôi 1 tuần bán 35k/con,mình nuôi cho chắc chắn xong mới giao cho khách về ko bị hụt con nào.thấy người ta nuôi được mình cũng mừng lây
Anh thích làm hoa lan, có điều bụng đói nên à làm lúa làm thịt trước để cho nó đã. Hứa với e bao giờ anh no thì anh làm hoa lan
 
ad oi em thay giống bò của a là bò bradman fai ko a.a vừa nuôi bò vừa nuôi gà nòi thịt đi,sức đề kháng nó mạnh hơn các loại gà khác.em chưa có vốn nhiều nên vừa phụ vườn hoa lan mokara của ba mẹ vừa nuôi gà nòi đòn bán thịt và gà con,cũng dễ thở cho 3 mẹ con
gà lứa thì em bán thịt,còn gà con em nuôi 1 tuần bán 35k/con,mình nuôi cho chắc chắn xong mới giao cho khách về ko bị hụt con nào.thấy người ta nuôi được mình cũng mừng lây
Bạn ở củ chi xã nào, tui cũng đang muốn mua gà nòi về nuôi, nhà đang có gà ta mà muốn kiếm gà nòi về để cồ cho đỡ bệnh
 


Back
Top