Chào bạn , nhà mình năm nay cũng ra đi hết 3 em , lần lượt nha , mỗi lần 1 em.
Số là mình mua chó Phú Quốc con , mà làm như thay đổi thổ nhưỡng hay sao ấy , về được 1 thời gian là bị y chang như bạn đã tả ở trên.
Con đầu tiên bị giun , sau đi kiết lị , phân màu nâu đỏ và tanh, đến khi mình chữa được kiết lị thì nó chết vì viêm phổi.
Con thứ 2 và 3 bị kiết lị , k bị giun , có ói . Cuối cùng cũng chết vì nó nhỏ quá, sức đề kháng chịu k nổi.
Con thứ 4 là con bây giờ. Nó là chó Phú Quốc đang năng khoảng 10 kg . Cách đây 1 tuần nó bỏ ăn, ói ra bọt và nước. Sau 1 ngày nó chỉ uống nước và ói, rồi nó đi ị ra nước lỏng và đỏ như máu, mùi tanh khủng khiếp cách 20 m còn nghe tanh rùm. Mình cho nó uống Becberin ( sáng 4viên , chiều 4 viên ). Ngày thứ 3 nó k ị nữa , nhưng chỉ uống nước và ói. Mình ra thú ý , tả bịnh nó, ng ta bán cho 2 xi lanh thuốc về chích, nó k ói nữa. Ngày thứ 5 nó k ăn, mình lại ra thú y mua thuốc, lần này mình biết họ bán cho 2 xi lanh trong đó có thuốc chống ói và thuốc bổ. Ngày thứ 6 nó chỉ uống nước , k ói , k ăn nhưng nhìn mặt tươi tỉnh hơn nhiều. Tổng cộng 6 ngày nó k ăn gì, chỉ uống nước và chích thuốc ( tổng cộng chích 4 xilanh ). Đến nay là ngày thứ 7 , nó đã theo mình ra ngoài bãi cỏ để đi ị, đi đái, và đã bắt đầu ăn được 1 ít cơm và thịt. Thú y nói , nó đã chịu ăn thì nó sẽ sống.
Kinh nghiệm của mình chỉ là phải sổ giun ( lãi ) cho chó vì chó con rất hay bị giun.
nếu nó bị đường ruột thì ( theo lời bác sỹ thú y nói ) là không được cho uống sữa và k cho ăn cá. Nếu cho uống thuốc chống ị chảy thì cho becberin vì nó làm từ thảo được.
Mang cho nhờ bác sỹ chích là tốt nhất.
Chó bịnh thì k cần ép cho ăn vì đã bị đường ruột có cho ăn cũng k tiêu hóa được , chỉ làm bịnh nặng thêm thôi, nó chỉ cần uống nước và vẫn sống.
Mình rất mừng vì đến con thứ 4 đã chữa được cho nó, dù chi phí học kinh nghiệm hơi cao