Quán Cà Phê Agriviet

  • Thread starter ngoinhanhotrenthaonguyen
  • Ngày gửi
Nhìn cô chủ nhỏ dáng thon thon
Bước nhẹ ra chào nước vẫn còn
Ghé tạm nơi này anh chú bác
Vào đây quán bé chị em con
Chanh đường bánh ngọt trà thơm ngát
Rau má cà phê đá lạnh giòn
Lất phất ngoài hiên mưa tuyết phủ
Đông về sữa ấm uống là ngon
 
Last edited by a moderator:
:eek:MIỄN PHÍ. Chủ quán cho nửa lít caffe uống tại quán. Thêm 1 lít mang về:Huh:
Uống nhiều cà phê quá sẽ rất dễ bị say, tối nay sẽ bị mất ngủ đó! Nên NNN chỉ miễn phí có 1 ly thôi à...
Mời anh @sailboat dùng thử cà phê NNN pha có đậm đà không nha!
1511007733237.png
 
Thuy-canh đã viết:

Anh Xuân Vũ,
Để tui rủ luôn Anh maquamau với anh Ba Phỉ, bọn mình uống hết Đá Trà, Đá Phê, Đá Sửa... rồi Đá Lông Nheo chơi!

Ối giời lão già này hỏng biết còn được bao nhiêu, mà còn bày đạt Nói Láy nữa chứ
" ĐÁ LÔNG NHEO" kkkk làm nổi hô .....kkkk
 
Nếu không có sữa Cô gái Hà Lan thì cô chủ quán xinh đẹp có thể thay bằng ly nước Cam hay Bưởi cũng được. Bưởi Năm Roi nữa thì càng tốt. :p:p:p
Mùa này Cam, Bưởi toàn thuốc không nên NNN không dám nhập về bán. Hay là NNN làm cho anh @Tuanfodacon một ly rau má hoặc một ly cha đánh... í lộn... chanh đá giải nhiệt mùa đông nha! :p:p:p
 
Thuy-canh đã viết:

Anh Xuân Vũ,
Để tui rủ luôn Anh maquamau với anh Ba Phỉ, bọn mình uống hết Đá Trà, Đá Phê, Đá Sửa... rồi Đá Lông Nheo chơi!

Ối giời lão già này hỏng biết còn được bao nhiêu, mà còn bày đạt Nói Láy nữa chứ
" ĐÁ LÔNG NHEO" kkkk làm nổi hô .....kkkk
Hôm nào đi chợ làm bộ quên mang tiền theo đi rồi sẻ biết.
có tiền rủng rỉnh trong túi gần như chả thèm một thứ gì.
không tiền trong túi thấy thứ gì cũng thèm,cũng ham. thậm chí thấy chị ngồi bán xôi ...nhìn chị bán xôi cũng thèm.....xôi.
kkkk ông thủy canh giờ là vậy đó.
phía sau lưng ổng còn một hàng dài ....trong đó có tui
 
quán vắng buồn tênh,chỉ một mình
...cô chủ nhỏ cho ly caphe đen
ghi vào sổ Thủy Canh
Quán nhỏ về khuya, khách vắng tênh!
Kìa... bác @maquemau có điều chi buồn mà lại lang thang ghé quán con giờ này vậy nè?!
Cà phê đen của bác đây... con mời bác!
1511106881709.png

Đêm khuya thanh vắng, khi bác @Thuy-canh đang say giấc nồng...
Sáng sớm mai thức dậy bỗng thấy tự nhiên bị ghi sổ nợ, hổng biết bác ấy sẽ phản ứng như thế nào đây ta??? kkkkkkkk
 
Quán nhỏ về khuya, khách vắng tênh!
Kìa... bác @maquemau có điều chi buồn mà lại lang thang ghé quán con giờ này vậy nè?!
Cà phê đen của bác đây... con mời bác!
Xem file đính kèm 9894
Đêm khuya thanh vắng, khi bác @Thuy-canh đang say giấc nồng...
Sáng sớm mai thức dậy bỗng thấy tự nhiên bị ghi sổ nợ, hổng biết bác ấy sẽ phản ứng như thế nào đây ta??? kkkkkkkk
Để bác tính coi:
- Rửa chén trừ nợ được chứ không? Nhưng bác báo tin buồn cho con : Sáng nay, sau khi ăn điểm-tâm, bác có nhiệm-vụ rửa chén. Và không may, bác gái khám-phá có 1 tô rửa không sạch... Con biết là chuyện gì xảy ra không con?
- Bác bị bác gái cúp tiền cà-phê buổi sáng ngoài quán! Vậy bác nhờ con, ghi sổ vô bác... Vỉnh! Nghe con, bác Vỉnh không để ý đâu!
 
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top